1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá! Chê mình ít chữ nên xúc thơ hắt vào mặt mình đây mà. Trông thế mà thâm quá!
    Báo cho sếp biết nhé, tớ là quen biết em TETÊ đấy, mà em này xúc thơ thì chả kém gì sếp đâu đấy. Liệu hồn đấy!
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sí sa sí sướn !
  3. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sớn hay sướn
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Uốn lưỡi , cong mồm và nói thật .....điêu vào , bạn sẽ được từ cần diễn đạt .
    ( nói thử chưa ? Liệu cái từ SỚN nó có diễn đạt được độ ngoa ngoắt của vướn đề không hử bạn )
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác này khó chiều nhể? Thế bác muốn thế lào lữa để nhà em còn niệu?
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 18/11/2005
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 20/11​
    Ngay sau khi được thưởng thức món Sườn xào chua ngọt của SS, buổi chiều bắt xe xuống Hà nội bắt đầu chiến dịch "20/11". Vào nhà thằng bạn thân, nó đang lúi húi cắm đầu vào mấy cái máy tính xây dựng website, lại ngồi cùng nó bàn bạc ý tưởng. Hai thằng mải mê quên mất thời gian khiến vợ nó phải giục nó và mình chuẩn bị gì thì chuẩn bị cho sớm để đến tối thăm thầy...
    Gọi điện cho chị nhờ tư vấn, cuối cùng cũng kiếm được món quà như ý. Nhận được tin nhắn của tay Lớp trưởng bảo: "Tao đang ở nhà một mình, lên tao ăn cơm đi, tao nấu". He he! Nó cứ làm như sợ mình không dám vào nấu ăn cùng nó chắc, mà có lẽ nó sợ hồi còn Sinh viên bị mình tra tấn bởi mấy món Mỳ tôm đây mà . Bảo vợ chồng ĐH: "Thôi, tao lên nhà thằng Th. ăn cơm cho vui, tối tao quay lại đón thằng Đ. rồi hai thằng đi"...
    Đến nhà Th., nó hỏi ngay:
    - "Mày có ăn được trứng gà không?"
    - "Ối zời, tao thì trừ những thứ không thể ăn được, còn lại ăn được tuốt"
    - Mà sợ quái gì, trứng của nhà tao mà
    Lúc ăn cơm, hỏi nó trưa mai có rỗi không, có, mày thích ăn gì tao mời mày để chúc mừng mày 20/11. - Thịt chó ...
    Buổi tối đến nhà thầy, ngôi nhà hoành tráng quá, ngoái mỏi cổ mới thấy cái tầng cuối cùng. Bấm chuông mấy lần mới thấy một chị trẻ măng xuống mở cửa, có lẽ là người làm. Hai thằng lên phòng khách ngồi, thầy xuống: "A, xin chào". Hỏi han một lúc thì cô, vợ thầy xuống. Thật không nghĩ cô nhà thầy vui tính đến vậy, hai thằng cười lăn cười bò khi nói chuyện với cô, trước đã đến nhà thầy rồi nhưng thường chỉ gặp thầy. Ai có biết rằng trước khi có được cơ ngơi khang trang như thế này nhà thầy đã từng phải ở 12 người trong 9m2, thật không tưởng tượng nổi. Nhìn cô cũng có thể biết được là người đảm đang tháo vát, có lẽ thầy chỉ chú tâm vào nghiên cứu là chính chứ mình thầy khó có thể xây một ngôi nhà khang trang như thế này... .
    20h40, bắt đầu đến nhà cô, thấy vợ thằng Đ. bảo cô thích hoa Ly, dừng ở một hàng thấy bó hoa Ly có vẻ không đẹp bằng bó hoa khác, mình chọn luôn bó kia, bây giờ cũng chả nhớ tên bó hoa đó là gì, chỉ biết rằng khi vác đến nhà cô trông nó có vẻ rực rỡ nhất. Cô vốn là người vui tính, lại cười, nhà cô thật hạnh phúc và thành đạt. Anh con trai trưởng đang chuẩn bị bảo vệ Tiến sỹ ở bên Úc, cô kể cuối năm cả nhà cô bay sang dự, ngay trên tường nhà treo 2 cái bằng sáng chói của anh. Chị út thì đang làm giảng viên trường Mỹ thuật, chú công tác trong ngành xây dựng... Ngày trước nhà cô cũng vất lắm, có lẽ ngày xưa nhà ai cũng vậy, bây giờ đầy đủ hơn nhiều nhưng không phải nhà ai cũng có được những cái như ngày xưa. Nhà cô vẫn uống nước vối, cái thứ nước thật dân dã, về đến nhà vẫn còn nhớ cái vị man mát của thứ nước ấy...
    Về nhà thằng Th. gọi điện đi tứ tung chúc mừng 20/11, đến nhà T. chúc mừng một thôi một hồi xong nó rủ chiều hôm nay về nhà nó chén thịt chim để tránh họa bị diệt vì H5N1. Tiếc quá, bọn tao có kế hoạch khác rồi, trưa may mày có ra đây được đi ăn thịt chó chúc mừng mày luôn thể. Không ra được roài, để hôm khác vậy...
    Buổi tối ngủ ngon lành vì tối hôm trước thức quá khuya. Buổi sáng, 2 thằng ngủ nướng, thỉnh thoảng lại bị đánh thức vì tin nhắn gửi mình hoặc những cuộc gọi điện chúc mừng thằng Th.
    Buổi trưa, lại "Thịt chó Việt Trì", vẫn biết không thể ngon như chính gốc nhưng có là tốt rồi, rủ Th. hôm nào về tao, tao nhờ cụ nhà tao đưa đi mấy quán mày ăn một lần thì nhớ mãi , hai thằng gọi chai Vodka nhâm nhi mãi nói chuyện trên trời dưới biển...
    Về đến nhà, nó lôi ra gói chè "bát bảo" cụ khốt nhà nó mua bên Trung Quốc, uống ngon không thể tả, uống xong hai thằng còn nhai hết những thứ có thể nhai được trong cái bã chè....
    Chưa hết chuyện nhưng để hôm khác vậy, đang hứng thì nó nhắn tin gọi về! Sắp hết 20/11 rồi đấy nhỉ?
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lôi nó lên cái nào. Mày ấy, cái mặt đi và sống của mày ấy, cứ ngồi chết dí một chỗ rồi quạc quạc sống và đi, đi và sống. Nhiễu sự nhể. Nhìn lên trên là cái trần nhà. Vài ba cái bóng điện loằng ngoằng. Trước mặt là cái máy tính chả ai động vào ngoài 10 ngón tay liến láu trên keyboard và cái chân gác lên con CPU. Được cái nhanh và chả ai động vào bao giờ. Dưới chân là cái nền nhà lót thảm chả dính tí bụi. Sống đấy. Thỉnh thoảng nhấc bàn tọa khỏi cái ghế xoay như chong chóng để dặt dẹo đi lấy cốc nước tưới vào cái cổ họng khô dần vì cái máy điều hòa nhiệt độ. Quay sang trái là một cái máy tính và một khuôn mặt dán vào cái màn hình. Ngoảnh sang phải cũng là một cái màn hình dính lấy một cái mặt. Tiếng gõ phím ngày nào cũng như cơn mưa rào mùa hạ. Thỉng thoảng lại ré lên tiếng cười của hỗn hợp chanh, ớt, phèn chua, dăm ba từ của bà hàng cá, một hai từ của ông nghệ sĩ đang nổi danh, vài câu dính đến các vĩ nhân... Ngăn với cái thế giới đầy nắng và xô bồ ngoài kia là mảng kính được che kín bằng lớp rèm. A ha, có khác gì cái quan tài lớn không nhỉ? Hóa ra tất cả chúng ta đang bị chôn sống!!! Sống đấy. Chết xừ đi cho rảnh nợ.......
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đang đá với Lào. Tự nhiên nhớ Manivone và Small thế không biết. Cu cậu "khỏi hạc cháo" không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ. Chắc đang thi nhau lớn với con. Lại nhớ cái kiểu nhí nhố của cu cậu:
    - Cộc cộc cộc.........
    Thò cổ. Trợn mắt.
    - What?
    Nhe nhởn:
    - Anh yêu em! (Cái kiểu ngọng nghịu tức cười không chịu được)
    Cũng nhe:
    - Khỏi hạc cháo!!!
    Phụp. Đóng cửa!
    --------------------------------
    VÀO RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1- 0
    Chia buồn với Lào.

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lại vào. Công Vinh tạt từ góc trái. Quyến dính máu ăn phần. 2 - 0.
    Lác đác có tiếng kêu: Nhạt quá!!!

  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vừa send xong thì 3 - 0. Quá nhạt!!!
    Mấy bà te tái chạy đi chạy lại upload tin liên tục. Tội.
    Thôi không spam nữa.

Chia sẻ trang này