1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cùng là viết cáo phó nhưng hai sự việc này khác nhau hoàn toàn !
    Cáo phó dành cho pác chungtm là HỈ SỰ
    Cáo phó dành cho John Steve là HẬU SỰ
    Đề nghị chị Hatxi hiểu rõ vấn đề để viết cáo phó cho thật mùi mẫn + thương tâm để an ủi linh hồn người ...sắp khuất !
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lày lày anh này nhé. Ko có đc lon ton vào đây trêu em nhé. Cái gì thế này hử? Muốn em gái cạch mặt anh ra hử? Rỗi rãi ko viết mail cho em thì thôi còn bon chen vào đây ngồi chọc em, cứ nhớ đấy. Ko thèm nói chuyện với anh nữa. Dỗi rồi! Mà cáo fó gì của anh sao ko cho em biết hả? Bà nội đang gọi anh về kia kìa, mang tiếng bao nhiêu thê thiếp mà anh chẳng giới thiệu cho gia đình. Thế có chết ko? Em gái thì cũng bỏ mặc đấy cho....ai đó xơi tái mất. Dã man quá. Ko chơi với anh nữa đâu
    Hôm nay là một ngày mới. Chẳng hiểu sao hôm nay YS lại nhớ MS. Tự nhiên thích gặp MS thế ko biết! Hôm nay MS vui hay buồn ạ? Trời thì cứ dở dở ương ương, MS cứ lo lắng cho mấy đứa em dở hơi của MS, thế có lo lắng cho mình ko đấy ạ? YS thương MS lắm. Chậc....chẳng hiểu sao lại nói câu đó. Dạo này MS học tối cũng ít hơn rồi, mong là MS có nhiều thời gian rảng rỗi để nghỉ ngơi hơn. Thật hạnh phúc khi đc yêu thương bởi MS!
    Love to love
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào
    Kẻ.... nào
    Kẻ nào dám, [nick]Bé[/nick] cứ nói với anh, để rủ nó vào Tiêu Tương Quán cho nó vài xị kiểu gì nó chẳng tiêu
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái này, bác TÊTA bác ấy cứ nhảy bổ vào đòi làm chị dâu của em kia kìa! Anh sợ tái hết cả mặt mũi lại mà bác ấy thì hùng hổ quá. Em với cả bác TÊTA chơi thân với nhau, em xem có duyệt được không? Sau này có gì bất chắc còn trông cậy nơi em chứ nhể?
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mai phải làm đơn đề nghị sếp lắp cho vài cái quạt trần trên đầu mới được. Dùng dần......
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cất nỗi nhớ đi em....
    Bỏ nỗi buồn vào bao diêm..........
    Ngoài kia gió đông về hun hút........
    Có con dã tràng côi cút........
    Tìm quên......
    Có nỗi buồn nào không thể quen........
    Có niềm vui nào mãi nhớ.......
    Em đi thì dang dở........
    Em ở thì đa đoan..........
    Mai em về ném nỗi nhớ vào đêm.......

  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ui, thảm quá. Hik! Gọi anh trai mà anh trai ko buồn để ý, rút cục lại phải nhờ đến anh thế này ạ Zưng mà anh ơi, thế nhỡ đâu vào đc đến Tiêu tương quán rồi, người ko ra đc ko phải là anh thì làm sao ạ? Cái kẻ đấy, hik, đông lắm, anh oánh lại ko Dẫu sao cũng đa tạ tấm lòng anh đã ko quản khó khăn để đến với bé như thế này. Nhất định sẽ có ngày bé hậu tạ anh thật ưu đãi Có gì bé nhất định sẽ gọi anh, ko cần anh trai bé nữa. Thanks anh nhiều Mà anh à, cái chữ kí của anh ấy mà. Bé tò mò ghê! "Sát thủ nhí - Nhớ em"
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 27/10/2005
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chậc...chậc...chẳng lẽ bây h em gái lại fải đi duyệt chị dâu hộ anh trai nữa ạ? Kinh nghiệm bao năm của anh để đi đâu rồi mà fải nhờ em gái anh thế này? Chán anh ghê! Em gái ko nhờ anh đc thì thôi chứ kinh nghiệm anh thừa sức chống đỡ với vài quả bom tạ....như Têtê thậm chí có khi máu lên còn bom tấn cũng nên. Còn Têtê thì em duyệt đấy chỉ mỗi tội là nàng có duyệt anh ko thôi, anh hơi...tai tiếng rồi mờ Hì hì nói xấu anh thế này đừng có giận em nhé, em chỉ có gì nói thế thôi. Nhưng em cảnh báo anh này, rơi vào tay Têtê là anh hết đường bay bổng đấy, bản tính của anh có chịu đc ko? Thôi, khi nào anh em mình bàn tiếp chuyện này, ko đc bon chen linh tinh đất của chị Hắt xì. Anh nhé! Em gái nhớ anh nhiều!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Thấy hơi mệt mỏi. Ước gì có thể là chính mình. Nhưng chính mình ko biết mình là ai? Ặc, ặc, lại liên thiên...Sắp hết một ngày. Hính như chưa làm đc gì. Phát hiện ra rằng em và anh hình như có khá nhiều điểm chung, à mà ko, khá nhiều mối quan hệ chung. Uh nhỉ? Sao ko quen nhau từ trước nhỉ? Lạ ghê! Dẫu sao thì cũng đã quen đc rồi. Cảm ơn số phận. Lần này thì cứ tin vào định mệnh nhé!
    Yêu thương trọn vẹn
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng áo vàng gửi cho một cái links, không thể tin được. Sao lại có một chuyện lạ kỳ đến như thế??
    http://flashupload.com/files/magic.swf
    Thật sự khôg thể tin được!!

Chia sẻ trang này