1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

di tập QUÂN SỰ trong 1 tháng đây bà con ơi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bin9, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bin9

    bin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    di tập QUÂN SỰ trong 1 tháng đây bà con ơi

    các mọi người ơi ,mai mình đi bắt đầu chuyến tập quân sự 1 tháng rồi , định tập tành tử tế mà không biết nên tập bài gì cho hiệu quả trog 1 tháng đây , vì ở trên núi nên không khí thoáng mát yên tĩnh cho việc tập luyện mà
    có cuốn luyện tập sk nào như kiểu cuốn Suối nguồn tươi trẻ không .Cuốn này thì chỉ dành cho người già nên ko thích hợp với mình , mọi người có bài tập khác không
    CHỈ giùm m đi , mình sẽ có hậu tạ
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    mấy năm trước có lên MAI LĨNH tập 1 tháng,nói chung tập tành thì chả có rì cả>>>chuyện nhỏ,như đi rã ngoại ý mà!!!
    nhưng cái chính là chuyện ăn uống cơ!!!
    ****>>>phải nói thật sự là như thế!!!
    Mâm 6 thằng con trai>>>được 1 nồi cơm,1 dĩa trứng rán(chắc đwọc 2 quả),1 đĩa rau,1 đĩa lạc,1 bát canh,1 đĩa thịt>>>ăn toàn phải nhìn nhau>>>ăn xong thì thằng nào cũng dói gần chết>>>thế mới đểu>>>tiền mang đi toàn chi vào ăn uống tẩm bổ>>>chả được relax tý nào>>>chán(nói thế thôi chứ cũng chăn được gần t của các chú khác>>>rủng rỉnh ngay)
    PS:cùng đợt với mình có 2 chú đói quá di ăn ngoài bị viêm dạ dày,đau bụng phải vào viện nằm suốt 1 tuần>>>ghê!!!
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đấy là các bác thế nào thui, hồi 4 năm trước mình đi tập 1 tháng ở vĩnh phúc, tập nghiêm chỉnh ra phết, lớp mình ít nhất là có 1 chú to con xỉu vì mệt đấy... lúc đi thì thấy cũng vất nhưng sau rồi mới thấy đó là thời gian vui nhất của đời sinh viên... các bác cứ để hữu xạ tự nhiên hương đi, bởi nếu như mình trước đây thì sáng dạy 5h30 tập thẻ dục... học + nghỉ trưa một lèo đến 5h, ăn tối và đá bóng cái là hết béng thời gian rùi, chẳng có dư tý nào mà suối nguồn tươi trẻ đâu... mà kể ra mà có thì cũng chui vô tá lả hay đi tán gái, hay buôn dưa lê, nhậu nhẹt hết mà thui... như thế còn quá cả suối nguồn tươi trẻ ý chứ...
  4. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hồi trước quaivat cũng tập quân sự 1 tháng ở Mai Lĩnh, tập thì cũng chả có gì mệt mỏi vất vả cả, cũng vui mỗi tội ăn uống thì chán, ở thì bẩn
    bác bin9 đi tập quân sự chứ có phải đi an dưỡng đâu? mà bác định chuẩn bị tập luyện gì thế?? quaivat nhớ hồi trước đi tập thì sáng chiều đều phải đến lớp, rồi đến tầm 8,9h tối gì đấy phải tập trung để điểm danh này nọ.... còn thời gian tầm chiều chiều tối tối thì có anh chị nào cưa cẩm nhau thì cưa thôi
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lên Mai Lĩnh hồi 2004, hội con trai trường tớ cày nát ruộng ngô và ruộng dưa chuột, còn tớ thì bị dính chưởng một tên bị bệnh " Kim La" , đang đêm rú ầm ỹ . Nghĩ lại một tháng tập trên ấy mà thích quá, bao kỉ niệm tràn về, có thầy giáo đầu bạc, lứa học sinh nào lên cũng chỉ hỏi độc 1 câu: "học để làm gì" . Có ai biết câu trả lời ko?
    Con gái trường tớ lên đó, làm một đợt refresh các anh Thể dục thể thao sức dài vai rộng, da ngăm mắt nâu
  6. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hehe bác cứ lên tập sau 1tuần là biết ngay ấy mà,ko phải lo là lên đó sẽ tập cái rì đâu,lên đó nếu là con trai(bình thường-ko thiếu cái rì)thì thường buổi chiều đi đá bóng với bạn bè,ở trênđó có mỗi thú vui là chiều chiều học xong,chị em rủ nhau lên núi hái chè còn anh em rủ nhau ra ngoài bãi đá bóng,đảm bảo sau 1 tháng nếu ngày nào cũng đá thể lực sung mãn tinh thần sảng khoái như vừa uống bò húc được một lúc
    hồi trước bon này tập ở trương mỹ-hà tây , trong vài ngày đầu có thể mấy cậu có thể ko quen vì việc ăn uống,vui chơi ,sinh hoạt...nhất là mấy vụ đi giải quyết bức xúctrong nhà tắm khá nhiều muỗi(hình như trên đó ko khí thoáng mát con nào con đó to gấp đoi muỗi thành phố)và bạn nên tập ngồi xổm trước ở nhà vì thường thì các bác bộ đội nhà mình vẫn thích dùng loại toilet thấm dội nước-kinh ko 1công đoi việc vừa luyện cho chân khoẻ vừa tiết kiệm,mấy bác thông minh lắm cơ,nhưng hình như bên khu con gái thì dùng loại tiên tiến tự xả nước hay sao ấy(cũng ko rõ lắm nghe nói thế thôi đã được đi lần nào bên đó đau mà biết)Một lưu ý nũa cũng ko thừa khi ăn cơm cẩn thận chớ nên xích mích kẻo thằng nào ko kiềm chế được chúng nó cầm nguyên cục cơm trong bát(cơm trên đó là vậy)ném là chỉ có vỡ đầu,ah mà chắc thể nào các bạn cũng được ăn rau muống,đó bạn nào ngay trong buổi ăn đầu tiên phân biệt được rau muống xào và rau muống luộc đấy(chỉ khi ăn nếu có nhìn thấy mấy lát tỏi ở phía dưới thì mới biết nó là xào hay luộc thôi chứ nó như nhau cả ấy mà)..
    nói chung chuyện ăn là như vậy đùa tý thôi chứ sau vài ngày là quen ngay ấy mà,nhất là con trai,nhưng cố đừng đẻ bị ốm,nhớ đấy,trên đó bị ốm là khổ lắm thuốc thang ko có nhiều,phiền lắm.
    Trên đó nói chung ngoài trò đá bóng của con trai ra thì tối đến ngồi tụ tập ca hát,nói chuyện vớ vẩn(tha hồ mà bình phẩm và bàn luận chuyện em này xinh em kia xấu nhé) là hết trò,càng những ngày cuối càng chán,càng muốn về nhà ngay,nói chung trên đó tập luyện,học hành chẳng có rì vất vả đau quen hết thôi,ở đó chẳng khác rì cái trại ăn dưỡng cả:chỉ ăn,ngủ,đi học=đi đến lớp ngủ gật,chơi,tán gẫu..hết.Ah nếu mà bác có bạn gái hoặc lên đó mà định cưa em nào thì đó là cơ hội tốt đấy,thiên thời địa lợi còn thiếu mỗi nhân hoà nứa thôigood luck
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tập quân sự thì khó mà làm các việc khác lắm. Ban ngày thì đi học, tối thì buôn dưa lê, mà ngày đi học mệt nhoài, đến tối mệt chỉ lăn quay ra ngủ, nên tốt nhất là bác cứ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vào, chứ ăn uống khổ lắm
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến quân sự, kỉ niệm khó quên của mình rồi.Năm thứ nhất tớ phải đi học 1 tháng trên Vĩnh yên, trước Giáng sinh có 1 ngày thôi Vừa dừng xe 1 phát là các con giời kêu như chết ( trong đó có tớ) .Nhưng mà công nhận nhìn hãi thật : đồi núi trập trùng, toàn cây là cây, nhà vệ sinh thì xập xệ( sau này nó được update bằng tấm cót mà mỗi lần bạn zai nào cao cao vào đấy là thò nguyên cả cái đầu ra) Cơm thì cứ gọi là khủng khiếp( hãi mỗi vụ này) , 1 tháng liền toàn ăn rau bắp cải : hết luộc đến xào thức ăn thì phải gọi là " ngon+ giau dinh dưỡng " hết ý : miếng chả thì thổi phát---> bay Đã thế lại còn ko có điện mới khổ chứ( thực ra là có 2 cái bóng đèn tròn nhưng thỉnh thoảng tối zời mới được bật.Buồn cười hôm Noel ko có gì chơi, các con zời lớp tớ bật đài CD (chạy bằng pin+ cử vài đứa cầm đèn pin nhảy lên giường tầng 2) rồi rọi đèn xuống---> nhìn cứ như cái động lắc , âm thanh ánh sáng cứ gọi là...zờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, các bạn nhảy điên luôn( cơ khổ tớ là cái đứa cầm đèn pin mà) Nói chung là khổ nhưng mà cũng vui lắm, nhất là buổi chiều mua đồ ăn vác lên đồi chơi--> phê thật, mát vật vã hồ đấy phải di bộ 4, 5 km mới có quán net mà lại còn đắt lè chứ, 6000k/tiếng--> kinh dị Đi học 1 tháng thì tuần nào tớ cũng phải về Hn 2 ngày cuối tuần ( tớ về tớ ăn ko tớ đói) Hồi đấy liên tục rơi vào tình trạng đói thảm thương, chả có gì ăn ngoài mì tôm mí lị bỏng ngô.Có hôm tớ ăn hết 20k bỏng ngô , được về nhà phát là phải ăn như chưa bao giờ được ăn.Hôm từ nhà lên mang mấy cân chả+muối vừng---> lớp oánh sạch bánh, vui ra phết. Hồi đấylại còn sang mùa đông nữa chứ, lạnh khủng khiếp--> bọn tớ toàn phải đi tắm nóng lạnh ở ngoài( con gái là thế đó)--> đông như quân Nguyên ý vì có 3 cái phòng tắm thôi, nhà chị chủ có cái bàn bia, mình ở ngoài đợi lâu quá--> ti toe chọc chọc mấy phát---> lùi lùi ---> giẫm luôn vào đuôi con chó (đẻ) nhà chị ý---> may mà nó ko tợp cho phát chắc nó nhìn chưn tớ nó cũng chán Cứ nghĩ đến cảnh các con giời gọi điện về nhà khóc lóc " mẹ/bố ơi con ở trên này khổ lắm" là mình vừa thương vừa buồn cười. Mà chẳng phải tập tành gì đâu, như bọn tớ đây này : sáng 5 rưỡi dậy rồi TDTT sau đó đi học--> đến tầm ra chơi là chúng tớ trốn về ngủ+tắm+ăn---> đến giờ thì lên điểm danh Các bạn zai thì tha hồ mà chơi bóng đá bét nhè, sân vừa toa vừa rộng ( mỗi phải tội các bạn toàn đã đứt cả dây phơi của bọn tớ mà chẳng chịu nhặt lên gì cả hí hí toàn đồ đẹp mà)Túm lại là ấy cứ mang nhiều xiền( có gì ra chợ huyện mà mua), dắt lưng ít mì tôm+ có đt hay cái gì mang đi chơi được thì tốt chứ ko như tớ ngày xưa mù tịt thông tin mong mãi mới đến ngày về Thủ đô thân yêu
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 05/06/2006
  9. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    hì...đi tập quân sự vui lắm ấy ạ. Ngày xưa tớ cũng đi Vĩnh Yên 1 tháng lúc ấy thì thấy cực nhưng bi giờ nghĩ lại thấy nhớ khủng khiếp Giá mà dc đi với lớp như thế 1 lần nữa.....hồi ấy trẻ con chơi vô tư vui kinh khủng
    Ấy nhớ mang thêm xiền, nhiều đồ ăn, đồ hàng ý nhầm có thứ gì có thể giải trí or chơi nhé vì trên núi không khí thì mát nhưng bùn lắm. Ở vùng sâu vùng xa khéo còn k có net ý chứ.
    Chúc ấy công tác tốt, hoàn thành xuất sắc tháng rèn luyện nhé! à nhớ chup ảnh share cho mọi ng xem !
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    hêh!!!
    cũng năm 2004 mình lên ML>>>ko khéo đã gặp MIU ở đó rùi cũng nên>>>nhưng thấy toàn em xinh>>>chả có ai zấu cả!!!

Chia sẻ trang này