1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Trong các siêu thị cũng có bán dừa xiêm đấy. Tớ toàn vào Unimart ngay trên đường Phạm ngọc thạch vác 5, 7 quả cùng 1 lúc, đỡ phải đi nhiều lần. Ở đấy bán 13.500/1 quả.
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Fivimart dừa xiêm có 11k thôi ah.Ngọt cực,nhà tớ ngày nào 2 mc cũng 2 quả là ít.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vừa gọi điện đến nhà bác Chương đặt số siêu âm ngày mai mà đã kín rồi. Có khi phải ra 32 Phùng Hưng thôi!
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cty mọi ng thế nào ko bit chứ phòng tớ cũng toàn làm việc trên máy tính mà các chị đều ko ai bị thiếu sữa. đều có con thứ 2 cả đấy. thấy hay có khuyến cáo nên cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu nhưng sao mọi người đủ sữa mà vẫn vcứ thích cho con uống sữa ngoài từ tháng thứ 2, thứ 3 thế.
  5. GauXinh5606

    GauXinh5606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đấy là họ sợ con thiếu chất.Chứ tớ cho baby 100% sữa mẹ đến 1 tuổi luôn áh.Sau đó chiến sữa tươi,chắc tốn cùng lắm 4 hộp gain .
    Tớ nghĩ nếu đủ sữa mẹ thì chỉ cần cho con ăn sữa mẹ và 1 số chế phẩm từ sữa thôi(váng sữa,phomai,sữa chua....) ko cần thiết sữa bột.Bọn Tây có mấy khi cho con uống sữa bột.
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thế chặt dừa có dễ ko? từ trước đến giờ, tớ toàn uống ngoài hàng nên không biết.
  7. GauXinh5606

    GauXinh5606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quả dừa trong siêu thị đã gọt bớt vỏ rồi đó.Chặt khá dễ,mua về bảo xã chặt giùm,ai lại để bà bầu chặt dừa
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Không tốn sức đâu nàng ui, về lấy dao cắt 1 phát như thái rau í, nó sát vào sọ dừa, tìm chỗ nào mềm mềm lấy dao nhọn chọc nhẹ là đã được rùi, mà sức ép của nước dừa lớn lắm nha, có lần tớ chọc, nước dứa bắn tung tóe đầy mẹt , giờ toàn bố chồng làm hộ.
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    dainguyet: chiều dài xương đùi hay như nào thì nàng phải tìm hiểu bên WTT ý, nhìu lắm . Em bé máy thì 3 hôm nay tớ theo dõi ghi vào lịch đàng hoàng, cứ đúng giờ ấy là lục bà lục bục. Chỗ tớ làm việc thuộc kiểu ai làm việc người ấy, yên tĩnh nên tha hồ có cơ hội mà lắng nghe con máy. Chứ cuối tuần ở nhà đi đi lại lại nhiều, xem ti vi nghe nhạc, cháu cứ im re, đến lúc nằm im rồi chờ thật yên ắng cháu mới lục bục 1 tý hihi. Trưa nay bận ko ngủ trưa, ngồi làm việc cũng thấy im re, chắc cháu đang bận ngủ
    tớ cũng ngồi máy tính 8 tiếng 1 ngày, đã thế còn ngồi lì, lắm hôm bận quá quên đứng lên đi đi lại lại, biết là ko tốt mà chẳng làm sao khắc phục được. Mấy hôm nay lại có chuyện phải suy nghĩ, ko biết suy nghĩ thế có ảnh hưỏng đến con ko nhỉ
    unimart cũng ko xa cq tớ lắm, mai cũng phải ra mua 1 ít dừa uống mới được hihi
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy tâm lý của tớ hơi kém. Chẳng hạn tớ không bị nôn hay ọe khan, nhưng lúc nào mệt mệt 1 tí mà tớ nghĩ đến nôn thì y như rằng nôn ngay. Nói để chia sẻ với các mẹ là mấy hôm nay tớ cứ vật vã không biết làm sao chống chọi qua mấy tuần khó khăn nữa. Vì tớ ăn kém, không ăn được cơm, toàn phải ăn bún miến linh tinh thì mới trôi, còn tâm lý xì trét quá.
    Hôm qua lôi chồng ra khu Bờ Hồ đi bộ, ăn 1 đĩa caramen ở Hàng Than mới thấy tươi tỉnh phấn chấn hơn. Hôm nay nấu cơm xong lại đòi ăn phở, để chồng ăn cơm 1 mình, thế có chết không Tớ bây giờ chắc phải thường xuyên ra ngoài hoạt động mới khá được, ở nhà 1 mình bí bách quá.
    À, tớ nghe nói đúng là vi tính không tốt cho thai nhi. Nhưng lên mạng tìm được bao nhiêu thông tin bổ ích cho con, cai làm sao được nhỉ???

Chia sẻ trang này