1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại chỉ thích ăn ốc luộc chấm mắm ớt ngon thôi!
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mấy nàng có thích offline k , tớ rủ về nhà tớ làm bữa cua và ốc luôn, hihi.Về nhà mẹ đẻ tớ cho rộng rãi thoải mái.Mẹ tớ cũng dễ tính, ngày học ĐH bạn bè kéo nhau về mẹ nấu ăn cho suốt!
    Hôm chồng đưa đi chợ mua cua, thấy ngoài chợ xếp hàng mua cua toàn bà bầu, chồng choáng!, 1 hàng cua mà có đến 3.4 bà bầu chờ mua.
    Quả bơ bi jờ rẻ hơn rùi đấy cả nhà ah, hôm qua tớ mua có 19k/kg, ngày nào cũng say sinh tố bơ ăn.1 cốc chỉ cần nửa quả bơ là say đủ ngon, thêm chút sữa tươi và chút đường nữa.
    Tớ bi jờ cứ cái j bổ là ăn, ăn tuốt, hihi.Giờ tớ lên 13kg tương ứng 31 tuần.Thế là mẹ nó đc 60kg rồi, hai cái đùi như hai cái móng giò, đêm gác bố nó làm bố nó ngạt thở!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà đồng chí ở đâu thế?
  5. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ 32 tuần mà em bé được có 1.7kg, mẹ thì tăng 14kg rùi híc. Tham khảo kn bên webtretho là uống 1 lít sữa tươi không đường/ ngày em bé sẽ tăng cân. Nhưng mà tớ uống sữa là bị đau bụng. Ăn uống thì ngon miệng nhưng ăn hoa quả ngọt, bánh kẹo thì sợ thừa đường lại bị tiểu đường. Ăn gì cho em bé to bây giờ.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ăn đường và tinh bột (gạo, khoai, sắn...) thì mới sợ bị thừa đường chứ hoa quả tươi sợ gì, ăn tẹt đi. Đừng xời bánh kẹo, kem, nước hoa quả đóng hộp, ... sữa và sữa chua ko đường là tốt nhất! Tớ đang gầy nhưng vẫn tránh ăn đường được lúc nào hay lúc ấy, lúc nào thèm quá thì mới ăn 1 tí thoai!

    À, hình như ăn mía nhiều em bé cũng tăng cân thì phải!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 23/05/2008
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó lo làm gì vội. Hồi tớ 32t, nhóc con nhà tớ cũng chỉ được từng ấy kg thôi (cùng lắm chỉ nhỉnh hơn một tẹo). Nhưng mấy tuần sau thì (trộm vía) nhóc tăng cân ác liệt. Cứ đến giai đoạn là nó tăng vù vù í mà! Với cả bác sĩ của tớ bảo không nên sinh con to, cứ tầm 3kg là vừa rồi. Vừa tốt cho mẹ (đẻ thường được), vừa tốt cho con (không bị tiểu đường). Với cả tớ thấy chuyện ra đời bao nhiêu kg cũng chả quyết định được sức khoẻ và cân nặng của bé trong giai đoạn sau đâu nhé! Tớ có 2 đứa cháu, một đứa ra đời 3,5kg, đứa kia có mỗi 2,8kg. Bây giờ đứa thứ nhất 4t mà còn còi hơn đứa thứ 2 (mới hơn 3t), lại còn chậm phát triển hơn. Kết luận là: nuôi trong bụng không quan trọng bằng chăm bên ngoài trong những năm đầu đâu các mẹ ạ.
    Cái vụ ''thèm ăn'' của mấy bà bầu có vẻ giống nhau ghê nhỉ?! Cách đây mấy tháng tớ cũng thèm ốc kinh khủng! Mỗi tội đúng đợt dịch tả đâm ra sợ không dám ăn hàng, cứ phải mua về làm - mệt phờ râu ra í. Ăn được một thời gian thì chán phè, giờ nghĩ đến ốc lại thấy... sợ sợ mới chết
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên tránh đường và không ăn nhiều tinh bột, nhưng tốt nhất là các mẹ đi thử máu xem xem hiện mình còn thiếu cái gì thì bổ sung cái đấy. Hồi trước tớ thử mới biết là mình thiếu đường --> phải ăn bổ sung cấp kỳ chứ không con lại thiếu chất. Bây giờ dịch vụ thử máu vừa rẻ vừa tiện vừa phổ biến, lại chả mất thời gian mấy. Các mẹ có thể gọi điện bảo người ta đến tận nhà kiểm tra giúp cho. Biết được tình trạng máu của mình thì sẽ yên tâm hơn nhiều để tập trung vào chế độ dinh dưỡng đấy!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện thử máu với nước tiểu mọi người nghe. Hôm kia đi khám, bs chỉ định thử TPT nước tiểu, xong kết quả lượng đường cao ngất ngưởng mới sợ chứ. Về nhà đã chuẩn bị tâm lý rồi, đến hôm sau đi thử máu lại, lượng đường vẫn nằm trong giới hạn. Phù, thế là ăn uống lại vô tư. Tớ dạo này thèm ngọt kinh khủng, nhất là ăn mấy loại kẹo ngọt lịm ý. , mà đâu dám ăn nhiều, thi thoảng ăn một cái cho đỡ thèm. Đúng là có bầu cơ thể thay đổi mỗi lúc một kiểu.
    Nhungvel định cho chị em bầu bí bữa bún ốc ngon đây này cả nhà ơi. Đăng ký cho bạn ý còn chuẩn bị ốc.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ, sao biết đường đi thử lại hả nàng? Thử máu mà còn sai kết quả ko hiểu là thế nào nhể!

Chia sẻ trang này