1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hihi, tham gia vào đây đc nhiều người chúc mừng quá, sướng ghê, thanks mọi người nhiều
    Thế là cái nhóm chia sẻ với nhau địa chỉ áo cưới, ảnh cưới, đồ cưới giờ lại chia sẻ với nhau địa chỉ cho thai phụ nhỉ? Nhanh ghê.
    Tớ thì hơi lo lắng, vì trong khoảng 2 tuần đầu tiên, mình chưa biết là có em bé, nên uống thuốc kháng sinh khá nhiều. thuốc bệnh mà, trong thuốc đó có thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc chống cảm cúm, 1 ngày mình uống tới 15 viên, uống trong 8 ngày liền, sau đó dị ứng, uống 2 viên thuốc dị ứng nữa. Khám lần đầu chỗ ng` quen thì qua quít quá mình mới muốn khám lại chỗ bs Cường.
    Theo mọi ng` thì có sao ko nhỉ?
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, 56HBT khám "ngoài" hay khám cả "trong" nữa ??
    hic, hỏi tế nhị quá
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Á, thêm con chuột nữa rồi! Chúc mừng nhé!
    Nhà tớ gần Bưu Điện cho nên bố mẹ và chồng đều muốn vào đó đẻ luôn, mới đầu tớ cũng hơi lăn tăn nhưng bố mẹ tớ đều có bằng chứng là có người quen đẻ ở đấy xong rất "thỏa mãn"! . Tớ lên webtretho tìm hiểu thì thấy mọi ng đẻ ở đấy cả thường và mổ đều ok. Nếu thích thì có thể mời bs Cần của viện C sang đỡ đẻ, phí là 500K thì phải. Tớ ko có ý định này cho nên ko tìm hiểu kỹ.
    Việt Nhật thấy cũng được khen lắm!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ, kể cái vụ khám ra thì tiếc đứt ruột 120K. Chỉ có trèo lên bàn cân, bs hỏi đã tăng cân chưa, sau đó đo huyết áp, kê 1 vài loại thuốc bổ, sau đó bs cầm cái phiếu siêu âm của mình phán là tốt đấy, mình có thắc mắc gì thì hỏi. Xong phim!
    Còn siêu âm lần đầu lúc 7 tuần ở đấy thì siêu âm đầu dò, bs bảo "cởi quần ra", mặt mình cắt ko còn giọt máu!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    29 tuần mà được 1,2kg thì hơi bé so với giá trị TB (gần 1,4kg) nhưng vẫn trong giới hạn cho phép. Mẹ Nhung chịu khó ăn mía và uống sữa cho con to lên!
    Tớ thì sẽ cho con nằm riêng từ bé, đặt chuông dậy cho ti thôi chứ để nằm chung cả ba lẫn mẹ đè bẹp con lúc nào chẳng biết, với lại nằm riêng cũng tốt cho bé và rèn luyện tính tự lập luôn.
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào trong này đọc và nghiên cứu các tài liệu về bệnh tự kỷ chưa? Hôm trước tớ vào WTT thấy có mẹ tâm sự con mẹ bị tự kỷ, bà chị họ chồng tớ cũng có đứa con bị tự kỷ... làm mình cứ thấy lo lo. Không biết có cách nào để phòng chống bệnh này không nhỉ? (chứ chờ đến lúc đùng một cái con mình có triệu chứng thì..... chết!).
    Thấy mọi người trong nhà tớ cứ trách bà chị họ là không ngủ cùng con, không cho con bú, đẻ xong được vài tháng là lao đi kiếm tiền ngay nên con mới bị như thế. Chả hiểu có đúng không nữa?!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko nghiên cứu nhiều nhưng có lần be_heo đã đến thăm các em bé bị bệnh tự kỷ, có đứa trông khôi ngô lắm nhưng nó cứ ngồi ì 1 chỗ chẳng làm gì cả, có đứa thì cứ nhìn thấy ai xung quanh là tát bôm bốp. Đa số có biểu hiện thần kinh bất thường và trí não ko phát triển lắm, cái này hình như ko liên quan đến việc bố mẹ bỏ con đi kiếm tiền đâu mà do những rối loạn sinh lý hoặc dị dạng nhiễm sắc thể trẻ. Nói chung thương lắm!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, chưa. Tuần 12 siêu âm 4D nhưng mà chưa biết giới tính, cuối tuần này được 16 tuần thì đi siêu âm lại, chắc là biết được rồi. Mẹ cháu cũng đang hồi hộp lắm cơ. Con gì cũng được miễn phải biết là con gì!
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cq tớ có trg hợp bị tự kỷ do bố mẹ ít giao tiếp với con, cả ngày chả nói với con câu nào đứa bé sống trong yên lặng, dần dần nó ko còn biết cách giao tiếp nữa. Tự kỷ có rất nhiều nguyên nhân, ko cái nào giống cái nào. Các mẹ đừng lo cái đấy sớm tớ đang lo cũi đây, rồi lo chăm con qua 4 tháng đầu tiên, rồi đi làm xa như nào đây, trưa về như nào nhỉ, lại còn chương trình vắt sữa cho con ti nữa đây, sao mà lắm thứ thế Chỉ mong mình đủ sức khỏe để chăm con thôi. Mà còn vụ người giúp việc nữa chứ, mãi vẫn chưa thuê được, giá mà mc tớ khỏe như mẹ đẻ tớ, mc tớ cũng chưa già nhưng tớ ko hề muốn bà phải vất vả nữa, lúc tớ đi làm mà 1 bà 1 cháu ở nhà tớ thấy tội bà quá, tớ xác định thuê khoảng 1,5 năm
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có bầu, tốn kém vô kể. Khám thì cứ 2 tuần 1 lần, mỗi lần 100k. Sữa bầu và hoa quả, ăn ngoài thì vô biên. Thuốc thì dăm trăm roài. Hihi bi giờ thì không sao, tính đến sau này thì thấy còn tốn nữa, hoảng phết. Cơ mà vẫn phải cố.

Chia sẻ trang này