1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Singapore: Ở đâu, ăn gì, đi chơi đâu, đi lại như thế nào? - Tất tần tật về Singapore mời vào đây

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi OilTrader, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe203

    bupbe203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn shopping thì nên đến Bugis station(bugis MRT) thì rẻ hơn. Người VN mình sang đó hay mua ở đấy lắm. Em đi đợt tháng 5 vừa rồi rất vui. Bác cứ lên tầng 4 Parkson lấy bản đồ. Tốt nhất mua EZlink card MRT đi lại cho tiện.Ăn uống thì đến CHJMES hay Lau Pa Sat, em thấy 2 chỗ đó nhiều thức ăn. Ra khi Geylang có món cháo ếch ngon lắm.hihihi...Chúc cả nhà đi du lịch vui vẻ!
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em thì e chả thik cái Backpacker Dunlop Str. này tẹo nào. Kỉ niệm với nó vẫn hãi hùng.
    Nói chung là toàn bọn Tây ba lô, ban đêm bù khú, rượu rồi nhạc nhẽo nhảy nhót, giao lưu nói chuyện đến tầm 2h thì cái hostel này đóng cửa.
    Lại nằm trong khu vực Little India, khu vực có thể nói là kém an ninh nhất ở Sing, hay do e có ác cảm với bọn Ấn đen nhỉ, đi ra toàn gặp các anh râu rậm nhìn mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống í. Sợ hic hic
    Nếu chị ở theo kiểu phòng chung 6 đến 4 giường thế này thì e nghĩ là k thik hợp với trẻ nhỏ đâu, hoặc bọn nó sẽ charge thêm tiền của chị. Có trẻ con thì nên thuê ít nhất 1 phòng riêng, tiện cho cả mẹ cả con. Chứ kiểu này chỉ dành cho các anh chị đi ba lô du lịch bụi thôi. Giường trong mấy phòng này kiểu giống trong kí túc xá í, giường đơn 2 tầng j đấy chị ạ, e sợ k đủ chỗ cho cả 2 mẹ con nằm
    May lần e sang k fải ở đấy đến 1 ngày

  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị có hộ chiếu của Việt Nam thì kô cần visa vào Sing, đến lúc làm thủ tục vào bọn nó hỏi chị vào làm j` thì bảo là thăm ng thân, bạn bè hoặc du lịch là ok
    Cách để mua vé máy bay free đi Sing từ Nga đó là chị chọn bay của Sing Airlines hoặc các hãng máy bay tương tự bay về Việt Nam transit ở Sing (hầu hết là các chuyến bay đến châu Á đều transit ở Sing hoặc Thái). Stopover đầu tiên thường sẽ được free, trong quá trình đặt vé thì chị chọn luôn là ở lại bao nhiêu ngày v....v... vậy là chị có thể vừa về đến VN mà lại có thể dừng lại ở Sing free.
    Đồ điện tử ở Sing thì chính hãng và đảm bảo rùi. E thấy mọi ng hay mua trong Sim Lim Square gì đấy c ạ
    Chúc chị may mắn
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    1. Để đi đến bến bus từ Sing đi Malay có 2 cách thì fải. E chỉ nhớ cách này:
    - Đi MRT đến Woodlands, đây là 1 cái checkpoint để làm thủ tục ra khỏi Sing. Rất nhiều người Malai đi lại giữa Sing và Malai hàng ngày, cũng rất nhiều người Sing đi sang Malai chơi vào dịp cuối tuần nên tốt nhất là cứ đi theo đoàn người là yên tâm
    - Sau đó lên bus số 170 để đi đến Johor Baru (là thành phố biên giới của Sing và Malai)
    - Tiếp đó là checkpoint để vào Malai
    - Ra khỏi cái checkpoint này thì là đã đặt chân đến Malai rồi, khung cảnh mọi thứ sẽ khác so với Sing nhiều: đường phố bẩn hơn, bụi hơn, người Malai cũng đen và xấu hơn
    - Có 2 cách để đến bus station rồi từ đây đi về Kuala Lumpur đó là:
    + Leo lên thẳng taxi mất đâu tầm 20Rm tính ra là 100K thì fải, mà hình như hồi đấy bọn e bị chém
    + Cách thứ 2 là đi sang ngay bên đường có mấy đại lí du lịch bán vé đi thẳng đến KL luôn, tất tần tật mất đâu 24Rm (=120K hay sao í ạ), bọn nó sẽ có xe đưa free đến luôn cái bus station để đến KL
    2. E cũng k hiểu là nên đi xe của hãng nào nữa, nhg mà ở đây hình như là k giống kiểu bị lừa hay chợ người giống ở VN đâu bạn ạ
    Chúc may mắn.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn tìm một (số) bạn đưa đi chơi vào 2.5 ngày: ngày 3, ngày 7, và buổi sáng ngày 8 tháng 7.
    Tớ không thích mua sắm. Tớ cũng không có nhiều tiền (lắm). Các bạn giúp với.
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác rất nhiều, đã bình chọn cho bác 5* rùi.
  7. dejavu13

    dejavu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ban ra mot agent du lich nao do roi mua ve di sang malay. Neu thanh thuc thi hay di kieu tiet kiem, con neu lo ngo thi tot nhat mua han ve di tu Sing sang 1 dia diem cu the nao o Malay y. Ban co the dat cho nghi tren mang. Khi sang den Malay roi thi tuy co ung bien, moi thu cung don gian thoi.
  8. 1and1

    1and1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    up
  9. t2b

    t2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi 2 vc e đi tết âm này , đã đặt vé của tiger mà thấy khởi hành lúc 20h30, tới Sing lúc 00h20 ngày hôm sau, thế lúc đó còn phwơng tiện gì mà về khách sạn không ạ , em định đặt khach sạn gần trung tâm, bác nào giúp tìm e cái KS nào tốt rẻ với.. Cám ơn các bác
  10. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi ntn rất mất thời gian mà có thể bị lạc đường nếu đi lần đầu.
    Bạn đến Bus terminal ở Golden Mile complex trên đường Beach road ( đi đến Bugis MRT station rồi bắt taxi, chỉ hết khoảng 3-5S$, nếu hành lí nhẹ nhàng thì đi bộ vì nó chỉ cách nhau độ 1-1.5km gì đó).
    Ở đây có nhiều hãng bus khác nhau, bác có thể lựa chọn! Em recommend bọn Konsortium ( www.konsortium.com.sg), xe đẹp, ghế to, giá vé khoảng 30S$ đi đến Kuala Lumpur thì phải ( bọn này xe chạy cũng rất nhanh, mất khoảng 5,5 -6h là cùng) chúc bác vui khoẻ!
    Ah, đến mỗi điểm check point, bác nhớ dặn trước bọn lơ xe là bác giữ hộ chiếu nước ngoài để bọn nó còn chờ mình. ( Thực ra nó cũng chờ mình thôi nhưng để tránh chuyện bực mình sau này).

Chia sẻ trang này