1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cho mình...............
    [​IMG]


    Để gió cuốn đi
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    [​IMG]
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Tưởng anh fục anh quá vì quanh năm ngày tháng ăn mì tôm mà có sao đâu, hik hik.
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Mình thương yêu,
    Khi gió mùa đã lặng lẽ về HN vào một chiều đông, cơn lạnh xé lòng chợt được sưởi ấm bằng tấm lòng của mình dành cho anh . Dù rằng chúng ta cùng đang sống trong một thành fố, nhưng sao như cách trở xa xôi, nắng đã nhạt và những đám mây u ám trên bầu trời thủ đô càng làm cho chiều đông thêm ảm đạm. Nhưng mình có biết k?! tâm hồn dù lạnh giá của anh vẫn luôn nghĩ về mình và các con. Nhớ ngày đầu mình về làm dâu nhà anh. Việc lớn việc bé anh đều k để mình fải bận tâm. Mùa đông 2 năm về trước, cũng cái giá lạnh này đây, hàng ngày anh dậy sớm đun nước cho mình rửa mặt mũi chân tay và sức chút nước hoa và áo ấm cho mình. Tình cảm vợ chồng mình thắm thiết là vậy. Mình còn nhớ k? mỗi một bữa cơm đều có tay anh nấu, rửa bát quét nhà, giặt áo đi chợ nào đến tay mình. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những hoàng tử và công chúa của chúng ta cũng lần lượt chào đời. Niềm hạnh fúc được làm cha làm mẹ càng nhân lên, ngôi nhà tình yêu của chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười. Mình hết giờ làm việc lại trở về nhà với công việc của mẹ hiền và ......... bà chủ. Mình luôn làm cho anh và các con vui dù rằng trước đó có thể lỡ chân lỡ tay đánh đập chồng con. Ôi những kỉ niệm ngọt ngào đó vẫn còn mãi trong tim anh, nó cứ chập chờn như trời đông giá lạnh muốn hóa anh thành băng tuyết.
    Mình thương yêu, hạnh fúc vợ chồng bao năm mặn nồng là vậy, có sách vở nào, bút mực nào tả hết được đâu. Vậy mà chỉ trong một fút sai lầm mà mình đã bỏ lại chồng con, trở lại với cuộc sống độc thân nương nhờ cửa ........... nhà cha mẹ đẻ. Anh và các con vẫn ngày ngày tựa cửa chờ cơm mình. Miếng cơm tưởng như tắc nghẹn cổ họng mà k sao nuốt nổi. Ngày đầu mình đi, anh fải dẫn các con ra hàng cháo gà đầu ngõ để ăn cho dễ nuốt. Những ngày sau đó thì ôi thôi, nỗi nhớ mình da diết làm cho anh vui chơi quên đường về, la cà quán xá quên giờ giấc. Đêm ngủ nằm mơ, nghĩ rằng mình sẽ về là anh lại vỡ mộng và ........ tỉnh giấc. Dẫu sao cũng nghĩa vợ tình chồng, ở fương trời nào thì mình có khôn thiêng về với anh và con. Đau đớn lắm thì anh vần niềm nở đón mình để gia đình lại đầy tiếng cười, con cái chúng ta có cả cha và mẹ. Mình về với anh và các con nhé,
    @bé: tranh thủ lúc bé đi vắng, anh cũng định ra ngoài để giao lưu với các em khác xem có được bằng bé k?!, hik, tha lỗi cho anh nhá.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mình của em !
    Bao nhiêu năm rồi mà mình vưỡn hư như ngày xưa mình ợ . Mình có nhớn mà chẳng có ngoan , lúc nào cũng thích " giao lưu tình cảm " làm em buồn quá !
    Mình ạ , mình là hơi bị ăn chơi mà không sợ mưa rơi đấy . Thế mình đã bao giờ nghĩ đến cảnh em dịu dàng nói với mình rằng : " Whynot , úp đít lên giường " chưa mình nhỉ ? À , hay là mình đã quên những kỉ niệm ngày xưa rồi . Mà sao mình lại nỡ quên nhanh thế nhỉ ? Hình như " lươn bò lổm ngổm quanh mông , trạch ta ngấp ngó đứng trông ở ngoài " vẫn chưa làm mình hiểu thế nào là tình yêu thì phải mình nhỉ ? Hay là nếu chỉ đơn giản như những lần " dạy dỗ " trước đây thì mình không hiểu được tình yêu của em dành cho mình sâu sắc đến nhường nào ? Ừ , cũng có thể là như thế ! Cũng có thể em cần áp dụng một chính sách quân phiệt hơn thì mới có thể làm cho nồng độ bướng và tỉ lệ lì trong máu mình giảm xuống !
    Ôi ! Tình yêu của em ! Giá như mình biết được rằng dạo này em vụt đã lên tay như thế , giá như mình hiểu được rằng em đã đánh trăm phát trăm dính ra sao , thì em nghĩ rằng phổi mình sẽ xẹp xuống một ít , và mình sẽ biết được rằng có mì tôm mà ăn đã là một niềm hạnh phúc .Như thế mình sẽ không " chán đời " đến mức lên box mà kêu ca về chế độ dinh dưỡng nghèo nàn , mình nhỉ ?
    Với tất cả tình yêu và nỗi nhớ !
    Em duy nhất của mình !
    Kí tên + dập triện !
    P.S : Mình thử ngẫm xem sức bật của mình có ác như thế này không , liệu mình có thể chạy nhanh như thế này không ? ---> Sau khi tính được vận tốc của bản thân mình hãy reply bài cho " phải đạo " làm mình mình nhớ !
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vợ chồng bác WHY & TÊTÊ có vẻ oanh tạc xóm Phú Thọ kinh nhờ! Ác nhờ! Không khéo mối tình tay 3 WHYNOT-HATXXIHOI-TÊTÊ lại làm cái box này nổ tung chứ chả đùa. Bà con ai có của cải gì thì sơ tán đi nhé, nhớ đào hầm trú ẩn. Tình hình đang ở mức "cực kỳ căng thẳng" rồi đấy.
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/11/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Tỏ tình chính thức với bác WHY rồi đấy! Tình cảm fát triển nhanh quá! Hơi bất ngờ! Chúc mừng bác WHY!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 17/11/2005
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn cấp: Đề nghị làng trên xóm dưới không nghe theo luận điệu xuyên tạc của đài địch. Địch đang nhăm nhe phong tỏa một lô cốt nào đấy để tác chiến lâu dài........ (Nhắn đặc biệt đến đồng chí Whynot)
    Tin mới nhận: Sáng sớm nay, một đoàn xe chở xi măng Hoàng Thạch dài 10km đã về đến Việt Trì. Nghe nói ở đây sắp đổ móng một cái miếu bà cô tổ hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ở này bà kon. Sao cả sếp Hatxxihoi và nàng TÊTÊ đều gọi sếp WHY là "mình" nhẩy? Thế này liệu có nguy hiểm gì không? Liệu có đầu rơi máu chảy không nhể?
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đây, bức tranh mơ ước của bác John đây. Thể theo yêu cầu!
    TÂM SỰ CỦA MỘT ANH XÃ
    Một mùa thu trước lúc thành hôn
    Đã hứa thương nhau đến hết hồn
    Vậy mà mới được vài năm lẻ
    Chưa chết sao mà đã muốn chôn.
    ?oNgười ấy? thường trơ mặt lạnh lùng
    Lúc nào cũng giống trận cuồng phong
    Lúc vênh, lúc váo, khi la hét
    Lúc khóc lu bù, lúc nạnh hông !!
    ?oNgười ấy? thường hay móc bóp tôi
    Gầm gừ khi thấy bóp tôi vơi
    Bảo rằng làm ... ít, cho ăn ... dở
    Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi.
    Bất kể bạn bè - bất kể chi
    Luôn ?oca vọng cổ? giọng lâm ly
    Nào là khốn khổ, nào lương ít
    Quanh năm chỉ tính chuyện so bì
    Ngồi lê đôi mách với xóm làng
    Con cái chuyện nhà chẳng đảm đang
    Khi thì tứ sắc, khi coi bói
    Quen mặt chè xôi, mọi ngả đàng
    Tôi chẳng thấy Xuân - chỉ thấy Thu
    Nhà tôi chẳng khác cái nhà tù
    Vợ tôi thôi đã thành bà chủ
    Bắt tôi đem đội để bàn thờ
    Tôi khổ như điên với miệng đời
    Xầm xì to nhỏ chuyện nhà tôi
    Trời ơi !! tôi chỉ mong có phép
    ?oNgười? biến cho rồi, khỏi đời tôi
    Buồn quá lật xem tin trên báo
    Vợ ghen chặt đứt ... ?ocủa? chồng nhà!
    Nếu phải tay tôi ngồi xử án
    Thắt cổ luôn bà, chẳng có tha
    Tôi nhớ lời ?ongười? vẫn bảo tôi
    ?oKhi nào tôi chết, cúng xe hơi
    Vàng bạc, nhà lầu, Tivi giấy?
    Cúng rồi - sao bả hổng đi đời ???
    Tôi thấy đời tôi tối mịt mờ
    Giặt đồ, rửa chén, một tôi lo
    Đời tôi chẳng khác đời ... Cô Lựu
    Trời ơi tôi khổ đến bao giờ ???
    Nếu biết rằng tôi đã làm chồng
    Vợ là ?ongười ấy? bạn kinh không???
    Thà sống độc thân mà rảnh nợ
    Thây kệ môi son với má hồng!!!
    (st)​
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 17/11/2005

Chia sẻ trang này