1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Con lợn lòi thương yêu của em!!! (Bắt chước Jenny tí )
    Sao hôm nay em thấy ngột thở thế nhỉ, ừ, mà thế giới tận 6 tỷ người cơ mà, Việt nam thì đã 81 triệu rồi, từng ấy người hít chung một cái thể tích khí quyển hình chữ S, ai bảo không ngạt thở cho được. Thế mà trong cái đám người nhung nhúc ấy, đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi, em vẫn chưa tìm thấy anh...
    Thế giới rộng lớn và cũng nhỏ bé vô cùng, sao ta chưa nhận ra nhau? Anh là chú xe ôm vẫn nhếch nhác đầu đường hay là ông già đang ôm chiếc cân Nhơn Hòa ở xó chợ? Ngày ngày em vẫn lượn lờ trước mặt anh, sao anh không ngước lên nhận lấy cái nhìn đầy xót xa của em, để rồi ta nhận ra nhau trong cái chợ người khốc liệt này...
    Hay anh là chàng thợ điện chuyên vắt vẻo mắc cáp ở đầu phố? Anh cao vời vợi nên một đứa hèn mọn như em cũng chẳng dám nhìn, chàng hiệp sĩ giữa nhùng nhằng dây rợ và tuốc nơ vít. Chỉ ngậm ngùi mà cầu trời khấn phật cho anh không vô phúc tí toáy vào đoạn dây hở hoặc tuột dây an toàn mà cắm mình vào chiếc xà beng...
    Hay anh là chàng cua rơ vẫn vèo vèo mỗi khi đèn từ các ô cửa sổ bên đường đã tắt? Anh là hiệp sĩ của bóng đêm. Anh là người đảo lộn vòng quay của trái đất, xé toạc áo giáp của vị thần bóng tối. Dáng anh còng còng rạp trên con ngựa sắt có khác gì chiến binh Hector của thành Tơ roa ngày xưa? Sao anh không vặn ngược chiều tay ga lại một chút, để bọn cơ động hắc ám khỏi rượt theo con tuấn mã của anh, để ta khỏi lạc duyên nhau?
    Hay anh là...
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ________________________________________________________________________
    Theo dòng sự kiện:
    5 hôm sau, trên trang nhất báo An Ninh Thủ Đô có đăng tin về một cái chết bí hiểm. Ngay cả người viết cũng chỉ đưa ra vài nghi vấn, mà không có chứng cớ cụ thể. Người ta cho rằng hình như người đàn ông này chết vì thượng mã phong, người lại nói ông ta bị chết vì bị trúng gió độc, kẻ thì nói ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối mà chẳng biết ... chỉ duy nhất có một người biết rõ nguyên của cái chết đáng thương ấy ....
    Hai tháng sau, một đám cưới linh đình được tổ chức, giữa hai người ... đam mê hát Caraoke ...
    ________________________________________________________________________
    Ngày X1 tháng Y1 năm 20AB + 3, Hatxxihoi tâm sự:
    Đồ chết tiệt ! Sao cuộc đời mình sao khốn nạn thể hở giời? Tưởng vớ được một lão đẹp zai phong độ, làm ra nhiều xiền. Tưởng được hưởng một cuộc sống giàu sang, được dùng hàng hiệu, được sánh đôi một một nam tử hán, được thật sự tận hưởng cái cảm giác Zai-Gái ngọt ngào. Nào ngờ, đồ chết tiệt, một thằng đào mỏ! Thì ra mình đang phải nai lưng ra làm để trả nợ cho chính những đồng xiền hắn đã dùng để quyến rũ mình hôm nào. Đồ ...c ... chết !!! Chỉ thương cho cái lão chồng quá cố của mình, sao số lão ấy đen đủi thế. Giời ơi là giời ... sao số tôi nó khổ thế này.
    Mới hôm qua mình gặp được chàng Whynot trên box Phú Thọ. Đúng là chàng! Chàng khác hẳn 2 lão kia, không vớ vẩn, tuy ga lăng nhưng mà chàng có vẻ rất chân thành, lại đầy hiểu biết và rất nhẹ nhàng. Phải chẳng ông giời đã cuối cùng mỉm cười với ta? Phải chăng ta sinh ra là để cho chàng? Ta mong gì lão đào mỏ chết tiệt kia lăn đùng ra chết, để ta thảnh thơi đến với chàng whynot của ta. Ở Việt Nam thì nơi nào nhiều nấm độc nhất nhỉ? Ta phải lên NET tìm mới được ...
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác dạo này nhàn cư vơi bớt thiện hả. Bác cẩn thận đoá, thấy thằng em k có time cứ chạy nhảy hết chỗ này chỗ khác bêu rếu. Hik, bác đúng là trẻ k hư, già lại thành mất lết.
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đét!!! (vỗ đùi)
    Chửi thế mới là chửi chứ!!! Ngọt thế chứ lị.
    Bác John tính thế lào chứ, thế này thì ứ xong rồi. Em vừa điện dây chuối cho thày u em, gớm, hai cụ mừng quá nhảy cẫng cả lên. Bác cố lo lót xong vụ này để em dắt thày u em đến vái bác ba vái.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thiện của anh có đâu mà vơi? Chỉ là anh có may mắn đọc được suy nghĩ của người khác nên viết ra hộ họ thôi. Vì phải đến năm 20AB và năm 20AB+3 (AB > 8) thì Hatxxihoi mới biết đến những cảm xúc ấy, với viết ra những dòng ấy. Anh cũng biết là chú đang thích em Hatxxihoi, Hatxxihoi cũng thích chú, mà cả 2 đều giữ cái tôi to quá, chửa ai dám nói ra. Thôi thì tội lỗi đâu anh chịu, anh xin đứng ra gắn kết cô chú với nhau. Hatxxihoi hôm nay lấy hết can đảm đánh tiếng to như tiếng Sét rồi đấy.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác nà cứ bệnh nghề nghiệp. Chỗ này chẳng fải là tt của bác, cũng chẳng fải là nơi quấy rối trẻ em. Nhưng mà bác đã nói thía thì em cũng fải ý kiến. Bác đi gán trẻ vi thành niên cho em thì em hơi hãi. Đến tận những năm AB vẫn còn hăng thế thì giờ trẻ quá, côn an rờ gáy là em tiêu. Chưa hết, một "bộ óc" già chứa đựng trọng những hành động non trẻ của bé ấy sợ em k đáp ứng nổi. Chuyện quá quan trọng nữa là bác đã từng đền đạn bé rồi thì cứ thoải mái đi, hay là bác định để khách qua tt bác là cứ fải làm vợ bác trước rồi mới mối lái nhở? Em là em biết tỏng cái trò làm ăn của bác rồi. Trên thế giới k còn fụ nữ nữa thì em mới chấp nhận bác làm mai mối nhá. Dù sao cũng cảm ơn bác, chúc bác càng già càng cay.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Này bác, mà bác là nhân vật chính của năm 20AB hay 20AB+3 thế nhở? Bác cứ xí xa xí xớn đi, rồi không đủ đạn mà đền đâu nhá.
    Chú oainót dẹp sang một bên để chị "sửa" bác John cái, già còn dại, ai bảo trêu trẻ con vào, để nó tỉa tót cả chị nó chứ lị.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đi & yêu. Lại kể lại chuyện đã kể.
    Ngày xưa hồi em học phổ thông, cho đến khi lên tận cấp 3, cứ nhìn thấy văn thơ là em chạy mất dép, và nhìn thấy những người mở mồm ra đọc thơ đọc văn là cũng chỉ muốn cho cái dép vào mẹt. Hồi đó em cho rằng văn thơ là thứ vô ích nhất mà con người sáng tạo ra, và cũng là thứ vô bổ nhất mà thầy cô cứ muốn nhồi vào cái đầu bé tẹo của mình, rằng còn bao nhiêu thứ khác thú vị và có ích hơn cần phải làm.
    Thế mà không hiểu thế nào, ngày tháng trôi qua, vật đổi sao dời ra sao mà sau vài vụ thất tình, đến bây giờ thành kẻ nghiện thơ mất rồi. Bạn bè không hiểu tại sao, người thân cũng không hiểu, và chính mình cũng thấy lạ. Nhớ hồi đại học năm thứ hai, giữa giai đoạn thi học kỳ mà người thì trong trạng thái "tâm sinh lý không ổn định", lang thang thế nào vớ phải "Chinh phụ ngâm" thế là bỏ cả ôn thi ngồi đọc thuộc, không ngờ từ đó ...lịch sử sang trang. Nếu bây giờ loạng quạng mà bị thất tình phát nữa chắc em sẽ phải chuyển sang nghề ...nghiên cứu thơ ca mất. Đau lòng thế!
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 29/07/2005
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    **********************
    Bác nói mấy câu này có giá trị thế. Thì rằng phải có tình thì mới có thơ chứ. Thất tình là 7 cái tình, không ra thơ thì mới là lạ bác ạh.
    Ngoài ra, Hili thấy có 2 cái khiến con người ta dễ...sinh thơ. Một là hay đọc thơ, ngâm thơ.. (cái này theo bác nói thì không phải là bác hồi cấp 3 hả). Hai là hay ...hát. Không biết bác có thuộc loại 2 này không???

  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ơ, than vãn cũng cần phải có giá trị à ?
    Hát thì mình lại càng không. Tớ đây cả đời chỉ bỏ công học thuộc 2 bài hát: Chú voi con, và Quốc ca.
    Hồi cấp 2, cấp 3 hay có cái trò chỉ điểm hát, tức là liên hoan lớp, mỗi người hát xong sẽ có quyền chỉ định người tiếp theo. Chúng nó chơi khăm rất hay chỉ mình.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 30/07/2005

Chia sẻ trang này