1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @hatxxihoi kể chuyện vui thật đấy !
    Chỉ khổ cho cu cậu kia .
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu !
    Hic thành thật xin lỗi muội muội ! Ngại quá , ngại quá
    (Thế được chưa muội ? )
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 03/08/2005
  2. cumeo123

    cumeo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chàng ơi, chàng vào xóa hộ thiếp cái quote đi cái, gớm, chàng bệ nguyên cả đống vào thế thì còn đất đâu để thiếp và mọi người spam nữa?
    Đấy là thiếp kể về thời bọ xít, còn thời bọ.. ngựa và bọ... cạp còn kinh khủng và oanh liệt hơn thế nhiều. Chàng xem hồi sau sẽ rõ nhá.
    (Sozy mày, nhầm nick, hị hị... Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ngồi đúng máy của mày)
    Được cumeo123 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 03/08/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Bọ xít gầy nhẳng, cao lêu đêu. Bọ xít mặt ngố ơi là ngố. Ngày xưa tớ chê chữ bọ xít xấu, thế là bọ xít quyết tâm... tập viết. Ai có thể tưởng tượng được một sinh viên lớp tài năng của một trường đại học lại cặm cụi với quyển vở học sinh để nắn nót từng nét chữ. Mà toàn lấy tên tớ ra để tập viết mới tức cười chứ. Lúc nào thấy khá khẩm một tí là vác đến khoe tớ. Hiềm một nỗi là cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ được cái sạch sẽ và cẩn thận hơn...
    Bọ xít học dốt tiếng Anh lắm. Thế là tớ trở thành cô giáo bất đắc dĩ. Một thời gian sau thấy bọ xít được 8 điểm thi cuối kỳ.
    Ngày bọ xít đi thi Olympic, bọ xít đến tìm tớ. Bọ xít muốn có thêm tinh thần chiến đấu. Con bé vô tư và vô tâm là tớ vẫn toe toe toét toét. Trông mặt bọ xít nghệt ra đến tội. Tớ đã bảo với bọ xít là hãy coi tớ như một người bạn bình thường, là tớ và ấy còn trẻ con lắm, cứ thoải mái thế này có thích hơn không nào... Yêu với chả đương, rách việc. Tớ thấy bọ xít có vẻ buồn lắm...
    Những lần sau thấy bọ xít càng ngày càng mụ mị với cái thứ tình cảm mà bọ xít mặc định là.. tình yêu. Tớ đâm ra bực mình. Mỗi lần bọ xít sang, nói chuyện được một lúc là... ngẩn tò te. Tớ đuổi về luôn. Trông cũng... tồi tội...
    Mãi 4, 5 năm như thế... Tớ không làm thế nào thay đổi được suy nghĩ của bọ xít.
    Đến cả sau này, khi bọ xít đã có bạn gái...
    Lâu lắm không gặp, bọ xít gọi điện. Gặp nhau, bọ xít vẫn y như ngày xưa. Được một lúc lại đần thối mặt. Rồi bọ xít lôi một cái hộp bé xinh xinh ra. Tớ chăm chú theo dõi. Bọ xít cẩn thận lấy ra một vật gì được gói ghém đẹp lắm.
    Trong gói ấy là một hòn đá nhỏ.
    Bọ xít hỏi: Ấy có nhớ nó là cái gì không?
    Tớ thật thà lắc đầu...
    Đó là hòn đá trong hang Cắc Cớ.
    Mà đến cả bây giờ bọ xít vẫn không hề biết sự tích của hòn đá ấy, chỉ biết nâng niu nó như một "kỷ vật" của tớ.
    Xin Chúa lòng lành tha tội cho con!!!

  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    có ai ở trên đời này đã từng đếm hết những bước chân mình đã đi, đã đo được những quãng đường ta đã đi qua ? cũng như trên đời này mấy ai có một lúc nào đó nhìn lại những gì ta đã bỏ lại phía sau của những tháng ngày . Cuộc sống hối hả đã lôi kéo toàn bộ dân tộc vào một vòng quay tít mù của cuộc đời, sự lôi kéo một cách vô hình đó đôi khi đã không cho bất kỳ một con người nào có thời gian ngồi suy ngẫm lại chính bản thân mình. Ta cũng vậy, một nạn nhân bất khả kháng, để rồi hai ngày nay,ngồi một mình trong căn phòng đơn độc, có chút thời gian suy nghĩ lại về mình, ta chợt bàng hoàng nhận ra cuộc sống này ta đã để lại phía sau lưng bao điều còn dang dở. Bất trợt ta trở lại với ngút ngàn của rừng xanh, ta cảm thấy mình quá đơn độc, để ta chợt nhận ra ta có 3 nỗi đau đau liền một lúc, sống xa quên, chịu nhục, người yêu bỏ . Cảm giác quê hương lại chập trờn trong ý nghĩ , ôi nhớ quá những luỹ tre làng, những dòng sông, suối uốn mình qua những mô gò, những buổi trưa hè nắng như thiêu như đốt , ta và đám bạn vẫn lặn lội men theo những cánh đồng, những bàn tay thon gầy guộc lục lọi quanh những lỗ hang bên bờ ruộng hòng kiếm được những con cua tội nghiệp để rồi có những buổi chiều được cải thiện bên cạnh nồi canh cua nấu với rau mùng tời . Ký ức vẫn là ký ức, giờ mọi chuyện đã khác xưa nhiều lắm rồi, thời ấu thơ chỉ còn là những kỷ niệm, trở về quê hương, vẫn xóm núi nghèo nàn, vẫn nhứng tiếng gà gáy vang vọng sau luỹ tre làng , vẫn cái không khí mát lành cộng với mùi dạ phơi đầy ngõ xóm tạo nên một mùi hương thơm thoang thoảng, tôi dám cá rằng nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên ở quê có những kỷ niệm gắn chặt với đồng ruộng thì sẽ không tài nào quên được mùi thơm của cỏ dại xen lẫn mùi thơm của cây lúa nếp lúc ai ải đó. Làng quê vẫn còn đó, những còn người xưa vẫn còn đó và cả những thằng bạn nối khố vẫn còn đó, nhưng giờ sự đồng điệu về suy nghĩ đã không còn như trước nữa, chúng sống cuộc sống khác, một cuộc đời hạnh phúc bên cô vợ hiền và bầy con ngoan, không còn những cảnh lam lũ như ngày trước, trong suy nghĩ của chúng cũng khác, chúng chẳng cần quan tâm đến sự sôi động của cuộc sống nơi cách chúng 120 km nữa, hạnh phúc với chúng thật giản dị mà đối với ta khó đạt vô cùng, chúng chỉ cần chiều chiều về trong ngôi nhà đơn sơ của mình tràn đầy tiếng cười, những tiếng nói bi bô của đàn con thơ. Xa quê hương đã trên 10 năm giờ ta được cái gì, vẫn cô độc trên con đường đời, ôi nơi thị thành người người tấp nập mà sao ta vẫn là cánh chim cô đơn giữa biết người ??? sự cô đơn đó nhiều khi đã biến ta thành một kẻ lạnh lùng, ngờ nghệch và thiếu lãng mạn trong tình yêu, ta đã lãng quên rất nhiều điều, nhiều khi đã lãng quên với chính ký ức của mình, cũng như hatxxihoi đã lãng quên và thờ ơ với chính cái topic này
    ......
    Được chungtm2000 sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 08/08/2005
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua 2 sếp chungtm và sư phụ xinh đẹp hatxxihoi chắc uống nước là nói chuyện về đi và sống đây hả.Lâu em không có thời gian online thật nhiều để đọc hết bài viết của mọi người nên chỉ spam ủng hộ tinh thần sáng tác của anh chị em box mình thôi ạ,hẹn bác chungtm vào dịp khác nhé,quả thật là chiều và tối qua em hơi lắm chương trình ạ.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Theo bước chân bác em mò mẫn vào tưởng có thông tin gì mới về dòng đời của bác, ai dè lại là sửa chữa, chẳng biết bác sửa chữa chỗ nào em đọc mãi mà chưa biết bài hôm qua với hôm nay nó khác nhau ở cái chỗ nào. Lần sau sửa thì sửa luôn, chứ đừng để ngày hôm sau mới sửa, có cảm hứng khác thì viết luôn bài mới để em ngâm một chút
    ---------------------
    Cảnh cáo cô bé @hatcatnhonhoi82 không được ăn nói linh tinh làm bác @hatxxihoi cụt hứng
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bé gì ơi, chị bảo này, cuộc sống mà thiếu cái cầu tiêu thì đố bé sống được đấy. Bé cũng hết việc làm hay sao mà vào đây nhắng nhít thế hở? Thôi ra chỗ khác chị mua cho cái kẹo mút mà ăn nhá, rồi bao giờ đủ tuổi... đăng ký kết hôn thì vào đây nhá. Ra kia chị bẩu cái này, chị không oánh trẻ con bao giờ đâu mà sợ, Ở đây chỉ để bàn việc Đi & Sống thôi, chứ Đi & Giết người thì phải ra ngoài kia bé ạ Thế nhá, nào chị dắt ra nào....

  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu nham nhở rồi đây !
    ( Khéo lại oánh nhau to bi giờ )
    Cứ vào đây mình lại muốn viết , viết thật nhiều , nhưng hễ cứ định viết , lại thấy hết hứng !
    Rõ chán !
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau một loạt những đóng góp đáng kể của bác Hatxxihoi, từ những chủ đề nhạy cảm như trung tâm vệ sinh đến những chủ đề rất nỏng bỏng của mọi thời đại như Tình Yêu, bác Hatxxihoi của chúng ta đã chính thức được nâng cấp lên SẾP HATXXIHOI.[​IMG]Chúc mừng SẾP, từ giờ phút này, Sếp quá oai roài. Chú nào, cô nào mon men đến để criticize Sếp, Sếp cứ thẳng tay khoá nick, xoá bài. Chỉ có một góp ý nho nhỏ là Sếp ăn mặc kín kín một tí [​IMG]. Ngày xưa còn là một cô thôn nữ thì mặc thế nào cũng được. Bây giờ là Sếp rồi thì phải bỏ cái G-String kia đi chứ nhể?
    Đề nghị cả xóm vỗ tay mừng Sếp Hatxxihoi được thăng quan tiến chức, bổng lộc đầy nhà!
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn @hatcatnhonhoi82, nếu nói là nick nào của Box Phú Thọ tớ ít gặp nhất trong Box nhưng lại nhớ nhất thì chính là nick... của bạn đấy! (Hì! Tiếc là cái "nhất" này chỉ có với mỗi tớ thoai nên không đưa vào Những Kỷ Lục của Box Phú Thọ được). Chắc bạn thắc mắc tại sao lại như vậy phải không? Hì! Đơn giản thôi do "đặc thù nghề nghiệp" nên tớ thường xuyên phải vào trang 1 của Topic "Đăng ký thành viên", mà tên của bạn bao giờ cũng "đứng số 1" ở danh sách thành viên của Box ta. Đến giờ thì tớ được gặp rồi, quả thật là ấn tượng quá!
    Hì! Đầu tiên mình muốn hỏi @hatcatnhonhoi82 như thế này nhé: "Mục đích của bạn khi vào TTVNOL nói chung và Box Phú Thọ nói riêng là gì vậy?". Mình không có tài "đoán là" như bạn nên không thể biết câu trả lời của bạn rồi! Nhưng nếu bạn đem câu hỏi này hỏi nhiều thành viên trên mạng TTVNOL này thì bạn sẽ nhận được câu trả lời là: "Just for fun"... Không những chỉ là đi tìm những niềm vui, giải toả căng thẳng qua những câu chuyện vui, trêu đùa nhau... mà còn có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với tất cả mọi người nữa. Khi một thành viên mới nào đó vào Box thì điều đầu tiên mình thường nói với các bạn ấy là: ?oBox Phú Thọ nhiều người vui tính lắm đấy?... Mình thì nghĩ rằng có lẽ bạn là người "không thích đùa" và hay dùng những từ "mạnh" và nghe như "rót nước vào tai" như "Eo ôi, khiếp thế, kinh khủng, sợ quá cơ..." (mình mới được đọc 2 bài viết của bạn nên đoán mò vậy thôi, có gì sai mong bạn bỏ quá cho nhé! ). Bạn nói rằng: "post nhiều như thế không ai có thời gian ngồi mà đọc đâu ( đúng là thừa thời gian )". Hì! Bạn thử xem lại Số bài trả lời/ Số lượt người vào Topic này mà xem. Đến thời điểm hiện tại khi mình viết bài viết này thì con số đó là 100 / 2003 và có màu đỏ chót. Có lẽ con số này không cần nói cũng đủ hiểu phải không bạn? Nếu bạn chịu khó dành thời gian một chút thôi xem những ai trong Box tham gia vào Topic này và tìm hiểu xem họ là ai thôi, bạn sẽ biết họ có thừa thời gian không?
    Đôi khi trong cuộc sống có những người bạn ta gặp ?ođụng nhau? tóe lửa rồi lại trở thành những người bạn tốt đấy! Cảm ơn bạn đã đưa ra ý kiến của mình (mỗi người đều có thể có những ý kiến riêng mà), nhưng mình mong mọi người sẽ không ?ođóng góp ý kiến? một cách căng thẳng và đánh giá người khác luôn khi chưa tìm hiểu về họ. Hì! Nếu bạn cũng là người tò mò... như tớ, bạn sẽ thấy có nhiều điều bạn muốn tìm hiểu trong Topic này đấy, ví như trong bài viết đầu tiên mở đầu là ?oDear J?, bạn biết J là ai không? (Vì bạn bảo đã "đọc kỹ" Topic này rồi mà). Nếu bạn không "đoán ra" và muốn biết thì hãy hỏi chủ nhân của Topic này hoặc... tớ nhé! Chúc bạn sẽ có những thời gian thú vị khi vào Box Phú Thọ, đừng căng thẳng thế!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 09/08/2005

Chia sẻ trang này