1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    bữa trước tớ có đọc trên wtt thì ăn socola lại ko tốt cho bà bầu. Chả hiểu ra sao nữa. Với cả be_heo đang bị táo, thì lại càng nên hạn chế ăn socola và ca cao mà. Sang tháng thứ 6 trở đi thì các mẹ cố gắng uống sữa vị vanille ý nhé, bác sĩ bên Sing khuyên như vậy.
    Đợt rồi tớ nhờ một bà chị sang Sing mua hộ sữa bầu, loại tớ đang dùng có vị socola rất dễ uống. Nhưng bà ý lại tham khảo ý kiến các bà bầu và bệnh viện bên đó nên vác về loại vanille. Ko biết tớ có uống vào nổi ko nữa. Hic.
    Bệnh viện PS HN có lớp học dành cho bà bầu, nhưng hình như lại học vào sáng thứ 3 hàng tuần thì phải. Ko có lớp trong ngày nghỉ. Hay nhepbeo đi thám thính trước, nếu có gì thì cả hội "off" đi cùng cho vui. hí hí.
    Sinh ở Việt Pháp thì sạch, tốt, được chăm sóc tử tế chu đáo chứ ko bị quát như ở C (tớ nghe nói thế). Việt Nhật cũng vậy. Nhưng nhược điểm là đắt và bác sĩ ko giỏi về chuyên môn. Những mẹ nào khoẻ thì ko sao, nhưng nếu ca nào hơi khó một tí thì họ toàn phải gọi sang viện C và phụ sản để điều bác sĩ sang trợ giúp.
    Bà chị cùng phòng với tớ nhà thừa điều kiện để đẻ ở VP nhưng vẫn phải chui vào nằm ở C, phòng công cộng (vì phòng dịch vụ hết chỗ). căn bản bà ý bị tim nên ko dám "liều" vào VP.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko khoái của ngọt, từ lúc có bầu socola, bánh kẹo chẳng ăn nữa. Cũng ko thích ăn cơm, chỉ ăn hoa quả cả ngày thế mà vẫn bị táo. Mà tớ chỉ ăn ổi mới đỡ táo, tức cười chửa? .
    Tớ ko uống được sữa vị vani, ngấy lắm. Nói chung giờ cứ nhắc đến sữa là sợ rồi. Chẳng biết nên làm thế nào nữa. Hồi chưa có bầu, chẳng bao giờ sờ đến sữa bột, đến khi có bầu cũng làm được 3 hộp thì muốn nôn khi mang cốc đi pha sữa! . Bỏ vài tuần chuyển sang sữa tươi nhưng giờ vẫn chưa muốn quay lại!
    Mới đầu tớ cũng định đăng ký VP, vì ko có tiền sử bệnh tật gì, vào đấy đẻ cho sướng! . Nhưng cả bố mẹ và chồng đều bảo vào Bệnh viện Bưu Điện đẻ cho gần nhà. Sau vài hồi hỏi han mọi ng về chất lượng BV này, tớ đồng ý òi!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ăn ổi đỡ táo ko có gì tức cười đâu em vì lượng Vitamin C trong ổi rất nhiều, điều này nghe ngạc nhiên quá phải ko? Nhưng đúng chính xác 100% đó. Nước ép ổi cũng rất tốt, sợ ăn ổi nhiều nặng bụng thì em có thể ép lấy nước uống.
    Nếu uống sữa tươi thấy ngon thì em cứ tiếp tục ko phải cứ có thai là phải uống sữa bà bầu thì mới tốt cho em bé. Ngày trước chị cũng vậy đó, cứ è cổ ra uống sữa bà bầu dù nghe mùi là vác dép chạy rồi sau đó thì bác sĩ cho biết là sữa nào cũng tốt cả, kể cả sữa Ông Thọ thế là chị dẹp sữa bà bầu qua một bên từ thai tuần thứ 10. Có thể thay thế uống sữa bằng các món ăn làm từ sữa để đỡ ngán như yaourt, bánh, kem... đều được hết. Ko ăn đồ nướng, 3 tháng cuối thai kỳ ko ăn nhãn, ăn vải vì hai loại trái cây này dễ làm co bóp tử cung. Chỉ kiêng vậy thôi còn các thứ còn lại thì vô tư hết.
    Chúc em mẹ tròn con vuông nhé.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ùi, cảm ơn chị.
    Em cũng biết ổi nhiều vitamin nên ăn suốt ngày, lại đỡ táo nên ngày nào cũng ăn! nhưng các anh chị ở cơ quan thấy em bảo ăn cho đỡ táo thì cứ lăn lộn ra cười!
    3 tháng cuối mới phải kiêng nhãn, vải hả chị? Tức là hè này em vẫn được ăn tẹt ga đúng ko?. Thực ra em thích ăn nhãn, mà tháng 11 mới sinh. Nhưng mọi ng dọa nên sợ. Giống vụ uống sữa, mọi ng cứ nói uống sữa thì vào con nhiều nên cứ cố nuốt cho trôi mặc dù sữa bột là sở đoản kinh dị nhất của em!
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói BS ko giỏi thì kể cả Việt Nhật, bưu điện cũng rứa thui nàng ơi, vì thế nên ai có vấn đề thường sẽ chọn C hoặc Phụ Sản, có điều 2 nơi này đông, vệ sinh kém, sản phụ và em bé dễ bị nhiễm trùng. Ox tớ là 1 ví dụ, hồi trước ox tớ đẻ ở Phụ Sản, bị nhiễm trùng da, 99% chết nên tớ cạch chả dám đến mấy nơi này. Việt Pháp có vụ đẻ không đau nên thấy các mẹ đến cứ như đi du lịch.
    Sữa vanille nhạt hơn scl, tớ thấy uống nhạt nhẽo chả ra làm sao cả . Mẹ nào không uống được sữa bầu thì đừng cố uống, uống sữa tươi đi.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chị ko biết uống sữa có vào nhiều con không nhưng thực tế của chị thì khi có bầu chị tăng 22kg và Gấu Bum sinh ra được 3.9kg. Giờ thì anh chàng chỉ bú mẹ, ko thèm bú bình còn mẹ thì tới giờ con trai đã 5 tháng nhưng mẹ giảm được có 16kg . Trộm vía con trai ti mẹ hoàn toàn nhưng lớn nhanh như thổi, 5 tháng đã 9.6kg rồi .
    Người ta cười em ăn ổi vì người ta ko biết đó. Cứ cho ng ta cười và mình cũng cười nhiều cho con mình vui hihi.
  7. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ uống sữa tươi chứ không uống được sữa bà bầu, Mẹ chồng bảo ăn uống đầy đủ rồi thì cũng không nhất thiết phải uống sữa đấy, cố gắng ăn thêm sữa chua, phomai,..
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trộm vía, cả 2 mẹ con đều giỏi quá. 5 tháng mẹ giảm nhiều, con tăng nhiều, niềm hi vọng lớn lao của tất cả các bà mẹ!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nào ăn được phômai thì tốt quá. Be_heo liếm 1 cái, nhổ phì phì!
  10. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay moingười post bài nhanh quá, chạy ra chạy vô 1 tí đã đọc không kịp
    Mình chắc cũng như chị giomuathu, tăng cân nhiều, đôi lúc nghĩ không biết mình ăm vào con gái có nhận được hết không, hay lại nhường cho Mẹ
    @be_heo: không ăn được pho mai thì ăn sũa chua vật, mình thì ghiền mấy món đo lắm

Chia sẻ trang này