1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Breaking news
    JUST LIKE A HEROIN​
    Tin mới nhận, tại trụ sở công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng ngày 7/11/2005 xảy ra một hiện tượng lạ chưa từng thấy. Các đồng chí cảnh sát khu vực cùng tổ phòng chống tội phạm người thì ngủ gục trên bàn giấy, người rít thuốc lào sòng sọc tại hàng trà đá bên cạnh trụ sở, một nhóm túm năm tụm ba sát phạt nhau ngay tại phòng điều tra.
    Trả lời phóng viên TTX Vỉa Hè, đồng chí Lục Văn Đục, Trưởng công an phường cho biết: Từ mấy ngày hôm nay, xóm liều Thanh Nhàn bỗng dưng yên ắng hẳn. Mấy bà bán thuốc kêu gào ầm ĩ vì số lượng khách mua xilanh giảm đột biến, gây ra tình trạng hàng tồn đọng triền miên. Các cửa hiệu cầm đồ, các tụ điểm lô đề đồng loạt đóng cửa. Công an theo đó cũng thất nghiệp không có việc làm.
    Theo dấu chân các đồng chí cảnh sát điều tra phường Bạch Mai, nhóm phóng viên chuyên mục Dưa Lê phát hiện ra nguyên nhân: Tất cả 1001 tên tội phạm trong danh sách đen của xóm liều biến mất vài ngày nay vì lý do: Được triệu tập đi dẹp tan một đám cưới tại phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ. Hiện chưa tìm ra kẻ cầm đầu băng đảng này.
    Tổ chuyên án Hình sự thành phố Hà Nội hiện đang được triệu tập họp bất thường để đề ra phương án tác chiến.
    Chuyên án sẽ tiếp tục được cập nhật.
    Lê La
    Nhóm phóng viên Dưa Lê
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lập đông rồi đấy em...
    Se lạnh một chút, nhưng nắng ùa vào cửa sổ sáng nay. Em có nghe lanh canh trong gió hơi thở của mùa đông? Mùa đông khẽ khàng chạm vào tóc em, tung bay...
    Một chút muối đọng lại đâu đó. Em có cần nước để hòa tan không em? Muối mặn mòi nhưng có vị chát của biển, vị dữ dội của bão tố, vị mênh mang của hoang tưởng...
    Rồi sớm mai sẽ có một ngọn gió lành gõ cửa sổ, thức dậy đi ơi trái tim ngủ quên...
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em vốn hay tin lời người nhớn h`ih`i nên cho em hỏi thế tin này là thật hay .......Sao ko thấy người nhà hay họ hàng bác chungtm nói gì ?
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em lại không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng rồi (quên ko liệt kê phụ nữ đang mang thai và cho con bú). Thông tin này phải đến 99% là chính xác, nếu có đăng ký kết hôn của bác ấy post lên đây thì chắc sẽ thuyết phục 100%. Ấy chết, em mua thuốc trợ tim chửa?
    Sáng nay đi làm thấy trên phố Huế tràn ngập đái tháo đường . Đái tháo đường từ đầu phố đến cuối phố, tràn ngập băng rôn khẩu hiệu:
    Cái thứ nhất: Mọi người ai cũng có thể bị đái tháo đường.
    Cái thứ 2 (cách cái thứ nhất vài mét): Bệnh đái tháo đường ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và xã hội.
    Cái thứ 3: Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể phòng tránh được.
    Cái thứ 4: Nhiệt liệt hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14/11.
    ..... đến cái thứ 5 lại lặp lại cái thứ nhất.
    Ra thế!!!
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thấy đại ca chungtm2000 đang thậm thụt ở đây, đại ca vào làm chứng cái nhể, bà con thắc mắc mãi chả biết giải thích thế lào.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bạn em có đề xuất là gắn Gương vào tường, ở những đoạn đường hay xảy ra nạn Đái Tháo Đường
    Chẳng biết có nên ko!
    Gắn Gương vào thế thì có mà thấy hết nhờ
    (Ý kiến này của bạn em, em chỉ là người post lên giùm thôi ạ)
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa lòng thủ đô, thấy náo nhiệt và ồn ào, thấy lạ mà quen, thấy muốn ở và muốn về. Đôi khi muốn quay trở về nhà, tĩnh lặng và yêu thương. Có hôm đi loanh quanh lúc chiều tối, tự nhiên thèm cái cảm giác được ở bên gia đình với bữa cơm chiều ấm áp. Nhiều khi lại chẳng muốn về, muốn hoà vào không khí này mãi để không còn tâm trí mà nghĩ gì linh tinh. Lại muốn tìm chút yên bình cho lòng thanh thản.....Vẫn hay mâu thuẫn.....
    Giữa cái se lạnh của mùa đông. Thấy thích thú, cười tít mắt. Thích lạnh. Thích cái lạnh lùng. Nỗi buồn ê ẩm. Mấy hôm nay trời lại nắng, nóng......khó chịu. Cảm giác ai cũng mệt mỏi. Vậy thì sao cái lạnh không tạo cảm giác xa lạ nhỉ? Buồn cười, thấy thích, mê tít cái run người. Lạnh à? Mùa thu đi qua, đông đến! 2 mùa ưa thích, cũng lạ là gắn với biết bao kỉ niệm. Nhưng bây giờ là mùa mới rồi, yêu thương lại trở về. Đừng buồn nữa nhé.
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Dù là đông lạnh đến đâu cũng luôn được sưởi ấm bởi yêu thương từ chính lòng mình, nếu mình muốn! Chị à, anh à, em yêu anh chị nhiều lắm. Mong là mùa đông này anh chị đừng bao giờ có cảm giác cô độc. Lòng mình thanh thản tự khắc sẽ thấy ấm áp và yêu thương.
    Đông cũng mâu thuẫn. Vừa lạnh lùng vừa ấm áp Yêu thương
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Để em chờ đến 100% rồi mua thuốc trợ tim ....ah mà có khi phải chạy trước khi có giấy báo nợ
  10. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Những cơn rét đầu mùa đã đi qua, cái nắng, cái gió, cái ngột ngạt ngổn ngang của cuộc đời lại ùa đến. Ngồi lặng lẽ nhìn chiếc lá xanh rụng trước là vàng mới thấy ôi tự do sao mà đáng quý.
    Ai rồi cũng một lần phải đi qua, để rồi mỗi khi chiều tà về lại ngẫm mình sao giống nhân vật chính trong tác phẩm nhớ rừng của thế lữ đến thế
    17 ngày ngắn ngủi nữa thôi, cuộc sống của ta sẽ đi vào guồng quay của lịch sử, mà ở đó nếu ta quay trậm hơn một chút thì ...
    Thôi đành nhắm mắt đưa chân
    Mà xem con tạo xoay vần đến đâu...
    mong được gặp các bằng thân cố hữu gần xa. Mọi chi tiết xin liên hệ trưởng ban phong bì hatxi

Chia sẻ trang này