1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Khuya!
    Mọi vật dường như tĩnh lặng lạ thường, gã lại ngồi yên lặng trong màn đêm. Rít 1 hơi thuốc, gã bần thần, tựa lưng vào cửa sổ ghé mắt ra đường. Kỉ niệm lại tràn về trong gã.
    Cũng 1 đêm như vậy, ở 1 nơi rất xa, hắn cũng ngồi như thế này!
    Bên kia [nick]Ngố[/nick] đang ngủ, nàng nằm đó như 1 thiên thần. Hắn thích được ngắm [nick] Ngố[/nick] ngủ, lúc ấy nàng đáng yêu làm sao. Đốt 1 điếu thuốc hắn hướng ra phía cửa sổ, đêm thật yên lặng, hắn có thể nghe rõ cả hơi thở đều đều của [nick]Ngố[/nick], chắc nàng đang mơ 1 giấc mơ đẹp, sau 1 chuyến hành trình khá dài.
    Kéo 1 chiếc chăn đắp lại cho nàng, hắn suy nghĩ miên man về hiện tại về tương lai.
    Trẻ con thật!
    Lúc đấy hắn dự tính nhiều lắm, nào là mai sau sẽ thế nào, khi đó hắn và [nick]Ngố[/nick] sẽ ra sao., một viễn cảnh đẹp hiện ra trong cái đầu non trẻ của hắn.
    Còn [nick]Ngố[/nick] vẫn thế, nàng ngây thơ ngay cả trong khi ngủ, nàng như 1 miếng pha lê trong suốt, hồn nhiên lắm và đáng yêu nữa.
    Nàng chẳng thay đổi, cho đến tận bay giờ!
    Còn hắn, hắn ko như xưa nữa rồi!
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, hắn cũng vậy. Theo thời gian hắn giờ đây đã khác xưa nhiều lắm.
    Hắn vẫn sống và hy vọng!
    Hy vọng về 1 điều vô vọng!

  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhận đc tin nhắn của bạn...
    tư khùng : mày dạo này thế nào
    tư khùng : sao ko lên chỗ tao chơi
    tư khùng : nghe cái G nói mày gày lắm
    tư khùng : lâu ko gặp
    tư khùng : nhớ mày quá
    ...
    Ừ,lâu rồi ko gặp bạn,2 năm rồi chứ ít gì...
    thỉnh thoảng,vẫn mở lưu bút bạn viết cho đọc,đọc đi đọc lại...ngày đó,sao nhớ thế
    3 lần bạn gửi cho địa chỉ,rồi cũng để quên béng đâu mất...
    Nhớ...nhớ quá
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày rồi em nhỉ. Một ngày thật mệt mỏi. Cổ chị đau nhừ. Nhưng cũng chưa bằng một ngày dằng dặc của em. Ngốc ơi, bao giờ chị mới có thể lôi được em ra khỏi cái mớ bòng bong khốn khổ này?
    Hôm qua em không liên lạc gì với chị, chị cũng thế. Chị nghĩ em muốn được yên tĩnh. Nhớ câu nói của chị, "Người ta ai cũng có rất nhiều việc để làm và nhiều người để yêu thương, đừng vì một người mà lãng quên tất cả".
    Bình yên nhé.
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    con ng ta đôi khi hiểu hết những điều nhiều khi ko phải nói ra bằng lời, chị vẫn biết rằng em hiểu điều đó, và tin rằng em vững vàng hơn trc rất nhiều, những ngày này em đã có 1quyết định cho riêng mình, mặc dù biết khi nói ra điều đó chị sẽ bảo đúng là chỉ có em mới thế, nhưng chị ah, từ trc đếnnay em vẫn cứ luôn sống thật với tình cảm của chính mình, em ko muốn 1 lúc nào đó em đã ân hận vì lúc này đã sống khác. Em đang thi , chủ nhật này sẽ qua chị , em đã nói rồi, ngày kế bên của ngày dinh dưỡng giờ sẽ là ngày dành cho chị . em sẽ nói cho chị biết dự định của em ,và đợi cho qua đợt này em sẽ thực hiện điều đó, em cũng đã gửi thư cho 1 ng , trong lá thư có nói :" nếu cảm thấy ng đó là cần có trong đời mình, em sẽ làm để anh thấy hạnh phúc " chị ah , em vừa đi học về, tối nào cũng thế, một mình em về, và nhìn mọi ng xung quanh . giờ em sẽ sống khác, sẽ cởi mở hơn với mọi ng ,vì điều đó là cần thiết cho những dự định của em . hà nội bắt đầu chuyển lạnh phải ko chị ? em cảm nhận đc cái khoảnh khắc giao thời, dù rằng nó ko rõ ràng, đến nhẹ nhàng và chợt dưng thấy lạnh quá.. bạn em nói, chả hiểu mày làm sao , có lạnh đâu mà mặc áo ấm thế, em nói tao lúc nào cũng thấy lạnh , và em mong mùa đông đến thật nhanh . 1 ngày nào đó em sẽ liên lạc chị ah, nhất định thế, giờ thì ko . hôm trc em có nháy máy , nghe giọng vẫn khoẻ , thế nên thấy bình yên đc chút ít. em về nghe chị , chúc chị ngủ ngon , và bỏ tật sợ ngủ mình đi , em thì rất thích ngủ ở 1 nơi mà chẳng có ai , và cũng chẳng ai biết mình đang ngủ, nhắc đến ngủ em lại nhớ, có 1 ng duy nhất đã từng biết em của chị khi ngủ xấu cỡ nào.Thương yêu .
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đường mùa thu năm nay dài hơn
    Những vòm lá còn như vàng lấp lánh
    Thoáng heo may. Nhưng trời chưa chớm lạnh
    Nghe trên cao mơ hồ tiếng sâm cầm
    Và mơ hồ ta lắng tự thâm tâm
    Đừng đợi nữa những gì chói sáng
    Thổi mùa thu hãy giữ lòng thanh thản
    Như hoa cúc thôi mà, hương thoảng có thoảng không!
    Có lẽ là thu buồn, có lẽ là đã quá nhiều nỗi buồn nên mình cần phải suy nghĩ và làm lại mọi thứ. Có lẽ thay đổi là đúng thôi..........
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên ngẫm lại topic của chị Haxxi thấy hay quá.Người ta ĐI & SỐNG.Người ta SỐNG là cần phải ĐI.Đi để hiểu.
    Bất ngờ...không hẳn.Đó có lẽ chỉ là 1gáo nước tạt ngang làm tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng.
    Đau đớn...Cũng chẳng hẳn.Mấy giờ rồi mà còn đau với đớn vì bọn con trai.Chỉ là thấy hận...
    Dù đó không phải 1 câu chuyện của mình.Nhưng chẳng phải đó chính là cuộc sống sao.Và cuộc sống thì cần phải như thế à!
    Lạnh lùng lừa dối và thản nhiên nói rằng anh lừa dối.Hay!rất hay!
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 14/10/2005
  7. monster9x

    monster9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Nào...một hai...một hai...một hai...


  8. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Úi , một ngày mới bằng bi thuốc lào , thực sự là phê
    Ngày nào , ngày nào cũng thế này , hihihi!
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không sao, không sao, thực sự là có sao đâu nào, chẳng sao cả.........
    Ừ, không sao...................
    Không sao...........................
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    "Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng.
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm.
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ.
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào em lại quên anh
    Có lẽ nào anh lại quên em???..."
    Nhiều lần anh về khuya, ngang qua những con đường Hà Nội yên lặng trong đêm ngan ngát hương hoa sữa, tự nhiên anh lại lẩm nhẩm hát bài hát này. Ngày xưa lúc chúng mình quen nhau là vào những ngày cuối thu, khi hương hoa sữa chỉ còn nhạt nhoà phảng phất trong gió. Ngày xưa mỗi tối đưa em về, anh cho xe chạy chầm chầm qua những con đường có hoa sữa để tóc em bay nhè nhẹ trong hương hoa sữa. Ngày xưa khi xa em, bài hát này đã làm anh nhớ. Giờ chẳng còn chi nữa, nhưng mỗi lần nghe nó là một lần anh lại thấy nao lòng
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


Chia sẻ trang này