1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thực ra càng đi nhiều thì càng có sự so sánh, điều đó là dễ hiểu bác ạ. Còn cái sự "không bằng VN" thì cũng chỉ xét về mặt quê cha đất mẹ mà nói thế thôi, chứ bác hãy chuẩn bị tinh thần làm quen với cuộc sống cũ trước khi về đi là vừa. Sẽ nhiều cái shock và chán nản.
    Chúc bác vui!
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    @ bác ama-tơ : Tks bác vì đã có những góp ý cho em . Dạ thưa tại vì em súc cảnh mà sinh tình đấy . Cái vụ ảnh em là kém lém ,mà máy chụp là con điện thoại đấy .
    Mấy cái hình đó em chụp đồng nước thôi , không phải sông đâu . Chẳng là hôm rồi về quê ngoại , một vùng bán sơn địa mỗi năm chỉ cấy một vụ , còn đâu là đồng nước trắng . Vui vì quê ngoại , một xã ngèo mới có điện được 3 năm nay nhưng đã thay đổi rất nhiều . Ngày trước cả xã lên đồi trồng sắn , hái chè nay thì cả xã xuống nước , đã biết biến những đồng nước trắng thành bạc trắng với nuôi cá ao , cá ***g , tôm càng xanh ............ Chân ruộng cao hơn trồng bí , trồng ngô . Buồn vì mấy cái nông sản ấy bán ra bèo bọt quá , mùa này rau bí bán rẻ như cho , thu hoạch bí quả bán 800-1000k / kg . Cá tôm cũng vậy trong khi nơi phố thị mình mua giá đắt hơn nhiều .
    Câu chuyện bên chén rượu với ông Cậu với cá rán cũng ối chuyện làm ăn ở quê . Cậu đổi ruộng tập trung về 1 mối làm ao nuôi cá rộng 7 mẫu bắc bộ . Mình tư vấn cho ổng nuôi lợn ta để làm lợn lửng , nuôi lợn mán . Hứa sẽ tìm mối bán lợn cho Cậu , vui lém . Cũng có tí kiến thức nuôi cá nên Cậu cháu cũng tốn rượu .
    Con thuyền đó là thuyền từ nhà ra trang trại của Cậu, hoa mình chụp là hoa cây Ghém , mọc dưới nước . Mà nói đến đây lại nhớ ngày xưa cậu lấy cho rất nhiều củ Ấu đồng Meo . Củ Ấu luộc hưạc ăn sống cũng bùi và ngon lém . Nhà mình đã ai ăn củ Ấu chưa ???
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Cảnh đẹp thật, nhưng chú ý đường chân trời bị nghiêng, khiến người xem có cảm giác núi bị lệch về phía bên fải, bố cục nên để đường chân trời nằm ở 1/3 khuân hình, nếu để đường chân trời ở 1/3 dưới của khuân hình sẽ thấy được cái vời vợi, trong xanh của trời và núi. Còn nếu để đường chân trời ở 1/3 trên khuân hình sẽ thấy cái mênh mang của biển.
    Chọn góc khác tránh sợi dây ra, có lẽ ảnh sẽ đẹp hơn.
    Vài lời ba hoa.
    Kính!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    Bác đã
    Còn người yêu thì vẫn...
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bác a mỗ hình như kh chỉ giỏi làm thơ mà cả chụp ảnh thì phải ..thế mà h này chưa vợ con à
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạy nhau mà sai chính tả choe choét, em nhìn mà chỉ muốn kiếm lọ V-Rohto.[​IMG]
    @Ama: Đây là topic "Đi & Sống", chứ có phải Đi & Chụp đâu mà phân tích phân toác ác liệt thía? Cái này vác sang bên box Nhiếp ảnh, người ta lại chả cười cho thối một số thứ ấy chứ. Mấy nguyên tắc chụp ảnh đâu phải ai cũng biết, đây chỉ là những bức ảnh ngẫu hứng của mọi người, Ama không khuyến khích thì thôi, ai lại mang ra bình phẩm làm gì.[​IMG]
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, cứ tưởng sang đó thể nào cũng gặp được bác noreallymatter, thế mà bác í sắp về mất rùi còn em thì sắp phải sang đó, tưởng phải đi sớm hơn nhưng lịch đi thay đổi xoành xoạch.
    Bác noreallymatter, còn kinh nghiệm gì nữa share cho em với,
    như là
    - cách mua đồ dùng hàng ngày
    - cách đi chợ nấu cơm sao cho hợp túi tiền bèo bọt của mình
    - cách chôm chỉa vài cái đt của nó(cái này hay cực mà em vẫn chưa biết)
    - cách mua đồ điện tử
    - cách đi chơi bằng tàu cao tốc
    - cách nói chuyện nếu tiếng Nhật của mình chỉ ở trình độ sơ cấp
    - cách đi đường để không bị tông
    - ...
    Trăm sự nhờ bác. Cảm ơn bác rất nhiều.
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik....bác ấy bảo là bác đã....cái cậu nài chả chịu đọc gì cả
  10. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Reply Ngayxua.......:
    - cách mua đồ dùng hàng ngày
    Bên Nhật có hệ thống siêu thị 100 Yên trong đấy bày bán tất tần tận mọi thứ linh tinh dùng cho sinh hoạt hàng ngày đều có giá = 100 Yên.Mặt hàng chủng loại đều phong phú đa dạng,bạn có thể tìm ở đây,lưu ý đi mua nên dùng tiền lẻ (tiền xu) để xài cho tiện.Ngoài ra có 1 số cửa hàng đồ cũ hoặc mua qua mạng,bạn vào kakuku.com mà mua.Tốt nhất ngay sau khi qua nên bảo Boss làm thẻ thanh toán qua Bank để tiện chi dùng.
    - cách đi chợ nấu cơm sao cho hợp túi tiền bèo bọt của mình
    Về việc ăn uống,tôi không có lời khuyên chung bởi vì mỗi nơi đắt đỏ khác nhau,cách tốt nhất là nên tự nấu ăn.VD như tôi nấu ăn sáng & tối (bữa trưa ăn tại công ty) thì chỉ hết khoảng 15,000-20,000 Yen là khá thoải mái,có cả beer để ăn nhậu hàng ngày.Nếu bạn ở quanh vùng Hiroshima thì nên đặt đồ ăn tại cửa hàng cung cấp thức ăn VN,rất phong phú cái gì cũng có,bạn nên Fax để xin báo giá & list thực phẩm,họ sẽ gửi qua đường bưu điện và người nhận thanh toán,nên dặn trước họ đem đến vào giờ nào để dễ nhận.Thực phẩm & món ăn của Nhật không được hợp khẩu vị nếu ko muốn nói là khá tệ hại,ngoại trừ cá sống xong không fai lúc nào cũng ăn được cá.Bạn nên chọn lấy 1 số siêu thị để mua đồ ăn và chú ý siêu thị khác nhau thì giá cả cũng khác nhau(chênh lệch kha khá đấy),nên đi mua vào trước giờ đóng cửa khoang 30 phút vì lúc đấy nó sẽ Down price.Tôi chắc bạn sang đây cũng thuộc diện Trainee nên lương để chi dùng nó trả cũng ổn không đến nỗi lắm đâu,chuyện ăn uống không fai lo lắm nhất là tự nấu ăn, còn vào quán thì không đủ bởi vì phí phục vụ rất cao đấy.
    - cách chôm chỉa vài cái đt của nó(cái này hay cực mà em vẫn chưa biết)
    Điện thoại của nhật có 2 hãng lớn là DOCOMO và Vodafone,nếu bạn muốn xài thì sau khi có thẻ ngoại kiều (còn tối thiểu 3 tháng) và thẻ ngân hàng thì sẽ được đăng kí thuê bao,nên chọn Vodafone thì sau khi về VN mới sử dụng được (unlock hết khoảng 300 k).Cái này bạn nên tham khảo thêm 2 trang : Thontinnhatban.net hoặc Visa.jp để biết thêm chi tiết.Bên đó có cả 1 forum hoành tráng nói nhiều về vụ này rồi .Trước việc đăng kí 1 cái điện thoại rất đơn giản,không cần thẻ ngoại kiều và thẻ Bank nhưng vì dân Vietnam,vâng,thật đáng buồn đã "chôm chỉa" như nghĩa của bạn dùng thành ra khó khăn đến vậy.Tôi khuyên bạn nếu không thực sự cần thiết làm vậy thì không nên làm những mánh khoé đấy.Kẻo sau này nó không cho VNese dùng thuê bao nữa thì khốn.Bọn Indo,Srilanca...sang làm culi bên này khó khăn,nghèo hơn mình tại sao nó không bắt phải có thẻ ngoại kiều với bank card mới cho thuê bao?mà chỉ bắt dân VN?
    Đây là 1 điều mong bạn suy nghĩ lại.
    - cách mua đồ điện tử
    Cái này thiên hình vạn trạng,bạn ở đâu nên liên hệ bọn culi làm thuê trước bạn để biết nhé. Tôi khuyên bạn không nên sính ngoại quá,nhiều thứ đắt là do thương hiệu chứ hiệu quả sử dụng chưa chắc là ưu việt hơn.Đồ điện tử rẻ đa số là secondhand,cái này thì người có kinh nghiệm cũng chưa chắc là biết hết.Tốt nhất bạn nên tham khảo người đi trước.
    - cách đi chơi bằng tàu cao tốc
    Hệ thống giao thông của Nhật có 2 loại : JR (Japan Railways) là tàu thường , Shinkansen là tàu cao tốc,đây là niềm tự hào của người Nhật,tốc độ có thể tới 300 km/h tỉ lệ thuận với tiền vé.Tốt nhất bạn nên dùng JR đi lại,nếu ở Tokyo thì chen nhau vỡ mặt ấy chứ,hệt như xe Bus tại HN,thậm chứ hơn.
    - cách nói chuyện nếu tiếng Nhật của mình chỉ ở trình độ sơ cấp

    Các này tôi chịu vì 1 chữ bẻ đôi tôi cũng ko biết,2 chữ chập lại cũng không hay,...hic hic ..nhưng nói chung là ko sao đâu.Bạn dùng tốt Eng. được rồi,số người biết Eng.cũng khá nhiều,rồi từ từ học JPnese cũng được.Bạn nên liên hệ với 1 số tổ chức giúp đỡ người nước ngoài hoà nhập với Nhật,thường họ tổ chức tiệc trà-cafe,thịt nướng ngoài trời để người nước ngoài đến nói tiếng Nhật,tất cả đều free nên bạn phải lễ phép,cúi gập người hẳn 45 độ vào.Bọn Nhật có thiện cảm với người Việt nhiều hơn so với các nước châu Á khác,vì vậy bạn hay chú ý đừng để mất lợi thế này.Nhưng nói chung nó vẫy nhìn người Việt y như bọn dân tộc,mọi rợ man di nên bạn cũng đừng vì thế mà buồn........ Such a life !!

    - cách đi đường để không bị tông
    Người Nhật rất tôn trọng Luật lệ,gần như vô thức,bạn cứ bên trái mà đi là ổn,đừng có chen lấn xô đẩy ,hãy xếp hàng như họ nhé.Có cả chuyện VH xếp hàng đấy,chuyện này bạn cứ yên tâm,vì theo tiêu chuẩn rồi.Có gì khó khăn cứ kêu cảnh sát ,họ sẽ giúp đỡ tận tình.Nên tìm sự giúp đỡ của người lớn và phụ nữ,họ thân thiện hơn.Chứ bọn thanh niên thì không hẳn vậy đâu.
    Vậy thôi,gửi tới bạn lời chào thân ái và quyết thắng nhé
    Được noreallymatter sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 01/11/2006

Chia sẻ trang này