1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI tau hon hay may bay hon

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Tamhon_cuada, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    các bác ở Đức làm ơn chỉ giáo, 20 này em sẽ bay sang Đức nhưng ma vẫn chưa biêt chọn đi của hãng nào. Nếu ma bay sang Frankfurt (560$) rồi đi tàu đến CHemnitz (80Euro) thì có tiện hơn và đỡ phức tạp hơn bay sang Dresen (680$) rồi đi từ Đresen sang Chemnitz = Bus (12$).
    Các bác ở tận nơi làm ơn chỉ giáo cho em với



    H@anbk a di đà phật
    Je mehr Sie lernen, desto dummer sind Sie

  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tốt nhất là bay thẳng đến Dresden rồi đi tàu về Chemnitz thì tiện hơn, ngồi máy bay cả ngày cũng mệt, rồi lại đi tàu, đồ đạc tha lôi lỉnh kỉnh.Mệt lắm !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0

    Đúng thế đấy, mà sân bay Franfurt to lắm, vớ vẩn lại nhầm thì chết, em mấy lần nhầm đi theo mấy cô tiếp viên rồi...
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Em cũng nghe nói cái sân bay đấy to lắm. Bác Kid lạc là phải.
    Cứ mấy cô tiếp viên mà đi có khi lại .....
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    " Mấy lần cơ à ??? Bác buôn gì mà đi qua đi lại sân bay nhiều thế " Cứ đi Franfurt đi, đi cho biết sân bay đó nó lớn thế nào so với Nội Bài nhà mình, có dịp tội gì không đi.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto

Chia sẻ trang này