1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm trước động viên Huong_be, tưởng rằng em quên ngay. Bất ngờ đấy! Em viết hay lắm. Động viên bằng cái 5* rồi đấy. Phát huy nhé.

    Sáng nay bão mới về. Cứ tưởng bão về đêm qua thì còn có một đêm ngủ ngon giấc. Nhưng rốt cuộc vẫn phải gần 4 giờ sáng mới thấy cánh cửa sổ nhà bên..... đập đánh Choang một phát. Loảng xoảng. Thức dậy đón bão!.... Ác quá nhỉ. Hàng triệu đồng bào đang phải đau lìa khúc ruột trước cơn bão số 7, nhưng đệ lại có sở thích rất oái oăm như thế! Như cái sở thích được ngồi nhìn ngắm trời mưa. Trông thấy những cái cây oằn mình trước cơn bão giật rồi nó lại bật tưng trở lại khi mà bão ngừng nghỉ. Đôi khi, có cây cũng kêu răng rắc, rồi cũng không thấy bật tưng trở lại nữa. Đó cũng là sự đào thải của tự nhiên thôi.... Chuyện cây, chuyện bão. Suy ra chuyện đời!
    Nghe những tâm sự của em Hương_be. Thấy một cảm giác cũng có phần đồng cảm! Hôm trước, đệ đứng chờ xe buýt ở chỗ cổng Kinh Tế. Có một bác trông chỉ khoảng hơn 50 một chút. Chẳng có vẻ gì tàn tật, quần áo thì cũng không phải là cũ sờn rách nát, có rách chăng cũng là cố tình xé nó rách. Bác ấy ngửa tay xin tiền! Lâu nay, đệ vẫn có cái tính thương người, nhưng thật sự rất là tức mắt khi trông thấy những người trông còn khoẻ mạnh như vậy mà lại lười lao động. Tức lắm. Như thế hoá ra cái đám ăn mày kiểu này lại là chủ à. Không phải làm mà vẫn có tiền để tiêu.... Đệ không cho. Nhưng có một em bé đứng bên cạnh, chắc dân KT, rút ví và cho ... tận 2000. Choáng quá. Chờ cho tên ăn mày đi qua. Đệ mới quay sang hỏi là: Còn không cho tớ tờ??... Silent!!!

    Có đi mới biết cuộc sống có nhiều màu sắc. Đi để thấy mình đang chuyển động. Một thầy giáo kỳ cựu của XD đã từng nói rằng, những buổi chiều thầy cũng rất thích lang thang đi lượn phố, chỉ để ngắm nhìn người ta đi trên đường.Tiếc chi lít xăng. Có điều kiện, bạn nên chuyển động. Có nhiều cái hay lắm đấy!!

  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lời ngỏ: Những giai điệu này tôi cóp nhặt từ box Album (Topic For my dearest), dù biết là vi phạm trầm trọng công ước Berne, xin tác giả nhận cho một lời xin lỗi và những PM for permission. Mượn giai điệu để gửi đến những người tôi yêu quý...
    Sang thu rồi, lắng nghe tiếng thu rơi...



    LOVE
    John Lennon

    Love is real, real is love
    Love is feeling, feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be...
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needing to be loved ​
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 28/09/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    NGÀY HÔM QUA LÀ THẾ
    Hồng Nhung ​
    [​IMG]
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Yêu quý tặng đệ!
    QUÊ NHÀ
    Tùng Dương
    [​IMG]
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tặng em! Bình yên nhé...
    [​IMG]
    Bình Yên
    :::Quốc Bảo :::
    (Trần Thu Hà)
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    (Guitar solo)
    (Trần Hiếu):
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà): Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu): Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà): Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu): Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà): Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    (Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưa. [/green] [/i]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 28/09/2005
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ran-fơ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ĐƯƠ?NG XƯA
    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói nằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em mong nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Ước mơ trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đây đứng đây riêng mình .
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn ...
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tỉ. Đệ đang nghe? Sao tỉ biết đệ thích bài này thế? Thích lắm, thích lắm, thích dã man. Nghe xong chỉ muốn chết .... à ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, táo rụng sân đình, một mình nhớ em.... hu hu, sao thảm thế hả tỉ?? Tỉ trù đệ à??
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tự nhiên khi đi học mình chợt nhớ đến lời của anh "nếu anh là bạn thì đc còn nếu là người yêu thì anh ko tốt đâu". Chợt nhiên lúc đó mình băn khoăn ko hiểu thế nào thì gọi là đc? Bạn như thế nào thì gọi là ban tốt và đc? Chẳng hiểu có phải cầu đc ước thấy ko mà ngay chiều hôm đó cô giáo nói về bạn. Có 1 người bạn để sẻ buồn đã tốt nhưng 1 người bạn để chia vui còn tốt hơn. Bạn mà gục đầu vào lòng khóc cho nỗi đau của ta đã đáng quý thì bạn mà chia vui với ta ko 1 chút ghen tị lại càng đáng quý hơn. Tình bạn mà cùng sở thích chỉ là tình bạn thấp.........Vậy thì rút cục là phải như thế nào nhỉ? Như thế nào mới đc gọi là bạn??? Bây h 18 tuổi, còn quá trẻ để nhận định về 1 cái gì đó sâu sắc nhưng chắc là cũng đủ để có thể nghĩ về BẠN chứ! Mình có bao nhiêu bạn nhỉ, uh nhiều lắm, nhưng ai mới đc gọi là bạn thực sự? Khi xuống đây học mình chợt nhận ra hình như bạn thân mình có rất ít - như vậy là tốt thôi đúng ko? Nhưng mà chẳng lẽ chỉ có bạn thân mới tốt thực sự với mình? Mình cũng ko hiểu rõ nữa..........nhưng mình cảm nhận rõ nỗi đau mất bạn. Phải, hình như nó rất buồn.......đến nao lòng......và tự nhiên muốn bật khóc khi mất bạn..........ko hiểu nổi lí do. Mình chưa bao h nghĩ là có thể mất bạn ấy vậy mà mình lại mất, lỗi tại ai, tại bạn hay tại mình? Chẳng ai biết đc điều ấy cả! Nhưng tình bạn gây dựng nên thật khó và giữ nó càng khó hơn, nói vậy thì cái gì mà chẳng như thế đúng ko? Mình muốn sồng thật lâu để xem rút cục như thế nào thì là một người BẠN. Mình cũng muốn hỏi ai đó xem họ nghĩ như thế nào thì là một người bạn tốt? Quan niêm của mỗi người sẽ khác nhau bởi hoàn cảnh của mọi người chẳng ai giống ai cả. Chỉ mong rằng tất cả mọi người sống thật lòng với nhau thôi. Có khi nào mình nói mình yêu bạn chưa nhỉ? Hình như là đã có rồi đấy chỉ có điều là có người đã tiếp nhận nó và yêu mến mình còn có người rời đi xa, ko bền vững đc. Đến khi nào mình mới hiểu hết đc khái niệm về bạn và sống sao cho xứng đáng là 1 người bạn Tốt? Thôi cứ sống đã vậy, rồi thời gian và bản thân sẽ có câu trả lời thôi, đúng ko nào? Chào Bạn!
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật...trong cuộc sống
    Tha Thứ Cũng Là Một Nghệ Thuật
    Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.
    Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy.
    Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : ?oCảm ơn bố, cứ kệ con !?.
    Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái.
    Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : ?o Anh dùng phao đi !?. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
    Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau?
    Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và ?oKhông, cảm ơn?- Anh ta lại nói ?" ?oCứ kệ tôi?. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
    Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
    - Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ ?" bà anh nói ?" Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
    - Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! ?" Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !
    Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
    - Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ?
    Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không ?
    Có một câu nói : ?oBạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn?.
    Sưu tầm đâu đó...

Chia sẻ trang này