1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tây Côn Lĩnh trong2-3 ngày bằng xe đạp địa hình hoặc đi bộ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chauphuc, 21/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chú em khủng vãi. Cứ gọi là.
  2. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài 4 từ NGƯỠNG MỘ & BÁI PHỤC
    Chúc mừng đã trở về bình an
  3. phamphutuctu

    phamphutuctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mà cũng nói được. Thế nào là UY DANH. Thế nào là mất, thế nào là còn? Đi mù quáng không biết phân biệt phải trái, chỉ nghe theo những lời khích bác, kích động, thỏa mãn cái tôi ngạo ngược, về nhà đập bàn đập ghế hô "Tao là phượt đấy. Sợ chưa". Thế gọi là có UY, có Danh à?
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc ngủ dài ChauphuC đã tỉnh roài, tuy nhiên người vẫn đau ê ẩm, vào điểm danh phát rồi đi uống Bia đây. à, CP để quên máy ảnh trên nhà nghỉ ở HSP đang nhờ em lễ tân dễ xương chuyển xuống cho nên có thể tối mai hoặc ngày kia mới có ảnh. Fantomat tại mốc không.
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn phamphuphuctu đừng tự diễn như thế. Tôi *** nói bạn câu gì nhé, thích thì va cái đi. đừng nói vuốt đuôi. bạn bảo ai đập bàn đập ghế? láo toét...
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------
    Thằng ôn con ăn nói cẩn thận. Cái loại mới lập nick mới toe, sợ không dám dùng nick thật. Loại đứng trong nhà chửi với như mày. Mày *** thích thì đừng có vào. Tao ghét nhiều người trong box nhưng tao chưa ném đá ai nếu tao không thích. Mày sử xự có văn hoá.
    Đây là diễn đàn, mỗi người một tính cách. Hãy biết tôn trọng tính cách đó. Nói như Zorzo đó.
  7. phamphutuctu

    phamphutuctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hế hế hế bạn kiemmaxadieu làm gì mà nóng thế. Quá giận mất khôn, để tớ chỉ cho bạn thấy bạn nói sai những cái jề nhá:
    1. "Cái loại mới lập nick mới toe" => cái nick của tớ ra đời ngày tháng năm nào, bạn nhìn là biết, k fải nick mới toe (hay ít ra là còn lập trc nick của bạn nhiều )
    2. "nhưng tao chưa ném đá ai nếu tao không thích" => Ai bảo là tớ thích bạn nhỉ. Tớ k thích bạn đấy. Nên chuyện tớ fản fáo bạn cũng là hợp với lý thuyết của chính bạn cơ mà, cớ gì mà bạn fải cáu nhỉ
    3. "Mày sử xự có văn hoá" => viết đúng chính tả cũng là 1 trong những biểu hiện của sự có văn hóa đới bạn ợ
    4. "Hãy biết tôn trọng tính cách đó" => bạn chửi ầm ầm lên thì gọi là tôn trọng người khác
    Tóm lại, đọc văn đoán người, bác nhờ
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chậc chậc, các Anh hùng Lượt Phượt làm gì nóng tính thế, văng miểng lung tung vào hết cả anh em.
    Ngưỡng mộ Chauphuc quá.

  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Thế túm lại nà dư lào. Dư lày nà dư lào? Chú Phuck có up ảnh lên và kể cảm jác ko thì bẩu?
  10. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng muốn cãi nhau nhiều nữa. Nhưng vẫn thấy mọi người cứ nói nhau vậy tức cành hông ko cơ chứ. Sao lại cứ phải nhảy vào chửi bới nhau làm gì? Có gì thì góp ý nhẹ nhàng có làm sao đâu. Chán quá, đa số là người lớn tuổi mà như trẻ em nhỉ, ngây thơ quá trời. Còn vụ ảnh thì em đã nhờ em lễ tân trên HSP chuyển xuỗng rồi, ngày kia là máy về đến HN vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe từ HSP về HN thôi. Hôm nay em vừa mua quà gửi tặng em lễ tân ý, chắc là thuận hết thôi. EM chẳng dám mang súng to chỉ mang súng du lịch + tay nghề non nên ảnh không đẹp lắm nhưng đoạn ruộng bậc thang thì cứ gọi là...sánh ngang với Mù Cang Chải nhá...

Chia sẻ trang này