1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    ặ, giỏằ mỏằ>i 'ỏằf ẵ tỏằ? là giĂm 'ỏằ'c " cỏĐu Thặỏằ>c JSC .Nghe cĂc sặ huynh 'àm 'ỏĂo xem ra câng có phỏĐn vỏằ< nỏằf tỏằ? . Nào , lỏĐn này 'ỏằf 'ỏằ? mỏằi tỏằ? . 3 choĂc !!
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Rõ chán cái nhà đệ, Cầu Ô Thước chứ không phải Ô Cầu Thước, khổ, chưa có người iu phỏng? Vào Trung tâm tỉ môi giới cho, cứ vào đăng ký rồi nộp lệ phí đi nhá.

  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải thượng nguồn, cũng chẳng phải hạ nguồn của con sông ấy, chỉ biết rằng khi ta sinh ra dòng sông ấy đã hiện hữu ở đó, con sông to và rộng, đục nhưng mát đó đã nuôi lớn không biết bao nhiêu người sống ven theo. Ngày đó, làng tôi đẹp lắm, điểm trong luỹ tre xanh ngát là những căn nhà tranh, chẳng thế mà làng tôi đã đi vào lòng người với câu nói "Sông hồng nước đục người đen,Ai lên vũ ẻm thì quên đường về".
    Tôi lớn lên trong sự thăng trầm của dòng sông, con sông thật hiền hoà, dịu êm nhưng nhiều khi cũng gầm thét làm cho nhiều người phải kinh hoàng, con sông đó được mọi người gọi với cái tên tha thiết SÔNG HỒNG, nghĩ cũng lạ, tại sao con sông đó lại mang nặng phù sa đến như vậy, phải chăng khi tạo hoá tạo ra con sông đó, đã gửi gắm trong đó bao nhiều tình cảm.
    Theo năm tháng dần trôi, tôi dần xa dòng sông tuổi thơ, xa những buổi chiều nô đùa trên bãi bồi, xa những trưa hè oi bức ngâm mình dưới nước và ngắm nắng say sưa, tưởng chừng như chúng chỉ còn trong kỷ niệm. Nhưng không, giờ đây ta vẫn đi men men theo dòng sông trong những buổi chiều tà, những ngọn gió thoang thoảng mang đậm hơi nước quê nhà vẫn thổi vi vu, gợi lại cho ta bao nỗi nhớ......
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Người dân Bắc Bộ có lẽ không ai không biết đến dòng sông đỏ nặng phù sa ấy, chưa nói đến những vị khách quốc tế, mỗi khi đi qua cầu Thăng Long lại thốt lên: "Ồ, đây là sông gì mà màu của nó lại đỏ thế?" - "Sông Hồng đấy"!!! - À, Red River!!!
    Con sông mềm mại uốn mình qua những làng mạc, thành phố suốt từ phía Tây Bắc của đất nước. Những xóm làng trù phú, những đồng mía, nương dâu bát ngát cũng mọc lên từ thứ phù sa đỏ quánh ấy. Từ trên cửa sổ máy bay nhìn xuống, xuyên qua những tầng mây trắng là những khoảng xanh mướt vuông vắn nằm kề bên dải sông Hồng duyên dáng, tựa như chiếc khăn hồng của người thiếu nữ vắt trên chiếc áo màu mạ non tràn trề sức sống...
    Mùa khô. Con sông ngoan hiền lặng lẽ vỗ về đôi bờ bên bồi bên lở. Mùa lũ. Sông gầm lên giận dữ, oằn mình trào lên những đợt sóng đỏ ngầu của dồn nén 365 ngày...

  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Nghe tỉ nói về chuyện Đi và Sống, đệ rất thích những bài viết của tỉ .Đệ ngồi cả một buổi chiều để đọc hết từ đầu đến cuối . Nó cứ như là cuộc sống hiện hữu ngay trước mắt vậy, cười ngất ngưởng khi mà tỉ nói về chuyện dịch câu " I love you ", rồi tuổi thơ của đệ cũng chợt hiện ra khi tỉ kể về tuổi thơ của tỉ . Có lẽ cũng chẳng khác nhiều so với tuổi thơ của đệ , hồi ấy chắc nhiều người còn nghĩ tỉ sinh ra phải làm con trai, tỉ nhỉ ?... hi hi.Nhà đệ cách con sông mà tỉ gọi là Red River không xa .Nhưng đệ chẳngbao giờ dám mon men ra đến gần cả , chỉ sợ trượt chân rơi tõm xuống thế là xong. Nói chi đến chuyện tắm sông. Nhưng mà đệ toàn tắm ao thôi . Ao hồ ngày ấy sạch lắm, đâu có bẩn như bây giờ . Cả một lũ con trai đi bắt châu chắu - cũng nhốt vào vỏ chai bia tàu xanh lét - trên đường về bao giờ cũng nhảy xuống ao đầm như những con trâu nước vậy, đùa nghịch mà không biết chán , không biết mệt. Đến khi nào mờ cả mắt , nhìn xung quanh cứ tưởng là nhà người ta nấu cơm khói nó lan ra mặt hồ , thế là đến giờ về .Nhưng hóa ra là do xuống nước lâu quá, lặn hụp nhiều mà toàn mở mắt nên mắt nó bị đục.Hix .Nhìn đâu cũng thấy khói man mác. Đi bắt từng con châu chấu chẳng thì bao giờ mới đầy được cái chai 65 ?? Có lẽ cũng phải hết buối sáng - Thế là đệ nghĩ ngay đến chiếc vợt, dùng một cái túi Nilon TO , may thêm cái cạp vành bên ngoài .Lúa đang trổ đòng nên thân cây cũng thấp .Cả buổi trưa lẫn buổi chiều cầm túi chạy tất tả ngoài đồng, người ta thấy mình đi bắt châu chấu nhiệt tình thế thì khoái quá còn gì, khỏi phải lo lắng côn trùng phá hoại mùa màng , chẳng ai quát mắng gì cả. Nhưng mà đệ không vợt vào ruộng nhà mình - do cái bờ ruộng nó bé quá, chạy chắc ngã suốt ... Năm ấy , suýt tý nữa thì cả làng mất mùa - trừ nhà đệ .Lại còn đi bắt châu chấu buổi tối nữa , đâu có đèn pin như bây giờ- đốt đuốc!! Toàn là lốp xe đạp.Mỗi buổi tối đi về là lặc lè toàn châu chấu .... với lạc! Nói là đi bắt châu chấu cho nó chính đáng chứ thật ra châu chấu được ít lắm , vì có bắt đâu. Kiếm được lạc rồi thì kiếm cái luộc .Tỉ biết dùng cái gì không ? Cái ống bơ sữa ấy .Gần chục thằng xì xụp ngồi xung quanh cái bếp tự tạo - theo ông cha thì gọi là bếp dã chiến - với khoảng 3, 4 cái ống bơ lạc + nước ao. Sủi lên cái là đổ ra luôn để còn luộc tiếp không thì bọn kia nó chiếm hết .Ôi, cái sự ăn ngày ấy nó mới gian nan, ăn vội ăn vàng, ăn như sợ mất cắp nên chẳng biết nó sống chín thế nào cả . Vẫn ngon !! Giờ nghĩ lại mà đệ cũng thấy ghê ! Đấy là ăn- còn chơi nữa . Ngoài đánh bi , đánh đáo ( đánh cách )- Bọn đệ còn sáng tạo ra nhiều trò quái lắm . Đầu trò toàn là đệ . Có việc gì là y như rằng toàn đến nhà mà réo mới tức chứ ! Chúng nó cũng nghịch mà có làm sao đâu ?? Sướng nhất là bắt nạt mấy thằng trẻ con trong xóm- gọi là trẻ con nhưng mà hắn còn hơn đệ 2, 3 tuổi .Căn bản là nó phải đi qua nhà đệ - Theo cổ nhân bảo thì đấy gọi là : Sư tử cạy gần nhà , đại bàng cậy gần tổ - mỗi lần tụi nó đi qua là phải nộp cống phẩm , không có là ăn đấm , côn đồ thế chứ ! Có lần còn bắt tụi nó ngồi xuống rồi nhảy qua , nhảy lại qua đầu- nghĩ dại , nó mà đứng lên đúng lúc đệ đang nhảy qua thì chắc tiêu !! Rồi vài năm sau tụi nó lớn, bọn đệ cũng lớn hơn một chút thì thôi, không động đến nó nữa . Nhưng có lẽ cũng vì chuyện ấy mà chẳng bao giờ đệ gọi mấy thằng ấy là anh cả .Không đáng mặt .Hồi ấy trong làng còn có con chó của nhà ông " trưởg xóm ". Nó to , khôn ,lại tợn nữa . Đệ còn nhớ nó vì đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy vế sẹo ở bắp đùi là đệ lại nhớ , nhưng cũng hả hê . Một lần nó dám " BITE " đệ một cái . Đau vãi cả đái &lt; xin lỗi tỉnhưng mà đau quá là đau cơ &gt;, làm đệ khập khiễng mất mấy tuần , may mà nó không bị dại .Mà hồi ấy cũng đâu có 42 mũi vào rốn . Chẳng có mũi nào cả , đã thế lại bị cấm ăn trứng . Đen đủ đường. Đệ đâm oán con BEO - tên nó ... dò la mãi , rồi cũng tìm ra cách trả thù . Rõ tội cho nó , từ lần ấy nó còn cắn đệ thêm vài lần nhưng mà êm lắm, cảm tưởng cho nó cắn cả ngày cũng chẳng sao vì toàn là lợi thôi . Nó nhe " cái mà ngày xưa người ta gọi là nanh" ra, đỏ lòm . Trông đến tội .Ông chủ nhà thì cứ thắc mắc , không biết nó làm sao mà mới được có 3 năm mà răng đi đằng răng, lợi đi đằng lợi hết cả . Trông con chó to như con bê ấy, thật hùng dũng , thật oai vệ nhưng mà tỉ cứ tưởng tượng một ngày nào đó Brad Pit , Tom Cruise mà đột nghiên nở nụ cười với tỉ , tỉ đang lâng lâng , đang sướng ...nhưng nhìn lại thì chỉ thấy đỏ lòm toàn lợi ... chối không tưởng !! Lý do là anh chàng Tom Cruise và Brad Pit ăn phải quả mướp nướng , có quệt mỡ bên ngoài , thơm nức - do đệ là đầu bếp !! Bập vào - cứ gọi là ngập răng , tưởng ăn được !
    ( tobe continue )
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đệ viết hay quá, tỉ tỉ vừa vote cho bài của đệ và chủ nhân của nó 5* rồi đấy, đón chờ những tác phẩm tiếp theo của đệ...
    Ấu thơ và những trò nghịch dại...
    Ngày xưa cứ về quê là mới được tung ta tung tăng, ở nhà thì lúc bé bị giam cầm ở nhà trẻ, lớn một tí thì tống vào mẫu giáo, tồng ngồng 5 tuổi đòi đi học lớp 1. Lúc nào cũng quanh quẩn với mấy bức tường, buồn ơi là buồn. Hồi học nhà trẻ bọn tớ vẫn ở khu tập thể của bệnh viện đông y, người lớn toàn đến vào một giờ nhất định rồi bắt bọn trẻ con... tè ra để lấy làm thuốc. Đứa nào cũng phải tè. Không buồn cũng cố rặn ra mà tè. Khổ không chịu được. Đến bây giờ tớ cũng chả biết người ta bào chế cái thứ nước vàng vàng và khai tít mù đấy kiểu gì nữa.
    Hồi đấy mẹ tớ vẫn cắp nách tớ đi trực đêm. Hình ảnh mẹ mặc áo blu trắng xách chiếc đèn bão đi thăm các phòng bệnh nhân vẫn còn đâu đó trong ký ức của tớ. Kinh hoàng nhất là hồi học mẫu giáo, bọn tớ phải tiêm phòng liên miên. Cứ lần nào người ta thấy hai mẹ con tớ dồn nhau quanh bệnh viện là y như rằng hôm đó đang tiêm phòng cho trẻ con.
    Tớ đi học mẫu giáo thì thằng cu em tớ đi học nhà trẻ. Mỗi lần tớ lảng vảng trước cửa nhà trẻ là thằng bé gào ầm lên, thế là tớ nhắm tịt mắt lại rồi ù té chạy qua, mình không nhìn thấy thì coi như nó cũng không thấy, ếch không chịu được. Lên mẫu giáo thì nó cầm đầu bọn trẻ con. Bé như cái kẹo mà chuyên chặn đường bọn to con khác để bắt nạt. Nó là chuyên gia trốn học, về nhà đút dép qua khe cửa rồi tót đi nghịch đất nghịch cát. Mẹ tớ mà túm được thì rối rít tít mù, van xin ra chiều ăn năn hối cải lắm. Xong rồi vênh váo với bọn tiểu yêu: Mẹ tao đ... đánh tao, mẹ tao đánh tao đ... đau. Láo toét đến thế là cùng.
    Cu cậu là chúa ăn kẹo và đồ ngọt. Có hôm thấy cu cậu ôm một đống kẹo về nhà, mẹ tớ hỏi tiền đâu, nó bảo tiền của con. Sau mới biết là nó đến tìm một chú trong bệnh viện hỏi vay tiền "cho mẹ cháu đi chợ". Chú kia thật thà đưa nó. Sau đó nó còn quay lại khoe: Mẹ cháu mua con cá to bằng từng này này...

  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Em hứa với đại ca, nhưng chưa có thời gian, em tạm ứng trước một tấm ảnh nhé...

    [​IMG]
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 13/08/2005
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tỉ ơi ? Ảnh này tỉ chụp sông nào thế ? Có phải sông Hồng không ? Đệ cũng thấy nó đỏ đỏ !
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Được tỉ và All4country động viên làm đệ phấn khởi quá , cứ tưởng cái tài mọn này bị mai một mất rồi . Ngày xưa , hồi cấp 2 đệ cũng từng năn nỉ cô giáo cho vào đội tuyển văn rồi ấy chứ _ chết , nhầm ,cô giáo năn nỉ đệ ! Nhưng mà ngày ấy kiêu, con trai ai lại đi thi văn , chúng nó cười cho !Thế là thôi, không thì chắc là đệ cũng ngồi cùng lớp với maychieu5984 ở C1 rồi đấy !
    Nhắc đến C1 lại nhớ đến Ma Thu Thủy , nhớ Ma Thủy lại liên tưởng đến thằng Kiều Chung cùng phòng... đấy, nó cứ lòng vòng thế đấy, như kiểu xe khách Việt Trì - Hà nội vậy . Rõ tội , ngày ấy bọn đệ cùng ở KTX với nhau , nên thân nhau lắm. Hôm qua, đệ bảo với tỉ là đây là quãng thời gian đẹp và vô tư nhất trong đời HS của đệ, để đệ kể cho tỉ nghe nhiều chuyện hay lắm .Thằng Kiều Chung chẳng biết ma xui quỷ kiến thế nào lại tôn con M .Thủy( viết tắt thôi ) lên làm bố . Thế mới đau chứ . Đứa con gái nào mà xưng bố với đệ là đệ vặn luôn : Có cái gì mà đòi làm bố ?- Tịt ! Khoái thế chứ, đàn ông con trai kể cũng sướng hơn cánh chị em ! Buổi tối , lên lớp học . Thỉnh thoảng đệ vẫn mang một quả " China''s Apple "- mua chịu dưới chỗ bầm Quý - sang à ơi một em bên C1, thấy chúng nó ngồi học ( tay này toàn là mang sách vở sang bên C1 ngồi thôi ) vẫn cứ bố bố, con con . Nghĩ là bọn này xa nhà thiếu thốn tình cảm nên nó quái đản một chút ... thôi thì cũng tạm cho qua , chuyện của mình còn lo chưa xong nói chi đến lo hộ đứa nào ! Thế rồi , thằng này càng ngày nó càng về phòng muộn tỉ ạ . 2 .3 giờ sáng mà vẫn còn nghe tiếng thì thào ngoài hành lang .Bọn đệ lại được ưu ái ở tầng một nữa nên càng cảm nhận được cái ồn ào lúc nửa đêm . Thật khó chịu .Chẳng biết cái cảnh trâu buộc nó ghét trâu ăn hay sao mà đứa nào cũng cáu nhặng cả lên .Cà rốt thế chứ ! " Lần sau không về sớm thì lên lớp mà ngủ "- cả phòng nhất trí thế , nhưng nó cứ trơ trơ ra : " Tao lên phòng bố tao , tao ngủ ở đấy " - thế này chì chết !! Chết dở ! Xảy cha còn chú , xảy mẹ thì bú dì ... thôi, giờ thì chú cũng không , dì cũng không thì cho nó lên với bố nó vậy chứ biết làm sao !! To mồm vậy thôi nhưng được cái cũng non gan ...từ hôm ấy , hôm nào cũng thấy chiếm cứ một đống lù lù trong phòng , chiếm hết cả đường ra WC của chúng nó. Dù sao thế cũng yên tâm , chứ nó mà mò lên trên kia ngủ thì người ta quẳng nó từ tầng 2 xuống mất .Thà rằng thằng nào có nhu cầu thì chụi khó chạy ra ngoài , vừa mát mẻ lại chẳng làm phiền đứa nào lúc nửa đêm ! Ra ngoài cứ gọi là tí tã !Từ dạo ấy, tầng 1 KTX thỉnh thoảng lại có tiếng xỏ dép vội vã , tiếng chân chạy cũng vội vã , loẹt quẹt ... như con xỏ nhầm dép bố . Một lát sau lại nghe thấy bước chân quay trở vào . Có phần thong dong hơn ,nhẹ nhàng và chậm chạp hơn như còn nuối tiếc cái khí trời !! Sướng !! Thằng nào cũng hồ hởi : Mát từ đầu đến chân, tù chân ngược lên đầu ,lại còn huýt sáo hát vang lên : Róc rách , róc rách - gió luồn qua kẽ đ... . Nhưng vô phúc hôm nào vớ phải bác Thỏa ,bố Tính , hoặc chú Toàn đi tuần ,vội vội vàng vàng ... về đến phòng rồi mà còn ấm ức !Nhắc đến các bác bảo vệ , đệ lại nhớ đến bác Phú . Chắc bọn tỉ cũng biết , nghe mọi người nói thì hình như trước kia bác ấy cũng là giáo viên dạy văn của trường nhưng bị tai nạn nên không thể tiếp tục làm công việc của người giáo viên nữa. Bác ấy chuyên rình học sinh tắm ....từ từ, để đệ giải thích - chỉ là học sinh nam thôi . Vì ngày ấy nhà trường xây cho cái bể to lắm , có 2 ngăn, ở giữa lại có một cái lỗ đủ để một người nếu lặn xuống là chui qua được !Bọn đệ khoái lắm . Buổi trưa , nước bơm lênh láng ,tắm đứng không thoải mái thì chuyển sang tắm nằm , chưa đã thế là chẳng thằng nào bảo thằng nào . Biến cái bể nước thành cái Swimming Pool mini !Thi nhau lặn qua cái lỗ thông 2 khoang rồi lặn quay trở lại .Đệ toàn giành giải quán quân thôi . Thì ngày xưa tắm ao suốt , mấy cái trò này ăn nhằm gì !! Tắm xong là đến công đoạn giặt giũ ,giặt quần áo thì không sao nhưng có tay nào mà giặt chăn màn thì cái Swimming Pool kia lại trở thành cái chậu giặt khổng lồ ! Khỏi phải mất nhiều lần múc nước , rũ ra rũ vào mãi mà chẳng sạch - cứ tương nó vào " Huge Basin " , có một lần là sạch trơn ! Tài thế chứ lị ........tài nhất là sáng hôm sau cái chậu ấy lại trở thành một cái bể chứa nước - còn sạch hay không thì đệ chịu - lại là những chiếc ca, những cánh tay thò xuống múc lên để đánh rằng , rửa mặt . Đến trưa thì nó làm tròn một vòng đời 24 h !Ghê cổ quá !!- Nhiệm vụ của bác Phú là rình và tóm lấy một thằng để bắt nó tát cái bể và đền tiền nước( khoảng ~30m3) nhưng mà chưa lần nào đệ dính chưởng. Sau này, xuống HN rồi mà mãi đệ mới hiểu tại sao mà mấy thằng ngày xưa ghẻ ghê lắm, bao nhiêu thuốc cũng không đủ nhưng bây giờ lại khỏi được . Ngẫm mãi , cuối cùng đệ mới nhận ra chúng nó không có cái bể nước đa năng ! Lại nói về ghẻ ... chà , chủ đề này thì hơi kiêng khem .Đệ không nói là đệ không bị , không bị thì làm sao mà kể cho tỉ nghe được tường tận ! Tỉ biết cái lọ D.E.P bọn đệ dịch là gì không ? là ĐỜI EM PHIỀN , mà phiền thật tỉ ạ. Đi học thì không sao nhưng mà về đến phòng , cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ là y như rằng cả phòng rôm rả hẳn lên . Nó như căn bệnh dị ứng dây chuyền hay sao ấy ,một thằng gãi là thằng bên cạnh cũng ngứa ngáy .Gãi một hồi , thật đã thì đến công đoạn rất chi là quan trọng và phải cẩn thận . Đấy là bôi thuốc . Cả phòng lại chuyền cho nhau cái " hồ lô". Phải cực kỳ cẩn thận vì lỡ tay bôi vào " chimcanhcut-macquantut" thì cứ gọi là - nhẩy câng câng , nhảy xong thì thổi phù phù , may thì hết rát còn nếu không thì phải ngồi thiền trong chậu nước thật to, phải ngập rốn ! Xong ,... quay ra bôi lại ...lần này mà không cẩn thận nữa ...chắc ở nhà ông già mà biết chuyện đâm ra lo ngay ngáy !! Chỉ muốn xẻo bố nó đi ! Có lần chúng nó còn chơi ác, trong phòng có một thằng lành lắm ,hiền ơi là hiền (hehe ),hiền còn hơn bọn con gái nên toàn bị bắt nạt . Một hôm hắn đang ngủ , tự dưng bật ngay dậy , tưởng ngủ mê gặp ác mộng. Đang định hỏi để sáng mai làm con đề, cải thiện bữa ăn .Đột nghiên hắn quay mặt vào tường ,vạch quần ra mà mồm cứ lẩm bẩm ... thế đếch nào mà nhiều kiến thế nhỉ ?cắn lung tung !! - chỉ thấy mấy thằng nằm dưới cười rũ rượi !! .......ôi , mỏi tay quá !! Làm choác đã ....khà !!
    Đệ đang ngồi nghe bài trở về dòng sông tuổi thơ , nhớ lại Trung thu năm trước sang bên KTQD đánh chén , nghe một đứa nó hát câu đầu tiên theo kiểu hát tuồng, hay chèo gì đấy , cười ngất nghểu .Giá như có cái catsete đệ sẽ hát lại cho tỉ nghe . Phê lắm !!

Chia sẻ trang này