1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Tây Ninh bằng xế điếc vào cuối tuần này - xuất phát vào sáng thứ 7 , về sáng thứ 2 tuần sau .

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuthanhminh, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Các bác già cả hết rồi , sao theo anh em mình được, với lại các bác ấy bận trăm công ngàn việc, cũng không có cái thú tung tăng kiểu này. Cái này chủ yếu dành cho tuổi thanh niên thui he he !
  2. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú có hứng thú với Núi Bà đen thì anh xin bỏ qua hết các điêm lẻ tẻ trên đường, anh xin tư vấn thẳng các điều khám phá ở Núi bà đen nhé,
    Thứ nhất chú hãy chuẩn bị các vận dụng cần thiết, chú làm du lịch điều này chắc anh không nói nhiều phải không ? Óng nhòm , nước suối, dây đai thắt lưng, áo mưa, thức ăn nhẹ, mũ .v.v. Sau đó chú hãy chạy 1 vòng Núi, khỏang 30Km, qua khu núi Phụng Núi Bà ( gồm có 2 dãi núi) Phía sau núi thuộc huyện Tân CHâu là khu trồng vườn trái cây, Na Chuối v.v.v Nhưng khoan chú hãy tham quan khu khai thác đá, leo lên chú sẽ thấy 1 cái ha thông ra khu hồ lộng gió, leo đường này chú sẽ cảm thấy hoang sơ hơn, ngắm xa xa chú có thể thấy Campuchia, xong chú đi dọc theo khu sườn núi đến Núi Heo, nói là heo chứ chú yên tâm , không có con heo nào đâu, do kết cấu nó giống như đầu con heo .v.v.v chú sẽ khám phá nhiều điểu thú vị trên đỉnh núi heo này không cao lắm,
    Xong chu quay lai lấy xe đạp chạy vòng qua bên cửa chính, CHú tìm ah Đức Giám đốc DLLữ hành Tây Ninh, hỏi có quen sinhviendatviet không nếu quan thì vô đi chùa không mất vé v..v sau đó chú đừng vội đi đường chính, chú cứ đi theo đường Đong Kim Quang, cái này mới là khóai, đường đi quoanh co, tạo cho chú đến cảnh thần tiên, chim kiêu vượn hú, đó đây vài vết đạn như khơi dậy chiến tích hào hùng của các chiến sỹ ta bám đất giữ quê hương, xong chú leo lên Suối vàng ngắm nhìn dòng suối chảy róc rách nghe như cõi thần tiên .. thật không nơ nào có được, chú cứ đưa tay ra nắm lấy vài sợi mây tung lên .... tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
    Xong chú rửa mạt để gột bỏ bụi trần và tiếp tục chinh phục úi chú dừng chân tham quan thung lũng tử thần, đây là nơi truyền thuyết nàng Lý thị Thiên Hương chung tình cùng chàng trai Lê Sĩ Triệt, để giữ tầm lòng trung trinh giữa 1 đám Cươp bạo dâm, nàng đã nhãy xuống nguyên sinh, để giữ lòng son sắt, từ đó núi bà đen mới có tên như hôm nay, và rât linh hiển, chú dừng chân, lắng động 1 chút tâm hồn nh7 đê nhớ lại chuyện xưa của 1 nàng trung trinh hết dạ vì người yêu ( ngày nay chắc hỏng có ai đâu) Xong chú tiếp tục lên CHùa Hang ....
    còn tiếp mới đi có 1/4 các điểm thôi
    trưa Mai tôi sẽ chỉ cho chú đường vào hang giơi, động thằng lằng núi, Động ba cô , Sân Bay Núi, Căn cứ CM, ĐộngHUyền Không , vànhững vấn đề ký bí trên đỉnh Bà đen.
    Đính chính với chú là tôi đang ở Sài Gòn, chứ không phải đang ở tây Ninh. tuần rồi vì có chuyện về Tây NInh chơi nên nhắn chú vậy, nếu chu đi tuần này thì anh xin chịu.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Dã đi, đã về và chuẩn bi cho chuyến đi tiếp theo. Mai post chùm ảnh lên cho pà con nghía cái đỉnh Bà Đen chơi he he !
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bác mod nào đó làm phước change cái tai tờ của topic giùm em với ạ : " Kết thúc hành trình chinh phục Bà Đen - Chuẩn bị du ngoạn miền Tây bằng xế điếc." Em cảm ơn.
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hix. Nhưng em thích cái tít tơ? le cuf na?y cu?a anh hơn!
    Đi suốt cuộc đơ?i ti?m tri ky?...
    Đôi khi thấy trong gió bay, lơ?i em nói....
    Đôi khi thấy trên lá cây, nga?y em đaf xa tôi...
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    @ nhutran: hả?! nhutran và bác Minh quen nhau sao?!
    @ bác Minh: sao chả thấy bác Minh pốt ảnh ọt gì lên thía này ?! chả được chiêm ngưỡng gì cả !! rùi mèo già rùi cũng loanh quanh ở nhà thui !! vụ SG chắc ở nhà luôn rồi, đành khiếu nl đến lúc khác vậy. Ba cái H phải mổ nên phải ở nhà rùi !! hic hic !! công việc tốt chứ ?!!

Chia sẻ trang này