1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vụ lót tay bs thì vẫn phải mà ấy,cái này ko tránh đi đâu đc.
    Còn bên Phụ sản thì tớ chịu,chưa vào đó bao giờ luôn.
    Giá cả của Viên Rong Biển này thì....sorry nhá,tớ toàn đi xin về nên ko biết giá đâu.Nhưng chắc là ko đắt lắm,đồ VN mà,1 hộp có 100 viên thì đắt lắm cũng 100k thôi.Uống theo hướng dẫn sử dụng nhé.
    Còn đông trùng hạ thảo mai tớ sẽ chụp nhé,HDSD thì chịu,chả dịch đc,toàn tiếng tàu.Loại này là Mc tớ đi ctác,chắc lại học hỏi kinh nghiệm mang về ứng dụng hoặc nghiên cứu nên có.Còn ở VN tớ ko biết có hay ko đâu.Xã nhà tớ cũng uống theo chỉ dẫn của mẹ thôi chứ đọc ko hiểu nổi luôn.MÀ mc còn dặn lấy giữ lại cả mã gen và vỏ cho Mc nữa,chả hiểu để làm gì.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bv: ở phụ sản phòng dịch vụ còn nổi tiếng hơn C đấy các mẹ ạ, mọi người cứ vào đấy hỏi nhà D3 hay D5 j đó, đi tham quan thoải mái, ở cq tớ có chị vừa đẻ mổ ở đấy về, mổ bs Lan và ở phòng dv 500k/1ngày. VP tớ cũng khoái lắm nhưng sức khoẻ ko tốt lắm nên chọn C cho chắc
    ăn uống: tớ vẫn ăn uống như bth bupbe ạ, ko ăn cay quá, chua quá, ngọt quá, nói chung cái j quá như ngày xưa 1 lúc tớ ăn đc 3 quả dứa thì giờ phải nhịn dưa cà cũng chẳng bổ béo j chỉ đc cái ngon miệng tớ cũng phải tự hạn chế. Cứ ăn xôi, phở, cháo, trứng vịt lộn sáng, trưa cơm mang nhà đi ăn rau, thịt, tôm, cá.., tối cũng thế.. Nhưng tớ ăn cũng chả đc nhiều mấy đâu, có pizza, khoai tây chiên, cháo trai, bánh đa trộn, bánh bột lọc, bánh mì sốt vang thì vẫn tốt cơm thì cứ luôn trong trạng thái cố gắng cố gắng, vì tớ cũng là đứa ăn ít cơm (trc kia chưa có bầu mỗi bữa đúng nửa bát ). Sữa đừng uống dồn dập quá, mình uống trong cả 9 tháng thai kỳ cơ mà, uống nhiều quá đến tháng thứ 4,5 là ngấy ngay, tớ cứ cách ngày uống 1 cốc. Trộm vía đến giờ này mình chưa biết táo bón là gì, ăn hoa quả nhiều, rau nhiều, uống nước cam, nước chanh đều.
    Nàng nhungvel đảm đang thế, tớ nghe nàng nói chuyện nấu cháo mà thán phục, tớ chịu, chả làm được đói thì tớ ăn biscuit ko đường, sau này nàng chăm con thì khỏi phải nói
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thực sự các nàng uống sữa trong 4 tháng đầu thì chỉ cần 1 ngày 1 cốc thôi mà .Chuẩn nhất là 4 tháng đầu tăng từ 1kg đến 2kg,tăng nhiều sợ vào mẹ hết,sau khi sinh mẹ sẽ péo ú khó lấy lại dáng lắm.5 tháng cuối,mà nhất là 2 tháng cuối cùng sẽ tăng rất nhanh ấy.Các mẹ mà ko uống đc sữa bầu thì uống sữa tươi cũng có sao đâu.Bạn tớ bên Úc toàn uống sữa tươi thôi,ngày1l thay nước luôn.Bên đó bs ko chỉ định uống sữa bột và SÂ nhiều như mình đâu.Sâ đúng 3 lần trong thai kỳ ở tuần 12,22 và 32.Đi khám thì đến ngày khám có giấy gửi về tận nhà,sinh con xong còn đc thưởng xiền nữa.Thik ko chịu đc,chả biết bao h VN mình mới đc 1/2 họ nhỉ,chỉ cần tốt về y tế thôi,chả cần thưởng.
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: BS tớ chọn ở VP là Bác sỹ Hợp - nữ (cô bạn đồng nghiệp của tớ mới sinh ở đó cũng chọn BS này). BS này đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Về bản thân tớ, qua 1 lần khám, thì thấy BS nhẹ nhàng và đọc rất chi tiết các thông số xét nghiệm và giảng giải về các hiện tương liên quan Ngoài ra, tớ chỉ thấy ở VP bác sỹ ra tận bàn tiếp tân để đón bệnh nhân. Tớ thấy bên Webtretho, nhiều mẹ ở VP rồi cũng ca ngợi bác sy Hợp.
    Vàng 2: việc rủi ro thì ở BV nào cũng có. Tuy nhiên, tớ tự tin là 2 mẹ con khỏe nên vẫn liều. Trong trường hợp khó mà họ mời BS C thì cũng được, có sao đâu. Miễn là tớ được hưởng các dịch vụ chăm sóc của họ là được rồi.
    Vàng 3: Tớ là ngán nhất khi vào các BV khác là vì vụ này đấy. Nhà tớ chẳng quen ai ở BV, còn đi nhờ thì chẳng hiểu thân quen kiểu gì, bắn mấy phát đại bác mới tới? Rồi khi vào BV, cả sản phụ và người nhà cứ ngơ ngác chẳng biết đưa tiền cho ai, đưa ntn.... rồi họ để các sản phụ nằm vạ vật, đau chả thèm hỏi, chả biết bao giờ mới được đẻ, còn mổ thì cứ như gà, bẩn khiếp -> ức chế khủng khiếp, rồi sao hỏi không bị trầm cảm sau sinh.
    Có lần tớ đi mổ, vào BV nhà nước, ở phòng DV, lưu viện trong 4 ngày, nhưng tròng trọc chỉ có 2 mẹ con, chả y tá, bác sỹ nào thèm ngó ngàng đến, cứ đến giờ thì đi thay băng, nhét vào túi y tá 20k (năm 2001). Có người kể, lúc đầu ko biết, ko đưa tiền thì thôi rồi, đau hơn mổ. Tớ kinh hoàng bệnh viên NN từ đó.
  5. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị bupbe đã đi khám lại chưa, em chậm 16 ngày rồi, hôm nay đi khám vẫn chưa thấy tim thai , ko hiểu có sao ko, nhưng em ko bị đau bụng, cũng ko ra máu, chỉ hay bị tức tức bụng thôi, nhất là phần gần rốn , bây giờ ăn rất mau no, bình thường em ăn 2 bát cơm, rồi ăn lung tung thoải mái, bây giờ ăn 2 bát đã no lè lưỡi, ko ăn được gì nữa rồi, bác sỹ hẹn 10 ngày nữa khám lại !!! Em lo quá !!!
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Kiêng đồ nướng và vải á, thui chết, đó là những món tớ rất thích. Phải kiêng nhãn và vải thì mùa hè này lấy gì mà ăn.
    Hình như tớ đọc đâu đó ở đây, hay WEbtretho có ai đó liệt kê các đồ ko được ăn, nhưng nhiều quá chẳng nhớ nổi.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay đói! Tớ cứ xay gạo,bí đỏ + Bắp cải ninh nhuyễn cho vbào xay sinh tố, rùi nấu bột ăn.hihi.Ngon lắm, lúc thì ăn bột trứng, lúc thì Tôm, thịt...Món ăn đó để lót dạ khi đi làm về và tầm 10h đêm.Mình thích ăn kiểu bột trẻ con như thế lắm.
    Nếu không uống đc sữa thì mọi người nên ăn các thực phẩm từ sữa, mẹ nào có nhiều thời gian thì nên tự làm sữa chua hay caramen ăn bảo đảm hơn là mua sẵn.Hai món này tớ vẫn tự làm ăn thấy yên tâm hơn và thích thú hơn là ăn ngoài.
    Tớ sợ ăn cá kinh khủng, chồng thì lúc nào cũng muốn mua cá về ăn.Nhưng cứ nghĩ đến cá là chả muốn ăn nữa.
    Mùa này, mọi người có thể bổ sung thêm các loại sinh tố trái cây, hoặc nấu chè bí đao,chè đổ đen, sinh tố bí đao, sinh tố chuối tây+sữa tươi...tất cả đều rất tốt cho sức khoẻ của bà mẹ và em bé nhé.
    Riêng sữa đậu nành, bạn nào có bầu bé trai thì không nên uống ( tớ thấy có báo nói cần bổ sung các thực phẩm tốt như Đỗ tương...nhưng có báo lại nói sữa đậu nàng k tốt cho các bà bầu có bé trai).Thực tình chả hiểu thế nào nữa.
    À đến tháng thứ mấy sẽ thấy có sữa non nhỉ mọi người, tớ thấy Axon nhắc tới nên cũng thắc mắc.Mẹ tớ bảo thì có người tháng thứ 6 cũng đã có rùi, thường là tháng thứ 7, tớ tháng thứ 6 rùi mà nặn mãi chả thấy j cả hi` hi`.
    Công nhận chịu khó ăn thật đấy. Mà cũng chịu khó làm các món nữa cơ. Thấy xay xay nấu nấu mà nhuyễn lên là tớ chào thua luôn. Sợ nhất bột biếc kiểu này
    Tớ đi khám có hỏi bác sỹ về chuyện sữa non, thấy nói là tùy từng người. Nên cũng yên tâm. Chứ đọc bên WTT có nói là sữa non ra sớm tầm 5tháng thì nghi là thai lưu. Làm lo lắng quá. Giờ yên tâm hơn rồi. Đúng là tin đồn thổi thất thiệt.
    Tớ được bs cho uống canxi trong 30 ngày rồi ngừng. BS nói uống nhiều ko tốt. Thêm nữa là 26 tuần thì bs cho đi tiêm vacxin. Nhiều thứ quá.
    Sữa đậu nành cung cấp canxi nhiều lắm. Nên giờ ko uống viên canxi chuyển sang ăn các loại nhiều Ca, tôm cua, sữa đậu nành, sữa chua...Còn nó ko tốt cho mẹ nào có con trai thì tớ ko biết và cũng chưa đọc thấy ở đâu
    Tớ đẻ Phụ Sản, gần nhà, dịch vụ trong bệnh viện lại tốt, lại là chuyên khoa sản nên yên tâm. Chứ VP hay VN cũng ko phải chuyên khoa. Nhỡ đang trong quá trình vượt cạn mà có biến chứng gì thì ....chẳng dám nói trước. Lo lắm
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    mình tính ra là chậm 23,24 ngày mới đi khám, lúc ý là thai được 8 tuần, có tim thai, chị ở cùng phòng 7 tuần có tim thai, theo sách báo nói thì tim thai xuất hiện từ tuần 6 đến 9, có 1 số trường hợp (mình đọc trên wtt) thì tuần thứ 10 mới có??. Nói chung bây giờ thông tin rất nhiều, nói thật là nàng nên chịu khó tìm hiểu chút, đừng mang lo lắng vào mình như thế, từ nay đến ngày đi khám lại là 10 ngày, ngày nào cũng lo lắng là ko tốt tý nào. 2 vạch rồi cứ yên tâm tẩm bổ ngủ nghỉ thoải mái đi đã.
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hic, e chưa thấy ai bắt kiêng ăn đồ nướng cả. Từ hồi có bầu đến giờ e ăn bao nhiêu, ko biết có sao ko nữa, nhưng trộm vía mọi thứ vẫn bình thường cả mà.
    @ Các "mẹ" sợ ăn cá: Cố gắng ra ngoài thời kỳ nghén thì 1 tuần ăn 1 bữa cá chép nấu riêu cho em bé thông minh. Cũng không cần ăn nhiều, dù cá rất tốt, dễ tiêu. Hình như chỉ nên ăn cá đồng (chép, bống - ăn cả xương thì càng tốt, rô...) chứ không nên ăn cá biển - thứ nhất mùi nồng, thứ 2 là trong cá biển nhiều thủy ngân, có hại cho bé.
    May làm sao là tớ lại thích ăn cá và hải sản chứ. Bữa nào ăn cá cũng được, hị. Có trứng gà thì tớ ko dám ăn nhiều, nhất là lòng trắng, vì tớ chỉ ăn được duy nhất món ốp-lếp, ấy mà món này lại phải kiêng vì nó lòng đào. Với cả ăn nhiều trứng dễ bị tăng protein-> nguy cơ sản giật.
    Sữa thì chả thích thú gì, nhưng cũng đành phải nhắm mắt nhắm mũi uống vì tớ ko uống được sữa tươi. Sáng ra cứ pha một cốc, uống hết để đảm bảo cả ngày ko hoa mắt chóng mặt gì cả (tớ bị huyết áp thấp, thiếu máu, ngày xưa hay xây xẩm mặt mày lắm). Chỉ thế thôi. Tớ chưa uống đến 2 cốc/ngày mà giờ 25 tuần đã tăng tới 7,5 kg rồi đây này.
    Huhu, thời oanh liệt nay còn đâu? . Giờ ch toàn gọi tớ là "bóng ơi, bóng cho con ăn chưa?" Ghét vật.
  10. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nói chung quyết định sinh ở đâu thì cứ yên tâm ở đó thôi nàng ạ.Tớ cũng kết VP lắm,kết cái DV của nó pro,hơn thế nữa thiết bị hiện đại.Nhưng riêng Nhi thì tớ chào từ xa,1 đi ko bao giờ quay lại nữa.
    Còn nữa,nhắc các nàng sinh ở VP nhá,đừng mang tiền mặt nhiều,cứ cầm thẻ đi thôi.Có hiện tượng mất tiền nhá,bà chị tớ mất mười mấy triệu đó.Tại bà ấy chủ quan,để tiền dưới gối,trong phòng lại chỉ có bà ấy và 1 bà mới sinh mổ xong,đau ko dậy đc,bà ấy vào WC,quay ra tiền bay mất.Chả hiểu có phải bọn dọn phòng lấy ko.Akay kinh .

Chia sẻ trang này