1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng quá lo lắng. Trường hợp của mình là điển hình đây nè. Đi siêu âm và thử máu vào tuần thứ 6, bHCG thấp lắm (23.78) bác sỹ nói có thai nhưng đang tự đào thải rồi. Đi siêu âm thì bị nói là thai ngoài tử cung. Lúc đầu chỉ siêu âm thường thôi, 15'' không thấy j, bác sỹ nói siêu âm đầu dò, tiếp tục 15'' nữa với những câu hỏi đầy lo lắng, rồi tiếp tục bị chuyển sang phòng riêng với 15'' nữa với 2 bác sỹ. Và họ kết luận thai ngoài tử cung (nhưng cuối cùng thì có sao đâu). Mình hiểu cảm giác của bạn lắm và rất thông cảm. Nhưng lúc này cần bình tĩnh bạn ạ. Theo mình bạn nên xem xét lại 2 việc sau:
    1. Chu kỳ của bạn bao nhiêu ngày. Ví dụ như chu kỳ của mình dài, gần 40 ngày nên tuần thứ 6 của mình chỉ tương đương với tuần thứ 4 đối với người có chu kỳ bình thường thôi. Lúc đó thai chưa về tử cung, chẳng nhìn thấy j cả. Tất nhiên là thế thì chẳng thấy tim thai hay j cả.
    2. Thêm nữa là bạn siêu âm ở đâu, có phải nơi chuyên về phụ sản không.
    Mình siêu âm ở 21 Phan Chu Trinh, xong rồi khóc luôn bởi vì họ không chuyên hay sao ý, nói rất ghê sợ, cứ cảm tưởng mình chết đến nơi rồi (vì TNTC rất nguy hiểm).
    Sau đó mình ra viện C khám cấp cứu luôn. Mặc dù ở đấy rất đông nhưng bác sỹ hỏi rất rõ về chu kỳ, rồi các hiện tượng khác. Cái khác biệt lớn nhất mà mình nhận thấy là cách họ giải thích cho mình làm mình yên tâm hơn rất nhiều. Họ nói rõ là có khả năng thế này, thế kia...rồi bảo cứ yên tâm theo dõi. Cuối cùng thì mẹ con mình đến thời điểm này vẫn đang đồng hành cùng nhau đây.
    Theo mình, bạn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Siêu âm đầu dò như mình còn chưa thấy j thì siêu âm thường khó lắm. Đừng quá lo lắng nhé. Có thể ra viện C khám lại, hoặc địa chỉ mà các mẹ trên đây giới thiệu, hoặc chờ đợi thêm 1,2 tuần nữa xem sao. Chúc bạn mọi điều tốt lành!!!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    12 tuần em bé nhà tớ 55gr, đường kính lưỡng đỉnh 18mm, nhịp tim 171/phút. Ha ha, nhìn nó ngọ nguậy trong bụng rồi khuơ chân khuơ tay yêu ko chịu được!
    Cố gắng lên nào mình ơi!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đấy thế tớ mới nói mỗi bác sỹ một cách, lại tùy vào thể trạng của từng mẹ nữa. Nên cứ khám của bác sỹ nào rồi thì yên tâm theo chứ cứ hỏi han lung tung nhiều lo lắm.
    Như tớ đợt 14 tuần đọc WTT rồi sách này nọ nói về việc chọc nước ối để kiểm tra NST, cũng ti toe đến bv hỏi bác sỹ. Bị cô mắng cho bảo cứ đọc cho lắm vào rồi hỏi lung tung. Kiểm tra cái đó chỉ dùng đối với những người có bệnh lý, có nguy có thừa NST..., rồi ở TQ họ kiểm tra giới tính thai nhi xem boy-girl để phá thi.... Sợ quá, từ đó cạch lun
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hihi tks tiền bối. Thế nàng có được xét nghiệm đầy đủ không? Mà nàng khám ở đâu?
    Mà như nàng nói thì phải theo 1 BS cả thai kỳ phải không? Nàng theo BS tư hay như thế nào? Có phải BS ở nơi mình sẽ sinh không? Tớ có bà cô ở viện C nên hôm trước sang đấy SA đầu dò. Nhưng tớ cũng có thẻ bảo hiểm ở Saint Paul nữa, nên cũng định sang khám định kỳ ở đó. Vậy đi nhiều nơi như thế có dở không? Tớ SA 2 lần rồi, mà tuần sau có hẹn SA lại ở C (không hiểu sao 7 tuần SA rồi lại hẹn 9 tuần SA tiếp mà không để đến 12 tuần). Đến tuần 12 tớ cũng định đến BS Cường SA dị tật nữa. Tóm lại là 3 tháng đầu tớ SA có lẽ phải 4-5 lần, như vậy có hại không?
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi luôn với ,có fải trứng để tủ lạnh ăn ko tốt fải ko ạ ???mẹ em mua cho mấy chục quả trứng gà ta ngon và 10 quả trứng ngỗng nên fải để tủ lạnh ko thì hỏng ko ăn kịp .mà nhơ ko nhầm thì đọc ở đâu đấy là trứng để tủ lạnh ăn ko tốt thì fải ,ai bít nói em với .
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thấy ng ta đánh đồng "chiều dài đầu mông" với chiều dài túi thai (vì lúc này chưa phân biệt được đầu mông). Hihi.
    Em đi siêu âm chỉ có ĐK Lưỡng đỉnh, ĐK ngang bụng, ĐK trước sau bụng, cân nặng thai, ... Hình như có công thức tính chiều dài đầu mông dựa trên những cái này mà em quên mất là đọc ở đâu rồi!
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1

    bupbe: nàng có cô ở sản C rồi con ngo ngoe chen vào Saint Paul làm j, tớ cũng thẻ bảo hiểm y tế 108 đây, nhưng quên luôn đi cho nhanh, vừa xa chỗ làm vừa khám giờ hành chính, đi sa như đi chợ thế sếp ngứa mắt còn mệt hơn. Thấy nàng đang đc kê thuốc nội tiết chắc là nội tiết sao đó nên bs hẹn lịch khám nhiều hơn bth, con bạn tớ còn phải tiêm cơ, cứ 2 tuần vừa sa vừa khám 1 lần
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hic, bạn có nhớ nhầm ko vậy, 12 tuần mà em bé đã nặng 55gr á?? Hihi. Trộm vía thế thì to quá nhỉ, phải lớn bằng bé hơn mấy tuần tuổi ý!
    ĐK lưỡng đỉnh nhà tớ thì hơn 20mm, nhịp tim 167l/p. Em bé nhà tớ hiền lắm, mẹ siêu âm mà ngủ ngay ngủ ngắt ra, bác sĩ vỗ mãi mới dậy, thể dục vài cái có vẻ "hiền lành" lắm (trộm vía)
  9. phuongthuy1503

    phuongthuy1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ngay chiều hôm đó, em cũng đi siêu âm lại, và bác sĩ bảo khả năng thai lưu là rất lớn, hẹn em mấy hôm nữa đến siêu âm lại, hình như để xem thai có phát triển lên tí nào ko. Em cũng sốt ruột vô cùng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, định cuối tuần này sẽ đi siêu âm đầu dò, bây giờ em chỉ biết hi vọng thôi. Chỉ mong tim em bé đập thôi
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ sang tuần thứ 6 rồi mà chẳng có biểu hiện gì khác cả, tớ vẫn ăn uống bình thường, ko nôn oẹ gì ???
    Bởi vì tự nhiên đọc bài của phuongthuy1503 tớ thấy hơi lo

Chia sẻ trang này