1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đây, tặng hai cô cậu nhà cáo:
    TÌNH CA SINH VIÊN XÂY DỰNG
    Anh nghĩ về em như về một phương trình
    Một hàm số không thể nào giải được
    Em là một đường cong không định trước
    Mà anh là đường tiệm cận đi theo
    Khi hôm nào ta nắm tay nhau
    Là giao tuyến cuộc đời trên mặt đứng
    Là cốt liệu cho tình yêu kết dính
    Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau
    Em là điều bí ẩn dưới tầng sâu
    Mà địa chất công trình không cho anh biết đựoc
    Ai phân chất đựơc thành phần hoá học
    Trái tim em gồm những khoáng vật gì?
    Mà khi anh đặt tải trọng bất kỳ
    Em biến dạng nhiều- không cho phép
    Em khó hiểu như là CƠ HỌC ĐẤT
    Mà vững bền như kết cấu không gian
    Anh và em liên kết bởi một ngàm
    Sơ đồ tính thay bằng ba ngoại lực
    Ứng suất tiếp sinh ra từ lực cắt
    Để vững bền ta phải đặt cốt xiên
    Em khó khăn như Đồ án đầu tiên
    Lý thuyết Đàn hồi anh không tính nổi
    Còn kết cấu tâm hồn thì em hỡi
    Khó hơn nhiều Kết cấu Bê tông
    Khi nhìn xa em có biết không ?
    Em như là một Xilô bằng thép
    Một Pucôn bán cầu rất đẹp
    Một mái vòm-yên ngựa-dây treo
    Em đi rồi anh vẫn trông theo
    Một cần cẩu tự hành bánh xích
    Em ngoảnh lại nhìn anh cười tinh nghịch
    Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng
    Hai đứa mình đi dưới những đêm trăng
    Em huyền ảo như là công trình nước
    Những đường ống không thể nào thấy được
    Suốt cuộc đời anh biết tìm đâu?
    Và khi anh khảo sát dưới tầng sâu
    Tìm độ lún "S" cho tình cảm
    Thì em hỡi bấy giờ em có dám?
    Gắn với đời anh bằng liên kết Hàn không ?
    Nếu chẳng bằng lòng thì liên kết Bulông?
    Nội lực lớn nhưng giải đơn tính toán
    Thanh tựa đầu giàn ta làm bằng thép cán
    Để hai minh gần gũi nhau hơn
    Khi mùa đông lạnh giá những tâm hồn
    Em phải là một công trình cấp nhiệt
    Qua năm tháng nào em có biết?
    Em vẫn là dòng điện hình Sin...
    Trong tình yêu để có được lòng tin
    Tiến độ thi công anh thường giữ đúng
    Bóc tiên lượng chẳng bao giờ lúng túng
    Và giá thành tính toán không sai
    Em cũng đừng ngồi tình tự với ai
    Anh mộc mạc bởi vì anh là Gỗ
    Thời đại thép Bê tông chưa thể bỏ
    Kết cấu công trình vẫn có gỗ em ơi
    Em biết không khi tính chuyện xa xôi
    Anh nghĩ về em như loại nhà trên cột
    Nhà tấm lớn có Điaphơrắc
    Và những Vòm-vỏ mỏng không gian
    Em đừng lo nếu chịu lực Xô ngang
    Anh sẽ đến bên em làm gối tựa
    Dù tải trọng Maximun đi nữa
    Chẳng thể nào phá hoại được đâu em
    Trên mặt bằng có một công trình đen
    Như trái tim anh mong bóng hình em đấy
    Nghề Xây Dựng anh yêu em biết mấy
    Suốt cuộc đời mãi mãi vẫn còn yêu
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM
    [​IMG]
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững

    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp.
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có.
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới!
    [​IMG]
    YOUR LOVE IS ALL I NEED​
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 29/11/2005
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ìe!! Bài thơ hay quá xá là hay!!
    Thay mặt họ hàng nhà cáo, chi trên, chi dưới, chi nội, chi ngoại, chi đằng trước, chi đằng sau, chi đằng trong, chi đằng ngoài... Tổng các làng, các tổng, các dinh, các phủ, các huyện thị trong và ngoài box PT. Đệ xin chân thành cảm ơn tỉ Hatx...Hatx...hatx xì..iìi...hơi!!... Khăn!, ơ cái thằng .. đưa khăn cho cụ! Cuối tháng ông trừ cơm ! ...E hèm!! ... xin chân thành cảm ơn tỉ Hatx ...hatx ... hatxxiiiiii.....! Khăn, bực quá. Ai lại mong lúc này cơ chứ....

    ....Kính thưa. Do quá xúc động ...đậy. Tổng Cáo không thể nói được lời cảm ơn tới tỉ Hatx...haxt...khăn!!.Mong bà con gần xa lượng tình thứ lỗi.
    Được Fox8x sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 30/11/2005
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    rách việc, kể mà có cái chức năng trừ sao chắc mình đã làm rồi. đc mỗi cái chữ kĩ kéo lại , chẳng biết có nên tích sự gì ko . thôi, ko nói nữa, kẻo mang tội huỷ hoại topic này, mà mình thì vốn bị mang tiếng xấu nhiều rồi.
    [/quote]
    Đứa ... đứa nào nói xấu gì cụ thế?? Cho cụ coi cái Pờ rô fai xem là đứa nào?? Náo!! náo quá.
    ( iem nỡ nời, lếu móc mỉa nhầm pác cao liên nào thì xin bỏ qua cho)
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Gửi một người chị chưa từng gặp mặt. Chúc chị thật nhiều niềm vui sống........
    She knows when I''''m lonesome
    She cries when I?Tm sad.......?

    Bây giờ đã là 4 giờ sáng. Giọng ca Lobo rủ rỉ thiết tha với How Can I Tell Her About You. Bỗng dưng hôm nay mình muốn viết một cái gì đó cho Đi & Sống, cái khoảng không gian nhỏ bé trên ttvnol mà mình vẫn mặc định nó là của riêng mình, và mình nuông chiều cái cảm xúc vốn như con ngựa bất kham của chính mình. Hôm nay nghe nhắc đến chị, một người kém may mắn trong cuộc sống, một độc giả âm thầm của Đi & Sống, tự dưng mình cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy vô trách nhiệm với bàn phím, ừ, bây giờ không phải ngòi bút nữa, mà là cái bàn phím mà mình gõ ra những gì mình bất chợt nghĩ ra, hoặc nung nấu trong một thời gian dài. Bấy lâu vẫn mặc định đây là nơi để mình giải toả những bức xúc riêng mình trong cuộc sống, trong công việc, nhưng đã bao giờ mình nhìn vào con số người đọc topic này chưa nhỉ? Thú thực là có, nhưng lại dửng dưng với ý nghĩa của con số ấy. Thật đáng hổ thẹn. Những người đã từng vào đây, họ tìm gì ở đây, những người đã click hàng chục nghìn lượt vào đường link này? Để xem những dòng chữ spam vô vị ư?
    Goodbye Michell it?Ts hard to die?
    When all the birds are singing the sky.......

    Media Player đã chuyển sang Season in the Sun. Đã có lúc mình bi quan đến tuyệt vọng. Ai cũng không ít hơn một lần trong đời có những cảm giác tồi tệ như thế. Bất chợt lại nghĩ đến những người bất hạnh như chị. Họ vẫn sống, vẫn góp những giọt mật, dù là bé bỏng cho đời, họ vẫn yêu thương và được thương yêu. Họ đáng được hạnh phúc. Hạnh phúc như một viên kim cương nhiều mặt. Có người hưởng hạnh phúc ở mặt này, có người ở mặt khác. Miễn sao người ta bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Đấy là hạnh phúc. Mình không tin vào số phận, nhưng cứ tạm mặc định là có đi, tạo hoá vốn công bằng, tạo hóa không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Hạnh phúc hay bất hạnh là do quan niệm. Ai cũng có những khát vọng riêng. Hạnh phúc cũng là khi người ta biết ước mơ và nuôi dưỡng ước mơ. Hạnh phúc là khi người ta biết chia nhau nụ cười và san sẻ nước mắt. Hạnh phúc là khi người ta làm cho người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy, thấy những nụ cười của người thân, thấy dòng đời hối hả bên ngoài khung cửa yên bình, thấy những tia nắng trong lành rớt xuống bên thềm, thấy lũ chim sẻ nhảy nhót trong khu vườn hoang vắng? Mở lòng mình ra một chút, quan sát cuộc sống một chút, dù là những điều rất nhỏ nhặt, sẽ thấy cuộc sống đáng yêu và đáng sống vô cùng?
    Nhắc những ai đang buồn?
    Nhắc những người đang tuyệt vọng?
    And you can make the earth move?
    And you can make the wind blow?

    Experience đấy chị ạ. Nhẹ nhàng như gió thoảng và trong trẻo như sương sớm. Mỗi lần nghe bài này là thấy thanh thản đến lạ. Cái cảm giác phiêu diêu, bay bồng không vướng bận??..

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 02/12/2005
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dù là khách sáo, nhưng vẫn muốn bày tỏ lời tri ân tới một người, một người đã và đang đồng hành với em trong suốt thời gian qua... Cảm ơn anh rất nhiều... Không có anh thực sự em không biết xoay sở ra sao cả... Please be patient to me...

    [​IMG]
    FOLLOW THROUGH
  7. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    VN thắng rùi, trận chung kết mụ hatxx có cá không ?
    tới bến luôn di !
    hatxxihoi: Báng bổ!!! Chả liên quan gì thì đừng có quote linh tinh nhá! Cá mú gì!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 03/12/2005
  8. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ANH: Ô kê, em yêu! Dù là khách sáo, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ lời yêu chân thành với em: ANH YÊU EM RẤT NHIỀU . Và anh cũng sẽ buộc phải patient với em thôi, không phải là em vẫn luôn tự quyết định và anh vẫn kiên nhẫn hay sao?.... Em? Nhưng anh vẫn muốn biết vào khoảng thời gian nào CHÚNG TA CƯỚI?? ..để xem nó có nằm trong khoảng giới hạn patient của anh không?.. để anh còn biết đường mà xoay sở?
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 03/12/2005
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 03/12/2005
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu 1 ngày của tháng mới , tháng cuối cùng trong năm. Dường như thời gian có vẻ trôi quá nhanh, đôi khi nhìn lại cứ nghĩ mình đã làm đc nhiều điều nhưng cuối cùng lại trở về ban đầu. buồn thì có nhưng cũng chẳng vì thế mà dừng lại. Giờ cũng ko muốn cứ mãi an ủi mình, cách đó cũng chẳng hay ho gì. Một số ng vẫn thích tìm tới chùa để tự an ủi chính mình, mình thì ko. có lẽ một phần vì thấy sợ mấy chỗ thiêng liêng đó, bởi đôi khi hinh như mình làm nhiều điều tội lỗi quá thì phải. và vì thực tình là mình có sợ ma, mình sợ cái màu đỏ ở các chùa, nó làm mình cứ liên tưởng đến mấy cái quan tài. giờ chẳng có suy nghĩ nào tồn tại trong đầu, có vẻ như càng ngày mình càng tách rời mạng ,mặc dù vẫn ko dứt hẳn, đôi khi chỉ là vì 1 kỉ niệm, nhưng ko muốn cuộc sống của mình lấn quá sâu. cũng giống 1 ai đó, biết rằng cuộc sống bị ảnh hưởng những con ng ảo quá nhiều, nhưng hình như nó cứ dần dần ngấm sâu vàoc on ng ta, khiến cho họ dù biết là vậy nhưng khó lòng gạt bỏ qua một bên. chẳng biết nên ra sao. dù sao lâu lắm mình mới có một ngày thứ bảy rảnh rỗi và nhẹ nhõm như thế. thế mới biết đôi khi cũng phải biết cách giải toả mình 1 chút, thế mới là cuộc sống chứ, nhỉ , hâm hâm, hiểu ko ?

Chia sẻ trang này