1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào @fox8x!
    Huynh nghĩ mọi vấn đề post bài trong Topic này đệ nên hỏi sư tỷ của đệ là chị @hatxxihoi thì có lẽ tốt hơn!
    Còn theo suy nghĩ riêng của huynh thì bài này có liên quan đến 1 vế tiêu đề của Topic này đó là... Sống nên post trong này có lẽ không có vấn đề gì cả!
    Một vấn đề nhỏ nữa là khi copy''''''''n''''''''paste từ 1 nguồn nào đó, đệ nền chú thích rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như tác giả thì sẽ tốt hơn . Từ bài viết của đệ và lục lọi một lúc thì huynh thấy bài viết này trên báo Tuổi Trẻ Online và nguồn dưới đây:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89126&ChannelID=89
    Chúc vui vẻ nhé!
    P/s: Mong đệ lần sau chịu khó để ý hơn 1 chút khi viết nick của huynh, nick của huynh hơi dài và khó nhớ nên rất dễ nhầm . Có gì có thể viết tắt là All hoặc All4 là mọi người hiểu thoai mà!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 19/08/2005
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình chuyển bài viết của fox8x qua topic "Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm" nhé. Thông cảm vì ko gửi tin nhắn riêng cho bạn.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huynh , lần sau đệ sẽ để nguyên cả đường link , sư tỉ Hatxxihoi đang nghiên cứu 2 cuốn sách trên , chắc là mấy hôm nữa sẽ có một bài nổi đình nổi đám đấy !
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đã viết mấy bài trong Topic của chị @hatxxihoi rồi nhưng có vẻ như chưa bài nào... ra hồn cả. Hôm nay quyết phải làm một bài hoành tráng kiếm vài người vote 5* cho nữa mới được .
    Nhân thấy chị @hatxxihoi và bác [nick]chungtm[/nick] viết cảm xúc về những dòng sông Quê Hương, em cũng xin viết một bài hoành tráng về dòng sông Quê Hương cái nhẩy?
    Dòng sông và chú Trâu nước tuổi thơ...
    ?oTrong tim ai cũng có, một dòng sông quê nhà...?! Vâng! Có lẽ bài hát ?oTrở về dòng sông tuổi thơ? đã nói được cảm xúc của biết bao người. Em cũng vậy, em cũng có một dòng sông ở trong tim. Nhưng đó không phải là một trong 3 con sông hùng vĩ chảy qua Thành phố ta mà đã có khá nhiều người biết đến, đó chỉ là một dòng sông nhỏ, nhỏ đến nỗi mà có khi em nhắc đến tên nhiều người sẽ thốt lên: ?oMới nghe lần đầu?. Tên con sông đó là Nậm La. Đó là 1 con sông ở một tỉnh miền núi phía Tây bắc chứa đựng hầu hết những kỷ niệm tuổi thơ của em. Nậm La nhỏ nhưng nước trong lắm, bà con dân tộc Thái vẫn thường gánh nước ở sông về dùng. Bọn trẻ thì khỏi phải nói, không chiều nào là không ra đó tắm, đùa nghịch... Em hay đi cùng 2 Cậu ra sông tắm ban chiều. Ở ngay chính giữa sông có một tảng đá khá lớn, không biết đã có tự bao giờ. Người ta nói: ?oNước chảy đá mòn?, nếu mà như vậy thì có lẽ ngày xưa tảng đá ấy phải to lắm. Các cậu thì thích lặn, bơi, đùa nghịch với lũ bạn nhưng lại vẫn phải để mắt đến thằng cháu. Được cái nếu cho thằng cháu ngồi lên tảng đá giữa sông đó thì nó có thể ngồi cả ngày được. Nó ngồi mà mắt mơ màng nhìn lên phía thượng nguồn...
    Lần đầu tiên khi được đặt ngồi trên tảng đá đó, em sợ hãi ôm chặt lấy tảng đá vì thấy dường như mình đang... chuyển động trên mặt nước. Sợ quá gọi cậu, cậu cười: ?oYên tâm đi, cứ ngồi đấy, không sao đâu?. Một lúc, thấy có vẻ như ?ocon trâu nước? này có vẻ hiền lành và ?ođi? cứ em như ru, chẳng thấy xóc gì cả. Thằng bé bắt đầu lỏng tay ra, cuối cùng thì nó diễn đủ trò trên ?ocon trâu nước? đứng, ngồi, nằm, nhảy... cũng không thấy ?onó? phản ứng gì cả. ?oKể mình tậu được con trâu như thế này nhỉ??. Dù nghịch đủ trò trên lưng ?ocon trâu nước?, nhưng thằng bé vẫn thích nhất là ngồi ?okẹp chân? vào lưng ?ocon trâu? ngồi xoay lại, nhìn về phía thượng nguồn. Với đầu óc non nớt của nó lúc đó, nó nghĩ rằng nếu mình cứ ngồi như thế này mãi, rồi mình sẽ lên được phía thượng nguồn của con sông này. Con sông này bắt nguồn từ đâu nhỉ? Trên đó có cái gì không? Nó rất muốn biết điều đó cũng như bao nhiêu điều chưa biết khác nó đều muốn tìm hiểu tới ?ongọn nguồn, lạch sông...?
    Mấy ông cậu sau khi nghịch chán chê, gọi thằng cháu về. Thằng cháu băn khoăn tự hỏi: ?oHôm nay mình đã đi được bao xa nhỉ??. Cứ mãi như vậy, buổi chiều nào cũng thế, nó tự hỏi: ?oHôm nào mình với con trâu cũng đi như vậy, sao không bao giờ xa nhà hơn được nhỉ??. Lớn lên một chút, nó hiểu rằng: ?oNếu mãi ngồi trên lưng chú trâu nước để hưởng cảm giác mình đang lướt trên những ngọn sóng của dòng sông mà không tự đi bằng đôi chân của mình, có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được ngọn nguồn của dòng sông ở đâu?...
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng được thấy một bài dài dài của sư huynh. Huynh cũng rất có năng khiếu viết đấy thôi. Viết như là cuộc sống thật của mình! Đệ học được từ sư tỉ Hatxxihoi đấy! Giữ lời hứa, đệ sẽ vote cho huynh 5*, tiếc là không có nhiều hơn! Làm choác nghỉ giữa hiệp đã huynh!
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tỉ ới ời ơi... mấy hôm nay sao chẳng thấy tỉ viết bài nào cả? Thèm được đọc một bài "tâm huyết" của tỉ quá. Topic này là của tỉ cơ mà? có chuyện gì vui buồn tr cứ trút thoải mái vào đây nhé. Đệ cũng sẽ viết, nhưng mấy hôm nay bận quá, đang rất chán nản mà chẳng thấy YM của tỉ sáng, cũng không thấy tỉ trong diễn đàn. Chắc tỉ đang bận... chẳng biết viết gì.....
  7. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay quá bác à, Hà nội đợt này cũng mưa nhiều lắm, em bận quá chưa có điều kiện để diễn tả cái não nề của những cơn mưa bất chợt, chắc là sang tuần em sẽ kể cho bác hay nhé.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đi & Sống
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một hố đen mới tỉ ạ, họ còn nói thêm là nhờ việc qua sát rất nhiều vụ nổ xung quanh việc hình thành hố đen ấy mà sẽ phải bác bỏ các quan niệm trước đây về các hiện tượng trong vũ trụ, họ bảo: Một vụ nổ một hành tinh là đủ để hình thành một hố đen.... Liệu một ngày nào đó cái quan niệm Sống là để Đi, và Đi để biết mình còn Sống có bị thay đổi không nhỉ. Khi mà hàng ngày chỉ ngồi trên trước màn hình máy tính, YM lúc nào cũng vàng chóe, và người ta biết mình còn sống chỉ là thông qua một cái tin nhắn, một câu chào hỏi. Rồi tất cả: học trực tuyến, làm trực tuyến, nói chuyện phiếm hay thảo luận với nhau cũng trực tuyến. Cả mua sắm nữa, người ta cũng mang đến tận nhà cho mình. Ôi, người ta vẫn sống mà chẳng cần phải đi, nhưng liệu có nên quan niệm đấy cũng là sống không?? Có lẽ đấy là một cái chết! Một cái chết từ từ trong tâm hồn. Và hình như, hình như đệ đang tiếp cận dần với cái chết ấy.... Một ngày nào đó mà lúc nào tỉ cũng thấy đệ online suốt ngày thì lúc ấy đệ đã chết rồi đấy. Đệ đang mông lung quá tỉ ạ, chẳng thiết cái gì nữa, cũng chưa đến nỗi thèm đất, thèm nhang đèn. Nhưng mà có lẽ do tư tưởng không thoải mái chút nào cả. Bao nhiêu chuyện nó cứ dồn dập, từ chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện gia đình... tất cả nó cứ thi nhau trút xuống!! Đệ mệt mỏi quá, và mất phương hướng rồi....như con thuyền mất lái giữa biển khơi, chơi vơi, chơi vơi, dập dềnh.... chờ một con sóng to, cho nó chồm lên và....chơi vơi, chơi vơi. Chìm. Thế thôi!
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy cái avatar của sếp WHY ấn tượng quá. Ngày xưa quả là tớ chưa được chiêm ngưỡng bức tranh này, nhưng có nghe kể qua. Hỡi những người đang tuyệt vọng, đừng bao giờ bỏ cuộc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Luôn ghi nhớ: Thất bại, trong đa số các trường hợp chỉ vì người ta quá mệt mỏi để bước thêm một bước cuối cùng nữa. Thất bại luôn luôn rất gần, thậm chí là CỰC GẦN với thành công!
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác John. Chẳng biết có phải bác kêu gọi em không nhưng mà dù sao thì em cũng cảm ơn bác, vì em cũng đang tiệm cận với cái mà bác gọi là tuyệt vọng... Bác có thích nhìn thấy cảnh một chiếc thuyền tung lên. Cao...cao lắm. Rồi rơi xuống... biển cả sẽ ôm nó vào lòng, như đất mẹ chào đón đứa con từ đó đã ra đi!... cảm ơn bác.

Chia sẻ trang này