1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật đại ca!!!
    Happy Birthday to you.....
    This is your day, your day......
    Tuổi mới với tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến.
    Tình yêu mỉm cười.
    Hạnh phúc nở hoa.
    Thành công là vị khách gõ cửa thường xuyên nhất!!!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 18/10/2005
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    MS hôm qua buồn. YS biết thế. Đoán thế thôi. Nhưng có người nói là MS buồn thật. MS buồn ra mặt mà, nhưng YS biết là YS chưa đủ để có thể an ủi MS, chưa đủ để MS chia sẻ, chưa đủ.....cái gì nhỉ? YS muốn gần MS hơn nhưng ko biết vì cái gì mà lại ko thể, YS cứ có cảm giác.....ôi, ko biết nữa nhưng rất khó....đến bên.
    Một ngày mới lại đến rồi, có chút nắng thôi, vẫn gió. YS chúc MS một ngày tốt lành. Chúc MS 20.10 nhiều niềm vui, luôn tươi trẻ và hạnh phúc. Yêu MS nhiều
  3. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai có thể hiểu được nỗi lòng của những người xa xứ. Mỗi khi nhìn hàng cây đung đưa kèm theo tiếng radio phát thanh buổi trưa là lòng tôi lại rộn lên nỗi nhớ quê hương da diết. Trong những lúc đó, các kí ức tuổi thơ trở lại trong tâm hồn của con ngườ xa xứ: nhớ làng quê nông thôn, con đò trên sông kinh thầy và cả những lúc chơi đùa khi còn nhỏ. Những nỗi nhớ ấy từ từ thấm vào trong con tim của tôi-con người xa xứ
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    You can win if you want
    Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão? (Hạt giống tâm hồn).

    Những dòng chữ thân thương trên tấm thiệp xinh xắn cùng một CD âm nhạc sẽ là món quà thật ý nghĩa và đầy bất ngờ cho bạn, cho tôi - cho những ai đang gặp khó khăn, vấp ngã cần sự nâng đỡ, động viên, chia sẻ, ?
    Đêm thứ bảy bình lặng, một mình trong phòng trọ trống tênh, nhớ gia đình, người thân, bạn bè và cả người ấy, cảm giác cô đơn, hụt hẫng đang bao trùm lấy tôi. Thả mình theo dòng suy nghĩ vẫn vơ, với tay play đĩa nhạc của Modern Talking, tôi nhép miệng:
    You packed your things in a carpet bag
    Left home ?" never looking back
    You don?Tt fit in a small town world
    You are leaving town where nobody knows.
    Một sự nổi loạn đáng yêu hơn là đáng trách! Đó có thể là hành động nổi loạn của tuổi trẻ bồng bột muốn chứng tỏ cái ?ongông cuồng?, cái ?ongạo nghễ?, cái tôi mạnh mẽ của họ. Hay đó là sự nổi loạn của những người trưởng thành, chín chắn, từng trải với mong muốn tìm kiếm bước đột phá mới trong cuộc sống, công việc, tình yêu, ? Và phải chăng tuổi già cũng có sự nổi loạn của riêng họ khi muốn thoát khỏi tình trạng cô đơn, buồn tủi, nhàn nhã từng ngày trôi qua. Mọi sự đổi thay, mọi bước đi mới ?" dù bình dị hay lớn lao sẽ góp thêm những đợt sóng xô bờ khiến cho biển xanh mãi là chính nó, mà không thể trộn lẫn với cái khác.
    You can win if you want
    If you want it you will win
    On your way you will see that life is more than fantasy
    Ý chí, nghị lực, niềm tin - những công cụ, phương tiện thiết yếu để dấn thân trên con đường tiến đến khát vọng, hoài bão, biến ước mơ thành hiện thực. Lý tưởng, ước vọng chỉ mãi là ảo tưởng, viễn vông nếu chúng ta không hành động, không dám đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống. ?oNếu có ai ban cho tôi một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không còn học được điều gì từ cuộc sống nữa? ?" Allyson Jones.
    You got a brand ?" new friend for your life
    Come on
    Take your chance for a brand ?" new wild romance
    Take my hand for the night and your feelings will be right
    Hãy ngẩng cao đầu, tự tin và dũng cảm bước đi trên con đường mình đã lựa chọn vì tình bạn, tình yêu, tình người mãi luôn đồng hành và chắp cánh cho ta trong cuộc sống. Không có con đường nào dẫn đến thành công, vinh quang, hạnh phúc mà không phải trải nghiệm muôn vàn gian nan, thử thách.
    A steady job and a nice young man
    Your parents had your future planned
    Endless highways keep on rolling on
    You are miles and miles from your home
    Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái luôn là điều thiêng liêng cao quý và đáng được trân trọng. Nhưng nó cũng chính là vách ngăn vô hình nếu không đặt đúng nơi, đúng lúc. Không bằng lòng với những gì được sắp đặt sẵn, cô gái trẻ rời xa gia đình, người thân, viết tiếp câu chuyện đời mình bằng hành trình đến chân trời, miền đất mới. Bạn chẳng thể khám phá đại dương mới nếu không đủ dũng khí rời xa đất liền. Có lẽ bạn, tôi hay ai đó sẽ tìm thấy ít nhiều suy tư, trăn trở của chính mình qua thông điệp của ?oYou can win if you want? ?" cô đọng nhưng sâu sắc.
    Phần nhạc đệm khá ?obốc? hòa quyện giữa tiếng piano và tiếng ghita điện trong giọng hát đầy ?ochất lửa? của Modern Talking tạo nên không gian sống động thôi thúc người nghe hãy cứ ước mơ, khát vọng ?" dù đó là những điều bình dị hay phi thường. Niềm tin, sự dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh luôn là hành trang tiếp sức cho bạn ?ochiến đấu? và ?ochiến thắng? :
    You can win if you want
    If you want it you will win
    Lời kết bài hát cũng tình cờ trùng ý tưởng trong lời kết một quyển sách đang đọc dở dang mà tôi muốn sẻ chia cùng các bạn: ?oHãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục?.
    ===============================================

    Gửi đến những vướng bận của ngày hôm qua chỉ là một chút gợn sóng của biển vào những ngày có gió. Hãy để biển gào thét , rùi sẽ bình yên vào buổi chiều. Hãy để chút ngông cuồng của tuổi trẻ biến đi sau một giấc ngủ ngày hôm qua.
    Hãy tin rằng con đường phía trước sẽ tốt đẹp với bạn và những người thân bên ban.


  5. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ cuộc sống
    * Khi cánh cửa hạnh phúc đang đóng lại, một cánh cửa hạnh phúc khác lại mở ra, nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái cửa khác cũng đang mở ra cho ta
    *Ta không biết ta thiếu gì cho đến khi ta mất nó và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến
    *Có những điều bạn không bao giừo được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng cũng đừng giả điếc khi một người khác nói với bạn điều đó với cả trái tim
    *Chỉ mất một phút để quý ai đó, một giờ để thích ai đó, một ngày để yêu ai đó, nhưng bạn sẽ mất cả đời để quên đi người mà bạn yêu
    *Hãy luôn thử đặt mình vào đôi giày của người khác, nếu bạn cảm thấy đau, nó cũng có thể làm đau họ
    *Hãy mơ những gì mà bạn muốn mơ, tới những nơi mà bạn muốn tới, trở thành những gì mà bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn!
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    CÁO PHÓ
    (Chống chỉ định với những kẻ trót phải ruột hoặc thầm thương trộm nhớ nạn nhân)​
    Trân trọng thông báo láng giềng, láng tỏi, láng gừng, láng hành, láng hẹ và các loại........... lai láng, chồng, cha, anh, cháu, chắt, chút chít chụt chịt... chúng tôi (ai vai nào thì tự nhận nhá) là chungtm2000 sẽ chính thức vĩnh biệt cuộc sống tự do vào hồi.........(không rõ, chắc là hoàng đạo), ngày 27/11/2005 (tức ngày 26/10 âm lịch năm Ất Dậu) theo tiếng gọi của con tim chia 3 phần tươi đỏ. Cuộc ra đi này sẽ là vĩnh viễn, không hẹn ngày trở lại, chẳng khác nào một cái án chung thân.............
    Đau đớn này đất dày có tỏ..........
    Xót xa này trời xanh có thấu...........
    Đồng chí chungtm2000 sinh ngày 18/10/1978, thọ 27 tuổi (tuổi này chết là đẹp đây), 4 năm tuổi.......spam, cựu mod box Phú Thọ, xạ thủ diệt...... bé gái, chuyên gia thơ thẩn sỉ và lẻ, trước khi tỏi, (nhầm, trước khi thăng đường), đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng nước nhà trong việc đào và phá đường, đồng thời có nhiều đóng góp đáng kể cho Hiệp hội chè Việt Nam cũng như Tổng Công ty dệt may Việt Nam bằng việc mài đũng quần ở các hàng trà đá trước cổng Bộ Xây dựng.... Nói chung đóng góp cho nền kinh tế nước nhà là vô số kể, vô thiên lủng....
    Đồng chí chungtm2000 ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các bà hàng trà đá, thuốc lá, bún ngan và vô vàn các quán hàng cơm bụi, bia ôm, karaoke khác........
    Đồng chí chungtm2000 sẽ để lại trát tiễn đưa cho thân bằng, cố hữu, bạn bè anh em chiến hữu cùng các chủ nợ gần xa... Mong mọi người bố thí chút thời giờ đưa tiễn, nghĩa tử là nghĩa tận.
    Trong hỉ gia bối rối, có điều gì......... khinh suất, gia đình xin được lượng thứ.
    Thay mặt gia đình,
    Trưởng ban phong bì
    HẮT XÌ
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 24/10/2005
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Có cái chức to nhất, yêu cầu tư cách pháp nhân cao nhất thì tỉ xí ngay lấy. Chẳng ra làm sao. Đệ đây này, đồng nghiệp của bác chungtm mà còn... phải chờ người ta bầu cử vào cái chức danh lắm màu mè ấy. Biểu quyết đi. Bác nào bỏ phiếu cho em, sau khi hỉ gia chúng ta đi Karaoke nhỉ??
    (Tháng sau, em được cấp Quota đào lòng đường giải phóng. Dự án khoảng gần 10tỉ. Em đang cần nhiều nhân lực... Nói chung mọi vị trí vẫn còn bỏ trống!!)
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Văn tế nghĩa sĩ chungtm2000!
    Xót thương thay một con người vĩ đại. Vậy là anh đã không còn (cái sự free ) nữa! Ngày đưa anh đi (nếu được mời), chắc chắn tôi sẽ khóc vì niềm tiếc thương vô hạn, hỡi ôi chiếc... phong bì chứa đựng Pô-li-me kia. Tiếc cho thân phận bọt bèo, mới đó thôi mà đã hóa "đeo gông". Sướng anh không biết đường sướng, tự nhiên đâm đầu vào "chốn lao tù" khiến cho thiên hạ ngỡ ngàng thương xót! Than ôi thân phận anh hùng
    Nhớ ngày nào anh còn phong độ, off với KBC mà buôn điện thoại với 1 em hết nửa tiếng đồng hồ. Trong đó có 5 phút để chào hỏi, tạm biệt, 2 phút dành cho "ờ" hoặc "à", còn lại 23 phút thần thánh kia anh dành cho THƠ. Cũng những ngày phong độ đó, cả miền Bắc đều biết đến chungtm2000 qua những bức ảnh bất hủ mà anh vô tình bị chụp trộm... Ối giời ơi, có ai thương lấy anh không. (Đứa em tôi ngồi bên cạnh, vừa xem tôi post bài vừa bóc hành, làm nước mắt tôi giờ đang giàn dụa).
    Lại nữa cái ngày off miền Bắc, nhớ ngày đi ăn thịt chó, giờ nghe đến tên anh mọi người vẫn thấy sởn gai ốc. Chỉ vì cái cảnh thịt chó thì ngon, các em gái vừa xinh đẹp vừa yêu thơ. Xong phim! Một mình anh ôm trọn các em, để lại anh em khác trơ lơ như những kẻ thừa. Mới đó thôi mà giờ đây anh đã lĩnh cái án chung thân sự đau xót này biết để vào đâu???
    Chẳng hiểu có phải hôm anh ra sông Hồng tắm, bị mất trộm quần áo nên vùi mình trong cát. May mà có đồng chí (chuẩn bị là vợ bây giờ) đi gánh nước qua vấp phải, nước làm trôi cát dẫn đến hiện tượng hiện chungtm2000 nguyên hình không cháp vá Nhìn thấy đáng yêu mà đem lòng tham, cướp đi cái.. free của anh????? Một dấu hỏi đáng ngờ!!!
    Hỡi ôi số phận trớ trêu Hoàn cảnh của anh giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Chắc chắn anh sẽ đi, vẫn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhân thể online, có vài dòng tiếc thương người anh hùng bạc mệnh, mới 27 xuân xanh mà đã bỏ cuộc vui, ôi sao mà đau đớn
    Ông Xanh chắc thấu, đất dày muôn tỏ Hãy ngàn thu trọn đạo vợ chồng, chungtm2000 nhá
    Hà Nội, một ngày cuối Thu.
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    có 1 ng nói rằng, em cứ buồn nếu em thấy buồn , và nếu có buồn thì ko thể làm như ko buồn. Giờ em ko biết mình đang ở trạng thái nào nữa, thật là lạ chị ah. Có đôi khi em cảm thấy mình trống trải và lạnh lùng đến tàn nhẫn , từ ngày biết nhận thức, và bắt đầu từ khi biết chị , có rất nhiều việc xảy ra, nó làm em có những nhận thức và suy nghĩ khác hẳn. giờ như chị đã nói, ko phải chỉ có 1 ng để em thương . em đang phải nghĩ về những thứ ko phải từ nơi xa xôi đó nữa. ngày hôm nay ko biết chị đã về hn chưa nhỉ? gia đình, hình như càng ngày em càng thấu hiểu từ đó hơn lúc nào hết. Giờ em mới biết mình ko thể như trc phải sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời của chính mình và của những ng thân nữa. Hôm đó lạnh phải ko chị ? giờ cũng đã chuyển sang đông rồi. em ko thích những cảm xúc của mình bị giấu qua những cái nick . vì em muốn nó là hiện thực và chẳng có gì cần phải giấu giếm , em tự hào về điều đó mà. Như em đã nói, mọi chuyện nó đã đến mức thế rồi, em vẫn biết từ trc nhưng vì em ko nói ra. giờ thật là lạ vì với tính cách của chị em , em sẽ lại là ng đứng ở giữa, em cần phải có trách nhiệm với chị của em . hình như những ng sinh năm rồng ko biết nhận lấy những may mắn mà mình có đc. Chị ah, nói 1 câu thế này, chị em hình như là đang đổi chỗ cho em trong tình cảm , những cái mà chị ấy đang có thì lại ko nắm giữ, cứ mãi đi tìm những cái xa xôi , trong khi em phải vất vả để có đc 1chút như thế thôi . Nhưng dù thế nào ,giờ em mới biết mình thương chị mình nhiều như thế nào . ... chị ah , ng xa xứ đó cũng đã liên lạc lại với em rồi, vào 1 đêm chuyển đông, em có nhắn 1 cái tin và ngỡ ngàng khi nghe giọng nói.... vì em ko ngờ nó nhanh thế . vậy là em của chị vẫn cứ là 1 đứa quá nhạy cảm, và đơn giản em hiểu ng đó nữa. thật là tiếc vì chị chưa xem cái đĩa đó, vì đó là 1 đoạn phim rất ngắn thôi , nó là lúc em chị đang hạnh phúc thế nên cười nhiều và vô tư lắm. giờ em phải đi thôi, sợ muộn chút nữa gió lạnh em ko mang áo nên chắc ko dám về. mấy ngày vừa rồi, em có đi bộ lang thang , ko có xe cũng có cái hay , nó giúp em nhận đc ra nhiều điều, nhưng cái trc mắt là em phải qua kì thi này đã, và sẽ từng bc làm đc những mục tiêu mà mình đề ra . thương yêu .
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    MS yêu quý! Sáng ngày ra bò lên mạng thật tình YS chỉ muốn nói với MS 1 số điều, à mà ko, rất nhiều điều...nhưng mà ko hiểu phải diễn đạt nó ntn. Ko hiểu sao YS và MS ko thể đến gần bên nhau đc nhỉ? YS đã từng nói là rất quý MS và MS hỏi là tại sao chỉ mới gặp nhau thôi mà...và YS đã nói gì MS nhớ ko ạ? YS bảo là YS rất ít chơi với con gái nên khi quý 1 người con gái nào là 1 điều rất hiếm...vì vậy YS tin vào cảm giác của mình. Nhưng bây h thì YS nhận ra là thật khó để chạm vào MS. Ko biết vì cái gì. Cũng có thể nó đơn thuần là sự khác biệt lứa tuổi và cách suy nghĩ. Hay vì YS còn trẻ con quá? Ngay đến MS cũng bảo ko thể gần đc YS...cũng lạ, từ trước đến h ai chơi với YS cũng bảo trên đời này ko có ai dễ gần hơn YS? Vậy thì vì cái gì nhỉ? Tại sao ko thể nào...mà thôi, YS cứ ngồi than thế này thì đâu có đc cái gì. Hi vọng sẽ đến 1 lúc nào đó YS và MS sẽ gần nhau hơn...còn nếu ko thể thì...chịu. Nhiều khi YS cũng thấy có 1 chút ghen tỵ với MS - vì cái gì thì có lẽ MS cũng biết đúng ko ạ? Nhưng bây h thì YS cũng bất đầu thấy phục MS hơn, như người ta. Yêu MS nhiều hơn. Dù là ko đến gần đc cũng ko sao. Chúc MS 1 tuần mới vui vẻ và may mắn. Trời lạnh rồi MS cẩn thận ko ốm nha. Đối với YS, gương mặt của MS giống như là đức mẹ vậy, thiệt đấy, đừng cười YS nhé.
    Love to Love

Chia sẻ trang này