1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Con gái con lứa lớn tồng ngồng rồi mà xoắn hết tất cả lên rồi thì chết! thế này thì chết! Gay quá!
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới - Đám cười kiểu giề thế nhể?
    Chú John quả này xem ra bể "show" roài, vơ-đét bỏ chạy hết cả , tổ chức kiểu bản làng xía lày mà chả vác cái loa chú tự chế ra cho nó hoạt động hết công suất đê! Creative SBS 50.10 đâu???
    http://laklaklak.com/KHONGDUNGHANG/MelodyTrance/Cosmic_Culture_-_Oceans.wma
    Một chút ít nhạc dance điện tử. Chú All4 up hộ chị cái, nhá!

    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 24/03/2006
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ Viện Hải Yêu học thì tình yêu của cụ lý Hatxxihoi và lãng tử _MrTRAN_ đã đạt đến cấp 12 và chuẩn bị GIẬT trên cấp 12. Nếu như bản làng không tổ chức đám cưới gấp thì e rằng ngày làng ta tốn ít VÔI, vài con dao CẠO và một cái MẢNG không còn xa nữa đâu! Cảnh báo, cảnh báo!
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thơ ký kiêm vệ sỹ của cụ ný nhà mình đi vắng có vài ngày mà lão Đốp già đã lộng hành ghê quá nhở Hừm.....đã vậy nhân danh trưởng ban bảo vệ cho tất cả mọi hoạt động của cụ ný kiêm thơ ký sắp xếp công việc cho cụ, em là em nói cho lão làng biết nhá Chuyện cưới xin là chuyện còn hơn cả long trời lở đất nhưng mà bây giờ cụ ný nhà em là đang có rất nhiều thứ vương vấn với cuộc sống phàm tục, còn chưa muốn thăng hoa vội Chẳng mấy khi ngồi rỗi hơi mà đi đong đưa với 1 con vịt không rõ xuất xứ Đã vậy cụ nhà mình danh giá thế kia mà lão Đốp dám gán cho cụ đám cưới với 1 con vịt, hỏi cả làng xem có phải là quá phạm thượng không? Tội này cụ ný đã nhượng bộ không muốn đích thân xử trảm lão rồi, vì thương lão cũng là cái loa to nhất xóm, chẳng có thì cũng buồn, cho nên hôm nay em đích thân thay mặt cụ ný phạt lão Đốp đi quét dọn bót 1 tháng, đấy là còn ít lão nhá, đừng để đến lúc cụ "nồng" lên là không xong đâu Biết người biết ta, trăm trận cũng phải rút, Đốp nghe rõ chưa phỏng
    Phù....phù....mệt quá Có ai có ý kiến gì nữa không Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với vệ sỹ kiêm thơ ký của cụ ný, cụ ný miễn trả lời mí cái công việc linh tinh Thân ái, chúc tất cả nàng một ngày tốt lành
    Mà đến một ngày nào đó có cưới cụ ný thiệt nhá, thì em là em phải được làm phù dâu Đấy mới là người gần cô dâu nhất, mới bảo vệ được cô dâu, còn mấy vụ dẹp loạn, em sẽ cho "thơ ký" của em lo lấy, mấy đứa lâu la sai vặt em đầy nhá Thôi, chào tạm biệt

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Chị Ăn Nôn ơi, thử xem được hông chị nhá ​
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    iem nói thế là hạ nhục cụ lý nhà mình đới. Cụ ý như thế thì chàng "giể" phải đáng mặt anh hào chớ nhể? Nghe nói chàng này kinh lắm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa cái gì cũng "tỏ tường" (nghe cụ lý nói thế). Ấy thế mà cô bảo vệ của cụ lý vưỡn chê là sao nhể? Học võ nhiều đâm ra khó tính đới. Cho em đi fù "giâu" để nhỡ chú "giể" bất chợt ôm hôn cô dâu em lại tưởng chú ý tấn công cụ lý em ra đòn thì chết à? Không được! Anh sắp xếp có lý do cả đấy. Giỏi võ thì con muỗi bay qua cũng tưởng mình bị tấn công, rất dễ nhẫm lẫn chết người. Ra làm bảo vệ đám cưới cho anh. Chịu khó mà luyện võ đê. Cụ ý cưới là cưới thật, làm gì có chuyện cưới không thật. Nghe cụ ý nói là cụ ý mong thời gian này trôi nhanh hơn nữa để ngày "động trời hoa lá chim muông" đến càng nhanh càng tốt.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tim mở
    Qùa tặng quý giá nhất của tình yêu là khả năng khiến cho những gì tình yêu chạm tới đều trở thành thiêng liêng
    _Barbara De Angelis_​
    Cha mẹ tôi yêu nhau ngay phút đầu tiên gặp nhau, và tiếp tục yêu nhau hơn năm mươi hai năm qua. Ông bà không chỉ cảm thấy thoải mái bên nhau, hay chịu đựng nhau. Ông bà thật sự yêu nhau sâu đậm, với tất cả đam mê và đau tim mà tình yêu mang lại.
    Cha tôi thường có tính hài hước hơn là lãng mạn. Chúng tôi thường thích thú được ông cho nghe những giai thoại đời ông. Thí dụ như là chuyện lần đầu cha mẹ chúng tôi nói chuyện với nhau. Lúc ấy, ông mới được giải ngũ sau khi tham gia Đệ Nhị Thế Chiến. Đang lái chiếc xe của anh ông cho mượn thì ông chợt thấy mẹ tôi đi vào cửa hàng bán đồ nội thất. Cho xe đậu sát lề, ông vội nhảy xuống xe đi theo mẹ tôi. Khi ấy bà mẹ hai sáu tuổi của chúng tôi định mướn một căn hộ nên tìm mua một chiếc giường đôi mà bà đã thích khi nhìn thấy nó vào tuần trước đó. Cha tôi, tuy chưa quen mẹ tôi, đã đến cạnh bà và bảo: "Nè, Maude, tụi mình đâu thể ngủ riêng rẽ trên giường đôi được."
    Ba tháng sau cha mẹ chúng tôi lấy nhau, và họ đã thật sự ngủ trên một chiếc lẻ của bộ giường đôi ấy (khi ấy cha mẹ tôi còn trẻ và nghèo). Sau này, khi có khá tiền hơn, cha mẹ tôi đã mua một chiếc giường lớn hơn. Năm mươi ba năm sau cha mẹ chúng tôi vẫn đồng sàng.
    Năm bảy mươi tám tuổi, cha tôi phải mổ tim hở. Bà mẹ bảy mươi sáu tuổi của chúng tôi túc trực ngày đêm bên giường ông. Lời đầu tiên cha nói khi ống thông khí quản được lấy ra là những lời lãng mạn nhất tôi từng nghe thấy: "Maude nè, bà có biết bác sỹ thấy gì khi mở tim tôi ra không? Họ thấy tên của bà khắc trên trái tim tôi."
    _Rickey Mallory_
    Chỉ là một câu chuyện em tặng chị yêu những ngày cuối tuần này Mong chị yêu có những ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp nhá Yêu chị nhiều
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế !!!!....
    CR​
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ĐI TU!​

Chia sẻ trang này