1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lại một mùa giáng sinh nữa sắp đi qua. Giáng sinh năm nào cũng đẹp, cũng rộn rã. Những hàng cây trút lá cũng điệu đà khoác lên mình những chùm đèn đủ màu sắc. Khắp nơi là hình ảnh tuần lộc, cây thông, ông già tuyết... Chúa ra đời, một chỗ dựa tinh thần của con người ra đời...
    Vinh danh thánh chúa trên trời
    Bình an dưới thế cho người thiện tâm
    Hình như Nhà thờ Lớn năm nào cũng có câu này ngoài cửa. Rồi hình ảnh chiếc máng cỏ, vòng nguyệt quế tết bằng thông, những ngôi sao có đuôi rõ dài... Hình như trong các nhà thờ của Hà Nội thì Nhà thờ Lớn mang dáng vẻ cổ kính và u tịch nhất. Lớp tường đã khoác lên mình thứ màu không định nghĩa nổi của thời gian, xám xịt và u ám. Nhà thờ Hàm Long không gian đẹp với những hàng cây xác xơ mỗi độ đông về, ở ngoài sẽ có một màn hình lớn để mọi người theo dõi. Nhà thờ Tôn Đức Thắng đi vào sâu một chút và thánh đường cũng sâu hun hút. Nhà thờ Nguyễn Biểu trầm ngâm đón gió Hồ Tây. Nhà thờ Phùng Khoang có lẽ rộng hơn cả vì ở xa trung tâm thành phố...
    Đã xa mùa giáng sinh đầu tiên quá rồi em nhỉ. Năm ấy trời lạnh lắm, có cả mưa nữa. Mưa lất phất thôi nhưng cũng đủ lạnh để những cậu nhóc không nỡ rủ em đi hưởng chút rét ngọt của tiết trời đông. Để rồi sớm mai mở cửa ra, em bắt gặp hai quả bóng bay treo trước cửa cùng một mảnh giấy nhỏ chúc mừng giáng sinh...
    Em bỗng nhớ những lần chen chân người đi đón giáng sinh. Những nhà thờ lạnh lẽo thâm nghiêm trở nên ấm áp hơn một chút. Em nhớ tiếng thánh ca trong vắt của những cô bé, cậu bé có những gương mặt thánh thiện và dịu dàng. Em nhớ giọng của cha xứ êm đềm như gió thoảng. Em nhớ ánh nến lung linh trên bàn thờ chúa. Em nhớ gương mặt dịu hiền của Đức Mẹ...
    Em nhớ có lần em thầm mơ ước một wedding giản dị và thiêng liêng trước bàn thờ chúa...
    Em nhớ cả Actor, cả Mecghi, chẳng hiểu sao mỗi mùa giáng sinh em lại nhớ đến họ...
    Lại một mùa giáng sinh...
    Những năm tháng đi qua, giật mình mới hay thời gian như bóng câu bên thềm...
    Mong mọi người có một giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc.
    Mượn lời của một người - Nguyện mỗi người có một niềm vui...
    Giáng sinh an lành...
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas !
    Những lời chúc , những món quá ngộ nghĩnh, không hiểu khái niệm Giáng Sinh đến với mỗi chúng ta từ bao giờ. Đêm Giáng Sinh bao giờ cũng lạnh . Không biết chúa Sinh ra có thấy lạnh hay không.
    Một Giáng Sinh nhiều niềm vui và thật ý nghĩ đang đợi tôi, đợi em và tất cả mọi người.
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/12/2005
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bết thế không biết nữa. Hic, giáng sinh đâu phải là ngày của mình, tại sao lại cứ muốn nhận được quà. Vậy mà chắc là mình sẽ chẳng có quà của ai trong Giáng sinh này đâu.
    Thế mà.... hichic, làm cái gì cũng hỏng nữa. Mua được 2 cái đồng hồ về thì chết mất một, đúng là đồng hồ rẻ tiền. Hôm trước vào CV Thống nhất ngồi một mình buồn qúa, tự nhiên có bà bán vé số chạy lại gạ gẫm mình mua vé cho bà ý, mình nổi hứng lên mua 25 cái, lúc sau lại có một bà nữa đến, mình đành phải bỏ tiền ra để mua lấy cái giây phút được buôn chuyện với 2 bà. Thế là mất tong hơn 20K của mình. KHông hiểu sao crazy thế, mà mình cũng đâu có nhiều tiền, buổi sáng vừa cầm được của con bạn nửa lít, trong túi mình còn 1 lít nữa, mà còn chưa mua thẻ điện thoại, chưa mua sách....
    Hic, hôm thứ 5, sang cơ quan bố lấy tài liệu, bố cho 1 lít, chả hiểu thế nào cầm về đến nhà lại rơi mất, thế là cay cú, thế là ức chế, thế là đập phá, cái tít tít trong tay bóp chặt và muốn quăng đi lắm rồi, nhưng may mà vẫn còn nghĩ được rằng nếu vứt nó xuống nền nhà nó sẽ hỏng, mình đành vứt nó một phát xuống đệm... nó chưa hỏng cho là may! Và uất ức, và khóc.... Thấy cái gì trong tay mình cũng trở nên tồi tệ, muốn quẳng tất cả, muốn đập phá và nghiền nát tất cả, đến không còn gì nữa. Chán đời, không muốn chết mà cũng chẳng muốn tồn tại thế này làm gì.
    Sẽ mất mát, sẽ đau khổ, sẽ tổn thương hay sẽ cái gì kinh khủng hơn cả thế , đó cũng là kết quả mà một con người đa cảm và mong manh như mình phải chịu.
    Đi đâu và về đâu? Bây giờ ra đến đường là không còn biết mình muốn bước chân đi đến nơi nào nữa?
    Sống hay là tồn tại?
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bé này ác niệt nhỉ
    Tửu lượng khá cao, có 1 lúc mà làm mấy lít, kiểu này hôm nào anh fải xin hầu rượu bé mất thôi
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ác chiến quá. Hôm nào mình hội ngộ cái nhể??
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Buồn đời , à quên , buồn cười . Nhưng mà chẳng lẽ lại xổ toẹt ra cái lí do khiến mình buồn cười ???? Thô !
    Vanoce ! Đèn vàng chạy khắp các đại lộ , tuyết rơi ...Đẹp như một câu chuyện nào đó mà Andecxen từng kể ... Đẹp như một đôi lần trong những giấc mơ thơ bé người ta vẫn thường ao ước , ước ao ... Những tưởng mình sẽ vui vẻ , sẽ hạnh phúc và sẽ lại mộng mơ .... Giống như ac/dc nói là em lãng mạn thế sang đấy sẽ thành nhà thơ mất . Nhưng cuộc sống hình như luôn không như con người ta mong muốn , hi vọng hay dự định . Sang đây rồi mình thành nhà ...trơ .
    Đôi lần tự vấn , câu hỏi vang lên trào phúng và đầy chế giễu , giống như cái tựa truyện của Nam Cao : " Sao lại thế này ? " Chẳng tìm ra được lí do nào cho hợp lí sất . Chả lẽ lại vơ tội vào mình ? Không , đời nào ta lại ngu dại thế . Ta đổ lỗi cho đời , đổ lỗi tại văn chương , đổ lỗi cho tiền bạc ... Tất cả mọi thứ đều có lỗi , đều khiến ta hư hỏng . Phải , tất cả . Trừ ta !
    Là một ngày mà sao một đêm dài thức dậy , ta thấy mình không còn là ta như ngày xưa nữa . Đôi khi lòng hỏi lòng là cái gì sẽ làm mình mềm yếu , cái gì sẽ có thể " uy hiếp " được mình ...Hình như chẳng như ai , chẳng cái gì ngoài gia đình . Hình như đã qua rồi cái thời mà chỉ một bàn tay run rẩy chìa ra và một tờ 500đ đặt xuống có thể bị ám ảnh hàng tuần và day dứt mãi về sau ...Bây giờ có thể thậm chí còn không nhìn thấy con người khốn khổ ấy đang đứng cách ta vài bước . Hay giả như có nhìn thấy , ta thở dài rồi nghĩ : Màu sắc xã hội ... Hờ , biến chất rồi !
    Tối vẫn kể chuyện cổ tích nhem nhẻm ,vẫn leo lẻo cái mồm : Ở hiền gặp lành , thương yêu những người nghèo khổ ....Nhưng cái ý niệm đấy trong đầu mình hình như nó cũng mờ nhạt lắm rồi , hình như ta cũng không còn nhiều tin tưởng . Những ý nghĩ xưa cũ dường như chỉ giúp con người ta tránh không làm điều ác chứ không giúp được người ta tiếp tục làm điều thiện .
    Vào cửa hàng , nhìn thấy socola lại nhớ đến Trang ... nhớ nhiều !
    Đêm Noel xa xôi nên lỡ hẹn ...!!!
    Ta đã không còn là ta của thưở xa xưa từ lâu lắm rồi !
  7. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Đụng đến nỗi đau người khác rồi ,có tật giật mình đây mà .
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một ngày rồi đấy. Một ngày có 24 giờ. Một năm có 365 ngày. Năm nay phút cuối cùng sẽ có 61 giây. Chỉ một giây thôi. Cuộc đời con người cũng thế. Ngắn ngủi lắm.
    Noel. Chẳng còn thích thú trò ào ra đường chen nhau với người ta nữa. Lặng lẽ về nhà. Lặng lẽ rúc vào nách người thương yêu nhất để ngủ một giấc ngon lành. Yên ổn. Hạnh phúc. Cậu em lôi sấy tóc ra thỏ thẻ: Để em sấy khô cho chị nhé. Rồi tỉ mẩn viết vẽ một cái thiếp rõ ngộ tặng chị. Bình yên.
    Thốt nhiên thấy buồn một chút. Em đấy mà sao xa lạ thế. Cảm giác hình như có gì đó đang tan biến. Sẽ không đơn giản thế phải không em?
    Ngoài kia trời vẫn mưa. Và lạnh. Lạnh lắm.
    Về thôi em......
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắc mắc tại sao Trẻ Con về muộn thế, thì ra là ngồi viết nhật ký.
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em spam 1 tí chị nhá. Chúc chị yêu of em hôm nay có 1 ngày làm việc hiệu quả, nhiều may mắn. Mong rằng hôm nay sẽ là 1 ngày ấm áp đối với chị cho dù ngoài kia mưa gió như thế nào. Cầu mong tuần cuối năm này của chị sẽ tràn đầy yêu thương để sang đến năm mới hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị cả năm, chị nhé. Mong cho chị 2 chữ: yên bình!
    @....: Same to you!
    Love you!

Chia sẻ trang này