1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Huhu,nhìn lại quá khứ của mình toàn là vết đen chằng chịt ,nghĩ lại mà muốn ngất luôn .

    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái.
    Đã ngang tớ phải bẻ cho thẳng luôn.

  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Trời hôm nay lạnh thật. Đêm ngủ, quấn hết cả chăn lên người mà vẫn thấy lạnh.Ngoài trời gió thổi vù vù, thi thoảng có tiếng rao bánh khúc nóng, bánh mì nóng... chắc rét lắm. Kiếp người, biết là sẽ rất rét, rất lạnh nhưng vẫn phải cầu cho trời nó lạnh ....Lâu lắm mới thấy HN lạnh thế này.
    Sáng ra, vào trường tìm chỗ học cũng không có. Lên thư viện thì không có thẻ thư viện. Đau đớn, đớn đau. Giá như lên trên ấy được thì ấm lắm. Chiều về. Nhìn cái chăn, cái đệm mà mắt mũi nó díu vào. Kềnh cái đã. Tối, đi ngang qua quán nét, thấy siêu giảm giá nhân dịp khai trương. Vào đã!! ... ôi, điên mất. Sao mà cuộc sống có nhiều cái cám dỗ thế này.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, như thế là sắp xong rồi đấy. Em cố lên một tí nữa. Đừng lười. Sẽ ổn cả thôi. Không có gì không làm được đúng không nào? Mùa đông năm nay lạnh lắm. Ba thập kỷ rồi mới có một đợt rét như thế. Mặc ấm vào. Lạnh đấy. Sẽ cố gắng nhé. Cố gắng...
    Em ngồi thu mình trong góc nhỏ của quán. Quán vắng hiu hắt. Những chiếc ghế nhỏ so mình nằm cạnh nhau yên lặng. Vài ba bức tranh trừu tượng với những vệt màu ngẫu hứng lặng lẽ nhìn em từ bức tường loang đỏ. John Lennon với ánh mắt buồn diệu vợi cũng đang nhìn em. Hôm nay là ngày mất của JL. Linh hồn trở về cõi xa xăm. Sẽ như thế nào nhỉ? Siêu thoát. Bình an. Không vướng bận. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Hư vô.
    Người ta đốt những cây nến trên giá treo áo ở góc phòng. Nến chảy thành những hình thù khó hiểu. Đèn tắt. Đèn sân khấu bật sáng. Giá vẽ liêu xiêu. Khói thuốc bay lẩn quất trên đầu. Mùi cà phê đăng đắng. Em so vai lại vì lạnh. Tiếng guitar bập bùng tựa vào violon dìu dặt. Người chơi đàn kể về lần anh chơi violon tại ga Hàng Cỏ để tiễn biệt một người bạn với tình yêu đơn phương. Quanh quẩn vẫn là tình yêu. Người ta thăng hoa vì tình yêu. Người ta gục ngã, rồ dại cũng là vì tình yêu. Khó hiểu. Em rút chiếc găng tay ra. Em phải tự làm ấm mình. Chiếc găng tay có một ngón và cả một bao chứa những ngón còn lại. Em cảm thấy ấm hơn một chút. Chiếc bao tay mua ở phố Đinh Liệt hôm trước. Phố ấy những ngày này đông người lắm. Người ta thi nhau mua khăn mũ để tránh rét. Em chọn một đôi giản dị. Một ngón cái để nắm tay ga và bốn ngón còn lại sẽ ủ ấm cho nhau, nên chẳng có lý do gì để chia tách chúng cả. Em sẽ một mình qua mùa đông lạnh giá. Quấn cái khăn Ruồi đan cho từ mùa đông năm ngoái. To và ấm. Chụp cái mũ lên đầu. Đeo cái kính vào nữa. Chẳng ai nhận ra em cả.
    Em nhấc chiếc đàn violon cũ kỹ lên và kéo. Tiếng loẹt roẹt vang lên đến tức cười. Những sợi dây mỏng mảnh ép vào nhau rung lên. Ngày trước em cứ sợ chúng cứa vào nhau sẽ đứt. Em nhắm mắt nghe Jealous Guy. Em cảm thấy sự ấm ức, dằn dỗi của chàng trai trong khúc nhạc. Ghen đấy. Giận đấy. Hờn đấy. Nhưng hơn tất cả là yêu. Lại tình yêu...
    Những sợi dây vẫn cứa vào nhau, bật lên cái phiêu linh của nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh mà chơi violon thì vô lý lắm. Nhạc Trịnh cần cái tấp tửng của guitar, cái da diết của saxophone chứ không phải violon. Bức chân dung cũ kỹ của Trịnh nhìn đăm đăm có vẻ không hài lòng. Cạnh đó là nét thư họa với dòng chữ quen thuộc "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"...
    Để làm gì em biết không?......

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 08/12/2005
  4. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"...
    ______________________________________________________________________
    Hơn ai hết chính Trịnh Công Sơn (TCS) hiểu rất rõ về sự sống, ông hiểu rằng sống trên đời cần phải có một tấm lòng. Giới văn nghệ sĩ thì tìm đủ mọi lí do để giải thích vòng vo. Hôm gặp nghệ sĩ A, tôi hỏi "thế tấm lòng là gì", ông ấy chịu chả giả nhời được. Mấy hôm nữa lại gặp bà nghệ sĩ B tôi lại hỏi câu ây, vẫn ấp úng lục lọi tìm từ ngữ để giả nhời. Tôi mới quát các vị ấy, sao các vị cứ phức tạp hoá vấn đề, thi vị hoá vấn đề, kéo nó rời ra khỏi cuộc sống thực tại, làm đau đầu không biết bao nhiêu là nhà báo của Vnexpress.net.
    Thực sự thì, TCS tìm cảm hứng sáng tác từ Rượu và phụ nữ đẹp, mà để cho hình ảnh ấy đẹp, cụ chỉ dám đứng từ xa, nhìn ngắm, thèm khát, rồi tô vẽ, tưởng tượng. Cụ chỉ dám yêu những ánh mắt, nụ cười, yêu tà áo trắng trinh bạch. Cụ không dám đến gần, không dám khám phá. Chắc chắn cụ có lí do của cụ. Chuyện kể rằng cụ bắt đầu một ngày bằng một bình rượu, uống đến trưa, ngủ trưa dậy lại uống tiếp đến chiều tối, sau đó lại uống tiếp đến đêm khuya. Tất nhiên, uống nhiều thế là thì cụ phải dùng nhiều đồ nhắm, và trong đó có những "tấm lòng" của lợn, gà, trâu, bò, chó, mèo và có ai mà biết được còn những "tấm lòng" của những loài nào khác. Năm này qua năm khác, cụ tự nhiên đúc kết được rằng <<sự sống ở muôn loài cần có một "tấm lòng">>. Giới văn nghệ sĩ vốn muốn tâng bấc cụ, tưởng nó là một cái gì đó "tinh hoa" lắm, tưởng rằng đó là do cụ phát minh ra. Thực ra thì sinh vật lớp 3 người ta dạy về cấu tạo cơ thể động vật đã có nói là loài sinh vật nào cũng cần có một "tấm lòng". Thế mới thấy, con người ta vươn mình đứng lên, đi học hành nhiều điều hay lẽ phải rồi cũng quay lại cái thời sơ khai, cái thời mà đi học mà tè ra quần lúc nào chẳng hay, học hết rồi mà chính những thứ ấy tìm lại được khi đầu đã bạc thì lại gọi đó là những tìm kiếm mang tính "hiện tượng".
    Nhưng thôi, cũng là nhờ những tấm "lòng gà", "lòng lợn", "lòng trâu", "lòng bò" ấy mà cụ mới có đồ nhắm, có đồ nhắm thì cụ mới thăng hoa, thăng hoa thì mới có nhiều thứ để thiên hạ chiêm nghiệm!
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là kỳ thi Tuyển sinh Đại học không đằng ấy ? Đáp án biết trước đến những gần 120'''', nhỉ ?
    : Cái mũ í trông như là quả chôm chôm khổng lồ ấy nhỉ ?
    Đôi bao tay í, ấy "mượn" của trẻ sơ sinh hay sao í ? Cứ tưởng có 2 ngón, một ngón cái to và một ngón cực cực to!
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"... Để làm gì em biết không?
    Dạ, có phải để tiêu hoá ỐC LUỘC không chị???
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 09/12/2005
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Logic, chặt chẽ lắm! Rất có cơ sở Khoa học!
    Elegance ??? Tên đẹp, chữ type siêu đẹp. Chắc hẳn người đẹp phải biết !
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngốc!
    [​IMG]
    MÙA LÁ RỤNG
    Onga 'ecgon
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ.
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời:
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập thầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai thân thiết cùng tôi, ai làm tôi vui sướng?
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...
    Nếu không có gì cần nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất.
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?...
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh - người không vui, người bất hạnh
    Người đi cô độc quá trên đời!
    Đáng cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
    Nhọc nhằn thế, tất cả đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối rằm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng lóa
    Thôi hãy cứ vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa.
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển treo dọc đường cong thấy trống
    ''Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!''... ​
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 09/12/2005
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1. Sắp chồng con đến nơi rồi, ra ngoài công cộng không được ve vãn người khác giới!
    2. Không hay, không có cơ sở, phi lôgíc và phi khoa học!
    Được elegant sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 09/12/2005
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ác niệt nhề! Mới thế này 1 tí mà đã hiện nguyên hình 1 tên "xấu xa" và "gian ác" rùi!
    1. Chỉ thích "ve vãn" pờ rai vít thui chứ dề? (Eo ôi, từ này xấu quá! )
    2. Ơ, thế thấy hay thì lại đừng khen ư? (Đoạn này của mụ dì ghẻ của cô Tấm ). Thế mới là phản khoa học của cuộc sống đới!
  10. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vầng! Nhà iem xấu, nhà iem xa, nhà iem gian, nhà iem ác. Nhà bác đẹp, nhà bác gần, nhà bác thật, nhà bác thiện.
    Thế dưng, nhà iem còn biết "sống thì phẩy có lòng", muốn có lòng thì phải có bụng, muốn lòng không hỏng thì bụng phải tốt, tức nà sống thì phải "tốt bụng" bác ạ. Chỉ cần tốt cái ấy thôi, những cái khác xấu vưỡn sống được. Còn cái ấy mà xấu, những cái khác có "không xấu" cũng vứt.

Chia sẻ trang này