1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đang định đọc nhưng ít lâu sau bỗng thấy chình ình 5-6 bài xuất hiện 1 lúc nên ngại tiêu hoá quá. Mình có thói quen là những bài nào phải page-up, page-down là cho qua luôn, và mình nghĩ những người khác cũng thế.
    Vậy nên nếu bài dài thì bạn post dần dần để mọi người dễ theo dõi, chứ post tất cả một lúc chắc là ít người có đủ can đảm để đọc, mà không đọc thì biết bình loạn cái gì chứ.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới cần người tâm huyết với box chứ chú bé. Mấy lị dạo này ttvnol củ chuối không chịu được, nên chị phải post ồ ạt cho nó bõ tức ấy mà. Chú là chú thích mấy thể loại dưa lê spam đúng không, đấy rồi chú xem, các lâm tặc sắp sửa đổ bộ đến nơi rồi...
    To bác John: Mời bác viết tiếp dòng cảm xúc dành cho Teta yêu dấu đi chứ nhỉ.

  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, bác ơi, mấy cái đạo gì đấy tôi cũng không quan tâm lắm, tôil à tôi quan tâm đến đạo Kim Tiền, có nghĩa là Tiền và Vàng ấy bác ah, he he.
    Ước vọng của con người là vô cùng, hoàn toàn đúng đấy bác ah. Ngày xưa nghèo khổ, ta mong có điện, rồi con người làm ra điện, rồi dần dần là nguyên tử, nguyên tiếc. Sống ở trái đất nhưng ước vọng là chinh phục không gian và con người lên mặt Trăng. Bác cũng có những ước vọng riêng của bác, tiến sỹ rồi giáo sư chẳng hạn và bác phải chuyển động cho mục tiêcu, ước vọng của bác. Còn nhiều thứ nữa bác ah và loài người không bao giờ dừng lại. Có lẽ bác hiểu chưa đúng cái ý của tôi rồi, hoàn toàn duy vật. Hy vọng rằng bác hiểu. Làm ly đã
    Ah mà bác này, bởi vì dài quá cho nên chủ topic này mới cắt những gì mình viết ra làm nhiều đoạn ngắn đấy chứ. Một lúc bác đọc không hết thì nên dọc một đoạn (trong 1 bài viết) rồi để dành hôm sau đọc tiếp. Được chứ nhỉ? Làm thêm ly nữa nào
    Lại nói về cái sự Đi và Sống. Như bác John kia kìa, bác ấy viết cho bé Tetaxiline là bác ấy cũng đang chuyển động đấy, chuyển động để à ơi em Tetaxiline xinh đẹp.
    Hôm qua nghĩ ra nhiều thứ hay ho để viết thế mà không viết được, hôm nay quên hết, tệ thật.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bây giờ mình mới biết TTVN này không mang tính chất dưa lê spam.
    Thoải mái chút đi nào, còn nếu muốn nặng đầu thì một là ngồi mà học đi, hai là kiếm tiểu thuyết mà đọc, chứ mình đã quan niệm là vào đây chủ yếu để bi bô và gặp gỡ bạn bè cho vui vẻ thôi.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Chú cứ bi bô nhiều thế , bé [nick]Hắt xì [/nick] giận kìa !
    Thôi sang quán bé [nick]Hà[/nick] anh em mình làm vại .
    Khiếp nóng quá !

  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng đã mang tiếng spam thì thêm một bài nữa cho nó phong độ nào.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mạng mẹo kiểu gì thế không biết. Chán hết cả người, cả ngày hôm qua chả vào được để viết cho bé yêu của tớ. Cũng may cảm xúc dành cho bé yêu là bất tận, không thể nào bị mấy cái trò mạng bận làm phiền, cho nên hôm nay sẽ lại viết tiếp.
    Hai chú Captain & Annonymous: Các chú thích thảo luận về Tôn Giáo về triết lý sống thì để anh mở riêng một chủ đề cho các chú thảo luận, anh sẽ làm Moderator cho cái chủ đề ấy. Còn ở đây anh đã BOOK toàn bộ cái chủ đề này từ bé Hắt Xì Hơi đề viết về TETA rồi. Thế nhé, chủ đề này đã FULLY BOOKED rồi đấy!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đi và sống...
    Sống để mà đi. Đi để biết mình đang sống. Thế mà có phải lúc nào muốn đi cũng được đi đâu. Ngược lại nhiều lúc không muốn đi mà vẫn phải đi đấy thôi.
    Chán, đang viết thì lại phải đi. Cái thằng khỉ này, đã ưu tiên được mời người ta đi ăn trưa lại còn đến muộn.

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh hay, bác John định biến chỗ này thành nhà trẻ hay sao mà lại đuổi hết anh em đi rồi một mình tán tỉnh bé Tetaxiline thế nhỉ?
    Đi và Về, mỗi sự ra đi sẽ kéo theo một sự trở về. Đúng vào ngày này, tháng trước, năm trước, đặt bước chân tới nơi đây, thoáng cái đã hơn 1 năm, thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Nhiều điều đã đến rồi đi, nhiều người bạn mới, nhiều mối quan hệ mới và quan trọng hơn đó là một cuộc sống mới. Hơn 1 năm ở đất này là thời gian chả bõ bèn gì đối với rất nhiều người. Nhưng tổng số thời gian sống xa nhà với mình đã là hơn 10 năm và thực sự mong muốn một sự trở về. Đi và Sống, Về cũng vẫn phải Sống, đi đầu ngẩng cao, Về chẳng thể cúi thấp đầu. Giờ đây, khi mọi việc đã được sắp xếp ngon lành, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chỉ sau một cuộc nói chuyện rất ngắn, mình sẽ quay về, quay về từ tâm tưởng cho đến thực tại.
    Đi và Sống, phải đi, đi xa mới hiểu hết giá trị cuộc sống là một tiếng cười bình dị, một không khí gia đình, thậm chí là một câu mắng của mẹ, một ánh mắt giận rỗi của chị hay một tiếng cười ngây thơ của đứa cháu nhỏ. Tất cả những gì tưởng là bình dị ấy lại là giá trị của cuộc sống, một giá trị thật sự. Đi và Sống, Đi và Về, Về và Sống......
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác John đợt này phong độ quá,sắp về nước có khác.

Chia sẻ trang này