1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị bài hát này, hy vọng chị sẽ thích:

    Bình Yên
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 23/01/2006
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Bình yên một thoáng cho tim mềm....
    Bình yên ta vào đêm....​
    Cảm ơn em..... Đôi khi bất chợt ta cảm thấy ấm lòng vì một sự quan tâm bé bỏng nào đấy, để mỉm cười bước tiếp, đường còn xa lắm.....
    Năm tháng đã dần rút ngắn khoảng cách của nó. Thời khắc dịch chuyển dần về con số tận cùng. Sắp tết rồi đấy. Một năm nữa qua đi. Vạn vật biến đổi, suy tàn, rồi sinh sôi... Cái cũ mất đi, cái mới nảy mầm trên tàn tích cũ. Thiên địa hồi sinh....
    Buổi sớm mai mở tung cửa sổ nhìn ra vườn. Hai quả khế đang đu đưa chuyển màu. Lũ chim sẻ lích rích nhảy nhót. Bình yên....
    Trời lạnh và sáng. Không có mưa. Lại rảo bước trên con phố quen thuộc để ra bến xe bus. Dỏng tai nghe người ta buôn dưa lê, chả biết thói xấu này dính vào tai từ lúc nào nữa, hình như mới thì phải. Cũng lạ lẫm cho thói quen người Việt mình, chỉ cần dăm ba câu chuyện mớm mào là có thể dốc ruột ra để tâm sự với một người chưa từng gặp mặt.
    Lại đi xuống 9 bậc dốc tới con đường xinh đẹp yêu dấu. Con đường này mùa thu đẹp lắm, hoa nắng ào xuống lấp lánh trên thảm cỏ dưới hàng cây thẳng tắp. Đôi khi cũng lãng đãng một cách khó hiểu. Phía trên kia người xe vẫn ồn ào cuốn nhau đi......
    Lại thèm cái cảm giác vi vu trên đường Hà Nội buổi sớm tinh mơ. Trời đất còn chưa buồn tỉnh giấc. Phố xá hoe hoắt, thênh thang. Gió lạnh cù rúc vào tận trong kẽ áo. Thèm cái cảm giác đi giữa bốn bề là hoa........
    Một ngày yên tĩnh.
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi em mới nghe lại bài hát này, từ hôm kia đến suốt cả sáng hôm qua em nghe đi nghe lại bài này . Có lẽ bởi vì em cần tìm một sự BÌNH YÊN ở trong tâm hồn, tình cảm hay có lẽ là Trái Tim vậy.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa​
    Sau 1.5 ngày tìm sự BÌNH YÊN trong TIM bằng nhiều cách, có lẽ em đã tìm được một sự BÌNH YÊN tạm thời!
    Mong cho tất cả người thân yêu quý và tất cả mọi người có những khoảng khắc BÌNH YÊN.
    @... : Ta tự hứa sẽ giữ lòng mình "BÌNH YÊN" trước em! Hãy tin nhé!
    Đã thay đổi chữ ký ​

    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 25/01/2006
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ , em thì thực dụng hơn, thèm cái cảm giác được làm xe ôm cho một ai lượn lờ đi đâu đó , nhưng điều kiện là đường không tắc như mấy ngày hôm nay.
  5. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang nơi xứ người, cái hơi lạnh của những ngày giáp Tết càng khiến cho tâm hồn thêm trống trải.
    Nhấm nháp ly cafe nóng tìm cảm giác ấm cúng quen thuộc, thêm một thời khắc nhìn lại con đường đã qua ^_^
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc cuối cùng của năm.....
    Tết ơi, chào mi.......
    Buổi sáng cuối năm, cảm giác thật dễ chịu. Một ngày bình yên. Bất giác mỉm cười khi sốc chiếc ba lô đang nhảy nhót trên lưng và co cẳng chạy cho kịp chuyến xe bus quen thuộc. Lách tách bấm vào nhật ký điện thoại cảm xúc của một ngày mới. Xe rộng thênh thang. Đường phố cũng thưa người hơn, chẳng bù cho buổi tối tắc nghẹt khắp các phố. Lại bất giác mỉm cười....
    Ngốc!!!
    Tự dưng không muốn làm gì nữa. Cuối năm rồi mà. Gác hết lại một bên đi. Bỗng dưng nhớ lại lời của ông ***** Tây. Cuối năm rồi đấy. Những chiếc lá vẫn thi thoảng bay ngang như trêu ngươi. Vẫn lang thang đi giữa dòng đời xuôi ngược. Tay xỏ túi áo, mái tóc rối bù, nhún nhảy trên những đường phố một mình, lại thấy mình bé lại, như những ngày rúc nách bà ngủ bên đống củi ấm, trong chiếc nệm rơm êm êm. Bà có một mùi rất riêng, nồng nồng rất dễ nhận ra. Mùi của hơn 70 năm trong kiếp người. Mùi mồ hôi sôi dưới trưa hè đổ lửa. Mùi bùn đất sau buổi cấy. Mùi lúa chín mùa gặt. Mùi đống nhấm cuống chiều...
    Bỗng dưng lại thèm được ào ra bờ đê sông Hồng. Sông mùa này cạn nước. Thèm cái gió mang vị phù sa mặn mòi. Thèm sục chân vào cát và chạy cho gió táp vào mặt....

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 26/01/2006
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    VỚI XUÂN HÀ NỘI
    Mùa cốm xa rồi hương còn đây
    Sâm cầm về đâu cánh nghiêng trời
    Biếc xanh tà áo em qua ngõ
    Gói cả sông hồ thương nhớ ai.
    Heo may về phố cho khăn áo
    Lũ lượt xuống đường đón gió mai
    Em đi về phía xuân đang chớm
    Ta ngẩn ngơ tìm phía nắng phai.
    Trễ chuyến giao thừa không về kịp
    Ta hái đóa quỳnh khuya lẻ loi
    Đi từ năm cũ sang năm mới
    Hoa lỡ thì mà người đâu hay.
    Hoa đào qua phố rao xuân chín
    Áo đào qua ngõ gọi thầm nhau
    Hà Nội chừng như thôi trở rét
    Đóa quỳnh chợt thức giữa chiêm bao.
    (Mường Mán)​
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng nhìn vào con số 4444 gold. Hình như ngoài số 7 ra, mình khá có duyên với con số này. Tự dưng tiếc không muốn phá bỏ nó. Vậy thì sẽ không bao giờ log in và viết bài nữa chăng?

    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 26/01/2006
  9. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em QK tham gia cái tết ơi chào mi với ạ, chả là hum trước em có nghe câu Tiền hết tết đến nhà chơi. Đúng là tết đã đến rồi ạ. Chúc mừng năm mới, hấp pi niu ria.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, tết đến thật rồi...
    Bây giờ là chiều 30 Tết. Ngoài kia người xe hối hả hơn. Trời nắng ấm mà không mưa sương lành lạnh như mọi năm. Tết tràn ngập nắng và hoa.
    Gửi tới những người thương yêu của tôi một ước vọng cho năm mới bình yên và hạnh phúc.
     

Chia sẻ trang này