1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi siêu âm 17 tuần ở BS Chương, BS mới khẽ khàng bảo là "con gái" . Thực ra tâm lý phân biệt con trai, con gái bây giờ còn lớn lắm, ngay cả nhà chồng tớ ông bà có 4 ông con trai, nhưng ông anh chồng hồi tết cũng chúc "có thằng Tý", bố nó thì con gì cũng yêu. Thế là tớ có "công chúa" đầu lòng rồi. Tớ thì xác định nếu là em gái thì mẹ phải chăm sóc kỹ càng hơn để chăm chút cho "dung nhan" của bé
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    he he đề nghị nàng bupbe đổi ngay cái ticker đếm ngày kia, tớ trước rồi nhé
    axon: tớ đi khám 12 tuần về có đứa bạn cũng 2 tập rồi hỏi trai gái thế nào, tớ bảo người ta bảo bé quá chưa nhìn thấy, nó hét ầm lên sao bs sa j mà kém thế, có thế mà cũng ko thấy híc thật sự là mình chỉ quan tâm sức khỏe của mình và của con, chưa kịp nghĩ đến chuyện trai gái j cả mà người khác đã quan tâm rồi
    hôm qua nôn ọe 1 trận tơi bời, hôm nay nằm bẹp dí ở nhà chán thế mình chỉ cần khỏe mạnh thôi
    hôm nọ thèm bơ tớ mua 1,5kg bơ liền và ăn hết trong 1 ngày
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @ dainguyet + phuong thuy +axon: cảm ơn nhé. "Bây giờ thì em đã hiểu". Nhưng nghe nói kha tử nướng thì tốt hơn hấp đúng không? Mọi người nói đắng thế tớ thấy kinh dị quá. Nhưng vì tương lai con em chúng ta, phải cố thôi. Tớ sẽ thử cả cách của dainguyet nữa.
    @ green_pepper: Hihi không bỏ đâu. Người ta thích cái sticker này trước khi lấy chồng cơ. Tại nàng có bầu trước nên mới đòi xí phần bản quyền, nhỉ?
    hôm nay tớ rát họng quá, phải thử ngay quả kha tử thôi. tks cả nhà
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, em siêu âm ra con gái, chưa gì mà đã thấy tỉ lệ trai gái chênh lệch rồi, 4 bà bầu mà chỉ có mình em có con gái.
    Chúc cả nhà bầu bí luôn khoẻ mạnh nha, cố ăn uống để con phát triển tốt!
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi cưới đến giờ ai cũng chúc có con trai. (Bên nhà chồng không nói gì nhưng tớ biết là thích con trai lắm). Mình thì thật lòng thích con gái hơn, thích nhất đứa đầu lòng là gái (mẹ con suốt ngày rủ rỉ, chăm sóc cho nhau, yêu ghê).
    Ko biết mấy tuần nữa đi siêu âm thì dư luận hai họ ra sao trước kết quả nhỉ
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bạn bupbe cứ thoải mái đi đừng áp lực quá. Tớ thích đẻ con trai từ hồi bầu bí lúc nào cũng mong đẻ con trai. Cuối cùng là con gái này.
    Đừng mong quá:D Mong quá sẽ được ngược lại đấy. Tớ rút kn từ tớ và nhiều ngf rồi:D
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe các mẹ kể chuyện con cái mà vui ghê
    Hôm qua lần đầu tiên 2vc tớ nhìn thấy đc con đạp, sung sướng hết biết, cảm giác thật khó tả (mỗi tội con đạp hơi ít, đúng 3 cái thôi ah )
    Ngày mai là con tớ đc 21 tuần rồi vẫn chưa chính thức biết là trai hay gái, để đến 22 tuần khám tổng thể một lượt rồi siêu âm luôn xem thế nào.
    Thế nhưng một số bà cô ở chỗ cơ quan tớ đã tranh nhau phán đoán xem là trai hay gái. Tuy nhiên có một cô nói theo cách xem của ngày xưa, thì tớ kiểm tra với mấy bà chị ,đứa bạn thì thấy cũng đúng phết. Mọi ng thì check xem đúng ko nhé
    - Nếu khi có bầu, chị em thấy ra máu báo và đường kẻ từ rốn xuống dưới của chị em mà thẳng tắp (thẳng từ đúng giữa rốn đi xuống ý nhé ) => CON TRAI
    - Nếu khi có bầu không ra máu báo, đường kẻ từ rốn xuống dưới ko thẳng mà lệch hoặc cong (có thể thẳng nhưng ko phải chính giữa của rốn ) => CON GÁI
    Và theo như suy luận trên, con tớ sẽ là Con Gái .
    Để cuối tuần này đi khám xem có chính xác ko
    Chúc các mẹ và các con hội Chuột vàng mạnh khoẻ nhé
    @ bupbe: chúc mừng bupbe gia nhập hội nhá , chúc bupbe mau khỏi ho
    Ah, tớ đc 21 tuần rồi nhưng mới lên 4kg thôi, thế có ít ko hả mọi ng, tớ chỉ thấy mỗi bụng và hông tớ to ra thôi , được cái uống đc sữa bà bầu nên tớ nghĩ vào con tớ hết rồi, thế thì càng tốt
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thật ra, chuyện hỏi trai gái cũng chỉ là câu hỏi giống kiểu chưa có người yêu thì hỏi có người yêu chưa, có người yêu thì hỏi bao giờ cưới, cưới rồi thì hỏi có gì chưa giờ đến bầu bí thì hỏi trai hay gái cũng bình thường thôi, có điều phản hồi của mọi người thế nào đó sẽ gây cho mình cảm thấy áp lực, tớ thì chẳng cáu, chẳng áp lực, cứ cười nhăn nhở, vì cơm tớ ko sợ, chỉ sợ cơm trong hộp nhựa - lúc đấy thì sợ tất cả các mùi, mùi máy photo, mùi giấy, mùi xăng, mùi sau khi mưa (sợ cơm là đẻ con gái), ngọt cũng chẳng thèm (con trai), chua cũng chẳng thèm (con gái), ăn uống rất lung tung tùy hứng he he theo hint của nhepbeo thì tớ vừa hỏi 1 chị cq tớ thì ko đúng, còn tớ thì nếu như thế thì sẽ sinh con gái hi hi, hiện giờ chưa sắm đồ đạc j hết, chờ nếu là con gái mẹ sắm đồ thật điệu
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Các "mẹ" (hí hí nghe buồn cười quá. MỚi hồi nào còn gọi nhau là cô dâu nhỉ?) mà em bé đã >21 tuần thì rục rịch đi mua đĩa nhạc cho e bé nghe đi nha.
    Trên 5 tháng là e bé bắt đầu nghe nhạc được rùi. Hôm nọ tớ qua cửa hàng Colorful ở Hàng Mành mua đĩa Baby Bethoven về cho bé nghe rồi.
    Bước vào cửa hàng chỉ muốn khuân hết về nhà thôi, nhìn cái gì cũng thích, cũng yêu. Nhưng các cụ chưa cho mua, bắt phải chờ đến cuối tháng thứ 6, đầu tháng thứ 7 cơ. . Trong khi tớ ngứa chân ngứa tay lắm rồi ý. Hic.
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    vậy là tớ càng phải mong con gái (để đẻ ra con trai), đúng không?
    Cảm ơn ấy đã động viên, tớ cũng không căng thẳng gì đâu (chắc các cụ âm thầm căng thẳng thôi). Tớ chỉ có 1 mơ ước: con ra đời khỏe mạnh, xinh đẹp.
    Cảm giác sắp làm mẹ thích thật. Cảm giác làm mẹ chắc còn thích hơn nữa.

Chia sẻ trang này