1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Nàng nào đi học lớp tư vấn tiền sản rồi phổ biến kinh nghiệm phát, nghe lõm bõm mấy thông tin của Poh thấy cũng mở mang ra được 1 ít chắc là khi nào bụng to thêm tý nữa tớ cũng lọ mọ đi học qua 1 lớp, ở đâu cũng tổ chức giờ hành chính nên phải cố gắng thôi.
    Tớ tăng 6kg rồi, béo ú, mà ăn uống cũng ko phải là nhiều lắm, hy vọng con khỏe, thế là được rồi!
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nàng nên hạn chế nước có Ga nhé.Tớ dạo này lại thèm ăn nếp cẩm, tớ làm cho cả bát đầy mang lên phòng ăn, bị chồng mắng vì dạy con uống rượu từ trong bụng mẹ, hihi.Mình toàn dân công sở, đi làm về nhà rùi ăn cơm, tối tắm rửa..chả có thời gian nhiều cho tập tành và đi bộ.Nhưng mọi người nên dành ra thời gian 1 ngày đi bộ khoảng 1km.Tớ thấy trong sách dạy thế (dành cho các mẹ bầu to 1chút rùi nha), còn các mẹ bầu dưới 3 tháng thì chỉ nên vận động nhẹ nhàng thôi.
    Giờ tớ đang tập cách làm việc quy củ, jờ jấc chính xác.Không khi có bè rùi là Tã đội lên đầu (mẹ tớ doạ thế).Đêm xác định tư tưởng là phải chăm e bé, cho con bú đêm, huhu, Các mẹ ơi, có béo lên tẹo thì cũng chả sao cả đâu, nuôi con rùi cũng sẽ gầy đi thui.Chị phòng tớ lên có 11kg, đẻ con 3,1 kg, đến khi nuôi con gầy ơi là gầy, chị ý còn có 38 kg so với hồi chưa có bầu là 43kg.
    Mẹ nào có kinh nghiệm rùi thì phổ biến thêm kiến thức cho chị em, không tớ cứ ngồi tưởng tưởng ra cảnh nuôi con đầu tắt mặt tối mà phát hoảng.Lo lắng không biết mình có làm tròn nhiệm vụ cao cả k! hic
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tìm được lớp học nào thời gian hợp lý hoặc vào ngày nghỉ thì ới tớ 1 tiếng nhé.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhungvel lo lắng sớm quá đấy. Thực ra bây giờ mình vẫn còn được ngủ ngon lành buổi đêm là hạnh phúc lắm ý. Hihi, có em bé cứ xác định vừa thức vừa ngủ thôi.
    Nhưng mẹ tớ bảo là nuôi con phải sam sưa ( ko biết có đúng chính tả ko), đừng bế ẵm cưng nựng quá ko thì mệt lắm. Cho bú thì nằm thôi, chứ đừng bế và xoay bé liên tục, rồi đủ thứ.... Thôi cứ dần dần từng giai đoạn một thôi.
    Tớ cũng lười vận động lắm, chẳng chịu đi bộ đâu nên người cứ ỳ ra và xương cốt đau ê ẩm. Tớ đang định đi bơi.
  5. Ngbinhthuong

    Ngbinhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi, cho tớ hỏi là trong lúc có bầu thì kiểm tra công thức máu để làm gì?
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra công thức máu để xem nhiều vấn đềlắm. Như tớ thì chỉ định xem có bị nhiễm khuẩn không?
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đi sắm đồ cho em bé, vẫn đang tính mà không biết mua với số lượng bao nhiêu, kích cỡ như thế nào cho bé trong 5 tháng đầu: áo sơ sinh, tã vải, tã xô, tã giấy, quần sơ sinh, quần đóng bỉm, bộ đồ body...
    Cách kết hợp nữa:
    - Tả vãi + tã xô + giấy lót
    - Quần đóng bỉm + quần sơ sinh...
    Mọi thứ cứ rối tung cả lên, moi người cho ý kiến với.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có em bé rồi, thực hành luôn ý.
    Mà tớ có bầu thành ra ngủ ngáy chứ, ngáy to ý, và lúc mình ngáy mình cũng biết được. Thế mới khổ chứ. có bầu nào giống thế ko nhỉ
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ngủ ngáy to cực, chồng toàn trêu đêm làm cả chồng và con mất ngủ .Tớ đổ tội cho em bé trong bụng ngáy, hihi.Bố nó bảo cái j cũng đổ tội cho con, khổ thân nó chả làm j đc mẹ!
    Tớ đc cái thừa hưởng đc rất nhiều quần áo của em bé nhà chị tớ, mà mặc đồ để lại như thế các cụ bảo tốt, vừa đc vía, vải lại mềm nữa. Cuối tháng 7 sinh thì đi làm hết tháng 6 rùi nghỉ luôn ở nhà để đi sắm đồ cho em bé.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đợi poem, pittypat (gần về đích) và nhungvel sinh xong lên chia xẻ kinh nghiệm thôi vậy trong đầu tớ chưa hình dung được quấn tã là như thế nào ngày xưa có cháu nhưng quên hết rồi, chả nhớ nữa Danh sách mua đồ thì poem post trang trước rồi, khi nào các nàng mua xong xuôi nhớ chia sẻ kinh nghiệm nữa nhé. Còn ăn uống thì lọ mọ trên wtt được 1 ít (gửi cho các nàng rồi đấy, tớ mới copy và paste, các nàng chịu khó sửa lại cái font cho dễ nhìn). Hôm nay 1 chị cùng phòng tớ bảo vừa rồi chị ý thôi hẳn pha sữa với nước gạo cho con ti, vì bác sĩ bảo nước gạo vào làm vitamin D ko tiêu hóa hay jj đó đc, làm con bị còi xương đấy, nuôi con gian nan vất vả quá nhỉ, tớ chỉ mong con tớ khỏe mạnh, tớ khỏe mạnh, và sinh xong hy vọng cháu hay ăn chóng lớn mẹ dễ nuôi thôi, tớ thấy có những bé khảnh ăn, khổ cả mẹ cả con
    axon: nàng hơn tớ 5 tuần, hy vọng lúc tớ tìm đc lớp thì nàng vẫn còn đi học được, tớ thấy lịch học ở PSHN là vào các thứ 3 hàng tuần thì phải, kể ra nghỉ việc mà đi thì cũng gay go ra phết, hix ko thì đành chọn học cái j cảm thấy cần nhất thôi

Chia sẻ trang này