1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, bao nhiêu gương rồi mà không học, quẳng hết vào sọt rác đi em ơi. Suy cho cùng thì tình yêu là gì?
    - Một mối quan hệ giữa một XX và một XY.
    - XX và XY không có ràng buộc về quan hệ huyết thống.
    - XX và XY không có ràng buộc về pháp lý.
    - XX và XY không có cam kết, hợp đồng bằng văn bản.
    - XX và XY mang lại cho nhau đầy rẫy những phiền toái và bực mình.
    Nếu em cần người để chia sẻ, em đã có bạn bè.
    Nếu em cần một chỗ dựa, cả về vật chất và tinh thần, em đã có bố mẹ và người thân.
    Nếu em cần những cảm xúc lãng mạn, em đã có đầy rẫy những bộ phim cực kỳ rồ man tíc, hoặc những điểm du lịch tuyệt vời.
    Vậy tại sao lại cứ rúc đầu vào một thứ cực kỳ vớ vẩn gọi là tình yêu nhỉ? Lãng xẹt!!!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 30/07/2005
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh chỉ than vãn rằng hậu quả của nó thật là ghê gớm vậy thôi, chứ hiện giờ thì cũng chẳng "rúc đầu" vào cái gì cả, bé con cứ yên tâm mà ngồi lo cho mình đi.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    U Rời ! Hôm nay mới có điều kiện ghé qua topic của chị yêu chơi . Mọi người bàn luận hào hứng phết nhể ?
    "Đi và sống " - Về cái vụ " đi " , em có năng khiếu " lượn " từ bé . Nhớ hồi học lớp 4 lớp 5 gì đấy , suốt ngày em trốn ngủ trưa , khẽ khàng mở cửa lẻn ra ngoài rồi long nhong phơi nắng ngoài đường với cái bọn Ô HỢP ở phố em ( Cái từ " ô hợp " ấy là nguyên văn của mấy bà hàng xóm già già ám chỉ bọn quỉ sứ chúng em đấy ạ ) . Kể ra dùng từ đấy cũng .. hơi quá đáng nhưng mà công nhận bọn em cũng chẳng tử tế gì . Ai đời , trưa người ta đang ngủ ngon thì đi bấm trộm chuông , để người ta phải thức dậy ra mở cửa , có người còn hộc tốc chạy từ tầng 2 xuống vì tưởng có khách . Còn bọn em , tất nhiên là sau khi kính cong , kính cong thì cong mông lên chuồn thẳng . Sau khi đi chinh chiến xong , em áng khoảng thời gian rồi về nhà , chui lên giường giả vờ đang ngủ như không có gì .. ( Vẫn là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ như thường ) Nhưng thói đời , ng ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma , ặc ặc , tai nạn nghề nghiệp xảy ra . Em thề với mọi người là hôm đấy em chỉ đi theo bọn nó thôi chứ không phải em trực tiếp bấm chuông . Thế mà đen đủi làm sao , khi bà ấy ra , bọn nó đã chạy hết rồi , bà ấy tóm ngay được em . Đưa về tận nhà mách mẹ . ( Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này ) Mẹ em nổi giận lôi đình , bắt đứng úp mặt vào tường suốt cả buổi . Đến chiều , bố em vừa dắt xe về đến nhà mẹ em tâu với phụ hoàng luôn " Anh về nhà mà xem , con gái anh giỏi lắm . Không những có hoa tay mà còn có cả hoa chân nữa . Đi dãi nắng suốt buổi trưa để người ta đến tận nhà mách , con cô giáo mà thế à , đẹp mặt thật " Hic , tối hôm đấy ama đẹp trai cho em một buổi kiểm điểm sâu sắc . ( Mà bất công thật , mọi người cứ nghĩ là con cô giáo thì ..cấu tạo nó phải khác ý ) Chưa hết , mẹ em lại cứ hay kể những sự tích của em , thế nên bây giờ những chuyện như thế suốt ngày lưu truyền trong dân gian . Và thằng em trai em , mỗi lần cãi nhau , nó lại động vào nỗi đau thầm kín của em ... Cái tên vốn rất mĩ miều , hay ho của em là H.H bị nó gọi là " Hoa Chân " Oặc oặc !
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    "Đi đêm lắm có ngày gặp ma". Chuyện của mình cũng gần gần tương tự, hồi còn bé sống ở Vĩnh Yên thì trong xóm tôi cũng thuộc hạng lông bông bất trị số 1. Hồi khoảng lớp 5-6 gì đó, có vụ đi ..ăn trộm chanh leo. Tôi nói với bố mẹ là sang nhà thằng bạn học nhóm, rồi oai như cóc cắp sách vở sang nhà nó. Trên đường, đi ngang qua một nhà hàng xóm, thấy có giàn chanh leo chín đẹp thế, mới nảy ra ý định rủ thêm thằng bạn kiếm que dài, trèo lên cửa cổng nhà người ta rồi chọc và vụt lấy được.
    Ban đầu vụt cho rơi được vài quả mang về nhà bạn chia nhau ăn. Khốn nỗi, ăn xong lại vẫn thòm thèm, lại quay lại chọc tiếp, lại mang về chia nhau, xong lại vẫn thèm. Cũng chẳng nhớ đến khi quay lại lần thứ mấy, chỉ biết là lần cuối cùng, vừa thò tay vào trong cửa cổng thì bị chủ nhà rình ở trong tóm cổ lôi thằng "quý tử" về nhà "mách" phụ huynh.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đúng là ếch thật đấy. Phải như chị, ngày xưa ở nhà là đại ca của bọn trẻ con trong xóm (mới trăng náu mà đã già nhất trong bọn chíp chíp ). Chị chiêu mộ được một lũ tiểu yêu, từ 2-3 tuổi đến bọn nhỡ nhỡ một tí. Cứ buổi trưa là sai chúng nó trèo qua rào nhà hàng xóm để vặt trộm khế. Chúng nó vắt vẻo ở trên, chị chỉ việc ở dưới chỉ điểm xem nên vặt quả nào. Mà hồi đấy trẻ con ngoan thế chứ lị, chả cáo già như bây giờ. Cũng có lần bị tóm cổ, nhưng ông hàng xóm chỉ mở cổng ra, rồi nhìn thấy chị, rồi mắt chữ O mồm chữ Ò, rồi như không tin vào mắt mình nữa (chị vốn ngoan ngoãn khét tiếng mà), rồi chả hiểu thế nào ông ấy lẳng lặng đóng cổng lại rồi đi vào nhà. Tên tiểu yêu đang vắt vẻo trên bờ rào cũng chả hiểu mô tê gì nốt.
    Hồi đấy còn có trò dắt bọn yêu tinh mi ni lên nóc nhà hàng xóm để dõi về núi Ba Vì ngắm mặt trời lặn. Chiều nào cũng như chiều nào. Thế mà lũ tiểu yêu cũng lũn cũn bám theo chị như đỉa trâu ấy. Cảm giác thật thanh thản...
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bắt nạt trẻ con, thế mà cũng khoe
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @hatxxihoi muội viết hay gớm nhỉ !
    Mình kết giọng văn này !!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cuối hè...
    Bây giờ không còn phượng nữa, bằng lăng cũng tàn lụi từ độ nào. Những cơn mưa cứ ào qua rồi để lại cái dư vị man mác, như một chút gì hoài niệm, một dải hư ảo vắt qua hai mùa...
    Bâng khuâng giao mùa...
    Cứ mỗi độ thu về người ta lại có một dự cảm bâng khuâng. Chút se sắt của gió thu, chút nồng nàn của hoa sữa, chút bảng lảng của hương cốm, cả tiết trời lãng đãng đến u buồn... Tôi còn nhớ cái cảm giác đi cùng cậu bạn thân trong cái tĩnh lặng khuya khoắt của đêm Hà Nội, để nghe hương sữa thì thào trong gió, tiếng chuông Nhà thờ Lớn thong thả gõ nhịp vào đêm... Chẳng biết tự bao giờ, tôi thích nghe tiếng chuông nhà thờ đến thế...
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi yêu Hà Nội nhiều lắm, nhất là thu Hà Nội. Dịu dàng. Vương vấn. Hư hao. Và nồng nàn nữa. Đã bao lần một mình lang thang qua các con phố, thuộc đến làu làu tính nết của từng loài cây, con phố. Hà Nội đẹp theo từng mùa, nhưng hư ảo và phiêu linh vẫn là mùa thu...
    Rồi tôi ra khỏi Hà Nội... Con đường thênh thang phía trước... Mới thấy Hà Nội u uất và níu bước chân người... Có lẽ vì yêu Hà Nội nên tôi muốn ra đi, muốn bứt khỏi chính cái bóng của mình, để không còn u uất và chìm đắm vào những hoang tưởng và những lối mòn quanh co của cuộc sống nữa...
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Tiếp nhé, hỉ nộ ái ố chuyện YÊU
    Tình yêu bọ xít!!!
    Hồi đó đã lâu lắm rồi, hình như tớ mới học năm thứ 2, thứ 3 gì đó. Có một cây si trồng từ năm thứ nhất, lúc tớ mới loe ngoe chưa biết gì. Lại nhớ vụ tỉnh tò. Lớp tớ năm thứ nhất đi Chùa Thầy chơi, cả lũ lọ mọ chui vào hang Cắc Cớ. Nhớ câu "Gái chưa chồng thăm hang Cắc Cớ/ Trai chưa vợ ghé hội Chùa Thầy". Thế là bụng bảo dạ, con bé tò tò đến chỗ quả đu đủ (cái cục đá to lù lù như hình quả đu đủ trong cái hang tối thui tối mò ấy), giơ tay phải vuốt một cái từ đầu đến đuôi quả đu đủ, rồi cúi xuống nhặt một hòn đá bé tí và lấm lem đất dưới chân, bỏ vào túi. Tối về đưa cho cu cậu kia coi như... quà (sao hồi đấy tớ ki bo kẹt xỉn thế không biết, hờ hờ ) Y như rằng, gớm, thiêng ơi là thiêng, vô xờ tư được một lúc thì cậu thẽ thọt: "I love you". Đấy, bí kíp gia truyền của tớ đấy, cô cậu nào cứ thử thì biết.
    Của đáng tội, tớ cũng chỉ thí nghiệm một tí thôi, chứ có ý đồ gì đâu. Thế mà cu cậu ngắc ngoải với mối tình đơn phương trong suốt mấy năm ròng rã. Có đêm, 12 giờ, tớ đang khò khò thì đứa con gái rượu lay lay: "Bố ơi, bố ơi!!!". Phải nói thêm rằng hồi đó bọn tớ ở ký túc xá, sau bộ phim Hàn Xẻng "Yumì tình yêu của tôi", phòng tớ thay đổi toàn bộ cách xưng hô, tớ chuyển đổi giới tính và trở thành to chức nhất phòng, nào thì anh, bố, ông, ông bô... Tớ có 2 đứa con gái, một Rượu, một Bia và một thằng con trai.
    Nghe con gái rượu gọi, tớ ngào ngào: Gì đấy? - Bác Cường đến bố ạ? Tớ tỉnh cả ngủ: - Cái gì, điên à? Nửa đêm còn đến đến cái gì? Thôi, ra bảo bố đang ngủ, nhá.
    Con bé ngoan ngoãn ra sau phòng rồi ới vọng xuống (phòng tớ ở tầng 3): "Bác Cường ơi, bố cháu ngủ rồi!".
    Thằng cu cùn lên: "Ngủ cũng gọi dậy, bác muốn gặp một tí".
    Cực chẳng đã, tớ lồm cồm bò dậy, ngó xuống sau phòng thì thấy cu cậu đang ngồi khật khừ ở dưới, phía xa xa là một cậu bạn với đốm lửa lập loè trên môi, trông rất chi là... tâm trạng. Té ra các cu cậu vừa đi nhậu nhẹt đâu đó, rồi cu cậu kêu... nhớ tớ. Tớ điên cả tiết, đuổi về. Thế là hai cu cậu dìu nhau thõng thượt về. Trông cũng tồi tội... Hic.
    Lại có đêm cũng vào mùa thu, 3 giờ sáng đến sau phòng của bọn tớ gọi tớ dậy, chỉ để đưa một chùm hoa sữa thơm lừng qua song cửa sổ rồi ra về.
    Sau này gặp lại vẫn thấy cu cậu y như thế, nói chuyện rôm rả một hồi rồi mặt đần thối ra, nhìn tớ đờ đẫn như bị thôi miên, chả hiểu thế nào nữa.

Chia sẻ trang này