1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tựu chung lại, các bác đã gặp nhau tại một điểm mà chưa biết đấy thôi, thành ra hiểu lầm lẫn nhau. Một người trăn trở với sự nghèo nàn lạc hậu của đất nước, một người muốn thay đổi nó nhưng lực bất tòng tâm. Thôi thì bắt tay nhau cái nào...
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/09/2005
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tham nhũng , hối lộ , trù dập ....
    Ôi cám cảnh !
    Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi bên cội nguồn .. lá rơi ... lá rơi .
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhìn thấy bài viết của bác John như vậy mà lại bảo là khinh bỉ nhạo báng, có lẽ nên xem lại một chút về mọi thứ anh bạn ah. Với những gì bạn viết, tôi thấy rằng có lẽ giờ này một cái toilet sạch là chưa cần thiết đối với bạn thì phải.
    Tôi đã làm gì để gì ư, nhà tôi có một cái toilet không hẳn là hiện đại nhưng mà nó sạch bạn thân mến ah, tôi không nhai kẹo singum rồi nhổ ra đường, không ném rác bừa bãi. Muốn sạch chung thì phải sạch từ từng cá nhân. Bạn thì không cần toilet sạch thì không được rồi. Giải pháp tôi đưa ra là mỗi người phải tự sạch trước, mong bạn thực hiện nhé.
    Bạn nói đúng, phải đi nhiều thì mới biết nhiều và thấy rằng cái toilet nó quan trọng, mở rộng ra là vẫn đề vệ sinh là văn minh đấy bạn ah. À mà còn chnf chuyện trăm năm trước các nước châu Âu đi cướp bóc giống như chuyện ngày xưa người ta hay mượn lý do chiến tranh để chống chế về chuyện phát triển kinh tế ấy. Nhưng thưa bạn là bây giờ không ai còn mang nó ra làm lý do nữa rồi bạn ah. Nói tóm lại là đất nước rất cần những người tài giỏi, hiểu biết, nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách đúng đắn. Bạn sẽ là người như thế đấy.
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thôi sờ-tốp cái vấn đề này lại nhé. Chẳng bao giờ kết thúc được đâu. Thôi các bạn cứ "Đi", cứ "Sống" theo cách của các bạn, và tôi cũng vậy. Khi nào có dịp gặp nhau ở VN nhậu nhẹt với nhau thì nói chuyện sau vây.
    Chúc các bạn mạnh khoẻ và thành đạt
    "Hết sức phục vụ cho lợi ích quốc gia. Dù có trở thành một tội nhân của lịch sử"
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 01/09/2005
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    dangxua7x: thế Cho bác đọc 1 bài nào đó của cháu đi
    Thuy - VNE: bác ơi
    Thuy - VNE: dạ
    dangxua7x: nhanh
    Thuy - VNE: http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/08/3B9E17C5/
    Thuy - VNE: bài này liên quan 1 tẹo đến TTVNOL
    dangxua7x: dài thế
    Thuy - VNE: [​IMG]
    dangxua7x: đấy
    dangxua7x: bác đưa cho mọi nguoi cùng doc
    Thuy - VNE: hị hị
    Thuy - VNE: bác thấy bài ấy thế nào ạ
    Thuy - VNE: bác chê thẳng thắn vào
    dangxua7x: hihi
    dangxua7x: hay
    dangxua7x: _if viết văn cũng hay nhỉ
    dangxua7x: thế bác quá tầm thường
    dangxua7x: cào tay vắt óc cũng ko viết dc cái gì
    Thuy - VNE: bác lại trêu cháu
    dangxua7x: cho ra hồn
    Thuy - VNE: cháu thấy ngoài những bài spam ([​IMG]) thì bác viết cảm xúc phết
    dangxua7x: [​IMG]
    dangxua7x: có đọc thấy bài mới nhất bác viết chưa
    Thuy - VNE: dạ chưa ạ
    Thuy - VNE: bácc gửi cho cháu ạ
    dangxua7x: http://www.ttvnol.com/Phutho/532477/trang-12.ttvn
    dangxua7x: Vừa post xong xem lại thấy cô Hắc Xì hơi có cái hình to
    Thuy - VNE: chà chà
    Thuy - VNE: sao những bài có mưa thường buồn nhỉ
    Thuy - VNE: cháu lại chỉ thích trời mưa
    Thuy - VNE: vui lắm
    Thuy - VNE: thấy mình yêu đời hơn
    Thuy - VNE: thấy muốn lao ra đường
    Thuy - VNE: lang thang dưới mưa
    Thuy - VNE: chứ nắng thì chỉ thích đứng cửa sổ nhìn ra thôi
    dangxua7x: nắng đi ra ngoài nóng
    dangxua7x: nóng thì phải uống nc
    dangxua7x: uong nc thì mất tiền
    dangxua7x: mất tiền thì lâu lấy vợ
    dangxua7x: lâu lấy vợ thì dể bị ế
    Thuy - VNE: mưa thi bị ướt
    Thuy - VNE: ướt thì phải giặt
    Thuy - VNE: giặt thì tốn xà phòng
    Thuy - VNE: xà phòng thì phải mua
    Thuy - VNE: mua thì phải mất tiền
    dangxua7x: [​IMG]
    Thuy - VNE: mất tiền thì lâu lấy vợ
    Thuy - VNE: lâu lấy vợ thì dễ ế
    dangxua7x: đằng nào cũng ế vợ rồi
    dangxua7x: cho ế vợ luôn bây giờ
    Thuy - VNE: --> kiểu gì bác cũng ế
    Thuy - VNE: [​IMG]
    dangxua7x: [​IMG]
    dangxua7x: ai bảo thế?
    Thuy - VNE: cháu
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao bác đặt tên cháu trịnh trọng thế. Bác gọi cháu là Peeve, hoặc Ma còi ấy
    Sozi cháu spam tí, dạo này đang có hứng phá phách . Với cả bác cho cháu phá rồi nhá:
    dangxua7x: cháu cứ phá đi (câu này cháu xin ghi nhớ)
    dangxua7x: để bác treo ngược lên cành cây (đọc xong quên luôn rồi )
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 05/09/2005
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn với chị đi uống cafe nhưng mà bận quá, lại phải đi sinh nhật con bạn thân nữa nên không đến chỗ chị được. Lần khác vậy! Chắc chị sẽ thông cảm!
    Sinh nhật nó, hôm ấy ở nhà, nó cũng ở nhà mà chẳng đến được mới lạ chứ. Gần 11 giờ đêm, đang chuẩn bị ngủ thì nó gọi điện, bảo là muốn rủ đi ăn kem. Kem gì giờ này nữa. Mai!
    Mai. Nó đi xuống HN từ sớm. Thế là lại gọi điện xuống HN, hẹn tối mai tao xuống.
    HN tối, có lẽ cũng trầm lắng hơn. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ nhẹ khiến cho khoan khoái, dễ chịu.... Hít một hơi căng đầy ***g ngực, muốn tìm một thoáng mùi hoa sữa trong ấy nhưng ... chắc là sắp có! Lành lạnh. Đi ngang qua quầy bán hoa, mua cho nó một bó. Ban chiều gặp bà Hồng trên mạng, bảo là hôm trước sinh nhật con Liên, không gặp được nó. Bà ấy trách: Ông tồi thật. Ừ, tồi! Bà thì tít mít trong Thanh Hoá tận 3 ngày- quà đâu?
    Nó rủ lên Bờ Hồ ăn kem, may mà ban chiều cũng kịp dán cái vé xe buýt. Cả xe 09 rộng thênh thang mà chỉ có 2 đứa. Chắc mọi người đi đường sẽ tưởng rằng 1 đôi. Lên Bờ Hồ, chỉ kịp mua mỗi đứa một que Chocolate rồi lại quay ra bắt xe buýt về không muộn. Nó còn chẳng kịp ăn hết que kem, đến tội, sinh nhật mà cứ vội vội vàng vàng thế này! Mồm cứ nguyền rủa ý tưởng đi xe buýt của đứa nào. Bực thật! Rõ ràng rủ mình đi, giờ lại làu bàu mới ghét chứ.
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 04/09/2005
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Về thôi, mai tỉ phải đi làm sớm.Ngủ một giấc sâu và dài, tỉ nhé. Mai sẽ khoẻ thôi.
    Mai! Mai là ngày đáng nhớ của đám SV vừa thoát xác. Một bước đã trở thành một con người khác. Bỡ ngỡ không? Nhớ hôm đầu tiên đi nhập trường, nhanh quá- 3 năm rồi!
    Ngày ấy, sao mà khù khờ, sao mà ngốc nghếch thế. Đứng trước cổng Parabol của BK mà còn hỏi thằng xe ôm đường đến trường XD thì đi theo đường nào. Hắn chỉ lên phía Lê Duẩn. Đi theo hướng nó chỉ. Đến trưa thì cũng tới được cổng trường.
    Ngày ấy, sao mà trong sáng, vô tư thế. Bạn bè gặp nhau vẫn còn nói với nhau thèm cảm giác 3,4 thằng ngủ trên cái giường tầng KTX. Sao bây giờ toàn thấy chúng nó nói chuyện lô, chuyện đề, chuyện xe máy, ôtô, chuyện đứa này có người yêu, đứa kia chia tay...phù phiếm quá. Sao chẳng thấy đứa nào nói chuyện ra trường định làm ở đâu? thực tập ở đâu? Rồi định làm gì? Làm thế nào? Năm thứ 3, thứ 4 rồi. Có mấy thằng học cùng ngành với nhau, bảo rằng saui này sẽ dựa vào nhau mà sống. Vô tư thế. Nhưng mà sao bây giờ chẳng thấy chúng nó nhắc đến nhỉ?.... Ngày ấy, trẻ con lắm. Chiều chiều mấy thằng vẫn đạp xe trên phố với chiếc quần đùi, cao hứng lên vẫn nhảy vào Super Market, Shop ... nhưng bây giờ. Ừ,lớn rồi! Khác đi chứ!
    Sang ngày mai rồi! 05-09_ Hôm nay tỉ phải khỏi ốm nhé. Tại tỉ lười thể dục quá đấy. Sức đềkháng kém+dính một chút nước mưa + một chút hơi lạnh + một chút khó chịu ... Bệnh thôi! Như đệ này, sáng nào cũng phải cho 2 quả tạ vái sống vái chết đòi được nghỉ thì mới thôi đấy!
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 05/09/2005
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 06/09/2005

Chia sẻ trang này