1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Micro_star2004

    Micro_star2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . . .cái này là do "duyên số" mà Huy ạ!
    Gần ngày cưới mới biết Hatxi là người mà " đã được hai bên gia đình đính ước" từ lúc còn nhỏ.
    Đâu phải mình bội ước đâu mà tại "Hatxi" "kín" thông tin quá đấy chứ? Đã nhiều năm đi tìm, mòn mỏi chờ đợi ở quê nhà nhưng vẫn không có thông tin về "Hatxi" .
    Giờ thì mới được gặp nhau và mình đã có lời với Hatxi nhưng "Hatxi " đã "lạnh lùng bảo rằng hiện giờ "Hatxi" đã "có nơi, có chốn " rồi. Dù sao mình cũng có lời "Chúc mừng " đến "Hatxi" nhé!
    Giá mà gặp mặt "Hatxi" sớm hơn thì biết đâu . . . . . . .
  2. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , một buổi sáng thật là "choáng" váng. Khi màn hình windows longin thì nhận được một tin nhắn cực kỳ kinh khủng, đọc đi đọc lại vẫn thấy hàng chữ "muội đi tự tử đơi" and "đấy, đính ước ngày xưa mà bây giờ thế"
    Theo đường link được gửi tới, tôi cấp tốc lao vào, thì trời ơi trang 27 một cái cáo phó chứa bao nước mắt của người viết. Một mối tình lặng câm, thầm kín của Mod. Thật cảm động trước mối tình được trường tồn theo thời gian
    ......................
    Chú Nam xem nào báo cáo pà con và cho lời giải thích đi
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tòng phạm:
    [​IMG]
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Nam
    Nghe tin có người theo...vợ bỏ cuộc chơi,bọn iem cũng bàng hết cả hoàng được 1s..rồi sau là.....
    Chúc bác và chị nhà hạnh phúc(anh chị rất đẹp đôi ạ)
    Mong bác vui duyên mới mà không quên ...tham gia vào box

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ ....hơ...hơ hơ hơ , hic....hic...hic hic hic ...anh Nam...anh Nam...anh....anh....anh....Nam .... . Em không biết đâu
    Nếu biết ngày mai anh lấy vờ ( khổ , thơ Bút Tre đây mà )
    Em về ...đi ngủ thế là xong
    Kết thúc một tình yêu đơn phương đầy oan trái
    # Truth : Chúc mừng anh Micro_star2004 và chị nhà anh nhé , hehe , trông 2 anh chị đẹp đôi lém , nhớ gửi cho em cái thiếp mời nhé , em sẽ đến....nhận phong bì hộ anh chị
    Một lần nữa gửi tới anh lời chúc mừng chân thành nhất
    Dzô...hic , rượu nhà bác Micro_star2004 ngon quá !!!!
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    HOT NEWS !!!
    Vào hồi 4:14:51 PM ngày 31/10/2005, tại 2B Vạn Bảo, Hà Nội, một cô gái xinh đẹp có ?oTỉnh? tịch Phú Thọ đã bị vỡ tim đột ngột.
    COLD & WET NEWS !!!
    Sáng sớm nay 1/11, linh hồn của cô gái xinh đẹp và nặng ân tình đã di chuyển đến Thiên Đàng ngay phía trên, theo phương vuông góc với Văn phòng tại 2B Vạn Bảo, Ba Đình, Hà nội.
    Vào hồi 9 giờ sáng, do ảnh hưởng của quá trình thoát y?Sozzi?quá trình thoát xác đau đớn đã gây nên hiện tượng mưa lũ cục bộ lớn đến mức chưa từng xảy ra ở Hanoi, Vietnam. Vị trí tâm lũ lụt ở vào khoảng 15,4 độ Kim Mã; 110,1 độ Daewoo. Sức lũ mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.
    Tính đến 11 giờ 30 phút sáng nay (1-11), lượng nước lũ đo được phổ biến ở mức 200 đến 250 kilo lít và nồng độ NaCl là 50% (quá bão hoà). Dự báo trong 24 giờ tới, cơn lũ lớn nhất Lịch sử tại Thủ đô Hà nội này di chuyển theo hướng tây Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi dọc đường Quốc lộ các tỉnh từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ.
    Do ảnh hưởng của lũ và sức gió (do linh hồn cô gái xinh đẹp kia hắt xì hơi kinh quá tạo áp lực siêu lớn), khiến cho hàng cây ven Đại sứ Nhật Bản và Khu Ngoại Giao đoàn lay động dữ dội. Người dân khu Vạn Bảo và sinh viên trường RMIT cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
    Cơn lũ lịch sử và kinh hoàng này còn diễn biến phức tạp.
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 01/11/2005
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là có 2 bác đã cưới được vợ,chúc mừng hạnh phúc của 2 bác.Mong các bác mạnh khoẻ,công tác tốt và vợ đẻ con trai ạ.
    Các bác vui duyên không được quên nhiệm vụ đâu nhé,em gọi điện offline trước mấy ngày là 2 bác phải có mặt nhé.
    Bác chungtm là rất hay bận vào ngày offline đấy nhé,mong bác cố gắng hơn,góp mặt cùng toàn thể anh chị em cho vui.Có dịp nào đó giới thiệu dâu Phú Thọ cho mọi người biết nhỉ?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ---- unknownuser viết lúc 12:30 ngày 01/11/2005 ---------
    HOTTEST NEWS !!!
    Vào hồi 4:14:51 PM ngày 31/10/2005, tại 2B Vạn Bảo, Hà Nội, một cô gái xinh đẹp có ?oTỉnh? tịch Phú Thọ đã bị vỡ tim đột ngột.
    FROZEN-HEART NEWS !!!
    Sáng sớm nay 1/11, linh hồn của cô gái xinh đẹp và nặng ân tình đã di chuyển đến Thiên Đàng ngay phía trên, theo phương vuông góc với Văn phòng tại 2B Vạn Bảo, Ba Đình, Hà nội.
    Vào hồi 9 giờ sáng, do ảnh hưởng của quá trình thoát y?Sozzi?quá trình thoát xác đau đớn đã gây nên hiện tượng mưa lũ cục bộ lớn đến mức chưa từng xảy ra ở Hanoi, Vietnam. Vị trí tâm lũ lụt ở vào khoảng 15,4 độ Kim Mã; 110,1 độ Daewoo. Sức lũ mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.
    Tính đến 11 giờ 30 phút sáng nay (1-11), lượng nước lũ đo được phổ biến ở mức 200 đến 250 kilo lít và nồng độ NaCl là 50% (quá bão hoà). Dự báo trong 24 giờ tới, cơn lũ lớn nhất Lịch sử tại Thủ đô Hà nội này di chuyển theo hướng tây Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi dọc đường Quốc lộ các tỉnh từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ.
    Do ảnh hưởng của lũ và sức gió (do linh hồn cô gái xinh đẹp kia hắt xì hơi kinh quá tạo áp lực siêu lớn), khiến cho hàng cây ven Đại sứ Nhật Bản và Khu Ngoại Giao đoàn lay động dữ dội. Người dân khu Vạn Bảo và sinh viên trường RMIT cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
    Cơn lũ lịch sử và kinh hoàng này còn diễn biến phức tạp.
    --------------------------------------------------------------------------------
    YET ANOTHER ALMOST HOTTEST NEWS !!!
    ----> Chú đã mài DAO sẵn để "chở" về HN hỏi tội chú nào đã gây ra trận lụt thế kỷ này. Nghe nói cháu biết nhà tên này, nhờ cháu dẫn đường giúp chú!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 01/11/2005
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Phen này NGỌA HỔ vs TÀNG LONG rồi. HN lại xảy ra một trận đại chiến, hàng ngoại ( DAO) và hàng nội (chắc cũng DAO???)_ Các bác cứ hành nghề đồ tể ngay trên đất Hà Thành này cho dân PT mình có tí máu mặt.
    Nhà cái đặt bác John thắng 1 ăn 5, đặt đối thủ bác John là 1 ăn 8. Trận này một mất một còn nên là không có trường hợp hoà. Trường hợp "tèo đồng tèo" thì nhà cái hoàn trả lại tiền. Đặt đi!!

    @@ Sư tỉ đặt cho ai thế??
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Dear Jaru !
    Đã bảo không được gọi lại cái tên này rồi nhưng mà tự dưng lại muốn viết, để gửi cho một con người cụ thể. Đọc được thì hãy PM cho tớ nhé.

    Hình như Jaru lại muốn trở về cuộc sống trước kia, cuộc sống mà Jaru bảo là chỉ có nỗi buồn?? Thế thì trở về làm gì hả Jaru?? Có nhiều người yêu thương quá khiến Jaru không biết phải nên làm như thế nào nên quyết định không bao giờ Online nữa hay sao? Jaru muốn quên đi tất cả. Kể cả Pd? cả F?? Đừng Jaru ạ. Có những lúc có thể Pd không còn quan tấm đến Jaru, có những lúc Jaru gọi điện mà không thấy Pd nhấc máy.. khiến Jaru buồn. Và Jaru nghĩ là Pd đã quên Jaru, không còn cần Jaru nữa?? Không đâu. Lúc nào Pd cũng cần Jaru, lúc nào cũng muốn nói chuyện với Jaru. Làm sao mà quên Jaru được, và tại sao phải quên?... Jaru hay thật đấy. Đừng áp đặt những gì mình nghĩ vào cho người khác. Có thể Pd và Jaru có nhiều suy nghĩ giống nhau, nhưng chắc chắn nó cũng phải có những cái khác. Có cái khác, có cái giống thì người ta mới thương yêu, quý mến nhau được. Còn nếu giống nhau như hệt thì nhìn vào nhau chỉ thấy một bản sao của mình thôi. Chẳng ai lại yêu quý bản sao của mình cả!! Pd là một người, hình như ai nhìn vào cũng tìm được ra điểm chung, nhưng với Pd thì Jaru có rất nhiều cái chung, rất nhiều cái giống nhau cái khác nhau nó cũng đồng biến theo.... vì thế có những lúc Pd rất hiểu Jaru đang nghĩ gì, nhưng có những lúc cũng chẳng thể nghĩ được trong đầu Jaru đang suy tính chuyện gì nữa. Tối hôm trước, sau khi đi gặp anh Ca và chị At về. Jaru ngồi phía sau, Pd đã cảm thấy có cái gì đấy đang diễn ra trong đầu Jaru. Nhưng không thể đoán biết nó là cái gì.

    Jaru à! Dừng bao giờ có những ý nghĩ kỳ quặc thế nữa nhé. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng Pd nghĩ rằng, giữa Pd và Jaru đã có một tình cảm rất cao quý, rất trong sáng. Hơn cả tình cảm chị em. Nó rất đặc biệt. Và nó sẽ không bao giờ mất đi cả. Jaru nhé!!
    ( Giả sử, lúc nào Pd cũng ở bên cạnh Jaru thì bao giờ mới có người dám đến gần Jaru)

Chia sẻ trang này