1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Văn phong thật là trang nhã , thật là lịch thiệp và hiểu biết . Ôi , cái tác phẩm này ở quê mình không có đâu đấy !
    Hôm nay đọc mới thấy mở rộng tầm hiểu mắt , mới thấy được Thái Sơn trước mặt , mới thấy khai sáng được tí văn minh .
    Ngày trước mình cứ tưởng TCS uống rượu "không người lái ", nào ngờ cụ cũng chạy đua vũ trang ngầm ... Bây giờ thế nào lại bị đưa ra ngoài ánh sáng ....Ác thật , đúng là chả biết thế nào mà nói trước được sất !
    Có điều mình cũng hơi băn khoăn , thắc mắc tí ! Chắc bác Ele hẳn phải là người từng trải , hiểu đời và hiểu người ...Theo ngu ý của em thì cái phần " thầm kín " sâu xa nhất ở mỗi con người là LÒNG Ấy thế mà còn chả giấu được bác nữa thì thiên hạ đừng bố con chú nào đưa bác lên Kì Lừa chơi được . Người như bác chắc con ruồi nào bay qua mặt bác biết đâu là con đực , đâu là con cái . Bộ lòng nào đưa lên đĩa bác liếc phát bác biết là lòng già hay lòng non ..., ở đoạn nào , ở khúc nào . Ấy , thế nó mới là cái tài đấy !
    Chứ xưa nay thiên hạ thiển cận , nhìn người chỉ nhìn cái mặt , thế là không ổn . Phải như bác em mới phục . Nhìn người là phải nhìn cái phần sâu xa thầm kín , là phải nhìn cái lòng .
    Mà nhìn lòng trâu thì cũng phải biết liên hệ lòng người , chứ nhìn lòng trâu chỉ thấy lòng ...thòng thì thường quá !
    Mà tựu chung lại , thì là em phục bác , em bắt đầu thấy nể dần rồi đấy !
    Bây giờ bác đi dạo trong box , xin bác hãy ho 1 tiếng , để em nhận ra bác ...Để em bỏ , em đeo kính . (*)
    (*) : Bỏ mũ đeo kính - Tại sao bỏ mũ mà lại đeo kính , như thế liệu có bất kính ? Ồ không , không hề bất kính , trái lại lại là rất kính . Bỏ mũ thì kính rõ - ko cần bàn cãi nhiều . Đeo kính vì bác đẹp rạng ngời và chói loá , em phải ..thủ chứ không phải là em có ý gì khác .
    Em vưỡn biết là bác hiểu , vì có cái gì qua mặt được bác đâu , nhưng em phải giải thích vậy không phải bởi vì em lắm nhời . Em cũng muốn tắt đài nhưng lại sợ người đời không hiểu nổi lòng em nên em phái " phát thanh " tiếp !
    Sâu xa và thành kính từ tận đáy lòng em phím cho miệng em 1 lệnh repeat : Em phục bác , bác quả là tài năng , bác quả là xuất sắc .
  2. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gen di truyền của cụ Nam Cao tưởng đã mất, nào ngờ hôm nay vào cái box đìu hiu hẻo lánh này lại thấy tận mắn. Thật sự không còn tin được vào mắt mình nữa. Đây thực sự là một tài lăng mới được (mình) khai quật. Bà xã yêu của bác WHYNOT có khác, đúng là tài lăng nẫy nừng. Nhà iem xin BÁI phục vợ chồng nhà bác đới ạ.
    Bác bẩu đem cỗ lòng nào lên là iem biết đấy là khúc nào, non hay già? Thế thì quá là bác nhổ vào mặt iem mà nói "đồ kém tắm kém tưới" rồi còn gì. Lòng đã phẫu thuật ra, luộc chín ròn rồi mới đoán được thì chẳng phải là quá kém hay sao? Lòng còn ở trong bụng mà đoán được mới gọi là tài lăng chớ nhể? Vì nó khó thế, thường đường che khuất sau những cái bụng bóng bẩy, những cái rốn mĩ miều nên thiên hạ mới hay nhầm lẫn. Chả thế mà các cụ dạy "ai đo được lòng người". Ý các cụ là nhiều cô trông bụng phẳng phiu, eo iếc đẹp, rốn đẹp mà lòng lài dài lòng thòng. Nếu luộc lên có khi cụ TCS thăng hoa cảm xúc ra liền mấy bài chứ đùa à. Còn nhiều chú bụng phệ thì lòng lại ngắn tũn tĩn.
    Dưng nói giề thề nói, iem phẫn phê phán cụ TCS. Cụ phát biểu chung chung quá, "sống ở trong đời cần có một tấm lòng". Cái này ai chả biết? Không có lấy một tấm lòng thì sống thế qué nào được? Cụ chả cụ tỉ là cần minimum bao nhiêu xăng-ti-mét và chỉ cần tối đa bao nhiêu xăng-ti-mét, đường kính thế nào, chịu được áp lực bao nhiêu. Nói tóm lại, người đời cũng đọc thế, rồi lại nhai lại câu của cụ để thấy mình sành điệu và vẫn chả biết được chúng ta cần một "tấm lòng" như thế nào. Bác TETA cho í kiến ạ!
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho bon chen một tẹo...
    Theo tôi biết thì câu "Sống trên đời cần có một tấm lòng" có bản quyền của Edmondo de Amicis (tác giả cuốn sách Cuore nổi tiếng dành cho trẻ em. Cuore trong tiếng Ý nghĩa là "trái tim", còn người Việt hay dịch lôi thôi thành "Những tấm lòng cao cả" và được trưng dụng vào tên một bộ sách tạp pí lù bán khá chạy ở VN). Phần của TCS chỉ có đoạn thêm vào ở sau là "để làm gì, chỉ để gió cuốn đi..."
    Nhưng theo mình cảm nhận thì hình như nhiều người hiểu câu của TCS theo một nghĩa khá tiêu cực giống như thuyết Vô vi ý , tức là ngồi trong cửa nhìn nhà hàng xóm cháy mà chẳng làm gì, chỉ tự lẩm bẩm "ta có 1 tấm lòng, ta có 1 tấm lòng..." rồi mỉm cười mãn nguyện .
    Ý mình hiểu câu của TCS là hành động hết sức mình, nhưng kết quả đến đâu thì đến, có khi chẳng mang điều gì nhưng chỉ cần sống theo con tim mình mách bảo là đủ. Chẳng biết có phải vậy không nữa.
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em có biết thế nào là nỗi buồn không? Sớm mai thức dậy trong một ngôi nhà lạ hoắc. Mọi thứ đều xa lạ. Những nóc nhà trơ khấc trong buổi sáng mùa đông. Mấy phòng bên cạnh lịch xịch mở. Những mái tóc bù xù. Những anh chàng dắt xe lọc cọc mở cổng. Họ chào nhau với những thứ ngôn ngữ đã được chắt lọc đến không còn gì có thể ngắn gọn hơn thế. Em bật cười. Vừa mới hôm trước nghe kể là chàng ôm hành lý ra đi sau một trận cãi cọ ỏm tỏi, hôm sau lại thấy rúc ra rúc rích. Mới hay giờ đây cái gọi là tình yêu sao nó hạ giá đến thế, miệt thị đến thế. Người ta phỉ nhổ vào nó một cách không xót thương...
    Bỗng dưng thấy mình lọt thỏm giữa mùa đông lạnh và một chợ người...

  5. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Đấy là cụ Darwin cụ ấy phân tích, tiên đoán. Muôn loài luôn thay đổi hành vi và tiến dần về cái gọi là "tối ưu". Bây giờ thử coi việc chào hỏi là một bài toán đơn giản. Gọi Xi là số calo cần thiết để người ta nói ra từ Wi. Một câu chào hỏi cần N từ thì cần X1 + X2 + ... + XN calo để đạt được mục đích chào. Bây giờ cũng để đạt được mục đích chào ta chỉ cần N1 < N từ thì rõ ràng tốt hơn, tiết kiệm năng lượng mà đạt được cùng mục đích. Ngẫm mới thấy, con người tiến hoá nhanh quá. Theo ước tính của các chuyên gia nhân chủng học, những thứ con người trước kia làm mất 100 năm, bây giờ chỉ cần 10.3 năm, đây là một điều đáng mừng. Về ngôn ngữ học, tốc độ cũng nhanh. Người ta có cảm tưởng như sau thập niên này, sẽ chỉ có sự đi xuống vì con người đã tiến đến điểm tối ưu. Sau đấy, bất kì một hành động nào, dù là cố gắng hay không cố gắng cũng sẽ đều trượt ra khỏi điểm này. chúng ta phải thấy rằng chúng ta vinh dự được sống trong thời điểm lịch sử của sự tiến hoá.
    Đấy là cách giải thích thứ nhất. Cách giải thích thứ hai là bây giờ với sự bùng nổ của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, kinh tế dư thừa, các dịch vụ giải trí, cho cả 2 giới, cũng dư thừa. Vì vậy nếu nhìn trên định luật bảo toàn vạn vật thì để cần cùng một năng lượng để sinh tồn, nếu người ta bỏ năng lượng vào hoạt động A nhiều hơn sẽ phải bớt xén nó ở những hoạt động khác. Với sự phát triển mạnh của các dịch vụ như bia ôm, vũ trường, và "ngủ trưa với bạn cùng office" thì rõ ràng về nhà người ta phải tiết kiệm năng lượng ở những hoạt động khác.[/font=Times New Roman]
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa. Căn phòng vắng lặng bị phá tan bởi một nhóm thợ vệ sinh đến lau cửa kính. Cái màn hình của em bị ánh sáng làm chói lòa. Người ta vén rèm cửa ra để lau kính. Không tập trung được nữa. Lại vẩn vơ một chút. Lạch cạch. Loạt soạt. Những chiếc chổi lau miết vào kính rin rít. Họ tiếp tục kéo rèm. Ánh sáng ập vào phòng. Những mái nhà đỏ ở khu nhà kế bên lần lượt hiện ra. Không thấy đường phố. Phía xa xa là những khu nhà cao tầng. Cây cối cũng thưa thớt. Đời sống hiện đại được bao bọc bởi bê tông và không gian tràn ngập không khí của máy điều hòa nhiệt độ. Người ta nhìn cuộc sống bằng cái nhìn mổ xẻ phân tích một cách trần trụi. Cái gì cũng có lý lẽ của nó. Em biết. Nhưng nên chăng cái gì cũng mổ phanh ra như người ta mổ gà như thế? Lòng ruột một nhúm, cổ cánh một nhúm, mề gan một nhúm, xát thêm chút muối vào nữa?
    Nên chăng?
    Họ đi rồi. Back to work nào.....

  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tiếng máy hút bụi ù ù... Bắn ra một góc khác. Tình cờ đọc được một đơn xin dự tuyển trên một chồng hồ sơ:
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ĐƠN DỰ TUYỂN​
    Kính gửi: Ông/ Bà
    Tên tôi là Nguyễn Văn T. Được biết quý vị (... - XX) đang có nhu cầu tuyển dụng phóng viên nên tôi viết đơn này mong được dự tuyển vào vị trí đó.
    Tôi không dùng "Đơn xin việc" vì tôi không xin gì, và quý vị cũng không cho cái gì. Tôi nghĩ, chúng ta cần nhau.
    Hiện tại, tôi đã hoàn thành chương tình cử nhân cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng (Học viện ngân hàng) và đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh (ĐH Công đoàn).
    Dù còn rất trẻ nhưng tôi đã có một thời gian dài viết báo. Tôi có nhiều bài đăng trên các báo trong nước, hiện còn là thông tin viên của một báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ. Đồng thời thời tôi đảm nhận vị trí trưởng ban biên tập mạng chứng khoán VN (www.dtxxxchungkhoan.com).
    Với những tri thức được trang bị và thời gian ko ngắn làm việc, tôi nhận thấy mình có khả năng viết tốt tại hầu hết các lĩnh vực. Với kinh nghiệm viết và quản lý thông tin theo mô hình tòa soạn điện tử, tôi tinh rằng mình sẽ có thể đóng góp vào sự thịnh vượng của XX.
    Trân trọng cảm ơn.
    Hà nội ngày 24/8/2005
    Nguyễn Văn T
    -------------------------------------------------------------------------------
    ---->> Lời bình: Cũng là một hành trang để Đi & Sống.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 10/12/2005
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  9. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin cho một phiên bản mới, có bổ sung và sửa đổi
    _________________________________________________________________________________
    PHIẾU DỰ TUYỂN
    Hà nội, ngày 24/8/2005
    Kính gửi: Ông/ Bà/ Cụ/ Kị
    Tên tôi là Nguyễn Văn Trung. Được biết, qua các phương tiện thông tin đại và tiểu chúng, quý công ty/cơ quan đang có nhu cầu tuyển dụng phóng viên nên tôi viết phiếu này mong được dự tuyển vào vị trí đó.
    Hiện tại, tôi đã hoàn thành chương tình cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện ngân hàng, và đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Công đoàn.
    Dù còn rất trẻ nhưng tôi đã có một thời gian dài viết báo. Nếu nói đúng sự thật ra, tôi là một triệu phú trẻ về những bài báo đã sở hữu trên đủ mọi lĩnh vực, nhưng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế. Tôi có nhiều bài đã được đăng trên các báo trong nước và hiện còn là thông tin viên của một tờ báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ. Đồng thời tôi cũng đang đảm nhiệm vị trí trưởng ban biên tập mạng chứng khoán VN (www.dautuchungkhoan.com).
    Tôi tự đánh giá mình là một tỉ phú tri thức về rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, tôi có một thời gian không ngắn làm việc, mặc dù còn đang học trong trường ĐH. Hơn thế nữa, tôi lại là người tự tin, thích đổi mới mà quý vị có thể thấy ngay từ cách viết phiếu dự tuyển này. Với những điều đã kể, sắp kể và chưa kể, tôi nhận thấy mình có đủ thậm trí là thừa khả năng viết tốt tại hầu hết các lĩnh vực mà quý cơ quan có nhu cầu và sẽ có nhu cầu. Với kinh nghiệm viết và quản lý thông tin theo mô hình tòa soạn điện tử rất phong phú, xinh động và dày dặn, tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể đóng góp vào sự thịnh vượng của quý công ty/cơ quan.
    Nếu không nhận tôi, quý vị sẽ gánh chịu những thiệt hại không nhỏ. Tất nhiên, những điều này khó có thể nhận ra ngay, mà phải một số năm sau khi quí vị từ chối tôi. Do vậy, vì sự thịnh vượng chung của quý vị, và toàn xã hội nói chung, tôi tin tưởng là quý vị sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề dự tuyển của tôi.
    Trân trọng cảm ơn!
    Nguyễn Văn Trung
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rất "xinh động".Chúng tôi đồng ý nhận bạn vào phòng biên tập

Chia sẻ trang này