1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Singapore: Ở đâu, ăn gì, đi chơi đâu, đi lại như thế nào? - Tất tần tật về Singapore mời vào đây

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi OilTrader, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Lang thang tiếp ở khu Ấn Độ. Ghé quán lề đường, mua bữa ăn trưa gồm một cốc trà sữa kiểu Ấn rất ngon và bổ, một bánh bột trộn trứng rán vàng và một đĩa cà ri Ấn. Tất cả chỉ tốn 1,3 đô (nếu so với một đĩa ăn rất thường ở quán tại khu khác có giá tối thiểu 3 đô). Bánh ăn khá ngon. Cà ri cũng như ở nhà thôi. Nói chuyện với nhiều dân tộc khác nhau thật thú vị.
    [​IMG]
    Máy pha càphê và trà
    [​IMG]
    Rán bánh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cửa hàng bán nhạc cụ. Tất cả các cửa hàng ở Sing khi được xin phép chụp ảnh đều welcome, mặc dù đôi khi họ khó chịu vì mình không mua hàng. Ông chủ hàng này khi thấy tôi xin phép chụp ảnh, liền nói anh giúp việc "Play it". Khá thú vị. Tuy nhiên, khi tôi vào một số khu ở chụp ảnh thì có vấn đề. MỘt lần ở khu người Tàu, một bà già hét lên la mắng và không cho chụp ảnh. Lúc ấy tôi tưởng chỉ là do bà ta khó tính. Hôm sau vào một khu chung cư khác chụp ảnh, lập tức có một tay đen to lớn (chắc là người sống ở đây) la mắng và dẫn tới bảo vệ khu chung cư. Ông ta cáu kỉnh cho biết không được chụp ảnh ở đây (có lẽ họ sợ khủng bố và đặt bom). Sau khi ghi lại số passport và biết là VN, ông ta hòa nhã trở lại và giải thích cặn kẽ. Nói chung nên hỏi trước khi muốn chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số cửa hàng có dịch vụ vẽ lên tay theo motif truyền thống, giá khá cao (35). Tuy nhiên họ cũng bán decan để dán tay với giá khỏang 2 - 4 đô cả hai tay.
    Sáng thứ Hai, 12/3
    [​IMG]
    Đi bộ sang Bảo tàng Quốc gia Sing ở đối diện với Strand Hotel. Đang có trưng bày về cuộc sống 60-70 ở Sing. Nhà hát rối tuồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học sinh đi xem bảo tàng
    [​IMG]
    Đi bộ tiếp. Khí cầu cho lên tham quan TP ban đêm.
    Đi khu Arab Street
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô gái bán hàng cười nhí nhảnh, khanh khách. Tất cả có lẽ chỉ là đóng trò. Mình đã đọc điều này ở đâu đó rồi.
    [​IMG]
    Phố đi bộ mua sắm.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tui đi lang thang ở khu Arab Street. Thấy có mấy thằng Arab đi theo, bộ dạng như khách du lịch đi xem hàng. Tui qua cửa hàng bên cạnh, chúng nó cũng đi theo. Rồi tui hỏi mua thảm thì anh chàng đẹp trai này liền lấy ngay mấy cái ra giới thiệu. Có 3 loại : 110 đô Sing, 80 và 60. Tui liếc qua thì thấy không phải là hàng dệt tay, nhưng cũng coi được. Tay kia giới thiệu : thảm này có 3-4 loại mẫu hoa văn, dệt xốp, mặt mịn, đi êm chân. Đặc biệt khi trải xuống đất, nhìn từ phía này thì thảm có màu nền là xanh tối, nhưng nhìn từ phía ngược lại thì có màu vàng sáng. Tui chỉ cái 110, bảo là cực kỳ thích cái này. Hắn đi thêm một bài giới thiệu dài nữa bằng tiếng Anh với giọng Arab, nghe khá thú vị. Cái này có tua rua như thảm bay của Aladin vậy. Tui bảo tao cực kỳ thích, nhưng chỉ có 50 đô trong túi thôi. Hắn hỏi tui người gì? Tui bảo người Mã. Tay kia down xuống còn 100, rồi 70, rồi cuối cùng hỏi một thằng khác lớn tuổi hơn, hắn đồng ý giá 60. Tui lắc đầu, bảo 55 có bán thì bán. Cuối cùng hắn bán. Hắn bảo tui không phải người Mã. Tui bảo mình là VN. OK. Tui móc 60 đưa tay đẹp trai. Hắn liền cuốn gọn lại theo kiểu rất đặc trưng, rất khéo. Nhưng tui liền nhắc hắn trả tiền thối vì thấy hình như hắn tính lờ tịt vụ này. Khà khà. 550.000 VND là một giá chấp nhận được, khổ 1,6m x 1m.
    Chưa hết. Bán xong là mấy tay này biến. Tui đi qua phố đối diện, vào một hàng thảm khác, lại thấy hắn. Ôh, chắc tụi này là dân bán dạo, tức là chuyện nghiệp đi bán hàng thuê rồi sau đó ăn hoa hồng của chủ cửa hàng, chứ tụi nó không có liên hệ với bất cứ chỗ nào. Có lẽ là một lối đặc trưng Arab, theo kiểu các phiên chợ xưa. Đúng là có đi có thâm nhập thì mới hiểu.
    [​IMG]
    Sultan Mosque
    [​IMG]
    Ở đây có bán một thứ hàng khá hay: những khuôn in bằng đồng ghép hình hoa văn Arab. Giá có thể chấp nhận (từ 30 đô trở lên).
    Đi tiếp. Kế đến sẽ là Botanic Garden.
    [​IMG]
    Đi metro ra ga Orchard, từ dó sẽ đi taxi.
    [​IMG]
    Bến đón taxi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối đến đi khu Bugis Street
    [​IMG]
    Khu phố cổ được cải tạo để bán hàng lẻ và du lịch
    [​IMG]
    Sáng 13/3
    [​IMG]
    Cây xanh trồng làm đất dự trữ. Những lô đất chưa có chủ đầu tư, chính phủ buộc chủ đất biến thành khu cây xanh.
    [​IMG]
    Ba cốt tê, món ăn truyền thống.
    [​IMG]
    Chụp ngoài cong viên thì không bị bắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Khu thiếu nhi trong khu chung cư
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân bay Changi
    [​IMG]
    Chơi đùia với một bé gái (có lẽ người Phi lai Châu Âu) trong lúc bà mẹ đang gọi điện thọai. Bé cứ bắt mình bế lên để uống nước vòi công cộng. Bé thơm má mình để tạm biệt. Bà mẹ chụp cho tấm ảnh.
    [​IMG]
    Vườn khô trên mái sân bay
    [​IMG]
    Hải quan VN đón khách du lịch. Xếp hàng 1,5 h mới được làm thủ tục. Thằng Hải quan hỏi vớ vẩn mấy câu ngu không tả được.
  4. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Nói về hải quan Việt Nam thật bực mình. MÌnh có 1 khách hàng ở Thái Lan sang VN, hắn nói thời gian bay khỏang 2 tiếng nhưng khi đến phải chờ ở Tân Sơn Nhất cũng 2 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh !!!
    Bao giờ HQ VN mới chịu cải tổ đây?
    Nhân đây xin hỏi các Bác là thủ tục sân bay cho người VN đi Quốc tế và trong nước có khác nhau ko?
    Cám ơn.
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cool. Tý cho vợ xem ngay topic này mới được. Vừa biếu vợ cái vé đi Sing, sáng mai bay rồi mà giờ vợ còn chưa lên được kế hoạch đi chơi những đâu. May tìm thấy cái topic này.. Thanks!
    Em thì không được xuất ngoại nên đành rủ mấy thằng cu em đi Ba Bể chiều mai vậy.
  6. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    up
  7. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đi Sing ư, cũng được vì cơ sở vật chất nó hào nhoáng, hiện đại hơn mình. Các bác cứ đi vào các khu cũ (Chinatown ...) thì thấy dân Sing cũng lam lũ, tất bật như ta cả thôi.
    Giá cả thì trừ các bác nặng túi chứ anh em đi học hoặc cán bộ thì méo mặt: 1 suất ăn ở VN bác tiêu khoảng 10k (tạm ổn) thì bên đó phải 50k, 1 ngày bác mất 3 phát như vậy (hết 1 ngày lương của em các bác ạ).
    Tóm lại, em thấy đi Sing chỉ để tiêu tiền, mua sắm cho sướng, thấy được sự hoành tráng của đô thị văn minh, còn về danh lam thắng cảnh thì ở VN hơn nhiều.
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ùi, thì cũng phải đi cho chừa, lần sau đỡ phải lăn tăn. Công nhận là giá cả khủng khiếp luôn... khách sạn giá $100 mà không có cả tủ lạnh, không bằng phòng 100k ở Hà Nội, may mà 2 ngày cuối phát hiện ra và yêu cầu chủ nhà bật wifi internet kéo lại được mấy $ xài net xu. Cái phòng 170k nhà em thì sang đấy phải $150 mất.
  9. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vụ Internet mình lại nhớ: Mình cứ tưởng bên đó Internet phải cực rẻ và nhanh vì hạ tầng rất tốt nhưng nhầm, mình chưa dùng thử xem có nhanh hay ko chứ giá thì giật cả mình, mình hỏi định ngồi chơi tý mà nó đòi 20k/1h (mình ở bên đó hồi tháng 10/2006), thế là mình té luôn.
    Nhưng phải công nhận là đi lại bên đó sướng thật: giao thông đúng làn tuyến, sẵn phương tiện công cộng, mình mua cái thẻ EZlink đi Bus, metro đã đời. Về cứ ước mãi VN mình cũng được như vậy
  10. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vụ Internet mình lại nhớ: Mình cứ tưởng bên đó Internet phải cực rẻ và nhanh vì hạ tầng rất tốt nhưng nhầm, mình chưa dùng thử xem có nhanh hay ko chứ giá thì giật cả mình, mình hỏi định ngồi chơi tý mà nó đòi 20k/1h (mình ở bên đó hồi tháng 10/2006), thế là mình té luôn.
    Nhưng phải công nhận là đi lại bên đó sướng thật: giao thông đúng làn tuyến, sẵn phương tiện công cộng, mình mua cái thẻ EZlink đi Bus, metro đã đời. Về cứ ước mãi VN mình cũng được như vậy.

Chia sẻ trang này