1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tũn nói chị mới sực nhớ, ngày ấy chị vẫn tung tăng cái quần hoa nylon, còn tũn tồng ngà tồng ngồng chạy theo đòi: "Chị cho cu đi chơi đồ hàng mí...". Thời gian trôi qua nhanh quá tũn nhỉ. Giờ tũn đã nhớn tướng rồi, lại còn biết châm chọc chị nữa chứ. Nhớn thật rồi đấy...
    Hồi xưa bọn con gái thích chơi trò cô dâu chú rể, còn bọn con trai chỉ thích chơi bi và chơi khăng. Đi học cứ bị gán ghép với đứa nào là ghét cay ghét đắng đứa đấy, thậm chí cạch mặt không thèm nhìn. Ấy thế mà thằng cu em nhà tớ biết thích con gái từ lúc bé tí bé tẹo. Hồi đó mới học lớp 1, cu cậu đem lòng "tơ tưởng" một cô bé hàng xóm tên là Nguyệt. Chả biết cô cậu phải lòng nhau thế nào mà có lần tớ bắt gặp cu cậu vác xẻng đi ra bụi chuối. Tớ liền đi theo rình. Té ra là cu cậu đào hố cho cô nàng... ị. Đợi nàng ị xong cu cậu mới lấy xẻng xúc đất lấp lại. Chẳng là hồi đó khu tập thể của bọn tớ có một nhà xí công cộng (và độ vệ sinh như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy). Bọn trẻ con rất sợ phải đi ị ở đó, thế nên mới phát minh ra kiểu đào hố để ị rồi lấp đất lại, vừa sạch, vừa tăng độ màu cho đất.
    "Mối tình đầu" của cu cậu đấy, lãng mạn phết.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 23/07/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Và đã không ít lần Hắt nhà ta đã đụng độ với Whynot trong ... đó ... ặc ặc, Hắt xì hơi đúng là có DUYÊN kể chuyện.
  3. 8xima

    8xima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chà mới có 2 ngày mà bài đã đầy như thế này rồi.
    Quá khứ là vậy và ai cũng có những kỷ niệm về cái thời "cuổng trời" tắm mưa ấy.
    Lớn rồi, đã đi nhiều và học được nhiều. Đường vẫn còn dài, thi thoảng ngoái cổ lại nhìn thôi. Keke
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi dọc 1 dải Việt Nam rồi , ít ra nhà tàu cũng quảng cáo chính xác với mình là con tàu S1 của chúng ta đã và sẽ đi qua 22 tỉnh thành phố Việt Nam . Suốt dải từ Nghệ An đến tận Phan Rang - Tháp Chàm .Một dải cát trắng cứ hiện ra trước mắt mình . Rồi nhà người dân lại quay lưng vào núi . Sóng điện thoại thì mất liên tục khi đi qua dải đất này . Ôi , miền Trung biển gió thơ mộng nhưng sự nghèo vẫn ở trong đó . Đến anh mình cũng phải thốt lên là Sa Huỳnh , tại sao vẫn ngủ yên .
    Đi trên tàu , mình đều nghe ý kiến là nếu tàu của xí nghiệp toa xe trong miền Nam phục vụ thì tận tình hơn . Ôi , cách sống của 2 miền lại khác rồi . Ai cũng khen người miền Nam nói thế nào làm thế đấy , ko vòng vo nhu người miền Bắc . Thế mà mình đi xe ôm trong đó , họ nghe mình giọng Bắc , cũng chém đẹp mà .
    Nhưng mà sống ở đâu cũng vậy , mình tự nhủ quan trọng là do mình mà . Internet trong đó mình xài tiền xu dễ chấp nhận . ngoài Bắc thì ko , nhưng tối qua vào xài net , quên mang theo ví tiền , cũng được free . Ôi , tản mạn đi là đi , đi để biết . Tuần tới mình lại khám phá miền rừng núi Tây Bắc , để thấy người ta sẽ sống ra sao ? Để ghi vào cuốn hành trình du lịch thêm những điều mới lạ . Anh ônggià ơi , anh bảo em sống mà thoải mái quá , chẳng lo nghĩ người đối diện thế nào ? Ai cũng thấy mình tươi cười với người ta . Mà nếu em ko thể nhìn nhận con người ta ( mà giả dụ như em ko kịp nhận ra người ta có sống tốt với em ko ? ) có anh trai của em rồi mà . Em đi cùng anh , còn anh sẽ chỉ cho em cách sống tốt hơn . Em cố gắng hơn , anh cũng vậy . Hiểu cho đứa em này anh onggiachayratnhanh né ! Sống để đi , đi để sống . Tuần tới anh em mình sẽ khám phá miền rừng núi Tây Bắc . Thẳng tiến nào !
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Tiếp chuyện đi... ị...
    Vẫn cái chuyện cái nhà xí mà cả bác John cũng đã "nếm" trải rồi ấy. Cái toilet công cộng là nỗi kinh hoàng của lũ trẻ con khu tập thể bọn tớ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sởn da cóc. Toilet vừa bẩn, vừa hôi, lại vừa không có... cửa. Bọn trẻ con phát minh ra một cách đi ị khác, vừa mát lại vừa thanh tịnh. Hồi ấy khu tập thể có một bức tường bao cao khoảng mét rưỡi. Bên ngoài tường bao là một khoảng đất mà chẳng hiểu sao người ta vẫn gọi là "sân võ trang", trồng đủ thứ, rau lang, vừng, lạc và những cây ngắn ngày khác nữa. Tối tối, lũ trẻ con rủ nhau trèo lên tường ngồi... vắt mông sang bên kia để... thả bom.. Người đi bên trong tường bao vẫn tưởng bọn này chỉ ngồi ba hoa chích choè với nhau, bên kia thì tối om, chả ai nhìn thấy gì. Chỉ có điều từ đấy cây cối bên ngoài tường bao mọc vù vù...

  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    haha, vui thật.
    Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
    Có khó gì đâu, một buổi chiều
    Anh gặp em ở bên ...chuồng xí
    Nhường em vào trước, thế là yêu.
    Có ai định nghĩa được tình yêu ?
    Có khó gì đâu, hãy thử liều
    Em mời anh cùng đi ...chuồng xí
    Nhờ anh canh cửa, thế là yêu.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi .... đúng là MAY. May quá, mảng gai góc nhất đã có bác Hắt-xò-Hơi viết rồi. Box ta vậy là đủ các lĩnh vực rồi đấy.
    Nhớ là có lần đọc được ở đâu đó, ở forum nào đó, thấy chú WHYNOT tâm sự rằng ngày bé đến là khổ với cô bé Hắt-xì-Hơi này. Ở cùng tập thể, thế là cứ mỗi lần bác WHYNOT đáng kính của chúng ta đi về hướng nhà ... xí là cô bé Hắt-xì-Hơi chạy theo rồi tranh ... đi trước. Thế thì vẫn bình thường, đằng này cô bé Hắt-xì-Hơi này mà đã vào là ngồi lỳ trong đó hơn cả nửa ngày. Ặc ặc .. chả thế mà có vẻ ngấm cái vị này thế!!! Chú WHYNOT mỗi lần thế là chịu hết nổi lại phải chạy ra bụi chuối bậy bạ. Khổ thế đấy. Gặp người đành hanh ở rạp xem phim, ở quán ăn, ở chợ, ở quán giải khát thì còn đỡ, chứ mà gặp người đành hanh ở ... nhà .... xí ... là coi như tiêu tán đường!!!
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhân các bác nói chuyện tình yêu, Hili thấy có cái này rất đáng bàn (chả biết bàn để làm gì). Hồi trước Hili dẫn mấy người Mỹ lên quán bánh Tôm ở Hồ Tây, họ ngạc nhiên đến quá độ khi cứ cách một mét lại thấy các anh chị nhà ta âu yếm nhau đến là ...gần. Sau hơn một năm, họ vẫn cứ thắc mắc hỏi Hili là tại sao có chuyện như thế. Hili bó tay, chửa đưa ra lời giải thích thỏa đáng nào hơn so với cái bài trong vnexpress này.
     
     
    Đi tìm chốn hẹn hò

    [​IMG]

    Những ghế đá ven Hồ Tây "đắt khách" ngay từ chiều. Ảnh: A.T.
    Hoàng hôn buông xuống, từng đôi thanh niên dựng xe bên hàng rào lan can Hồ Tây trên đường Thanh Niên (Hà Nội) để tự tình. Các đôi đứng san sát nhau, tạo thành mấy vòng, thế nhưng họ vẫn thản nhiên ôm, hôn và hơn cả thế nữa.
    Nơi đây đã được ví là "con đường tình nhân" của Hà Nội. Đến 20h đoạn đường dài khoảng 300 m chật cứng những cặp uyên ương. "Ở đây chẳng có gì phải ngại ngần vì ngó xung quanh đâu cũng thế, hơn nữa mọi người chỉ lo chuyện của mình thời gian đâu mà để ý người khác", đôi bạn Dũng - Thanh bày tỏ.
    Không chỉ Hồ Tây mà những con đường rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh và thiếu ánh sáng một chút giờ đây đều đã trở thành điểm hò hẹn của các đôi tình nhân như đường Trúc Bạch, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Tân...
    Như đã thành một luật bất thành văn, xe máy nào đi vào đường dạo này sẽ phải tắt máy. Điều này nhằm tránh ảnh hưởng đến những người đang mải mê thể hiện tình cảm với người mình yêu và cũng là để không ai biết mặt mình.
    Lý giải cho việc chọn những con đường này làm nơi hò hẹn và tình tự, nhiều bạn trẻ cho rằng khi yêu nhau nhu cầu trao đổi tình cảm rất lớn, nhưng để tìm một nơi kín đáo, lý tưởng rất khó. Nếu hôn nhau ở nhà thì ngại những người thân trong gia đình, mà cũng không phải gia đình nào cũng có góc lý tưởng cho các đôi tâm tình. Hơn nữa nhiều bậc phụ huynh cũng rất khó tính và cổ điển, ngồi nói chuyện mà liếc mắt đưa tình còn bị trì triết đánh giá này nọ nữa là ôm, hôn.
    Những điểm hẹn cũ như ghế đá bên bờ hồ, rặng cây thì giờ đây không còn thích hợp nữa. Vì đất chật người đông, lại dễ bị những cặp mắt hiếu kỳ soi mói, chưa kể rất dễ bị những kẻ quay phim trộm rồi tung lên mạng.
    Ở những nơi công cộng như nhà hàng, rạp chiếu phim thì cũng bị hạn chế. Hơn nữa đâu phải lúc nào cũng có tiền đi đến những nơi "xa xỉ" như vậy. Trong khi đó, những con đường, ven hồ vừa đảm bảo không gian thoáng mát, lãng mạn, cũng chẳng lo bị trấn lột vì đã có cộng đồng xung quanh, lại phải chẳng mất đồng nào mua vé.
    Từ chiều đến tối một số công viên như Thủ Lệ, Bách Thảo cũng khá đông các đôi hẹn hò. Tuy nhiên, theo nhiều đôi, đến công viên chỉ là lúc không còn chỗ nào lựa chọn. Vì ở đây thường bị những người bán hàng rong quấy rầy hay côn đồ xin đểu. Các góc kín của công viên thì bốc mùi khai và đầy kim tiêm của dân nghiện phục kích dưới đất. Nhưng kỳ nhất là những lúc đang mặn nồng thì bị bảo vệ công viên cầm đèn pin đi tuần chĩa thẳng
    Bạn Hồng Liên, sinh viên Học viên Ngân Hàng giãi bày: "Chúng tôi là những thanh niên đang độ tuổi 20, chúng tôi có quyền được yêu. Song chúng tôi lại cảm thấy " khoảng trời riêng" dành cho mình càng ngày càng bị thu hẹp".  
    Nỗi niềm này của các bạn trẻ giờ đây cũng nhận được nhiều sự chia sẻ, đồng cảm. Bởi đây là nhu cầu tất yếu của giới trẻ nói riêng và của những người yêu nhau nói chung. Bác Nguyễn Thị Luyến, cán bộ hưu trí tại khu tập thể Bộ Công An, bày tỏ: "Cũng phải thông cảm cho họ, bởi tuổi trẻ ai mà chẳng như vậy. Bây giờ cuộc sống đã hiện đại hơn, nhu cầu âu yếm của các đôi yêu nhau cũng mãnh liệt hơn. Họ không còn chịu quá nhiều câu lệ cũng như những quan niệm phong kiến nữa. Tuy nhiên, mọi việc đều phải có mức độ. Trước khi thân mật với nhau, đôi bạn trẻ cũng cần nghĩ đến việc tôn trọng người xung quanh, đừng quá đà".
    Bên cạnh sự đồng cảm này cũng có nhiều ý kiến phản đối hiện tượng này. Chị Hoàng Lan, giáo viên trường mầm non ở quận Ba Đình nói: "Nhìn những cảnh nam nữ vít đầu nhau hôn hít giữa đường phố mình còn thấy ngượng, huống hồ là trẻ con. Thậm chí nhiều đôi còn làm những chuyện mà họ chỉ nên làm tại nhà thôi. Nhiều khi chúng em muốn cho học sinh đi dạo mà nghĩ đến những chuyện này lại thôi. Những cảnh không đứng đắn này sẽ tác động rất lớn đến con trẻ". Một nhà giáo cho biết, nhiều lúc ông cũng cảm thấy khó coi khi nhìn sinh viên có những hành động quá thân mật ở nơi công cộng, nhưng rồi ông và mọi người cũng cho qua, bởi đó là thực tế của cuộc sống. "Ở những nơi công cộng, bất kể là sinh viên hay đối tượng nào cũng nên chú ý đến hành vi của mình, đó là thể hiện sự văn minh, đồng thời cũng là sự tôn trọng người khác", ông cho biết.
    Trịnh Vũ
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhu cấu ấy ở người Mỹ còn hơn người Việt mình. Cái chính là sự khác biết về cách sống dẫn đến nhưng sự ngạc hiên ấy thôi. Ở các nước Phương Tây, 18 tuổi là đa số con cái ra ở riêng, đặc biệt tỷ lệ ở riêng ở con gái cao hơn con trai. Tức là đa phần những cô gái đủ 18 tuổi là ra thuê (hoặc nếu nhiều tiền thì mua) phòng riêng để sống, rồi tự đi làm trang trải cuộc sống. Vì thế, khi yêu nhau, người ta đưa nhau về nơi lý tưởng ấy để tâm sự, vừa riêng tư, thoải mái, kín đáo, tiện đủ mọi đường.
    Chúng ta sống khác họ, con cái sống cùng cha mẹ, anh chị em. Rồi cũng có sự khác biệt về văn hoá, lối sống. Chẳng lẽ cứ đưa bạn trai/gái về phòng riêng rồi ... âm thanh phát ra làm cả nhà khó chịu ? Cho nên mới phải ... Âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Đón đọc phần tiếp: Đi &.... Yêu!!!

Chia sẻ trang này