1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cụ John ơi, cụ giúp cháu gửi message này đến em Huong_Be nhé? Cháu cảm ơn cụ nhiều!
    -------------------- NỘI DUNG MESSAGE -----------------------------------
    DEAR YS YÊU QUÝ CỦA MS:
    Thực ra thì MS cũng rất yêu YS, yêu ngay từ trước cả cái nhìn đầu tiên mà YS lên tìm MS ở lớp học ấy. Không hiểu sao, nhìn thấy YS một cái là trong người MS như có một dòng điện lạ, mạnh hơn, chạy dọc theo sương sống. Ngay thời khắc ấy, MS biết là mình đã yêu YS. MS cũng đã thưa với mẹ để MS đón YS về sống cùng với nhau để mình có nhau. YS nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    MS yêu của YS
    -------------------------- END OF MESSAGE ---------------------------------
    Cụ John đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    YS,
    Chẳng lẽ Đức Mẹ có gương mặt vừa xấu vừa gian như MS sao? Thế thì YS xúc phạm Đức Mẹ quá đấy nhé, hư nhé, không tốt nhé........
    Rất xin lỗi YS, nhiều khi MS tự thấy mình xấu tính thật. Hôm nay YS đã xưng tội với một người. Cảm ơn YS đã dành cho MS những tình cảm và suy nghĩ thật tốt đẹp, và MS tự thấy mình được đánh giá cao quá. MS luôn mong YS hồn nhiên, vui vẻ, và sống đúng với thế giới của mình. Mong rằng YS không chìm đắm trong những mê trận của tình yêu. YS còn phải học, và đấy mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa MS học năm cuối đại học vẫn còn ngại khi nhắc đến từ yêu cơ đấy, thế mới biết bây giờ thế hệ trẻ tiến bộ thật.
    Một ông giáo sư có lần đến một lớp học nói chuyện. GS lấy một cái lọ, một ít đá cuội và một ít cát. GS hỏi cả lớp xem nên đổ cát hay đá cuội vào trước. Hầu hết mọi người đều bảo đổ cát. GS làm theo. Khi cát đổ vào hết, GS lần lượt cho những viên đá vào. Cuối cùng thì số đá không thể nhét được vào hết. GS lại đổ tất cả ra rồi bỏ đá cuội vào trước. Rồi GS rót cát vào. Cát chảy vào lọ, luồn lách qua các khe hở của những viên đá và lấp đầy các khoảng trống............
    Vậy nên, những việc lớn trong đời ta nên làm trước, rồi còn nhiều thời gian và công sức cho những việc nhỏ hơn.......
    Cuộc sống sẽ tràn đầy, viên mãn...........
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, trời trở lạnh rồi đấy, nhớ mặc áo ấm và đeo khẩu trang vào nhé, cấm được quên, đi bộ cũng phải nhớ đấy.
    Tất cả rồi sẽ qua..................
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hatxxihoi viết lúc 18:39 ngày 24/10/2005:
    YS,
    Chẳng lẽ Đức Mẹ có gương mặt vừa xấu vừa gian như MS sao? Thế thì YS xúc phạm Đức Mẹ quá đấy nhé, hư nhé, không tốt nhé........
    Rất xin lỗi YS, nhiều khi MS tự thấy mình xấu tính thật. Hôm nay YS đã xưng tội với một người. Cảm ơn YS đã dành cho MS những tình cảm và suy nghĩ thật tốt đẹp, và MS tự thấy mình được đánh giá cao quá. MS luôn mong YS hồn nhiên, vui vẻ, và sống đúng với thế giới của mình. Mong rằng YS không chìm đắm trong những mê trận của tình yêu. YS còn phải học, và đấy mới là điều quan trọng nhất. Ngày xưa MS học năm cuối đại học vẫn còn ngại khi nhắc đến từ yêu cơ đấy, thế mới biết bây giờ thế hệ trẻ tiến bộ thật.
    Một ông giáo sư có lần đến một lớp học nói chuyện. GS lấy một cái lọ, một ít đá cuội và một ít cát. GS hỏi cả lớp xem nên đổ cát hay đá cuội vào trước. Hầu hết mọi người đều bảo đổ cát. GS làm theo. Khi cát đổ vào hết, GS lần lượt cho những viên đá vào. Cuối cùng thì số đá không thể nhét được vào hết. GS lại đổ tất cả ra rồi bỏ đá cuội vào trước. Rồi GS rót cát vào. Cát chảy vào lọ, luồn lách qua các khe hở của những viên đá và lấp đầy các khoảng trống............ ----- End of Hatxxihoi -----
    Và rồi ông GS hùng hồn nói tiếp: Ví dụ như trường hợp của nhân vật Hắt-xì-hơi trong cuốn tiểu thuyết "Mỹ Nhân Ca Phú Thọ Lầu" nổi tiếng của nhà văn kiêm thi sĩ AMATEUR chẳng hạn. Nàng trong suốt những năm học ĐH đã từ chối không dưới 25 lời tỏ tình của các quân tử đất Hà Thành, quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững vàng của mình trước, để rồi đến những năm 2004-2005 và sau đó, nàng đã làm cho cả cái KinhBắc Club (KBC) phải chao đảo. Sang đến KBC mà nói đến cái tên Hắt-xì-hơi thì ai cũng suýt xoa, thèm được làm quen. Trong ví dụ này, nàng Hắt-xì-hơi đã biết bỏ đã cuội vào lọ trước, giống như tôi vừa làm cho các em thấy. Nếu như nàng cũng bỏ cát vào trước thì thời điểm ấy, nàng đã tay sách, nách mang, vai đeo, trước ngực bồng ... và trong bụng để một bé nữa thì còn gì để hấp dẫn các chàng KBC nữa? Các em thấy có phải không?
    Ở dưới, YS giơ tay rõ cao. GS tưởng là YS có ý kiến gì fát biểu về câu chuyện, bèn mời YS đứng lên fát biểu. YS thỏ thẻ: "thưa GS, chị ấy dễ thương thật, nhưng mà kiêu kỳ lắm ạ! Em làm wuen mãi mà chị hổng có nhận em làm em gái! Người đâu mà kì ghê!".
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị em Hắc Xì hơi kiểm tra lại thông tin vợ con của Đức giúp anh cái. nghi quá !
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chú TRung Tưoi Mát ơi ... Sao chú nỡ rời xa cháu Chảnh sớm thế ...

  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ông GS hùng hồn nói tiếp: Ví dụ như trường hợp của nhân vật Hắt-xì-hơi trong cuốn tiểu thuyết "Mỹ Nhân Ca Phú Thọ Lầu" nổi tiếng của nhà văn kiêm thi sĩ AMATEUR chẳng hạn. Nàng trong suốt những năm học ĐH đã từ chối không dưới 25 lời tỏ tình của các quân tử đất Hà Thành, quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững vàng của mình trước, để rồi đến những năm 2004-2005 và sau đó, nàng đã làm cho cả cái KinhBắc Club (KBC) phải chao đảo. Sang đến KBC mà nói đến cái tên Hắt-xì-hơi thì ai cũng suýt xoa, thèm được làm quen. Trong ví dụ này, nàng Hắt-xì-hơi đã biết bỏ đã cuội vào lọ trước, giống như tôi vừa làm cho các em thấy. Nếu như nàng cũng bỏ cát vào trước thì thời điểm ấy, nàng đã tay sách, nách mang, vai đeo, trước ngực bồng ... và trong bụng để một bé nữa thì còn gì để hấp dẫn các chàng KBC nữa? Các em thấy có phải không?
    Ở dưới, YS giơ tay rõ cao. GS tưởng là YS có ý kiến gì fát biểu về câu chuyện, bèn mời YS đứng lên fát biểu. YS thỏ thẻ: "thưa GS, chị ấy dễ thương thật, nhưng mà kiêu kỳ lắm ạ! Em làm wuen mãi mà chị hổng có nhận em làm em gái! Người đâu mà kì ghê!".
    Rồi GS tiếp: Ví như nàng TETA ở Ninh Bình nổi tiếng một thời kia kìa. Cũng là vì không cho đúng cái gì nên cho vào trước, cái gì nên cho vào sau. Nàng TÊTA vốn là xinh đẹp nổi tiếng, mới 14 tuổi mà các boys cùng trường, các anh đàn trên đã vây quanh mỗi khi nàng ra khỏi nhà. Bố mẹ nàng thấy vậy lo lắng quá nên đành bán 5 tạ lợn thịt, mua thật nhiều sắt thép xây một cái cổng cực kỳ vững vàng, bề thế cộng thêm 2 con chó béc-dê xịn nhập khẩu từ Mỹ về, huấn luyện đàng hoàng. Kể từ đó các boys NINH BINH sợ vãi cả linh hồn không dám bén mảng đến gần nhà nàng. Tuy nhiên, nàng đâm ra chán vì ít có bạn bè giao du nên bố mẹ nàng đã mua cho nàng dàn máy vi tính + dịch vụ internet băng thông vừa vừa bậc trung lưu để nàng giải khuây. Bố mẹ nàng vốn là sinh ra ở thời LOW-TECH nên không lường hết những hiểm hoạ của Internet. Ngày ngày, từ đó, nàng bị nhiều mũi tấn công qua Internet từ Nước Nga Vĩ Đại, Nước Pháp văn minh, Nước Tiệp Khắc cổ kính, nước Thái Land dịu dàng. Cuối cùng sức charming của nước Thái Lan đã đánh gục nàng TÊTA xinh đẹp! Nàng đã bị nhiễm virút H50N1000 thể loại TƯƠNG TƯ. Ngã bệnh ngay lập tức và toàn bộ kế hoạch chinh phục tương lai fải dừng lại. Đây cũng là một ví dụ về việc không biết sắp xếp giữa cát và đá cuội các em ạ!
    YS ở dưới cuối lớp, mắt cư mơ màng nghĩ về trường Xây Dựng hoành tráng, hình như không nghe thấy Giáo Sư đang nói về nàng TÊTA.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gọi điện cho bác chungtm,bác ấy khẳng định thông tin do mod hatxxihoi thông báo là hoàn toàn chính xác.
    Vậy là bác chungtm chuẩn bị mất tự do roài,hội độc thân lại mất đi 1 thành viên ưu tú.
    Chúc mừng hạnh phúc.
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    John ơi , em bảo nhé , thôi về nhà đi , rồi thích ăn cái gì thì ăn , thích uống cái gì thì uống ,rồi có trăn trối gì thì trăn trối nhé .... Bệnh như thế này là nặng lắm rồi , hết thuốc chữa rồi !
    Nhân đây nhờ chị Hatxi tiện bút tiện tay viết luôn cái cáo phó , pác gái nào kiến thức đầy mình viết luôn bài văn tế ... Chẹp , việc này cứ lo dần đi là vừa !
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    CHẾT THẬT !!! ĐỌC BÀI CỦA TÉ CÔ NƯƠNG MÀ MÌNH SỢ TOÁT MỒ HỘI HẠT, MỒ HÔI CỤC! BÁC HATXXIHOI VỪA MỚI VIẾT CÁO FÓ CHO CHÚ CHUNGTM2000 XONG! BÂY GIỜ TÉ CÔ NƯƠNG LẠI CHỈ THỊ SẾP HATXXIHOI VIẾT CÁO FÓ CHO JOHN, TỨC LÀ ĐÃ CÓ CÔ DÂU, MÀ NHƯ GIỌNG CÓ VẺ RẤT SURELY CỦA TÉ CÔ NƯƠNG THÌ NÀNG CHÍNH LÀ CÔ DÂU!! NGHĨ ĐẾN ĐÂY ĐÃ THẤY SỢ. CHẮC ĐỊNH ĐẾN NHÀ MÌNH BẮT MÌNH VỀ LÀM RỂ RỒI HÀNG NGÀY HÀNH HẠ MÌNH ĐÂY. BẰNG CHỨNG LÀ ĐOẠN SAU CÒN NHỜ THÊM CẢ NGƯỜI VIẾT VĂN TẾ. DẠO NÀY TÉ CÔ NƯƠNG NUYỆN VÕ Ở NÚI NÀO MÀ VỪA XUỐNG NÚI ĐÃ HÙNG HỔ THẾ NHỈ ? XEM RA CÔNG NỰC ĐÃ TĂNG LÊN MƯỜI MẤY FẦN RỒI ĐÂY.
    SỢ QUÁ, SỢ QUÁ !!! CHẮC TỚ FẨY NÓI TẠM BIỆT VỚI LÀNG NƯỚC DẦN LÀ VỪA.

Chia sẻ trang này