1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ơ, không pha?i emmmmmmm, các bác la?m thế na?y thi? chết thật
    với lại em cufng ứ pha?i giai Kinh Bắc đâu, thích hóng hớt thi? va?o KBC thôi hihih
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ới ời ơi, thế cha nội nào dzám bắt nạt ng iu! Gọi lão già đới ra đơi xem mẹt mũi xía lào!
    Dzám chọc gậy bánh xe ... lu à? Có dzút gậy ngay ko thì bẩu
    Dzưng mừ người iu cũng nên "kảnh zác" với mấy chú bên KBC. Sáng nay đọc báo biết rùi đới! . Léng phéng nữa, oánh tất đới!

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 22/03/2006
  3. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đọc ba?i cu?a các bác vui thi? vui thật nhưng méo xư? ca? mô?m , đê? nghị tra? lại sự trong sáng cho tiếng Việt
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, cứ chửi bậy nhem nhẻm là trong sáng hả, đồ con vịt kia, tránh ra chỗ khác chơi đồ hàng cho các cụ lói chiện, nhá, ngoan tí bà trẻ cho kẹo.....
    Người iu lại đơi cho xơm cái lào: :-)* :-* :-* :-* :-*) x 1000000000 lần nhá!!!!

  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Oánh zăng đê! "Xúc" Listerine đê! Roài! Ô kê!
    Xơm quá cơ! Trắng quá cơ!
    x n lần
    n --> dương củ lạc! ​
  6. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ấy la? tôi nói chung các bác như vậy chứ Hatxxihoi la? đứa na?o tôi ị the?m quan tâm, bác hiê?u không?Vớ vâ?n, định bắt nạt nhau đấy pho?ng
  7. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chung hay riêng giề? Con cái nhà ai mà bố mẹ lại để chạy lung tung rồi ị tứ tung xía này ko bít!
    Về mặc quần vào! Mấy con chó bẹc giê nhà cụ lý ra cắn hết ...đi hết cả bi gời chứ nị!

  8. _MrTran_

    _MrTran_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bác Hatxxihoi na?y rất la? buô?n cươ?i nhé, tôi có la?m gi? bác đâu ma? bác cứ lăn va?o tôi la? sao. Ma? mẹ tôi ba?o la? bây giơ? ra đươ?ng pha?i câ?n thận không con gái nó lư?a cho, rô?i kiếm cu?i 3 năm thiêu 1 giơ?, ma? cái kiê?u con gái gi? cứ nhâ?y va?o con giai rô?i gây sự thi? chắc la? có vấn đê? rô?i đới, chắc thích ma? chưa biết la?m thế na?o hehhe, kiê?u na?y tôi co?n lạ gi?. Xin lôfi bác vi? đaf nói thă?ng
    Cực thân
    _MrTran_
  9. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lượn sóng biển đưa đời ta phiêu lãng
    Một phần tư thê?T kỷ vẫn lang thang
    Tìm cố quận trong mây trời bãng lãng
    Vệt mây buồn như đất mẹ tan thương!
    Theo năm tháng ta trải đời viễn xứ
    Thương quê hương và nhớ khói lam chiều
    Thân phiêu bạt xá chi đời lữ thứ
    Chim xa ngàn, rừng núi bỗng cô liêu
    Rồi một dạo ta sẽ về cố quận
    Tìm quê hương trong hoang phế điêu tàn
    Người cố đợi ta về thăm một bận
    Mang thâm tình đi khắp nẻo giang san
    Ta sẽ sống trong tình yêu tuổi dại
    Dắt nhau về vùng dĩ vãng yêu thương
    Và phương đó nghe trùng dương trổi dậy
    Khúc âu ca tình tự của quê hương !

    (Bạch Loan)
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Lễ Thành Hôn của Lý Trưởng Hatxxihoi và _MrTran_
    Kính đề nghị trưởng ban hậu sự lưu ý chuẩn bị lễ cưới cho đôi Hatxxihoi + _MrTran_ kẻo lại đến lúc "... bối rối có gì mong được lượng thứ!". Theo tử vi của người Phương Đông nhà mình thì tuổi của cụ lí Hatxxihoi và lãng tử _MrTran_ cưới năm nay là quá tuyệt đẹp. Hy vọng đây sẽ là đám cưới đầu tiên của xóm ta. Hôm qua nhắc rồi nhưng xét thấy nhắc thêm một lần nữa chắc ăn hơn: "bà con trong cả xóm chuẩn bị phong bì mừng đám cưới cụ lí Hatxxihoi!".
    Tôi đề nghị bổ nhiệm bác sỹ Trần Xuân Bách (may quá chúng ta đã có bác sĩ) để túc trực nhỡ đâu sau phút giây "định mệnh" của cô dâu chú rể có gì cần cấp cứu thì xử lí luôn. Cũng xin bổ nhiệm bác sỹ này vào chức trưởng ban sinh đẻ kế hoạch sau đám cưới. Bác sỹ có thể dùng mọi biện pháp như "ngăm sông cấm chợ bế quan toả cảng" để số trẻ em ra đời không vượt quá chỉ tiêu Nhà nước đặt ra. Tí nữa thì quên mất: đề nghị bác sỹ cung cấp cho chú rể vài viên Hoa Đà Tái Tạo Hoàn vì thấy giọng nói của chú rể có vẻ không được tráng kiện lắm trong khi Cụ Lý Hatxxihoi lại được zời ban cho một sức khoẻ hơn người. Bằng chứng là cụ ý bị ốm mà vẫn tăng cân vùn vụt.
    Cũng xin đề nghị bổ nhiệm nhà thơ Amateur làm trưởng ban văn nghệ trong tiệc cưới của cụ lí Hatxxihoi và lãng tử _MrTran_. Nhà thơ vốn là người nhiều chữ nghĩa nên đề nghị bổ nhiệm kiêm giữ chức trưởng ban hoành phi câu đối.
    Mong bác sỹ Trần Xuân Bách và Nhà thơ Amateur có nhời chính thức cho cái.
    Em Huong_Be đã học thông thạo Thái Cực Quyền, để nghị bổ nhiệm làm trưởng ban bảo vệ tiệc cưới.
    Cháu Unknownuser nếu xin chồng cho hoãn được vài tuần thì ở nhà, và đề nghị bổ nhiệm làm trưởng ban trang điểm cho cô dâu. Nếu cháu UnknownUser nhất quyết sang Đài Loan để kịp ngày "động trời long đất" như đã định thì xin bổ nhiệm cháu EVA thế chỗ.
    Cháu Footsteps cùng học với cô dâu ngày xưa, đề nghị làm Phù Dâu.
    Đề nghị bổ nhiệm nhân vật Nogoodfriend bên Kinh Bắc làm phù rể (chỗ quen biết với chú rể)
    Sau khi suy nghĩ rất lâu mới có đề nghị bổ nhiệm cụ lý ALL4 làm trưởng ban Sắp Cỗ. Ban này bổng lộc nhiều nên chọn cụ lí ALL4 là thích hợp vì cụ ấy được cái nhiệt tình và bôn-xê-víc. Tuy nhiên vẫn phải nhắc nhở cụ lí ALL4 rằng cỗ bàn nên thiết kế sao cho công bằng. Thật không hay chút nào nếu trong tiệc cưới, trong khi nhà thớ lớn Amateur đang mải mê ngân những vần thơ lai láng thì đâu đó dưới các bàn ăn có tiếng bụp chạt của những kẻ tranh nhau miếng to miếng bé. Cụ nên có kế hoạch thiết kế các món ra sao, mỗi mâm bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa bao nhiêu miếng, các miếng phải được thái/chặt sao cho đồng đều. Cụ cũng nên thiết kế hẳn một "cơ chế gắp" sao cho thoả đáng để tránh đổ máu trong tiệc cưới quan trọng này. Tớ thì đề nghị một phương pháp nông dân hai lúa: đó là mỗi mâm nên để 6 cái danh sách (giả sử mâm ngồi 6 người) các món trong mâm và số miếng của mỗi món, ai gắp món nào thì tích vào tên món ấy và số miếng đã gắp. Như thế có gì không ổn thì dễ phân xử chứ đã ăn vào bụng rồi thì ai mổ ra mà đếm được. Hơi đau đầu một tí nhưng cũng là công việc thú vị. Mong cụ hết sức lưu ý cho.
    Cụ lí Sleeping_Sun nhìn dáng người rất thích hợp với chức vụ "trưởng ban nếm cỗ" và vì vậy xin đề nghị bổ nhiệm cụ SS vào chức này.
    Một người đã bắt đầu đọc sách thánh hiền từ năm lên 5 tuổi, ăn nói lưu loát, viết lách sắc sảo. Tuy có một tật xấu nhưng chỉ khi nào ngủ mới thể hiện ra nên không vấn đề gì. Người này do vậy rất thích hợp giữ chức "trưởng ban tiếp khách". Đó là Tereda_2010.
    Đề nghị bổ nhiệm ông xã YÊU của bác Tereda_2010 là bác WhynotMONEY làm trưởng ban phong bì. Bác này quản lí tiền bạc hơi bị giỏi. Nghe bác Tereda kể là bác ấy chả bao giờ phải lo khoản chi tiêu trong gia đình, đồng dưa đồng muối đều do một tay bác WHY quản lí cả.
    Cháu gái Chíphôiđanhđá rất thích hợp giữ chức "trưởng ban trông xe". Phải đanh đá mới không bị mất xe của khách. Đề nghị bổ nhiệm ngay.
    Còn lại tất cả dồn vào việc kê bàn ghế, mua hoa, nấu nướng, rửa mâm, bát.
    Còn việc gì thiết sót thì pà kon bổ xung thêm.
    ________________________________________________________________
    Để mở đầu: xin mời nhà thơ AMATEUR làm đôi câu đối cho hoành tráng!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 23/03/2006

Chia sẻ trang này