1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    "Dan tri" nghe ten da thay ngu ngu the nao i, vnexpress nghe no Tay Tay, co ve sanh dieu hon. . .
    Sai bet!
    Chi la cai vo nghe co ve hao nhoang.
    Thuc ra cung mot ruoc ma thoi.
    Nguoi doc bao van co the khai thac dc du it du nhieu.
    Mot bai bao do van co cai hay, hehe, mot bai bao hay cung day cai do, ban chi cho met.
    Vi co keu than thi cung den moi rang, khan co.
    Ai tai gioi thi tim cach thay doi cho nhan dan dc nho.
  2. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không dấu cô oánh lại loằng ngoằng
    Đọc thời mắt mỏi, óc thời căng
    Xin cô, lần sau mà có oánh
    Kèm theo thanh sắc, đỡ lằng nhằng
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    May khi? may khi bac_vang_chao
    Em thoi tot bung ay ma bac oi
    Tao co hoi cho dan ta luyen mat
    Vi dao nay Tobicom gia dat
  4. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bó tay các pác, có lẽ phải tạo topic thơ thôi.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi hôm qua (*)
    Loạt soạt... những trang ký ức chưa ẩm mốc đủ để có thể bị lãng quên... mà thực ra em cũng đâu cần lật tìm, nó vẫn luôn trên giá sách kỷ niệm của em mà... hôm nay em tìm đến 1 trang...
    Em và Tako Rika ngồi chơi bài, em cứ hay đi học lóm rùi về dạy, cả 3 người ngồi quây quần trên chiếc giường nhỏ, trong 1 căn phòng cũng nhỏ, 1 chiếc tivi nhỏ, ánh sáng yếu...nhưng Nó ấm và lớn biết bao nhiêu... Hồi đó, toàn lợi dụng Tako Rika ko bít gì nên em toàn ăn gian, haha, thế là đâm ra toàn thắng, sướng, mặc dù bít là chính xác em cũng cóc có bít chơi...
    Buổi tối, trong 1 không gian nhỏ, mà sao bây giờ nghĩ lại em thấy nó tuyệt vời đến thế... Em có được sự yêu thương của cả Tako Rika, trọn vẹn, qua lại... còn bây giờ sao mọi cái tan vỡ... như con số 3, vỡ mà tròn - nó vỡ rồi mới tròn hay là sao đây? Dẫu sao nó đã vỡ và đơn giản vì cái niềm tin nên nó không liền lại được để tạo nên số 8 ấm áp hơn...
    Em vẫn luôn làm cho không khí vui vẻ khi nói chuyện với Tako Rika - mọi lúc mọi nơi - còn bây giờ ngay như cả cái thời gian đáng nhẽ ra đầm ấm nhất cũng không thể... Em cứ phải quay như chong chóng, bẻ nửa mình ra để chia cho cả hai, cứ sợ một ai đó bị tổn thương, tủi thân mà họ khóc... Thật buồn cười, em làm họ buồn, họ khóc rồi đấy nhưng em cũng vẫn sợ, nhất là bây giờ làm họ khóc...
    Ngày xưa kẹp ba trên 1 chiếc xe máy có thể chạy nhong nhong khắp xóm khắp làng... Cứ tíu tít và rộn rã tiếng cười... Tứ lúc nào đó, 1 không gian rộng hơn dường như là choáng ngợp...ko cần thiết... Quá rộng và quá xa, mọi không gian xung quanh em bây giờ đều thế, ai cũng mải mê riêng mình 1 mảnh, bẻ và vỡ vụn...
    Hôm qua em khóc, thực sự em cũng không tin là mình khóc... chỉ lúc đó em mới thấy thấm nỗi đau ấy, chỉ lúc đó em mới thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp được ai huống chi bản thân mình, nhưng chẳng giúp được bản thân mình thì làm sao có can đảm để giúp được ai đó? Có hàng ngàn dấu hỏi trong đầu em, và tương ứng là hàng ngàn dấu chấm than, nặng trịch trong trái tim em... Giá mà em có thể tan biến...
    Ký ức không roc ràng như những hình ảnh chụp sắc nét được, ký ức là những bức tranh sơn dầu, giản dị, mộc mạc và chân thành. Gần gụi và mãi không thể nào thực tế được... Nhưng em cứ mải tìm những trang đấy thôi, còn những gì hôm nay, em để nó trong PC nhé, rùi khi cần, delete nó đi, được không? Có thể nào delete được không hay là nó sẽ lại trở thành 1 trang ký ức nhưng bụi phủ mờ vì em không muốn động đến... Em thương...em nhớ...em xin lỗi...
     
    (*) Tựa theo 1 bài viết của chị Hatx.
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bị đuồi rồi..chuyển nhà thôi...........khổ vì mấy thằng bạn quá.....ai có chỗ kh cho em ở nhà qua tết
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    cũng sắp dặt dẹo
  8. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói thế nào... Em thấy Thể thao ở Dân trí hơi bị ổn. Nhất các báo điện tử bây giờ đấy...
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hehe
    hôm nay mới để ý cái tít tồ của topic này ngộ quá.
  10. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi măm măm kem trên Tràng Tiền. Mùa đông mà hàng kem đông dữ dội. Phải xếp hàng như mua vé xem bóng đá trận Việt Nam - Thái Lan ở sân Mỹ Đình. Nhưng chắc chắn kem mùa đông ngon hơn kem mùa hè nhiều...!!!

Chia sẻ trang này