1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từnd dốc phố cuốn quanh núi đồi vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ tình em co hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫ rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ ánh trăng về giữa đêm mộng mợ
    có lẽ đây là bài đầu tiên em viết dưới đúng ý nghĩa của topic, có lẽ vì trc giờ vẫn thấy hai từ đó đơn giản qúa nhưng dường như lại chưa đủ để có thể viết về nó . em đang nghe bài hát đó, và cảm nhận 1 mùa đông đang tràn về, em vẫn thích lê hiếu vì cái cách bàng quan nhưng lại ko phải vậy, đúng là khi nghe hát, cảm nhận cái lạnh rất rõ, liệu có thể mang 1 chút nắng ấm về cho bớt cô ko chị ? đã từ lâu em muốn nói với chị rằng , nếu 1 ngày nào đó , em có đi xa, chị chăm sóc bố mẹ giùm em , sẽ 1 lúc nào đó chị sẽ tới và gặp chứ ko phải lén lút, chị biết phải ko ? đã mấy lần em muốn hỏi mẹ, nếu 1 ngày nào đó con ko còn ở đây , mẹ sẽ thế nào ? sẽ thế nào ? nhưng dường như ko dám hỏi điều đó nữa. năm nay có lẽ sẽ phải chờ nhiều đó chị , khi nghe bài hát này, em cảm nhận rất rõ những chiều bảng lảng ở huế, em ko hiểu khi rời bỏ nơi này , em có thể sống nổi tại 1 nơi mà dường như cuộc sống chỉ tồn tại 1 cách mơ hồ và trầm lắng, sẽ là rất khó, nhưng ko phải ko làm đc , đúng ko ? nhiều đêm ,nằm im nghe ngóng những âm thanh ban đêm , muốn nhắn tin cho chị , nhưng rồi lại thôi . có lẽ đã quen với cảm giác cô độc thì phải, và tại sao em vẫn kothể nào cởi mở hơn đc nhỉ ? những ngày này em bắt buộc phải biến thành 1 ng khác hẳn , ko còn là mình, buồn thì có, nhưng ko như trc kia nữa. chị biết ko , cái cảm giác vui trên sự đau khổ của ng khác nó thế nào nhỉ ? đôi khi em tự hỏi mình có ác quá ko ? nhưng ko , cuộc sống là phải thế đúng ko ? em sẽ còn ác nữa, ác nữa cơ, nếu 1 ai đó làm em đau , em sẽ ko như trc nữa, như cái thời có ivy . nếu có xa nơi này, 3 điều làm em ray rứt nhất, và điều thứ 3 là về chị . và em cũng ko hiểu rằng , ở nơi đó , em có thể tìm thấy 1 ai đó nữa ko , 1 ai đó để có thể tin tưởng nữa ko . ng ta vẫn nói để có đc cái này thì phải mất mát những thứ khác, nhưng dường như sự mất mát này với em là quá lớn thì phải .em ko yêu hà nội đến mức phải thấy day dứt vì nó, như 1 số ng vẫn nói, dù muốn hay ko ng ta vẫn có chút ít tình cảm về nơi mình sinh ra , còn em thì ko , có lẽ vì nó chẳng lưu giữ điều gì trong em , nhưng kỉ niệm về con ng thì có, nhưng quá ít để níu giữ chân em , cái làm em thấy ray rứt nhiều nhất là cuộc sống của những ng em quan tâm sẽ thế nào khi em ra đi , có vậy thôi . đôi khi nghĩ hoa sữa , nhìn, ngửi, hít thấy nhiều lắm, cũng muốn nhắn tin , nhưng lại thôi , vì chẳng để làm gì, chỉ thêm buồn hơn mà thôi
    .mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm
    có 1 điều này, ko biết nên vui hay buồn nữa, khi quay lại bài viết, thấy số ng xem khá ấn tượng , có lẽ vì chị vốn vẫn là ng đáng đc như thế, nhưng đôi khi ngay cả lúc ng ta hạnh phúc nhất vẫn có thể là đau thương , chỉ mong chị có 1 cuộc sống bình thường như những ng khác mà thôi , thương yêu .
    Được manly_202 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 12/11/2005
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, một mình trong màn đêm đặc quánh, nghe Lê Hiếu rủ rỉ trầm buồn, có gì đó thấu tận gan ruột..... Cái mặt non trẻ thế sao chất giọng lại trầm và buồn đến thế.........
    Bỗng dưng giật mình nghĩ tới ngày em đi xa. Trống vắng lạ. Không đơn giản như mất đi một thói quen.
    Em đi bỏ lại dặm trường,
    Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em.........
    Phía trước đường còn xa lắm. Chị chẳng thể ngăn em, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Em cứ đi, cứ trải nghiệm. Sẽ có cả ngọt ngào và đắng cay, mong rằng trên con đường em đi sẽ có những người luôn ở bên em, yêu quý em như chị đã từng. Chẳng thể yên lòng, vì em vẫn như người mộng du trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Cái gì cũng hư vô, cũng mông lung lạ. Không đi sao biết đường xa....... Không thức đêm sao biết đêm dài..... Mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết kiếm tìm nó. Khi nào mỏi mệt hãy trở về, phía sau em vẫn có một mái ấm và những người thân, có chị.
    Ngẩng đầu và bước tiếp, dù thế nào cũng không được ngã lòng nhé.........
    Một mùa đông ấm áp cho em.......
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 12/11/2005
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lẽ giản đơn
    Đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương.......
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Từ đâu đến những nỗi buồn vô cớ
    Từ đâu đến những câu hỏi ngây ngô
    Giữa dòng đời [nick]Kẻ độc hành[/nick] cô quạnh
    Ngồi một mình lại lặng lẽ làm thơ​
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi tương lai...........
    Mình và các con thương yêu!
    Bây giờ đã sắp hết một ngày. Ngoài kia những tia nắng mùa đông còn vương lẫn trong những bông điệp vàng. Em vừa gác bàn phím và bỗng dưng nhớ tới mình, tới các con, thế là em trở thành kẻ mộng du của tương lai đấy mình ạ.......
    Giờ này không biết mình đang lang thang ở đâu nhỉ? Mình cứ thanh thản nốt những ngày cuối cùng không có em đi, để rồi từ ngày gặp em và mãi mãi về sau, mình sẽ thuộc về riêng em và các con thôi đấy. Ừ thì mình vẫn là mình, mình vẫn có bạn bè, có cuộc sống và mảnh trời riêng, nhưng trái tim và tâm hồn mình sẽ mãi yên bình trong tổ ấm của nhà mình, mình nhé!!!
    Rồi giờ này một ngày nào đó, mình khẽ gọi em qua điện thoại và chúng mình tranh nhau đón con. Em sẽ bận rộn hơn bây giờ, sẽ thu xếp công việc thật gọn gàng và trở về với mình và các con. Em sẽ vào bếp, nấu một bữa tối thật ngon lành. Mình sẽ giúp em và nô đùa với lũ nhóc nghịch ngợm và bướng bỉnh. Hoàng tử lớn sẽ xây lâu đài cùng công chúa bé. Chúng nằm bò trên sàn và ríu rít như những con chim sẻ nhỏ. Chúng sẽ đẹp như những thiên thần, còn mình sẽ là ông hoàng giản dị và thân yêu của em.
    Em sẽ nhớ lúc chúng ra đời. Chắc sẽ rất khốn khổ với em đấy, nhưng thật hạnh phúc khi những sinh linh bé nhỏ chào đời, cất tiếng khóc lảnh lót hòa vào dòng nước mắt sung sướng của mình. Thế là mình đã được làm bố!!! Thế là em đã lên chức mẹ, ôi ngượng ngùng và xấu hổ làm sao, nhưng rồi sẽ quen thôi mình nhỉ. Chúng mình sẽ là bố mẹ, sẽ là những người bạn lớn của các con. Mình sẽ dạy hoàng tử lớn trở thành một chàng trai tốt, sẽ giống mình, cao thượng và nhân hậu, còn công chúa bé của chúng mình sẽ xinh đẹp, khéo léo và dễ thương, nó sẽ có một tâm hồn thật đẹp, thật vị tha. Tổ ấm của chúng mình sẽ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương............
    Buổi tối, ngoài kia trăng sáng dịu dàng lắm. Các thiên thần của chúng mình cũng đang tỏa sáng trong ngôi nhà thân yêu. Mình sẽ trò chuyện cùng các con, mình sẽ kể câu chuyện cổ tích về ngày xửa ngày xưa, khi đức vua gặp hoàng hậu, trời đất bỗng nở hoa.... Những nỗi buồn, nỗi cô đơn không còn đất để cư ngụ nữa, chúng theo nhau trốn biệt tận xó xỉnh nào không rõ nữa. Có một vị thần bất tử tên gọi Tình Yêu ngự trị trên trái đất, sẽ mang về hơi ấm của yêu thương, cơn gió mát lành của hạnh phúc, hương hoa thơm ngát của niềm tin....... Và rồi hoàng tử lớn và công chúa nhỏ lần lượt ra đời..........
    Mình cùng em và các con viết tiếp câu chuyện cổ tích của thế kỷ 21, mình nhé..........
    Giờ thì em phải hoàn thành nốt cuộc sống độc thân của em đây. Nắng đã tắt rồi mình ạ. Mình nghỉ đi nhé, chúc mình một ngày thật vui vẻ và an lành. Nhớ giữ sức khỏe nhé, ông hoàng thân yêu của em...........
    Yêu mình và các con vô cùng........

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 14/11/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Già dặn tình trường như Sếp mà vẫn cầm bút vẽ nên được một bức tranh đẹp đến hoàn mĩ về cuộc sống hôn nhân như thế này cơ à? Thảo nào mà các cháu mới nhớn đang hàng ngày, hàng giờ nuyện công để sớm có được cuộc sống gia đình riêng. Dẫn đầu phòng trào iêu đương nứa tuổi mới nhớn là nàng TÊTÊ của box ta.
    Bức tranh của sếp còn thiếu những hôm cãi vã như hắt nước mắm vào mặt nhau. Nhưng hôm cái mâm cơm đang ăn bị hất ra sân cùng với tiếng khóc inh ỏi của lũ trẻ. Rồi những tháng ngày dài không thèm nhìn mặt nhau. Rồi những lần bắt gặp chồng/vợ hẹn hò với người khác nữa chứ.
    Vẽ tranh thì phải đủ cả các gam màu, sáng & tối thì tranh mới bán được chứ nhể
    Dù sao sếp cũng mới vẽ tranh, thế là hơi bị đẹp rồi. Tặng sếp này để cổ động phong trào!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 15/11/2005
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Một bức tranh thì phải có cả sáng cả tối. Nhưng tranh xem xa, hoa xem gần. Xem xa thì người ta dễ nhìn ra những điểm sáng hơn. Và đó cũng là điểm nhấn. Sáng quá thì loá mắt, tối quá thì âm u. Cả tối và sáng hài hoà, hoàn mĩ thì là kiệt tác.
    Dù sao thì đó cũng là một cách vẽ tranh. Một bức tranh vui mắt là bức tranh không có chỗ tối.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Không thể chê vào đâu được. Chỉ thiếu một cái biệt thự và cái xe hơi!!!!
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ENDLESS LOVE
    (Riêng tặng một tình yêu hồi sinh........ )
    My love, there''s only you in my life,
    The only thing that''s right.
    My first love, you''re every breath that I take,
    You''''re every step I make.
    And I, I want to share, all my love with you,
    No one else will do.
    And your eyes, they tell me how much you care.
    Oh yes, you will always be, my endless love.
    Two hearts, two hearts that beat as one.
    Our lives have just begun.
    Forever, I''ll hold you close in my arms,
    I can''t resist your charm.
    My love, I''ll be a fool, for you I''m sure,
    You know I don''t mind.
    Cause you, you mean the world to me.
    Oh, I know I''ve found in you, my endless love.
    And love, I''ll be that fool, for you, I''m sure.
    You know I don''t mind.
    And yes, you''ll be the only one.
    Cause no one can deny,
    This love I have its fine.
    I''ll give it all to you,
    My love, my love, my endless love. ​
    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/11/2005

Chia sẻ trang này