1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem ti vi, thấy có một người hay đi nhặt đinh trên đường phố. Ông ấy bảo, mình đạp phải cái gai cũng thấy đau, thì xe cộ nó cũng đau chứ, với lại như vậy biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra???........... Chợt nghĩ lại mình đã nghĩ cho ai bao giờ chưa? Đã làm được một việc có ích nào chưa? Sống đơn độc hay sống tập thể? Như thế nào nhỉ?...........
    Miên man nghĩ............
    Xao xao lòng............

    Một ngày mới....
    Nắng thênh thang như tràn ngập phố
    Đến bên em cho ngày rực rỡ
    Nắng lung linh dịu dàng em hát
    Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới
    Bầu trời xanh ngắm nhìn
    Em bên anh rạng rỡ
    Và quên hết quanh ta

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EBA8/ For me and you
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Từ chiều qua đến giờ không làm được việc gì ra hồn, mà đâu phải chiều qua. Từ nhiều ngày gần đây rồi. Tối thì dạt, chán chẳng muốn về nhà. Nhà?? Ù, gọi nó là nhà ... nhà trọ mà. Hôm nay dạt qua chỗ đứa này, mai dạt qua chỗ đứa kia. Sao mà mình lại tệ thế nhỉ? Nhưng, chẳng thể tìm ra một lối thoát. Nhìn cái mặt câng câng, lầm lì. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng, sống như thế này có quá nhiều cái không ổn ...
    *** Cảm ơn tỉ vì lời chúc sáng nay. Hi vọng một ngày sẽ khá hơn ***
    To em:
    Anh xin lỗi vì chiều qua. Em nói đúng, anh có cái gì hơi khác. Không sao đâu em ạ. Dạo này nhiều lúc cũng bẳn tính như ông già ấy ..... giống như một chiếc xe xuống dốc mất phanh, càn phá mọi thứ trên đường để trôi tuột dốc. Nắng mai đã lên rồi, hôm nay là một ngày mới ....
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Công thức của thành công trong tình yêu:
    Làm Zai cần: Thành Đạt + Hài Hước + Điềm Đạm + Nhân Hậu (Nếu có đủ các yếu tố này, bạn chiếm được cảm tình của khoảng 80% phụ nữ bạn gặp. Nếu công thêm phần "Cường Tráng" nữa là được gần 90%.)[​IMG]
    Làm Gái cần: Gợi Cảm + Hiền Dịu + Duyên Dáng + Đảm Đang +Xinh Xắn (Nếu có đủ các yếu tố này, bạn chiếm được cảm tình của khoảng 89% số người đàn ông bạn gặp, một con số đáng kể. Tuy nhiên có những yếu tố mâu thuẫn nhau, ví dụ "xinh xắn" và "hiền dịu"+"đảm đang" thường là ít đi kèm nhau. Tuy nhiên chỉ cần có: Gợi Cảm + Tự Tin + Hiền Dịu + Duyên Dáng +Đảm Đang thì bạn cũng đã chiếm được cảm tình của khoảng 80% số đàn ông.)[​IMG]
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 12/01/2006
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trân Trân''s Internet Explorer? Chú John xịn nhờ! Có cả IE của Á Hậu Trân (Trâu).
    Xịn quá, xịn quá!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy con gái? Ở đây không cho sì-pam nhá? Con mà cứ thế, cụ lý cụ ấy cú lên là chả chú và con đi ... đấy. Mà sao con lại đi làm mấy cái sớ-vây này nhể? Chú cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên con làm chủ nhóm sớ-vây này đới! Dạo này lại chuyển từ nghiên cứu các phân tử hoá học kích thích tình yêu sang nghiên cứu xã hội học rồi hử?
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu tặng chị
    Đã nghe sóng giục bờ xa
    Sông sâu dâng nước, trăng ngà đợi trăng
    Đã nghe lúa trổ trên đồng
    Vươn lên xe gió mùa đông nghẹn ngào
    Đã nghe tiếng những con tàu
    Từ nghìn xa cách nhớ nhau tìm về
    Đã nghe cỏ mọc xanh đê
    Làng quê vẳng tiếng chèo khuya gọi mời
    Đã nghe tim lặng trong lời
    Mái đầu Người bạc, tiếng cười Người trong
    Lời yêu cháy một niềm mong
    Tìm về cái thưở người không phụ người...
    Trải nghìn cay đắng Người ơi!
    Năm năm
    Tháng tháng
    Vẫn Người
    Vẫn Ta....​
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân về cùng những cơn mưa
    Cứ giăng đầy mênh mang như nỗi nhớ
    Cứ mỏng manh như nỗi niềm bỡ ngỡ
    Lối đi về lá cỏ ướt nghiêng chao
    Mưa ngập ngừng trên tán là bàng cao
    Gọi lộc non thức dậy từ vỏ xám
    Mưa gõ cửa sớm xuân nào vừa chớm
    Chợt ánh nhìn chan chứa rất vu vơ
    Lọn tóc thề chót cài những hoa mưa
    Đôi má lúm ngỡ đong đầy giọt ngọc
    Đôi mắt mơ chợt dâng đầy cổ tích
    Lần đầu ngoảnh lại biết mình duyên
    Giọt mưa nào giống kẻ lúc làm thơ
    Cứ vẩn vơ tìm hoài trong vở ngỏ
    Chắp mãi những vần những câu còn dang dở
    Đã thành bài mà mưa vẫn chưa thôi
    Mưa ơi mưa, có phải mưa vẫn rơi?​
    Dạo này chị đi vắng nhỉ? Em cứ hoành tráng ở đây cho chị hoành tráng lại sau. Mong rằng xuân về, chị sẽ luôn hạnh phúc.
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/01/2006
  8. changsinhvien_202004

    changsinhvien_202004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá !!
    Không biết tự làm (khâm phục ) HAY copy đây (thường thoi !! )
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    IDEAL MAN
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 17/01/2006
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này