1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa ra mà đón nắng.....
    Bỗng dưng dành cả buổi trưa để đọc topic Chuyện bây giờ mới kể em nghe... của một người xa lạ mà giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị u mê trói buộc...... Đời vẫn trôi và trời vẫn nắng..... Người ta vẫn nghe Chopin, vẫn đọc Hugo, vẫn mải miết yêu và mải miết sống, sao mình mãi chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình?
    Mở cửa ra mà đón nắng.....
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>> Quote-booatoa viết lúc 14:56 ngày 08/04/2006 <<<<<<<<<<<<<<<<
    [​IMG]
    >>>>>>>>>>>>>>>>>> /quote <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Vâng! Và cả những bạn mỗi bữa có một nồi bún gà mà vẫn mè nheo không chịu ăn nữa, bạn hãy nhìn đứa trẻ này xem. Nếu đứa bé này cũng có được một bát bún gà như bát bún mà bạn vẫn gẩy gẩy ăn vài miếng rồi bỏ thì thế nào nhể?
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
          Chị yêu,
    Sáng sớm nay chị có ra ngoài hít thở không khí trong lành? Em ghét cái nắng nóng của mùa hè như­ng buổi sớm mai trong lành của nó thì em lại rất thích. D­ường như­ khi đứng giữa bầu trời sớm mai này mình cảm thấy nhẹ bỗng. Chẳng hiểu sao em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, khi căng đầy ***g ngực cái trong veo của buổi sớm mai, tự mình cảm thấy mình tràn đầy sức sống, và đôi khi cảm thấy mình thật đáng yêu khi đứng giữa trời đất bao la này. Có buồn cười lắm không chị? Đi loanh quanh bên cái ao, nhìn rau muống cứ xanh mơn mởn trông thích lắm (hí hí, nói thể chứ chắng biết chúng nó dính bao nhiêu thuốc rồi, gì chứ cài nước ao thì thôi rồi, đủ các kiể nước nó hợp thành đấy, nước rử bát nè, nưóc xà phòng giặt quần áo nè.... hehe chẳng nói nưac không lại có người chẳng dám ăn rau muống nữa thì chết). Nhất đâu lúc mình đi gần dến chùa, qua quãng mênh mang là rau, em thấy thích lắm. Còn nhớ cái đợt mùa đông, tự nhiên có một hôm trời hửng nắng, đi qua đó, em thấy yêu đời dã man mới chết chứ, hihi, tự nhiên cảm thấy vui vẻ kỳ lạ và thế là cứ toét miệng ra cười một mình. Cứ như thế thôi, có sao không chị nhỉ? Hihi, tự nhiên những lúc thế tự thấy mình đánh yêu và xinh xắn biết bao khi mình mỉm cười với trời đất. Chợt nghĩ về tình yêu của mình, với không chị riêng ai, với tất cả những người em yêu wuý và tình cảm họ dành cho em, sao em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vậy thì tại sao cứ có những lúc thấy buồn? Dường như con người chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Lạ ghê! Nhưng bây giờ mỗi khi em buồn, em đều bắt mình quay lại với suy nghĩ rằng có rất nhiều người yêu quý em và họ sẽ buồn như thế nào khi em cảm thấy buồn như vậy. Em đã cố gắng giúp mình thoát ra khỏi những nõi buồn không đáng có như vậy, bởi thật ra những gì mình đang phải gánh có là gì đâu so với những đứa trẻ lang thang ngoài đường kia, những gánh bán dạo, những cụ già không nới nương tựa.... Chẳng là gì cả, và chẳng có lý do gì để mình than phiền trong khi mình đang đầy đủ, đủ cả niềm vui và đủ cả sự thất vọng để biết quý trọng niềm vui. Em nghĩ thế. Chính như sự bận rộn của em đây cũng đang làm em cảm thấy hạnh phúc vì dường như em cảm thấy em làm được nhiều hơn cho mình, dù chẳng biết kết quả ra sao nhưng mình đã cố gắng và đang cố gắng, đấy mới là điều quan trọng. Em tin thế. 
    Chị ơi, có khi nào chị cảm thấy hạnh phúc khi em gọi chị như thế kia không? Chị yêu? Em đã từng ghen tỵ với những người khác khi họ đưọc chị yêu quý, buồn cười phải không chị? Nhưng bây giờ thì nó giảm bớt đi rồi, bởi em tin chị cũng yêu quý em rất nhiều, và em hạnh phúc thật sự vì điều đó. Em cảm ơn chị rất nhiều. Lắm lúc em yêu chị nhiều đến nỗi chẳng muốn chị "đi theo" ai cả, nhưng có lẽ đã đến lúc chị cần phải có cho mình một chỗ dựa. Dù muốn dù không. Chị à, từ trước đến giờ em chưa hề có một người chị gái dù chỉ trên danh nghĩa, em chỉ có anh trai - em gái - em trai, có lẽ như vậy nên em yêu quý chị nhiều hơn, mặc dù em chẳng nói chuyện với chị được nhiều. Em là người như thế nào em cũng chẳng rõ, nhưng em cảm thấy tự hào khi được chị yêu quý, do chính tình cảm chân thành của em, hay do con người em như thế nào - em không biết? Với em, chị rất quan trọng và em luôn nhìn theo chị. Chị có cảm thấy hạnh phúc khi mình trở nên quan trọng với một ai đó không? Mỗi khi thất vọng và buồn chán em mong chị hãy luôn nghĩ đến những người yêu thương chị, bên cạnh chị, và mong chị hạnh phúc - như em chẳng hạn. Đừng buồn chị nhé. Có những điều sẽ chẳng bao giờ lý trú giải thích nổi, bởi những điềt đó xuất phát từ trái tim, như tình yêu em dành cho chị và cho anh, cho nhiều người yêu quý của em nữa. Khi em yêu, em cảm thấy chình em làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Lắm lúc em cũng chẳng biết mình sống trên đời vì cái gì, nhưng sâu thẳm em hiểu, em sống vì chính em, vì những nguời yêu quý em và coi em là quan trọng. Em thích câu nói: bạn có thể là một hạt cát trong vũ trụ nhưng bạn cũng có thể là tất cả đối với một ai đó. Em tin điều đó, và nó làm cho em vui vẻ. Dường như em là con bé sống thiên về tình cảm hay sao á chị ạ, tất cả những gì em cảm thấy hạnh phúc chỉ là yêu và được yêu. Cảm thấy sự quan tâm và yêu thương, điều đó với em thật là tuyệt vời.
    Mỗi sáng sớm, có bao giờ chị mỉm cười vì biết chị được yêu thương? Nếu chưa, từ hôm nay chị nhé, hãy mỉm cười vì biết chị được yêu thương bởi - không - chỉ - một người! Có một câu nói nữa mà em rất thích: cuộc sông là tấm gương, khi bạn cười với nó, nó sẽ mỉm cười lại với bạn. Còn chị thì sao? Chúc chị yêu của em một ngày vui vẻ, trong lành và tinh khiết. Mong sao trái tim chị  luôn nóng như cái không khí mùa hè này, mong sao tâm hồn chị luôn trong lành như buổi sơm mai. Mong sao chị luôn yêu em. Em yêu chị. Nhiều. Mãi mãi.
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Take it Easy !
    Mở cửa ra đặng còn đón nắng !

    Hik ! nắng ....nóng bức giữ !

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 11/04/2006
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con số quen thuộc! Con ngựa sắt thân yêu một thuở. Nhớ mày quá ngựa à!!!
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em cứ bước chân đi..... mùa lá rụng
    Lạo xạo trên đường..... những lối chân quen
    Gió tạt qua, vù nhẹ như tiếng nấc
    Buổi đêm nào em không nói cùng ai?
    Em cứ giấu em đi.... vào nơi miền nỗi nhớ
    Vào dấu yêu như chưa thể buông lời
    Mưa cứ hoài giật mình với tiếng hát
    Lá rơi vàng.... sao rụng tím thời gian?
    Buồn còn vương trong chiều để nhớ
    Ngày còn xa cho mình lặng khóc
    Dịu dàng quá, ơi người yêu dấu
    Là rụng rồi..... cũng chỉ để mai xanh.....

    2 my angel ​
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi học, giờ giải lao... thấy cơn gió ùa về, mạnh lắm, làm bật tung cả cánh cửa... nhìn ra ngoài, thấy lá vàng rơi... đẹp lắm... như là mùa thu vậy.
  9. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức giấc em thấy lòng mình
    Rạng ngời rạng ngời em muốn nói
    Ngọt ngào ngọt ngào giây phút này

    Có lẽ là lâu lắm có một thứ mới níu kéo tôi trở lại mạng này, mặc dù đó là điều tôi ko hề muốn, nhưng vẫn còn một phần của tôi thuộc về nơi này, nên hôm nay tôi quay lại nó. Không muốn nói nhiều điều, me rất tiếc vì những lúc thế này lại nói những câu ko đúng như ý u muốn, mặc dù me ko hề muốn làm u buồn thêm chút nào, chỉ muốn rằng u hãy can đảm lên, mọi thứ ko quá tệ , u vẫn thường làm đc nó cơ mà . Có những việc u và me giống nhau, thậm chí còn cảm nhận thấy một điều đặc biệt ở nhau, me vẫn hiểu đôi khi con ng ta gặp những tình huống như thế ko đơn giản có thể vượt qua đc, me cũng đã từng như thế và khổ sở vì nó, nhưng khi vưọt qua đc rồi me thấy me tàn nhẫn tới mức ác độc nhưng me ko hối hận vì mình đã như thế. Me chỉ mong rằng một điều vô cùng giản dị là sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên nhé. Với me bây giờ, ngoài những ng quan trọng với me là ai thì u biết rồi, còn ko ai có thể làm me tổn thương như đã từng làm đc vì thế u cũng thế, có ác một chút cũng chẳng sao cả, hãy tự biết bảo vệ bản thân mình, me ko muốn nói lúc nào me cũng ở bên u, vì có những lúc u cần me lại ko ở bên cạnh, nhưng u hiểu me mà, phải ko? một ngày cuối tuần vui vẻ, mai là một ngày mới hãy bắt đầu cái mới từ những việc nhỏ nhặt nhất, thương yêu.

    come as you are!
  10. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ừa, thì lúc nào mà chẳng đang đi, đi thôi chưa chắc đã sống, mà sống có người cũng chẳng đi. Thế cho tôi hỏi cô là cô đã đi được bao nhiêu rồi và sống được như thế nào? Trong vô vàn bước chân cô đi, bước chân nào có ý nghĩa nhất và bước chân nào vô nghĩa nhất? Ờ mà thôi, câu hỏi này hơi khó, để vài chục năm nữa tôi sẽ hỏi lại cô nhá. Còn bây giờ, tôi hy vọng cô sẽ sống với niềm vui và đi với sự thanh thản trong tâm hồn mình, đấy mới là điều quan trọng, chẳng ai đánh thuế ước mơ cơ mà.
    Ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết? Mà ngày hôm qua, hôm kia, chúng nó là cái ngày quái vật gì nhỉ? Thế quái nào mà lắm rắc rối như thế. Có phải sống thì cứ phải có cả niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc không? Mình cóc hiểu sống và tồn tại nó khác nhau ở điểm quái gở nào, mình chỉ biết càng ngày hình như càng thấy khó sống. Lắm lúc chỉ muốn đập đầu vào tường cho nó vỡ toang ra, máu chảy be bét, cũng ghê phết đấy nhỉ, hyu vọng trong đó không chỉ toàn bã đậu. Dường như mình đang bắt đầu lại bức xúc.Cóc cần ai quan tâm cả, giá như mà được sống như cái lão.......gì ấy nhỉ, có cái con Độc cô cầu bại ấy nhỉ? Quên xừ tên rồi, như thế khéo lại sướng. Hình như là......Đồng gì đó.... Ơ hơ, hồi trước có con bé nó khen mình giống Hoàng Dung trong phim đấy, tức là giống Chu Tấn ý mà, sướng thế không biết. Zưng mà con bé ấy nó thần tượng mình xừ mất rồi cho nên không đánh giá khách quan được, dù sao thì vẫn sướng. Kekeke, sự thật thì mình cóc có được thông minh và yêu đời như con bé ấy, giá mà mình sống thật được với mình. Điên hết cả đầu. Sắp vào trại rồi.....
    Nói chuyện với Da một chút. Tôi biết là Da yêu tôi, nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy đau khổ, vì tôi không làm theo những điều mà Da muốn. Da có biết tôi đau khổ như thế nào không? Đau muốn khóc, muốn nấc lên. Nhưng mà....biết làm sao được. Ngày hôm trước mặc cái áo Da tặng hôm 8.3 lên lớp, tôi đã tự hào khoe với tụi bạn lắm, Da có con mắt thẩm mỹ phết mà. Nhưng niềm vui dập tắt khi nắng tắt, khi chiều buông, cũng phù hợp và hay phết đấy chứ nhỉ. Tôi ghét cãi nhau với Da, nó làm tôi ăn năn và tội lội. Mệt lắm. Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi thương người kia hơn, tôi cũng cố gắng để làm cho cả 2 người hạnh phúc nhưng dường như có nhiều điều cuộc sống không thể theo ý mình. Hay là tôi chưa thử cách khác mà tôi có thể. Hay là sao nhỉ? Ui, càng nghĩ càng điên đầu. Tôi là đứa vô dụng nhất mà tôi biết.
    Đã cố gắng hết sức để cho mọi thứ có thể tốt đẹp và ổn thoả nhưng dường như không thể khác được. Nếu có chăng sẽ lại là sự buồn chán... Ôi, muốn đập đầu vào đâu đó quá...

Chia sẻ trang này