1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trò ảo thuật, chính xác hơn là trò "bịp hợm" này dựa trên một nguyên lý rất đơn giản: Tất cả những quân bài hiển thị lần thứ hai không có một con nào giống với loạt bài trước, vì thế hiển nhiên là người ta không thể nhìn thấy con bài mình vừa nghĩ.
    Ếch ạ!!!
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời chả ai lừa được sếp Hăt-xi-hơi. Đúng nữa, là sếp đã chứng minh thành công định lí của mình ,"trần trụi quá thì mất cảm xúc!". Tin rằng nó là thật thì lại được một thứ ," cảm giác kinh hoàng, phấn chấn ...". Còn nhìn ra sự thât nhanh quá thì lại thấy nó quá tẻ nhạt, chán nản. Nhưng việc ảo thuật này lại chứng minh thêm một điều, "khi yêu người ta nhìn cái gì cũng đẹp, cũng magical !!! ".
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái DUYỆT là anh DUYỆT niền. Còn vụ ai DUYỆT ai thì em khỏi lo. Chỉ có anh DUYỆT người khác chứ không có chuyện người khác DUYỆT anh. Chiến thuật của anh rất đơn giản, không đi bằng con đường kò kưa, nói dối phụ nữ (vì phụ nữ vốn xưa nay nhận nhời tự nguyện thông qua quá trình dài nghe nói dối, nịnh hót đểu, được tâng bốc lên 9 tầng mây, xem trình diễn giả tạo), mà bằng con đường quân sự. Cụ thể, anh đã đặt 4 quả bom tấn hẹn giờ xung quanh nhà TÊTÊ. Khi anh vào hỏi, miệng thì hỏi, còn tay thì lăm lăm cái máy hẹn giờ. Em bẩu có ai lại không DUYỆT không nhể? Thậm trí nếu ngày mai định cưới người khác mà hôm nay anh muốn hỏi thì cũng fải nhận nhời anh em ạ!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ? Hay quá cơ . Xưa nay mình thấy có pác tên là Tê cu mê đã thấy hay lắm rồi , bây giờ lại thấy có người có tên là Têtê , chẹp , mĩ miều quá ! Tên là Tê tê thì sao không đặt luôn là TÊ GIÁC hay TÊ HÚC cho nó hoành tráng nhỉ ?
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    mình đang lạnh cứng tay , đánh đc mấy chữ là cả 1 cố gắng, lần này mọi kế hoạch đều ko như ý muốn , nên ko , có lẽ ko chỉ buồn, có đọc 1 câu nói thế này, khi bạn hạnh phúc ko bao giờ bạn tìm hiểu tại sao mình lại có đc điều đó, còn khi bất hạnh bạn luôn đổ lỗi cho 1 ai đó mà ko phải là chính mình .giờ chỉ biết nói câu cố gắng , cố gắng hơn nữa. mong mùa đông năm nay ko lạnh như những năm trc, mong chị sớm gặp đc ng đó. em cũng mong thế lắm chị ah . hôm qua ng đó nói tại sao lại vào đó, em nói, lại phải trả lời sao ? càng ngày, dù muốn hay ko em phải bắt buộc trưởng thành hơn . em thất vọng về ng mà chị đã từng đặt niềm tin thế nên chả muốn nói thêm gì , vào nhìn bài viết chị muốn chửi cho 1 trận , ghét cái lối sống thế ko biết, em đã từng gặp loại ng đó nên em ko bao giờ muốn gặp lại thêm lần nữa, chán . giờ em cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện chị em thế nào nữa. trong khi chính vì chuyện đó làm em ko thể nào làm đc bài thì ng cần phải nghĩ lại có lối nghĩ rất thiển cận , vô trách nhiệm và quá ư ích kỉ, nhưng lại ko thể quay lưng lại đc. tệ thật , thế này có ra đi cũng ko thể nào yên tâm đc. mình sẽ sớm gặp nhau thôi chị ah .cho em xin lỗi chị nhưng em ko nói ko chịu đc " bố con khỉ đỏ đít " nói ai chị biết nhỉ ? hì hì đừng giận nhé, nhưng tính em cóc thích nói yêu với ng ko thích . thôi về chị ah . em đang thích ăn nem chua rán đây, có ng nào bao ko nhỉ ?
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị hat nhiều ha....mấy hôm nay em cũng băn khoăn mãi về mấy con bài lày....Quái nhẩy,quái nhẩy.
    em cũng thử nghĩ theo nhiều chiều xem sao nhưng có 1 lần em để ý lại thấy con bài mình nghĩ đến thì biến mất còn con bài mình để ý thì còn đấy.Cho nên..cứ băn khoăn chẳng hiểu ngô khoai rì cả.Hôm nay được được chị chỉ giáo mới biết ngô vẫn là ngô.Chắc dạo này mắt em lại tăng thêm diop roài..hoặc là thế giới có quá nhiều ảo ảnh..........
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sếp Hắt-xì nhà mình có một chế độ ăn uống rất giàu i-ốt. Chắc định đầu tư cho thế hệ sau đây. Khả năng reasoning của sếp Hắt-xì đúng là rất giỏi. Tớ cũng rất khâm phục. Chỉ lợi mấy chú KBC.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    John này, KBC có làm gì John đâu mà John cứ ấm ức thế nhỉ? John nghe em Têta yêu dấu của em đi nhé, về thích ăn gì, uống gì thì bảo em ấy............
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    CÁO PHÓ
    (Ôi đau nòng quá bà con ơi, một tháng viết 2 cái cáo phó, hứt... Tan nát hết cả lục phủ ngũ tạng...)​
    Vô cùng điên tiết báo tin:
    Người trong mộng của tớ, ý trung nhân đã được hai bên gia đình đính ước từ hồi mặc quần thủng đít của tớ, chàng Micro_star2004, đã chính thức bội ước để vĩnh biệt tự do vào hồi (chả rõ), Thứ 6, ngày 11/11/2005, tức ngày 10/10 năm Ất Dậu.
    Đồng chí Micro_star2004 sinh ngày 10/6/1979, thọ 26 tuổi, tên cúng cơm, cúng xôi, cúng gà là Phùng Vĩnh Nam, đã từng tung hoành tan nát cả box Phú Thọ cũng như box Thị trường, đoạt không ít thành tích bất hảo trên ttvnol. Gương mặt Alanh đờ lông của đồng chí đã làm bao nhiêu trái tim các bóng hồng phải chọn hàng cháo tim bầu dục làm nơi an nghỉ cuối cùng.
    Mặc dù ít múa keyboard trên diễn đàn, nhưng đồng chí cực kỳ nhiệt tình trong các buổi offline của box. Gương mặt đồng chí chiếm không ít diện tích trong các bức ảnh tường thuật offline. Cứ ảnh nào có một góc tôi tối gian gian là chỗ đó tọa thể diện của đồng chí.
    Kẻ tòng phạm cho hành vi bội ước của đồng chí Micro_star2004 có cái tên mà nếu ghép với tên cúng xôi của đồng chí thì sẽ thành một dải đất hình chữ Sờ (khéo chọn gớm), nguyên quán tại kinh đô Thăng Long, sinh cùng năm và vĩnh biệt tự do cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với đồng chí.
    Chuyên gia viết cáo phó, nạn nhân của hành vi bội ước không còn lòng mề nào để viết tiếp đau thương này, xin bà con cô bác vào chiêm ngưỡng dung nhan kẻ bội ước:
    Trong đau thương bối rối có gì không phải, xin bà con cứ thẳng tay........
    Trưởng ban phong bì
    Hắt xì
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 01/11/2005
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa rồi.Các bác hình như không lấy vợ người Phú Thọ thì phải.

Chia sẻ trang này