1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nội dung cuộc thảo luận (Fê bình cụ lí, pốt thảo luận mà không có nhời thì bằng oánh đố pà kon hử?):
    =========== MEETING SCRIPTS =============
    HATXXIHOI: E hèm! Hôm nay chị gọi các em đến đây để chị em ta rút kinh nghiệm ở kiếp này. Kiếp trước cũng ta đã đều phí cả một đời gái trẻ trung xinh đẹp roài. Chị ngày xưa là chị kết lão AMATEUR lắm đấy. Lão này đẹp giai, thơ thẩn cũng hay, lại hào fóng, râu đẹp. Chỉ có mỗi một tội là "dê" quá, chị sợ lấy về khổ nên cứ lần lữa mãi. Bây giờ thành đống xương khô nghĩ mà tiếc. Ôi cái bộ râu ấy mà ... thì (xuýt xoa).UNKNOWNUSER: Ối zồi, iem cũng thía chị ạ! Thằng bồ em cao to đẹp zai nhất Bản. Em đang định cưới thì fát hiện ra nó lười quá. Đúng là bảnh thì lười. Hôm về nhà nó mới fát hiện ra nó chả rửa chén rửa bát cho đến khi cả nhà bốc mùi lên mới chịu rửa ráy qua loa. Mỗi lần ra đường nó xịt hết nửa lọ CHANEL các chị bảo có xót không cơ chứ? Thế là định kiếm thằng khác. Được cái tính chịu khó thì lại chả đẹp như thằng cũ. Thế là cũng cứ lần lữa mãi cuối cùng thành bộ xương khô thế này đới.HUONG_BE: FOX8x của em cũng được gần hết mọi mặt, chỉ mỗi tội chả bao giờ đấm bóp cho em. Em nghe nói thời buổi này thì chồng nào cũng fải đấm bóp cho vợ chứ nhỉ? Fỏng các chị? Vậy mà khi yêu hắn còn chả làm bao giờ chứ nói gì đến lúc cưới về. Chứ khoản rửa chén rửa bát lau nhà thì hắn hơi bị xịn. Quần áo em thay ra là mang đi giặt ngay, khỏi cần phải quát. Ấy đến lúc tìm được thằng khác đấm bóp giỏi thì lại vụng về khoản nội chợ. Thế mới chuối chứ!SLEEPING_SUN: Ối zồi hôm nay ngồi đây mới thấy chả fải mình iem. Hoá ra các chị cũng khổ như em. Thằng bồ em cũng tươm lắm. Nhìn đẹp zai ***g lộng. Mỗi tội ngủ ngáy to quá. Em nghĩ bụng cưới nó về mà mất ngủ liên miên thì kiểu gì cũng đi sớm. Đến lúc kiếm được thằng khác ngủ ngoan thì những mặt khác lại kém. Thế mới đểu.TETA: (Từ nãy ngồi chống cằm chăm chú nghe, giờ vỗ xương đùi đét một fát): Tưởng mỗi mình em thế, hoá ra ... Lão WHYNOT nhà em hơi bị tươm. Các chị ngồi đây ai chả mơ vớ được lão ấy. Ấy vậy mà trong chăn mới biết chăn có rận. Lão ấy lười khoản cơm nước chợ búa lắm. Khi yêu nhau mà thế thì lúc cưới về chả biết thế naò. Ấy thế những mà kiếm cả đời cũng chả được thằng nào cao to đẹp giai như lão WHYNOT nên ...HATXXIHOI: Thôi thôi ... thôi. Khổ lắm biết rồi nói mãi. Các cô nói làm chị sốt ruột quá. Thôi để chị túm lại thế này: Bây giờ chị em mình đều bắt đầu kiếp khác rồi. Rút kinh nghiệm xương máu. Gặp thằng nào là tóm luôn thằng đấy. Quán triệt chửa?UNKNOWNUSER: iem đồng ý!SLEEPING_SUN: iem cũng đồng ý!HUONG_BE: iem cũng nghĩ như chị hatxxihoi!TETA: Uh cũng đành thế vậy!
    =========== END OF SCRIPTS ==============
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 17/01/2006
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo anh lần thứ nhất nhá (câu này nghe quen quen ). Đây là chỗ nào anh biết không? Chốn uy nghiêm, vùng đất tung hoành của cụ ný nhà ta sao anh dám ngang nhiên như thế này nhỉ? Không sợ cái chế độ quan liêu ở mình hả anh? Chắc anh đi xa nhà lâu quá rồi đây mà..... chẹp, chẹp, nói đến lại thấy thương anh ghê gớm
    Mà chưa hết, sao anh để cho các tiền bối ngồi ghế dựa xịn thế kia mà cho em ngồi cái xe lăn Em là em bắt đền, anh nghĩ em múa võ tồi lắm à mà đến nỗi phải để cái xe lăn nó quay đều, quay đều, quay đều thế kia? Bất công. Trẻ như mình thế này mà lại phải ngồi xe lăn đầu tiên à
    Còn nữa, anh đừng có mà lý do lý trấu anh yêu của em không biết đấm bóp cho em nên em mới phải ngồi xe lăn thế kia nhá. Trên đời này cóc có cái gì hoàn hảo cả, anh yêu của em chưa có đủ thì em sẽ tìm thêm để bù đắp chứ không việc gì phải chờ đợi thế kia cả. Cứ một lúc khoảng độ vài "anh yêu" là đủ tất ấy mà, anh không phải lo em bé cưng của anh phải chết già đâu. Mà dù sao có không hoàn hảo, em vẫn yêu anh yêu của em, anh đừng có đứng ngoài đả kích, ghen tỵ kiểu trẻ con (theo như cụ ný bảo là ở ngoài bãi tha ma) như thế nhé
    Xì tốp tại đây, iem nói thế thoai không lại mang tiếng bé cưng của anh đanh đá quá

  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mấy bô lão chị em rời bàn rượu ra ngõ gặp ngay John già .
    Hatxi : Chị em , triển khai nghị quyết 8 CPUV của chính phủ
    Huong_be : Xông lên , nhằm thẳng quân thù mà ngắm
    S_S : Không cho "chúng nó" thoát...
    ......
    Kiểu này cứ gọi là NGŨ NỮ ...PHANH THÂY nhé !
    (Đùa , đời nghĩ nhiều lúc cũng bất công . Xấu tính như John già lại nặng có 32,5 kinô gam chưa trừ bì thế mà một lúc lại được 5 vị bô lão phụ nữ " chăm sóc " thì ...giá trị đảo lộn hết tất cả chả biết thế nào mà lần .Bao nhiêu tài tử , anh hào còn vác rổ đứng xếp hàng ngoài cửa thế kia mờ ..Ôi ! Thánh nhân lại cứ hay đãi khù khờ ...Nhất pác !)
  4. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Một topic thật hay, nhưng hình như càng ngày càng lộn xộn.
    Thăng và trầm
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng bức xúc quá thế chứ Cái gì cũng phải có những phút giải lao của nó. Nếu như lúc nào cũng chỉ tràn đầy những tâm sự và triết lý, bác có cảm thấy thoải mái không? Thư giãn đi đã bác nhé. Nếu có ngẫu hứng bác cứ việc lôi cái topic về đúng nội dung của nó. Okie.
    @ Chị yêu: Tranh thủ phát, chúc cho chị hôm nay 1 ngày ấm áp, ui, trời ấm áp và đẹp dã man thiệt đấy chị ạ. Hay là chị bùng làm đi chơi đê Từ ngày yêu chị nhiều hơn em cũng hay lan man trong cái topic này thật

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu gửi em!
    Có nhiều hơn thế để yêu thương, tại sao em phải cố gắng kìm nén lại?
    Có nhiều hơn thế để tự tin, tại sao em lại cúi đầu để bước đi?
    Có nhiều hơn thế để mà nhớ, tại sao em lại phải dối lòng mình?
    Có nhiều hơn thế để mỉm cười, tại sao đôi mắt em buồn đến xoáy lòng tôi?
    Em có biết, khi trái tim em ngạt thở vì những nỗi băn khoăn và lo lắng, trái tim tôi cũng không khỏi day dứt?
    Em có biết, mỗi lần nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc, dù là với bất kỳ ai, tôi cũng đã hạnh phúc đến nhường nào?
    Em à, về nhà rồi, em có vui không? Tôi biết em có băn khoăn và lo lắng nhiều điều. Tôi hiểu điều đó. Có thể, một khi nào đó em cảm thấy ngạt thở với chính gia đình mình, nhưng em hãy ghìm mình lại như em đã có thể làm với chính tình yêu của mình, để em dễ dàng thấy sự thanh thản hơn, được không em?
    Em yêu thương, tôi biết trái tim em giờ đây lại đang muốn bật khóc. Vì cái gì? Có khi chính em cũng đang tự hỏi điều đó. Em hãy soi gương đi nào. Nếu cô bé trong gương mỉm cười với em, em có thấy mình thật xinh xắn và đáng yêu biết bao không? Còn nếu không, em hãy khóc đi, đừng nhìn vào gương, mà hãy nhìn mình ở ánh mắt của người khác, em có thấy điều gì đó nao nao?
    Tôi mong em, mong em hãy yêu cuộc đời, như em đang yêu người. Mong em hãy yêu chính mình. Sống và bước đi, tự tin, yêu thương và hạnh phúc.
    Năm cũ sắp qua đi rồi em à, hãy đón nhận năm mới thật nhiều lung linh mà không huyễn hoặc em nhé. Tôi yêu em!

  7. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi bí quyết chống Stress là gì?
    Một mình chống chọi với cuộc đời này, một mình với con đường đã chọn, một mình với cái sự nghiệp ít giống ai, và một mình với một núi công việc khiến bản thân không thể rời khỏi Com trước 23h.
    ..Anh không biết nói sao cả, vì thực ra, là nhờ cả vào Em và tình yêu của Em dành cho Anh.
    ...Tình yêu có muôn vàn kỳ diệu, anh nghĩ thế...chưa bao giờ anh thôi tin tưởng, chưa bao giờ tim anh thôi loạn nhịp khi nghĩ đến em. Anh nghĩ, em là thần tượng của lòng anh, là cánh buồm đỏ thắm trong anh.
    ...Một ngày nào đó em sẽ đến bên anh phải không?
    Dịu dàng và lạ lùng như giấc mơ của anh, như trong truyện Crimsonsail ấy...
    ...Chỉ mỗi một điều, em đang ở đâu thế?
    Anh đã đợi, đợi từ lâu lắm rồi, Đỏ Thắm ơi...
    Được Acm_683 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 21/01/2006
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết 1 ngày cuối tuần. Đã hết 1 tuần rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là hết năm. Sắp sang năm mới rồi....
    9 tháng 10 ngày. 1 bé gái ra đời. Nhẹ nhõm. Hình như mọi thứ có vẻ êm xuôi hơn lần trước. Không ai biết bố đứa trẻ là ai, giống như lúc chị sinh ra. Nhưng mà có lẽ cũng chả ai cần biết. Đơn giản nó giống như 1 phần ông trời bù đắp cho số phận của chị. Ở hiền - gặp lành! Chắc là vậy thôi.
    Vậy là đã 3 năm rồi nhỉ. Ngày giỗ của bạn năm nay, người nhớ người không. Người nhớ, cũng có người về được, người không. Em bạn bây giờ cũng đã hơn 1 tuổi rồi. Hy vọng nó có thể bù đắp bớt cho cha mẹ bạn nỗi đau. Mộ bạn bây giờ đã xanh cỏ. Lâu lắm rồi không lên thăm bạn, nhưng tin chắc mọi người vẫn nhớ đến bạn. Mãi mãi!
    Nỗi đau đi qua được một năm. Tàn dư của nó còn để lại đó nhưng mà bây giờ có lẽ nó không còn quan trọng như ngày xưa nữa. Dẫu sao thì mọi nỗi đau cũng chỉ là vấp ngã, vấp ngã rồi sẽ đứng dậy đi tiếp được thôi mà. Nó cho mình thêm sức mạnh đấy chứ. Phải không? Người bây giờ cũng là người dưng. Đáng như vậy. Không buồn nữa đâu.
    3 tháng. Không phải là quãng thời gian qúa dài nhưng đủ để gắn kết ai đó với 1 ai đó. Nhiều hơn là người ta tưởng. Thậm chí có ai đó sẽ phải thấy bất ngờ, ngã ngửa ra với những gì họ có thể chứng kiến. Giống như là định mệnh, cho nên thời gian dường như không còn có ý nghĩa quá lớn lao. Như ai đó đã từng nói......
    Vậy là đã sắp hết 1 năm. Nhiều tuổi hơn để đón nhận nhiều điều hơn. Trải qua để sống. Vững bước nhiều hơn nữa. Đặt niềm tin, vào ai đó!
    Năm cũ ngủ yên. Năm mới an lành.

    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 22/01/2006
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, lạnh lắm nhưng không có mưa. Sẽ là một ngày tốt lành nhé. Tết sắp đến rồi...
    [​IMG]
     
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ANH ĐẾN VỚI EM LÀ LẼ TẤT NHIÊN
    Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như con sông trở về với biển Như qua mùa đông mùa xuân lại đến Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như cái hoa đến ngày kết quả Như con chim buổi chiều quay về tổ Như máu trong người trở lại tim Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em Anh đến với em là lẽ tất nhiên. Em đến với anh Em đến với anh như tia nắng ấm Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi! Em đến với anh như cơn gió mát Cho một người ở giữa quãng đường xa Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát Cơn gió về như nước xối chan hoà Em đến với anh như thêm nguồn an ủi Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ Đêm sắp hết và bình minh đang đến Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ Em đến với anh thêm một lần thử thách Tâm hồn anh còn rung cảm hay không Khi quanh ta toàn những người thiết thực Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng Con vịt trong truyện Andersen gãy cánh Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh Chào đón mùa xuân: em đến với anh.
    Tế Hanh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này