1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đã đi đến những giờ phút cuối cùng của năm rồi đấy. Có ai có cảm giác gì không? Một năm nữa sắp qua đi. Người ta lẩm nhẩm những điều ước. Ước gì đây, tôi ơi?
    Một năm mới với thật nhiều hạnh phúc cho người tôi thương yêu nhất - Mẹ. Mỗi khi chắp tay trước bàn thờ phật hay bàn thờ chúa, người mà con nhớ đến và cầu nguyện những điều tốt lành đầu tiên vẫn là mẹ. Cầu mong tóc mẹ đừng thêm pha màu, mắt đừng thêm những dấu chân chim... Chẳng bao giờ con nói được một câu, rằng con yêu mẹ, hơn tất cả những gì quý giá nhất trên đời. Con yêu mẹ. Cũng như mẹ chẳng thể nào nói nổi. Đơn giản mà khó khăn quá phải không? Giữa chúng ta đâu cần những lời nói phải không mẹ? Hôm trước tình cờ lục lại đống thư cũ, con bắt gặp mấy dòng chữ mẹ viết vội cho con. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất từ trước tới nay, mẹ viết: "Con yêu..." Con bỗng lặng người đi một chút. Còn lá thư con viết cho mẹ từ năm thứ nhất mà không gửi, con vẫn kẹp trong quyển nhật ký hồi đó. Sẽ đến một lúc nào đó, con gửi cho mẹ, những dòng chữ nông nổi nhưng đầy thương yêu...
    [​IMG]
     
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 31/12/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cụ lý hiện đã được 17 x 4.29 = 73 sao. Kính chúc cụ sang năm mới sẽ được vốt thêm thật nhiều sao, để sớm vượt cụ Linh_Kotex, đứng ở hàng đầu của hội đồng lý trưởng. Còn lại thảo dân chả dám chúc gì thêm cho cụ, vì cụ đã quyền quá cao, chức quá trọng, công danh sự nghiệp đã cao ngất ngưởng. Chúc thêm cụ lại chởi cho là "tao còn chưa thành đạt hay sao mà mày còn chúc tao thành đạt?".
    Bẩm cụ hết ạ!
    Ngoài cụ lý Hatxxihoi ra, cũng xin chúc đồng lứa dân (đen) chúng trong bóc ta, sang năm mới mơ gì được nấy, thấy gì là tóm được ngay!
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn Phú Thọ năm mới luôn tràn đầy niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Chúc những điều tốt đẹp nhất luôn ở bên các bạn, bên tôi và bên tất cả chúng ta .
    Chúc cho tình bằng Hữu KBC-Phú Thọ càng ngày càng thắm thiết.

  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Những giờ phút cuối cùng của 2005. Tạm biệt nhé, 2005. Đã từng tạm biệt 2004 bằng câu hát trong ''Tình khúc 24''.
    Hai tư phím cầm chiều
    Hai tư nhành sương nín
    Hai tư tiếng ve sầu
    Đại lộ tháng tư...
    Gửi lại em
    Tờ thư hai tư gác mưa
    Nhành hoa sữa hai tư miền hoài niệm...
    Cơn mưa
    Chợt hiện
    Chợt tan...
    Tạm biệt 2005. Chào 2006. Hạnh phúc cho những người tôi yêu quý...........
    Cả thế giới thực..........
    Và ảo................
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HAPPY NEW YEAR
  6. Micro_star2004

    Micro_star2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Kinh ! Một mình sở hữu 3 số điện thoại, và hẳn một quả ác-cao In-tơ-nét của i-a-hu. Nếu dùng tư duy lôdíc & biện chứng của cụ Marx thì đây là một người giàu có, xứng đáng xếp ở hạng quý tộc thời A-gù. Thế này thì điện thoại cứ tít cả ngày vì các em niên hệ niên tục, nhỉ?
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cần 2 điểm để tạo thành một đường thẳng, cần 3 điểm để tạo thành một mặt phẳng, cần triệu triệu điểm để tạo nên một hình ảnh 3D. Có ai đó đã nói vậy. Và cần bao nhiêu điểm để hình dung về một con người? Có ai đó đã nói vậy.
    Hai điểm để tạo thành một đường thẳng. Cần một đường thẳng nối từ một trái tim đến một trái tim. Nhưng hai điểm đơn giản ấy để nối với nhau liệu có đơn giản?
    Vì vậy nó vẫn lạnh lùng đi giữa cõi đời. Bàng quan trước thế sự. Mọi thứ vụt qua như những cảnh vật loang loáng bên ngoài một ô cửa sổ của một toa tàu. Lại nhớ lần trốn vé tàu về Ấm Thượng năm ấy. Hình như nó bé lắm. Bà chị hơn vài tuổi. Hai chị em bị lùa từ toa này đến toa khác. Đủ để nó có một bức tranh phác họa về cuộc sống lam lũ của một tầng lớp người dân lao động. Những người chạy chợ đủ mọi lứa tuổi, gầy béo, già trẻ, nhưng phần lớn họ đều lam lũ, nằm rạp bên những bao tải hành hẹ, cà chua, khoai lang... Những chiếc đòn gách, quang sọt nằm la liệt... Mỗi lần đến ga là đám người lại nháo nhác, người lên, người xuống, ồn ào. Mùi rau quả, mùi mồ hôi, mùi người ngai ngái, mùi dầu mỡ khét lẹt... Hỗn độn. Hai chị em chui tọt lên đầu tàu. Đấy lại là chỗ yên ổn nhất. Ông lái tàu lười biếng ngáp vặt, thi thoảng mới xoay xoay vô lăng, đoàn tàu vẫn cứ lao vun vút trên hai thanh ray định sẵn...
    Giờ đang là buổi trưa. Lách cách tiếng bàn phím. Một khoảng thời gian tách ra khỏi những giao tiếp xã hội. Bắt đầu thấy buồn ngủ...
     
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 04/01/2006
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác Louis Braille (1809 - 1852) - người đã mang ánh sáng cho người mù. Hai hôm nay vào google thấy toàn chấm chấm, cứ rủa nó mãi, té ra là nó chúc mừng sinh nhật bác, hè hè, mong bác đại xá.
    [​IMG]
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/1
    Ừ nhỉ, tự nhiên nhìn ngày này lại nhớ, đã 1 năm tròn ngày cưới của ấy. Thời gian nhanh quá phải không? Nghĩ lại thấy lạ lùng, đã có những chuyện thật buồn cười, thật lãng mạn, lãng mạn hay lãng nhách nhỉ? Đã lâu rồi tớ cũng chẳng nhớ đến chúng nữa, bỗng dưng giờ nhìn thấy ngày này. Một năm với bao sự kiện. Bao nhiêu thay đổi. Bao nhiêu ngả rẽ. Tớ vẫn giữ viên xúc xắc ấy tặng. Tớ đã từng tung nó lên xem may rủi của một ngày bên ô cửa sổ phòng tớ. Viên xúc xắc có 6 mặt, hẳn rồi, mặt có ô 1 nút thì thay bằng chữ Canada. Hôm nào gieo được 6 nút hoặc mặt Canada thì hí hửng lắm. Cái gì cũng có tính thời điểm của nó. Tất cả đã qua. Những kỷ niệm thật đẹp nhưng không làm người ta nhớ lâu. Có lẽ vì nó chỉ như một cơn gió ven đường, thảng hoặc để lại những vệt bụi của ký ức, nhẹ nhàng. Vậy thôi. Khác với những hiện thực bên ngoài. (Nhắc lại không phải là hoài cổ đâu em, chỉ là một chút nhớ lại những gì đã qua). Những tin nhắn đêm trước. Lá thư cuối cùng bỏ quên đâu mất. Bữa tối tại Aqua... Ngộ nghĩnh làm sao. Qua rồi. PA có lần e dè hỏi, người ấy có hạnh phúc không. Tớ không biết. Làm sao biết được nhỉ. Tội nghiệp cô bé, có lần mắc lừa của tớ, cô bé đã giận mất một thời gian, chỉ vì vô tình cô bé thú nhận rằng vẫn còn yêu ấy. Mà điều ấy cô bé đã cố tình chôn chặt rồi. Tớ thấy kỳ lạ thay những tình yêu đơn phương. Biết là mù quáng và đặt không đúng chỗ, sao nó vẫn đeo bám và hành hạ con người ta đến vậy. Hình như vì những lý thuyết này mà tớ đã được một người khoác vào mình cái từ "thực tế"...
    Ồ, tớ bận mất rồi...

Chia sẻ trang này