1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tây Ninh bằng xế điếc vào cuối tuần này - xuất phát vào sáng thứ 7 , về sáng thứ 2 tuần sau .

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuthanhminh, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đi Tây Ninh bằng xế điếc vào cuối tuần này - xuất phát vào sáng thứ 7 , về sáng thứ 2 tuần sau .

    Cuối tuần này em đi Tây Ninh bằng xế điếc
    Ngày 1 : SG - TÂY NINH
    Khởi hành lúc 4h sáng : Trên đường ghé thăm Chùa Phước Lưu , Địa đạo An Thới tại huyện Trảng Bàng. Qua tháp cổ Bình Thạnh theo tỉnh Lộ 786 . Tiếp tục hành quân lên Địa đạo Lợi Thuận - H Bến Cầu . Tiếp tục lên Châu Thành Tham quan gò Cổ Lâm . Tiếp tục theo Tỉnh Lộ 781 về thị xã Tây Ninh tham quan đình Long Thành và toà thánh Tây Ninh . THám hiểm núi Bà Đen . Tuý luý tại đây đến sáng hôm sau . Tổng chiều dài : 150 km .
    Ngày 2 : TÂy NINH
    tiếp tục khám phá Núi Bà Đen. tiếp tục theo tỉnh lộ 781 ven hồ Dầu Tiếng chui rúc địa đạo Củ Chi . Tối đàn đúm linh tinh .
    Ngày 3 4h sáng té về SG .

    CHi phí : 100000 VNĐ . Ai mang bao nhiêu tuỳ thích .
    Xe đap : tự túc .
    Bác nào , cô nào , anh chị em nào có máu , có sức và có thời gian liên hệ theo điện thoại 0912.949286 . YM : boom_boom_boom_bar .
    ( chắc chẳng có ma nào )
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta lại đi một mình rùi ...! chẳng có ma nào có máu giống như ta cả ..đến là chán ...chuẩn bị lên đường thôi hehe !
  3. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chú này cũng chịu chơi quá nhỉ ? chương trình khá hay nhưng phải gò lưng ra mà đạp gần 400 km chắc chẳng ai tham gia cùng chú đâu, xin phép sửa chương trình của chú lại thêm 1 chút xíu, cho thêm phần hấp dẫn.
    - Ngày 1 : SG - TÂY NINH
    Khởi hành lúc 4h sáng : Trên đường ghé thăm Chùa Phước Lưu , Địa đạo An Thới tại huyện Trảng Bàng. Qua tháp cổ Bình Thạnh theo tỉnh Lộ 786 . Tiếp tục hành quân lên Địa đạo Lợi Thuận - H Bến Cầu .Tham quan cửa khẩu mộc bài - biên giới Việt Cam. Tiếp tục lên Châu Thành Tham quan gò Cổ Lâm . Tiếp tục theo Tỉnh Lộ 781 về thị xã Tây Ninh tham quan đình Long Thành và CHùa Gò kén ngay trên quốc lộ 22 rẽ vào 100m, nơi phát xuất hay chùa tạm của đạo cao đài. đến toà thánh Tây Ninh . THám hiểm núi Bà Đen - Núi phụng và Động Kim quang. Tuý luý tại đây đến sáng hôm sau . Tổng chiều dài : 220 km .
    Ngày 2 : TÂy NINH
    tiếp tục khám phá Núi Bà Đen. tiếp tục theo tỉnh lộ 781 ven hồ Dầu Tiếng Tham quan núi Cậu, ngắm cảnh hồ dầu tiếng tuyệt đẹp, chui rúc đường Sông bé về địa đạo Củ Chi . Tối đàn đúm linh tinh .
    Ngày 3: 7h sáng té về SG .
    Chúc vui vẻ có gì call tôi ngày đó tôi cũng lai vảng ở đâu đó trên Tây Ninh 0913876443
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,
    Nhè ngay lúc người ta đi Ô Kha mà đi chơi.
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @ YD:
    Cô ơi là cô, sao cô tham đi thế hả? Cô được đi Okha với cả một binh đoàn rồi mà còn đòi Tây ninh là sao? Chả bù với tôi ...hix...hix...Tôi đang phát ghen với cô đây!
    @ vuthanhminh:
    Ngọn gió nào thổi bác vào đây vậy hả? Chương trình của bác rất hay thế nhưng bác rủ rê gấp gáp thế này, cộng với các member trong đây cũng đã đi Tây ninh Dầu tiếng rồi, mà bác lại đi = xe đạp nữa thì ôi thôi, mọi người xin kiếu là phải hề hề...
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Sếp vô SG , chuyến đi bị huỷ , dời đến thứ bảy tuần sau hic....hic cụt hết cả hứng !
    To Yon : Tớ đi một mình quen rồi ! Đơn giản vì muốn tập cho ý chí của mình cao thêm một chút , Thủ thách một chút lòng kiên trì bản thân . Ai có hứng thì đi theo , ko có thì ở nhà . 100 km chứ 1200 km vuthanhminh này cũng đi rồi .
  7. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    sẵng dịp tư vấn cho chú Minh vài điểm hay hay để khi chú đi ghé vào tham quan cho biết
    - Ngày 1 : SG - TÂY NINH
    Khởi hành lúc 4h sáng : Trên đường ghé thăm Chùa Phước Lưu , Địa đạo An Thới tại huyện Trảng Bàng. Qua tháp cổ Bình Thạnh theo tỉnh Lộ 786 . Tiếp tục hành quân lên Địa đạo Lợi Thuận - H Bến Cầu .Tham quan cửa khẩu mộc bài - biên giới Việt Cam. Tiếp tục lên Châu Thành Tham quan gò Cổ Lâm . Tiếp tục theo Tỉnh Lộ 781 về thị xã Tây Ninh tham quan đình Long Thành và CHùa Gò kén ngay trên quốc lộ 22 rẽ vào 100m, nơi phát xuất hay chùa tạm của đạo cao đài. đến toà thánh Tây Ninh . THám hiểm núi Bà Đen - Núi phụng và Động Kim quang. Tuý luý tại đây đến sáng hôm sau . Tổng chiều dài : 220 km .
    Đây là ngày chú sẽ đạp xe nhiều nhất, từ sài gòn ra chú ghé ngay vào Khu chung cư quan thế âm, ở đây chú nên tìm hiểu về lý do tại sao mổi khi chiểu về bên kia bức tường trắng lại có 1 vệt trắng nhìn giống như là phật quan thế âm bồ tác, và dân địa phương ai cũng đến đây cúng vái ( chú nên nhớ, đến đây để tìm hiểu chứ không loan tin)
    Sau đó chú đến Củ chi, tham quan vườn cá cảnhcủa CHú hai Quân, xã Trung Lập - Củ CHi, nơi đây có giống cá cảnh quý đến hàng ngàn USD, nơi bán cá cảnh xuất khẩu, dự tính tring tương lai nơi này sẽ là trung tâm nuôi cá cảnh lớn nhất Đông Nam Á,
    - Xong chú đến Trảng bàng, xin mời chú ghé thăm nhà chị KIM PHÚC tức là Knick Úc, ( nếu cậu có xem qua bức ảnh nổi tiếng thế giới vào năm 1968 của trận càn Bom Napal tại Trảng bàng, chắc chú sẽ không bỏ qua nơi này, Cả gia đình bị cháy trong lúc chạy nạn , trong đó có chị Kim phúc hiện nay làm Đại sứ thiện chí liên hiệp quốc tại Canada, vào bạn sẽ được ông em của chị giới thiệu về cuộc chiến và nơi US thãy Bom Napal, sau đó coi phim 1 chút, xem hình ( chú sẽ thấy hình của tui chụp chung với mấy thằng ku tây balô.....) TUi có gửilại đây mấy quyển sách chú cứ xem ... Xong rồi làm 1 bát bánh canh giò heo.... chà thỏai mái vô cùng
    (hết giờ nghỉ trưa, hẹn post tiếp trưa mai đường đi Gò Dầu - Bến Cầu sẽ tham quan những gì ?..)
    Được sinhviendatviet sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 14/06/2005
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vuthanhminh xin cảm ơn bác sinhviênđất việt . Chủ đạo trong chuyến đi này của em là chinh phục cái núi Bà Đen kia bằng con đường mới và thăm một số cái hang mới tìm ra . Vì thời gian ko có nhiều mà . Tuy nhiên em sẽ cố gắng đi cho hết trong điều kiện có thể , nếu không em sẽ để tiếp vào lần sau . Mỗi tuần cố gắng đi một tỉnh mà ! Cám ơn bác nhé ! Khi em tới nếu bác có nhã hứng thì hì hục với bọn em vài km chơi !
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có thể em sẽ dành ngày đầu tiên để đi những điểm trong chương trình ngoại trừ núi Bà Đen. Ngày thứ 2 sẽ dành trọn cho núi Bà Đen . Em thấy khoái khoái cái khu chung cư của Bác rồi đấy . nhất định em sẽ ghé .
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại có vẻ ngại cái chuyện đi chơi bằng xe đạp nhỉ? Em thì em khoái nhất cái khoản này trong chương trình của anh Minh.
    Em còn ấp ủ ước mơ đi xuyên Việt bằng... xe đạp á!
    Cho em theo với nhé! Em sẽ cố gắng hết sức để theo kịp mọi người.

Chia sẻ trang này