1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cí ảnh nài đẹp thế. Chị up ảnh tip đê! Mừ có 1 cí ảnh có cí cây xanh non ơi là non í, cũng là cây anh đào ah chị, hay ci j thía?
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đó là cây liễu đấy. Giống như ở VN, nhưng lá nó xanh hơn, nhỏ hơn và cành cũng mỏng nhẹ hơn.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cây liễu nữa này
    [​IMG]
    Hoa dại.
    Ở đây rất nhiều hoa dại, mùa này tự dưng chúng nó cứ nở toe toét hết cả
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ bạn Tưởng này cực, vẫn nhớ bạn này hay ăn trầu môi đỏ chót và hay ném đá bọn trẻ con trêu trọc bạn í, mà đã ném thì cấm có trượt bao giờ.
    @ Hatxxi: Người iu chiến đấu tiếp chủ đề ăn uống lê la, la cà quán xá đê!
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân gì mà nóng như thiêu như đốt.
    Đi ngắm hoa chẳng khác gì tra tấn nhau.
    Vậy mà họ vẫn tiếp tục, chẳng ai kêu ca gì, kỳ lạ. Mà chúng nó chắc bôi cả mấy lọ kem chống nắng vào người rồi ko kêu là phải. Đàng này mình thì chẳng chống nắng chống mưa gì, dãi nắng 4 tiếng đồng hồ, đen thui, nhức đầu, hoa hết cả mắt.
    Mà hoa ngay ở kaisha thì hôm nào mà không được ngắm.
    Cái cổng đỏ hôm nay nhìn từ góc khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đi ngủ để mai dậy sớm .
    Sống thế này thành thói quen mất thôi .
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Lên Sapa mùa hoa mơ
    Ngày thứ nhất - Khám & Phá
    Đây là lần thứ 2 tôi lên Sapa, lần đầu cách đây khoảng hơn 3 năm. Khi ấy đi với một đoàn khá đông, lại không có dịp làm người mẫu kiêm photographer chuyên nghiệp như thế này, nên Sapa đọng lại là một cái gì đó đẹp mơ màng, không rõ nét. Hồi đó mỗi buổi sáng, Sapa lại chìm trong một màn sương lẫn mưa bụi mờ mờ ảo ảo. Sáng dậy, mở cửa sổ nhìn ra lưng núi, tất cả còn u tịch chưa chịu vén màn... Đó là vào mùa hè.
    Lần thứ hai...
    Tàu lần này chậm mất khoảng nửa tiếng. Khoang có 6 giường, sạch sẽ và yên ắng hơn các khoang ồn ào khác. Đơn giản bởi ngoài hai cô nàng nhỏ nhẹ khét tiếng là một cặp vợ chồng người Canada đã luống tuổi và một chú người Việt hơi dừ dừ.
    Chú người Việt đi cùng một đoàn khác, vô phúc bị lạc sang đây, thế là chú chạy qua chạy lại như con thoi. Chú lượn qua lượn lại rồi đưa cho cặp vợ chồng Canada một chai Lavie. Của đáng tội, lúc đấy mình hơi bị khát, thế nên mình mới thẽ thọt hỏi chú mua ở đâu đấy ạ? Chú bẩu nước của đoàn chú, chú mang tặng ông bà Tây thôi. Chẹp, buồn 5 giây. Ấy thế mà lát sau chú ấy chạy lại, ném cho mình một chai nước (bị vơi một tị [​IMG]), thôi cũng được, méo mó có hơn không.
    Khổ một nhẽ là vì cái chai nước uống dở mà cặp Tây tưởng mình là con gái kưng của chú người Việt. Chứ chai nước đầy như họ thì chắc chú kia là ông nội của cặp Tây chắc?[​IMG] Tư duy thiếu logic kinh người. Chú này lại còn tre trẻ nữa chứ. Rõ khổ!!! Nhưng cũng vì thế mà từ lúc ấy, cặp Tây ríu rít buôn dưa lê với mình, vì lúc đầu nghĩ mình không biết tiếng Tây, hị hị..... Chả cái dại nào bằng cái dại nào, bà Tây tên Rosa khoe là đã đi Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt... này nọ, rồi cao hứng bẩu sẽ quay trở lại Việt Nam và lần sau sẽ đi xe máy.[​IMG] Con bé tí tởn là mình gật lia lịa: Good idea!!! Lúc sau, khi Rosa hỏi về tình trạng giao thông ở VN, mình phun luôn ra là tháng vừa rồi có 1.400 người chết vì tai nạn giao thông. Mắt Rosa tí rớt khỏi tròng. Khổ!!!
    Túm lại là buôn dưa lê với Rosa khá vui. Rosa bị đau tay nên nằm tầng 1, không leo được lên trên, còn Jimmy chồng Rosa thì lom khom mãi trên tầng 3 mới nằm được xuống. Jimmy và Rosa còn bi bô nói tiếng Việt và bảo rằng chẳng ai nghe được tiếng Việt của họ cả. Ấy thế mà mình cũng đoán ra. Thế là Jimmy nắc nỏm khen tai mình tốt. Rồi còn hỏi mình có làm gì liên quan đến âm nhạc không.[​IMG] Buôn chán, Rosa lôi sách ra đọc sau khi chui vào cái túi ngủ. Mình cũng khò.....
    6h sáng. Tàu dừng xịch lại. Ngó sang thấy Rosa và Jimmy vẫn yên vị nên lại khép rèm mi vào khò khò tiếp, chắc mẩm chưa tới ga Lào Cai. Được một tị thì Jimmy ồm ồm: "Mày có xuống không hay lại quay về Hà Nội đấy?" Ối giời, quay là quay thế nào, em xuống, em xuống......[​IMG]
    Sau 1 tiếng quay cuồng với bao nhiêu khúc cua tay áo trên chiếc xe bus bé tí, Sapa hiện lên trước mắt trong lờ mờ của sương sớm. Ngoái lại đằng sau, mặt giời to như cái mẹt, đỏ như lòng đỏ trứng gà đang thò thụt lòi ra. Đẹp không thể tả. Chưa kịp lôi máy ảnh ra thì mặt giời đã toe toe toét toét mất rồi.
    Ngày đầu tiên ở Sapa. Những kẻ đến trước phát ghen lên khi mình được Sapa chào đón bằng một ngày nắng tưng bừng và se se lạnh. Sapa ngộ nghĩnh không chịu được. Dường như mỗi cỏ cây, sự vật ở Sapa đều có hồn vậy. Đang lượn xe trên phố thì một đám mây trắng xốp le te chạy qua đường, trông líu ra líu ríu. Lũ mây không ngừng đuổi nhau trên phố, trên không trung. Tự nhiên nghĩ rằng Sapa phải gọi là Cloudy Town mới đúng. Thị trấn Mây Trắng.
    Cuối xuân, hoa đào Sapa đã nở hết, lác đác còn sót lại những bông hoa cuối cùng trong tán lá bắt đầu xanh mướt. Chỉ hoa mận là còn tưng bừng. Hoa mận thắp trắng cả núi, cả đồi. Hoa cải nở vàng rực trên những thửa ruộng. Mấy đứa vừa cưỡi những con xích sắt, vừa không ngớt xuýt xoa trước sự hào phóng của núi rừng.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 17/04/2007
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày thứ hai: Cưỡi mây lên đo giời
    Hôm trước chưa kể hết về ngày thứ nhất ở Sapa. Đó quả là một ngày khám và phá. Thuê 3 chiếc xe máy với giá 70K/ngày, cả 6 người rong ruổi trên những con đường gồ ghề đầy bụi. 4 người còn lại là 2 cô ******** cờ sát ngày lên Sapa mới biết là đi trước một ngày và về trước một ngày. 2 người còn lại là cặp tân nương tân lang đang trong tuần trăng mật tại Sapa, vì ham vui mà thích đánh đu với cả bọn. Thế hóa ra lại vui!!![​IMG]
    Đầu tiên, cả bọn tấn công Thác Bạc. Mùa này nước cạn, con thác ồ ạt ngày nào giờ chỉ còn ri rỉ nước. Tiếp đến là lượn xuống Tả Phìn. Con đường quen thuộc ngày nào vẫn không hề thay đổi. Những gương mặt người bán hàng ở Tả Phìn cũng thấy quen quen. Mình hỏi mọi người về hai em Mẩy Yết và San Mẩy quen từ ngày xưa ở đây, nhưng mọi người bảo hôm nay 2 em không ra bán hàng. Mẩy Yết và San Mẩy hồi đó học lớp 7. Mẩy Yết da trắng bóc, cười ngượng nghịu và rất xinh. San Mẩy nhanh nhẹn hơn, da nâu hơn và nhỏ nhắn hơn. Chị em trao đổi số điện thoại cho nhau, viết thư tay cho nhau mấy lần rồi bặt tin. Vì công việc và mọi thứ cuốn đi làm người ta không còn tâm trí nào thả hồn vào những bức thư tay nữa. San Mẩy gửi cho mình một chiếc dây đeo tay thổ cẩm thêu đầy đủ tên mình rất đẹp. Tự nhiên thấy mình có lỗi và vô tâm nhiều quá. Dạo đó, Mẩy Yết còn xuất hiện trên trang bìa một tạp chí ảnh cùng một em nữa. Bức ảnh lớn và đẹp lắm. Định bụng gửi lên cho em mừng mà lần lữa mãi, lại thôi. Giận mình thật.
    Về Tả Phìn lần này cố gạt đi những ký ức cũ mà xúng xính trong bộ váy của người Dao đỏ, đội chiếc mũ đỏ và cười toe toét với cô bán hàng. Bản này trở thành khu du lịch đã lâu, nhưng người Dao đỏ ở đây vẫn hiền lành và hồn hậu vô cùng.
    Lúc về, cả lũ sà vào dinh thự hoang tàn của vua Mèo thời xưa. Căn nhà đổ nát vẫn còn nguyên kiểu kiến trúc khá cầu kỳ. Những bức tường đá đỏ rêu hứng vạt nắng chiều trở thành mục tiêu lý tưởng cho các photographers tác nghiệp.
    Cái dinh thự vua Mèo người ta quen gọi là Nhà Thờ Đổ, nhưng nghe một khách vãng lai nói rằng, đó là nhà của vua Mèo. Thôi thì chó mèo gì cũng kệ, dù sao bây giờ cũng chỉ còn một "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".
    Mấy hôm lay lắt cái entry về Sapa chưa xong. Em bảo, không viết là sau này ko có gì cụ tỉ mà nhớ đâu đấy. Ừ nhỉ, nhưng cảm xúc nó tuột mất đi đường nào rồi.
    Lại nhớ hôm đi Bãi Đá Cổ và Cầu Mây. Cuối chiều, đường lại xa lắc xa lơ. Đến Cầu Mây trời đã sầm sập tối. Cả lũ đành tự tưởng tượng cái cầu treo vắt vẻo đan bằng mây vắt qua suối rồi ngậm ngùi đi về. Dọc đường đi trong mây, một bên là vách núi, một bên là bạt ngàn mây là mây. Chỉ tượng tượng một chút nữa thôi, khi bóng tối cài then đêm sập cửa là sẽ không còn biết đường về. Cái cảm giác đi trong mây vừa sợ vừa thích thú là vậy.
    Đi trong mây lại nhớ hôm lên Sân Mây. Đường từ Sapa lên Hàm Rồng u uất mây khói, chẳng bù hôm trước và hôm sau nắng rộn ràng. Thảng hoặc, mặt trời ló ra sau mây thì chớp được 1, 2 bức ảnh. Lên đến Sân Mây phải qua mấy lạch đá âm u sờ sợ. Đến nơi thấy có một nhóm người đang tíu tít ở khoang đá bằng cái vuông chiếu và có lan can bằng sắt. Chị thợ ảnh nửa đùa nửa thật, hỏi ai muốn chụp ảnh thẻ thì chụp luôn, vì có phông nền trắng là mây.
    Mây ở Sân Mây trắng thật. Đoàn kia rút xuống hết, chỉ còn hai đứa trơ trọi trên đỉnh núi hun hút rét và âm u mây. Mây trắng trải đầy xung quanh, phủ kín tất cả tầng trần gian bên dưới. Ngó bên cạnh là đá và mây, nhìn xuống dưới là mây, bạt ngàn tứ phía là mây. Cứ ngỡ mình ở cõi thiên thai biệt lập khỏi cõi trần vậy. Cái khăn quàng bay phần phật vì gió, tóc tai ẩm ướt vì hơi mây. Lạnh lẽo và hoang vu... Cái cảm giác sợ hãi vẫn lẩn quất khi xuống núi, mãi tới tận lúc nghe văng vẳng tiếng radio từ bên dưới vọng lên...
    Tối. Sương tràn dưới ánh đèn đường đỏ quạch của Sapa. Cái lạnh thấm tê tê vào da, vào thịt. Hai đứa đi ăn đồ nướng rồi tí tửng vào tắm thuốc. Đồ nướng ở Sapa tuyệt ngon, thơm và ngọt kinh khủng. Nhưng thứ nước thuốc thì chưa bao giờ mang lại cảm giác khủng khiếp đến thế. Nước thuốc đổ gần đầy một cái thùng gỗ. Bọt nổi lên trắng xóa, nước màu nâu sẫm và thơm mùi lá. Nhưng trầm mình một lúc thì thấy đầu óc quay quay, đơ đơ. Xả thêm chút nước lạnh thì có đỡ hơn. Mồ hôi mồ kê túa ra ở trán, ở chân tóc, chảy tràn xuống mặt. 10 - 15 phút sau bước ra, khoác quần áo thật nhanh lên người, bụng bảo dạ cố lên, kẻo sẽ khụy xuống mất. Nhỡ đâu ngất xỉu ra đây lúc chưa mặc xong quần áo thì ngượng chết. Và cuối cùng phải ngồi thụp ngoài cửa một lúc mới đỡ say một chút. Kinh hoàng!!!!!
    Bản Cát Cát. Những ngôi nhà thâm thấp, tôi tối. Những người đàn ông ngồi quây bên bàn nước trò chuyện. Phụ nữ và trẻ em tụm lại ở góc nhà, nơi có cái bếp củi bập bùng, một chảo gồm hỗn hợp rau và thịt lợn đầy mỡ. Ngoài cửa là một thùng đựng nước chàm nhuộm quần áo sủi ngầu bọt. Góc sân là cái chuồng lợn có con lợn nái và một bầy nhóc lít nhít đen kịt. Trẻ con đùa nghịch tồng ngồng ngoài sân, giữa cái rét tê người. Được cho một cái kẹo thì ngọng nghịu bắt chước "Cháu xin..."
    Suối và thác ở Cát Cát chảy ồ ạt và đẹp hơn Thác Bạc nhiều. Từng đoàn khách già người Pháp dìu nhau đi qua những bậc đá. Hầu như không thấy người Việt, trừ xe ôm. Những thửa ruộng bậc thang chưa đến ngày gieo trồng, mọc toàn hoa *** lợn tím ngăn ngắt...
  9. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chưa có cơ hội lên Sapa..Bài viết hay quá
    Thanks !
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh tiếp.
    Sozzy vì lười, chẳng muốn viết gì.
    Thui thì ảnh thay cho lời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa đào.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này