1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thế là rõ ràng rồi,các bác nhé.Chúc mừng hạnh phúc bác chungtm.Bác hãy tận hưởng những ngày tự do còn lại đi,cũng có cái thú của nó đấy.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc với trưởng ban phong bì thế nào đây...chả lẽ lại PM hả?
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Để tớ PM số tài khoản của tớ cho đằng ấy nhé. Free luôn cho ấy tiền mua phong bì.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 11/11/2005
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  5. Enchantedman

    Enchantedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo lần 2 đối với thành viên Enchantedman: Bài có nội dung xấu. Chúng tôi buộc phải hạn chế quyền post bài của thành viên này trong box Phú Thọ nếu phải cảnh cáo lần 3.
    Mong rằng bạn sẽ có những đóng góp tích cực hơn.
    Thanks.
    hatxxihoi

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 11/11/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng cái này là chảy máu "nguyên liệu sản xuất phân đạm" chứ nhể? Sếp nhà mình sao nại nhầm nẫn thía lày nhể?
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    BUỔI SÁNG
    Anh đã mở cửa ra chưa ?
    Những giọt lung linh gieo trên từng bậc đá
    Có thể lá khô rơi về từ tháng ngày xa lạ
    Anh hãy cứ mỉm cười

    Em biết bình minh trong sáng sẽ tươi lại trên môi
    Anh hiểu mà
    Em biết!
    Se sắt mùa đông không lạnh nổi tiếng vĩ cầm tha thiết
    Buổi sáng trong veo mở cửa ngẩng lên trời.....

    Hãy còn một vì sao!
    Long lanh trong ngày tháng xa xôi
    Em sẽ lặng im trước khi giọt nắng đầu tiên thức giấc
    Anh thử nghe xem
    Những cánh ong vo vo giữa buổi sáng mùa xuân đi tìm mật
    Mở cửa đi anh, ngày đã biếc xanh rồi.............

  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đi & Sống!
    Ní hảo tỉ!!
    Lâu quá rồi không thấy trong Topic này có một bài viết nào hay hay, để đọc, để suy nghẫm. Đi và Sống!! Có phải cứ đi thì mới khẳng định mình đang sống không?? Phải không tỉ??
    Chiều tối qua, trên đường từ bến xe bus về nhà. Nhìn thấy một cây hoa sữa. Hoa hẳn hoi, không phải quả đâu nhá. Cây bên cạnh thì đã có quả rồi, nhưng cây này thì chưa. Lạ thật. Thấy hay hay, nhớ rằng tỉ cũng rất thích hoa sữa. Vội nhắn tin khoe với tỉ. Chính là cái cây mà hôm trước đệ trèo lên bẻ ấy. Nó ra hoa lần này là lần thứ 3. Chắc là mấy hôm nữa sẽ thơm lắm. Lập đông rồi mà vẫn còn có hoa sữa, không tin được. Tỉ nhỉ?? Nhưng nó lại là thật. Thế mới thích chứ. Cũng giống như có những thứ, tưởng chừng nó đã mất. Nhưng không. Nó vẫn tồn tại. Vẫn Sống, và vẫn Đi !!. Có thể có những lúc sẽ Đi xa, nhưng rồi sẽ về. Có thể có những lúc đã quên, nhưng rồi sẽ lại rất nhớ. Một đêm dài... Tỉ thức dậy chưa?? Pha cho đệ một ly Cafe không đường... nhưng cho nhiều sữa nhé!! Lát nữa đệ qua đó!!
    ( Được viết lúc 9:20, ngày 11/11)
  9. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ko tin đc,cây hoa sữa ở trường tớ đang nở đầy hoa kìa,thích ko,tớ vặt cho,đầy...
    Chẳng lẽ lập đông thì hoa sữa ko nở nữa sao? Nói như bạn thì chỉ có mỗi mùa thu lá mới rụng,mùa xuân hoa mới nở,mùa hè mới có nắng hay sao?
    Đã là tự nhiên thì chẳng cái gì nói trước đc...
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đi là sống...
    Thế hóa ra mình đang chết???
    Buổi sáng mắt nhắm mắt mở lao đến cơ quan. Ừ, đi đấy... Một khoảng dịch chuyển hiếm hoi của một ngày. Quãng đường từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan đến lớp, từ lớp về nhà. Một vòng luẩn quẩn nhưng biết bao thứ diễn ra trên con đường ấy. Một con đường vòng quanh Hà Nội. Buổi sáng, những mảnh đời hối hả đan xen trên con đường dài và hẹp..........
    ------------------------
    Bực mình, đang định viết thật dài. Cứ làm cho người khác tức điên lên có phải là một trò tiêu khiển của chính mình không hả lão củ chuối?


Chia sẻ trang này