1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thì ra UNKNOWNUSER là CHÀNG con cụ lí nhà mình là NÀNG! Thông báo là đã xác định được ngôi thứ! Xong!
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có khi fải gọi 02 đứa là chú cho nó "đúng đắn" nhở?!
    Rút cục thì của chú nào mỡ màng hơn, của chú nào nào mượt hơn? Của thằng nào ...
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chàng hay nàng đâu có quan trọng dề! Ngôi thứ là cái phạm trù dề, nó có trọng lượng thế nào trong Tình iu nhể? Quan trọng là các khác cơ chú à, chú chả iu nên chả biết!
    Đới là cháu gửi thông điệp Tình iu đến người iu của cháu:
    Hatx là mặt Dzời của cháu, còn cái chuyện Mặt Dzời là giống đực hay cái cũng chả quan trọng!

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Lời ru cho con_Hà Trần
    Ngồi nghe biển hát rì rào
    Như lời ru từ thuở ấu thơ
    Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
    Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
    Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
    Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.
    Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
    Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
    Thời gian trôi qua thật mau
    Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...
    Và giờ mỗi đứa một phương
    Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
    Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...
    Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
    Hạnh phúc khi con cười
    Yên lòng khi thấy con vui
    Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời
    Dù cho nắng đã phai tàn
    Dù cho tóc đã pha màu buồn
    Cho dù mắt nhắm tay buông
    Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương....​
    Bỗng nhiên nghe bài hát này muốn tặng chị Love always ​
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    I believe my heart - Ducan James & Keedie

    Whenever i see your face, the world dissappears,
    All in a single glance of, revealing,
    You smile and i feel as though, ive known you for years,
    How do i know to trust what im feeling.
    I believe my heart, what else can i do,
    When every part of every thought leads me straight to you,
    I believe my heart, theres no other choice,
    For now whenever my heart speaks, i can only hear your voice.
    A lifetime before we met, has faded away,
    How did i live a moment without you,
    You dont have to speak at all, i know what you''''d say,
    And i know every secret about you.
    I believe my heart, it believes in you,
    Its telling me that what i see is completely true,
    I believe my heart, how can it be wrong,
    It says that what i feel for you i will feel my whole life long.
    I believe my heart, it believes in you,
    Its telling me that what i see is completely true,
    And with all my soul i believe my heart,
    The portrait that it paints of you, is a perfect work of art.
    Mỗi ngày trôi qua, dù chẳng phải là ngày đặc biệt gì em vẫn luôn cầu chúc cho chị yêu của em luôn là một người phụ nữ quyến rũ và hạnh phúc ​
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy với những cảm xúc dịu dàng. Trời vẫn lắc rắc mưa, ẩm ướt và xám xịt. Cậu nhóc nhảy ra khỏi giường cười toe toét: ''Để em trắc nghiệm giới tính cho chị nhé, nghi lắm'' rồi giơ cuốn Hoa học trò lên. Câu 1, câu 2, câu 3....... Thỉnh thoảng lắc đầu: câu này cố tình trả lời điêu.
    - Há há há, 7Y, 3X, chị tiêu rồi, thảo nào......
    Nhún nhảy ra xe bus. Buổi sáng thứ 7 bao giờ cũng vậy. Đường xá rộng thênh thang. Yên bình hơn.
    Mở Đi & Sống. Lãng đãng nghe I Believe My Heart. Thanh thản. Cảm ơn em. Cảm ơn những người thân yêu của tôi.
    Một ngày tốt lành nhé!!!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 11/03/2006
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi học về, thấy thoải mái lắm, nhắn tin cho At "khoe khoang". Trước khi đi ngủ, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, dường như có thể đón nhận tất cả mà không đau khổ, ko dằn vặt. Không hiểu sao, lên giường lại cầm quyển " Điều kì diệu, Tình yêu" đọc, thế là ngẫm nghĩ, đau xót - một chút thôi.
    Nếu mình cứ Đi & Sống, cứ mải miết thế này, và chờ đợi, mình biết dù thế nào thì ngày đó sẽ tới, nhưng buồn là không biết mình có đợi được không? Khó thật đấy! Có phải mình đang đi trên nhiều con đường cùng một lúc ( vô lý nhỉ), hay chỉ là có nhiều hành trình trên một con đường thôi?
    Hôm qua, thầy cho làm bài test và chia sẻ," Hạnh phúc với tôi là khi có tâm trí bình yên và an toàn, làm những gì mình thật sự yêu thích, là yêu và được yêu". Liệu có thật sự là thế không? Không ngờ cái suy nghĩ của con bé 19 tuổi này lại trùng với suy nghĩ, quan điểm của một người khoảng >40t và đang nghiên cứu về tâm lý con người. Yêu và được yêu, chẳng đơn giản như người ta nói.....
    Nhưng dù sao, hôm nay, khi một nửa ngày vừa trôi qua, mình cũng đang cảm thấy thanh thản, có lẽ vì đã Đi và Sống... là mình của hôm nay.
    Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 11/03/2006
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng và chờ đợi 1 cảm giác yên bình của không khí..... Phải, đã có lúc đi ngang qua mọi nhà vào cái giờ này, thèm 1 chút ấm cúng, đến tuyệt vời...... Có lẽ đấy là cái cảm giác của bất kỳ 1 ai đó như mình hiện thời..... Đơn giản và dễ hiểu như thế thôi mà......
    Nếu như 1 ngày nào đó rời xa, có lẽ mình sẽ nhớ đến điên lên, nhưng tại sao giờ lại cảm thấy nhạt nhẽo thế này? Cảm thấy thương đến vô cùng người phụ nữ tuyệt vời ấy, chỉ biết cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa..... Thương và nhớ đến kinh khủng, vậy mà đã có lúc mình nóng giận......
    Càng sống mới càng biết mình yêu ai, càng đi càng biết mình thèm cái cảm giác gì..... Mong sao 1 ai đó hiểu mình.....
    Cố gắng vui vẻ và xinh tươi.... vì mình và vì ai đó.......

    Have You Ever - Brandy
    [Chorus]
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever been in love
    Been in love so bad
    You''d do anything to make them understand
    Have you ever had someone steal your heart away
    You''d give anything to make them feel the same
    Have you ever searched for words to get you in their heart
    But you don''t know what to say
    And you don''t know where to start
    [Chorus]
    Have you ever found the one
    You''ve dreamed of all of your life
    You''d do just about anything to look into their eyes
    Have you finally found the one you''ve given your heart to
    Only to find that one won''t give their heart to you
    Have you ever closed your eyes and
    Dreamed that they were there
    And all you can do is wait for the day when they will care
    [Chorus]
    What do I gotta do to get you in my arms baby
    What do I gotta say to get to your heart
    To make you understand how I need you next to me
    Gotta get you into my world
    ''Cuz baby I can''t sleep
    [Chorus]
    For YS, for MS, for BS ​
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của một chatter mày râu cho một áo dài:
    "Em ơi ! Khi em đọc tin nhắn này em nợ anh cuộc hẹn. Xoá tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh một nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh ! Em, không thể thoát được anh..."

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 13/03/2006
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tưởng "áo siêu ngắn" chứ nhể????????????????

Chia sẻ trang này